[ChanhKien.org]
Phần II: Hòa tan trong Pháp – Niềm vui vô tận
1. Bức tranh: Giảng Pháp
Tranh sơn dầu (102 x 318 cm) năm 2005. Do Lý Nguyên và Trần Tiếu Bình vẽ, Trương Côn Luân phác họa.
Thuận theo sự an bài lâu dài trong lịch sử cho đến nay, Pháp Luân Đại Pháp đã lặng lẽ khai truyền tại thế gian vào năm 1992. Bức tranh này được họa sĩ Trương Côn Luân phác họa, sau đó được họa sĩ Lý Nguyên và Trần Tiếu Bình vẽ.
Bạn nhớ chăng? Những năm đó khi chúa Giê-su và Phật Thích Ca Mâu Ni đến thế gian truyền Pháp, các Ngài ấy đã dùng thân người để làm các việc tại thế gian, dùng ngôn ngữ của con người để truyền đạt các Pháp lý; bởi vì việc truyền bá Pháp Luân Đại Pháp cũng cần phù hợp với lý của tầng người thường nơi đây. Vì để tối đa số người nhận được lợi ích từ Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí đã chọn dùng tiếng bạch thoại – loại ngôn ngữ dễ hiểu nhất, dùng hình thức “khí công” phổ biến nhất để truyền bộ Đại Pháp của vũ trụ. Từ đó người truyền người, tâm truyền tâm, vỏn vẹn trong vòng bảy năm đã có hơn 100 triệu người tại Trung Quốc bước vào tu luyện Đại Pháp. Bức tranh này đã thể hiện một vấn đề, đó là sự truyền bá Pháp Luân Công tại nhân gian xem ra có vẻ rất đỗi bình thường, nhưng trên thực tế là chúng sinh ở các tầng vũ trụ đều đang học bộ Đại Pháp vô cùng thần thánh này. Lấy cảm hứng đó, tác giả đã viết vài câu thơ:
“Nhân gian cõi mê điều gì đáng?
Một mai nghe Đạo mừng khôn tả
Phật Chủ giảng Pháp mấy người đắc
Hãy trân quý thánh duyên vạn cổ.”
2. Bức tranh: Chuyển Đại Pháp Luân
Tranh sơn dầu (210 x 161 cm) năm 2004. Tác giả: Trương Côn Luân.
Bức tranh “Chuyển Đại Pháp Luân” khắc họa lại cảnh tượng tại Pháp hội Washington DC năm 2003. Sư phụ Lý Hồng Chí phát ra tầng tầng Pháp Luân, ban phước lành cho 5.000 đệ tử tham gia tùy theo hoàn cảnh khác nhau của họ. Dựa vào lời kể của các học viên đã khai thiên mục, họa sĩ đã dùng hình thức nghệ thuật để khắc họa hình tượng to lớn vô tỷ của Sư phụ Lý Hồng Chí phóng ra vô số luồng năng lượng màu đỏ tràn ngập khắp cả hội trường; các Pháp Luân lớn nhỏ khác nhau bay lượn trong xương cốt và lục phủ ngũ tạng đang tiến hành cuộc đại thanh lý thân thể cho các học viên, vô cùng thần kỳ, có thể nhìn thấy rất rõ …
Có bài thơ viết rằng:
“Dang nhẹ hai tay vạn Pháp Luân chuyển,
Lớn như trời đất, nhỏ như cái chậu.
Điềm lành bao trùm cả trời đất,
Người hữu duyên vui mừng chớ lưu luyến cõi trần.
Thân tâm được lợi ích biết ân trọng,
Trí huệ tăng lên cảm thấy đường rộng mở.
Hồng ân hạo đãng sinh vạn Phật,
Cùng nhau xoay chuyển Pháp Luân hồi thiên.”
3. Bức tranh: Học Pháp
Tranh sơn dầu (77 x 92 inch) năm 2005. Tác giả: Trần Tiếu Bình.
Pháp Luân Công là một công pháp tu luyện tính mệnh song tu. Ngoài việc luyện công mỗi ngày ra, người học còn thường xuyên học các Pháp lý chỉ đạo tu luyện trong sách Chuyển Pháp Luân. Người tu luyện từng giờ từng phút dùng các Pháp lý đối chiếu ngôn từ và hành động của mình, gặp mâu thuẫn thì nhìn vào chỗ thiếu sót của bản thân, từ đó đề cao tâm tính. Trong tranh, dưới ánh đèn ấm áp, người mẹ trẻ ôm đứa con ngủ say trên tay, chăm chú đọc sách Chuyển Pháp Luân, tạo nên cảnh tượng yên bình và tươi đẹp “đắm mình trong Pháp quang”. Đồng thời, bức tranh cũng thể hiển được sự tinh tấn tu luyện trong hoàn cảnh công việc gia đình bận rộn của cô ấy. Đây cũng là một đặc điểm của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không tách rời thế tục để tu luyện. Vì vậy các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp còn cần phải cân bằng cho tốt quan hệ giữa gia đình, công việc và tu luyện.
(Còn tiếp)