Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Triển lãm tranh họa

Triển lãm mỹ thuật quốc tế Chân Thiện Nhẫn (Phần 1)

14-09-2025

[ChanhKien.org]

Phần 1: Phật chủ đã đến – Phật quang phổ chiếu

Tác phẩm điêu khắc: Tượng Phật

Tác phẩm điêu khắc (cao: 131 cm), năm 2002. Tác giả Trương Côn Luân

Tác giả của bức tượng này là họa sĩ Trương Côn Luân. Ông sinh tại Trung Quốc đại lục vào năm 1941. Thông qua tu luyện Pháp Luân Công, ông bỗng nhiên cảm thấy sáng tỏ và bắt đầu hiểu được sự rộng lớn bao la không gì có thể sánh được của vũ trụ, kích thước hồng đại của các thiên thể, sự vi quan vô hạn của vật chất cùng với những bí ẩn vô tận của thân thể người và sinh mệnh. Khi nhận thức và tầm nhìn được mở rộng, cùng với trải nghiệm của tự thân về những lợi ích mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại, đã giúp ông tin chắc vào sự tồn tại chân thực của Thần Phật. Tác phẩm này điêu khắc hình tượng vị Phật mà trong tâm ông sùng kính nhất. Ông chân thành chúc phúc cho những người hữu duyên có thể chiêm ngưỡng bức tượng Phật này.

Bức tranh: Phật Chủ đã đến

Tranh sơn dầu (107x397cm) năm 2007. Tác giả: Trương Côn Luân, Trần Tiêu Bình

Truyện kể rằng, cách đây rất lâu, vị Phật chủ ở nơi cao nhất của vũ trụ (tại một cảnh giới nào đó Ngài được gọi là Pháp Luân Thánh Vương), Ngài biết trước vũ trụ tương lai sẽ đi đến hủy diệt theo quy luật Thành – Trụ – Hoại – Diệt. Vì để quy chính đại khung, cứu vãn chúng sinh, Phật Chủ đã hạ xuống từng tầng từng tầng. Trong quá trình đó, Ngài đã kết duyên với chúng sinh vũ trụ, đồng thời nói cho họ biết rằng Ngài sẽ truyền Đại Pháp của vũ trụ xuống nhân gian, rất nhiều Vương từ các thiên thể vũ trụ liền lập thệ ước với vị Phật Chủ, hứa rằng sẽ cùng Ngài hạ xuống nhân gian hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh.

Ở phần trên của bức tranh, tác giả đã dùng góc độ cao để miêu tả Thánh Vương đến từ một nơi rất xa xôi, hào quang rực rỡ, Ngài đứng trên đỉnh thương khung, gọi chúng sinh với lòng từ bi hồng đại. Ngược lại, phần bên dưới bức tranh là những gam màu tối dần từ trên xuống dưới, ngụ ý rằng vũ trụ ở tầng càng thấp thì càng bại hoại, mãi cho đến nơi dơ bẩn nhất là nhân gian. Tác giả đã thể hiện được cảnh tượng tráng lệ của vũ trụ mà ông lĩnh hội được; bố cục của bức tranh vừa khí thế hào hùng vừa ẩn chứa vô vàn thiên cơ. Ông hy vọng sẽ đánh thức ký ức sâu thẳm của những người có duyên và nắm bắt cơ duyên đã chờ đợi hàng ức vạn năm này.

Bức tranh: Thệ Ước

Tranh sơn dầu (201 x 120cm) năm 2004. Tác giả: Trần Tiếu Bình, Đổng Tích Cường và Như Ý

Các chúng Thần đã lập lời thệ ước với vị Phật Chủ, oai nghiêm cùng Phật Chủ hạ thế chính Pháp. Bức tranh này đã triển hiện được những mảnh ghép huy hoàng trong quá trình hạ thế của chúng Thần, họ là đại biểu cho quần thể các sinh mệnh khác nhau tại các thiên thể khác nhau, họ kính cẩn cầm bản Thệ Ước trong tay, gánh vác kỳ vọng của chúng sinh, hạ xuống thế gian dưới sự vận chuyển của Đại Pháp Luân. Rất nhiều người trên thế gian đến đây đều mang theo sứ mệnh, người được vẽ trong bức tranh có thể có bạn, có tôi hoặc có anh ấy. Chỉ là người ta khi đến thế gian này, ký ức bị xóa sạch, liền rơi vào cõi mê. Bài hát “Mộng tỉnh” đánh thức khát vọng trở về của con người:

“Luân hồi chuyển thế mấy nghìn năm,
Đến rồi lại đi là vì điều chi?
Công, danh, lợi, lộc không dài lâu,
Thế đạo thịnh suy là do trời định.
Sinh mệnh vốn là Tiên trên trời,
Đời người thành bại tựa như khói mây.
Chuyện thị phi vốn là ân oán từ kiếp trước,
Đắc Pháp phá mê lên trời xanh”.

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/111454

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài