Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Triển lãm tranh họa

Triển lãm mỹ thuật quốc tế Chân Thiện Nhẫn (Phần 3.1)

04-10-2025

[ChanhKien.org]

Phần III. Tà ác đàn áp, trời phẫn nộ người căm ghét

1. Bức tranh: Bức Tường Đỏ

Tranh sơn dầu (92cm x 122cm) năm 2004. Tác giả: Trương Côn Luân.

Tác phẩm “Bức tường đỏ” dường như hòa tan vào nỗi đau tột cùng thập tử nhất sinh của tác giả. Ông đã thoát khỏi nỗi ám ảnh của khổ nạn cực lớn, cuối cùng đạt đến cảnh giới tinh thần cao thượng, hướng đến một tâm hồn tự do vĩ đại chân chính.

Tại Trung Quốc, họa sĩ Trương Côn Luân chỉ vì tu luyện Chân Thiện Nhẫn để trở thành một người tốt, ông đã phải chịu sự bức hại tàn khốc của ĐCSTQ tà ác, ông cũng tận mắt chứng kiến cách mà ĐCSTQ duy trì sự thống trị của mình bằng những thủ đoạn bỉ ổi và tàn nhẫn sau bức màn sắt ra sao. Bức tranh này đã thể hiện sự trải nghiệm và cảm nhận của ông về hiện trạng của Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Bức tranh “Bức tường đỏ” tượng trưng cho chính quyền độc tài của ĐCSTQ, được đắp bằng máu thịt của vô số bách tính.

Do đó màu đỏ trong bức tranh này thể hiện một cảm giác u ám, mùi máu tanh rùng rợn. Bức tường cao và hai chữ “trấn áp” ở phía trên tạo cho người ta cảm giác áp bức ngột ngạt, thế nhưng trong bầu không khí ngột ngạt đó lại là mặt tường đầy rẫy các vết nứt, nền móng cũng sắp sụp xuống, tượng trưng cho chế độ độc tài này duy trì không được bao lâu nữa.

Trước cuộc trấn áp tàn khốc này, các đệ tử Đại Pháp vì bảo vệ chân lý và cứu độ thế nhân, dù cho bản thân phải chịu vô vàn ma nạn thậm chí là mất đi sinh mạng, nhưng ý chí của các đệ tử Đại Pháp vẫn mãi mãi tỏa sáng trong toàn vũ trụ. Mặc dù khung cảnh của tác phẩm có phạm vi nhỏ, nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu xa, khí thế hồng đại, chấn động tâm linh. Ngoài tài năng phác họa của họa sĩ ra, sự thành công của tác phẩm còn đến từ những sự trải nghiệm thực tế khắc cốt ghi tâm của bản thân ông trong cuộc đời.

2. Bức tranh: Chấn Động

Tranh sơn dầu (122cm x 191 cm) năm 2009. Tác giả: Trần Tiêu Bình.

Bức tranh này đã giành huy chương vàng vinh dự tại cuộc thi vẽ tranh sơn dầu tả thực người Hoa toàn thế giới lần thứ 2 năm 2009. Bức tranh dựa trên một câu chuyện có thật về một nữ đệ tử Đại Pháp đang ở trong phòng giam của tà ác. Tác giả đã sử dụng bố cục hình tam giác kết hợp với trạng thái phóng ra trường năng lượng, để mô tả cảnh tượng “có biến hóa trong sự tĩnh lặng”. Cô gái trong bức tranh vẫn kiên trì luyện công một cách tường hòa và tĩnh lặng khi đang chịu bức hại tàn bạo. Trong lúc thiền định, gông cùm ở chân cô đột nhiên tháo ra, người cô bay lên khỏi mặt đất, sự kinh hoàng của cảnh sát tà ác mỗi người một vẻ lúc ấy đã làm nổi bật sự trung kiên, từ bi, đức tin vững chắc như bàn thạch đối với Phật Pháp của đệ tử Đại Pháp. Một vầng hào quang nhàn nhạt tỏa ra sau đầu của cô, giống như một đóa hoa sen trắng nở rộ trong bóng tối vô cùng đoan chính, thánh khiết và đẹp đẽ, từ đó phát ra nguồn năng lượng thuần chính từ bi và ánh sáng thuần thiện.

3. Bức tranh: Đệ Tử Đại Pháp Trong Ngục

Tranh sơn dầu (91cm x 117 cm) năm 2009. Tác Giả: Lý Viên.

Tác phẩm này đã đạt huy chương bạc tại cuộc thi tranh sơn dầu toàn thế giới người Hoa năm 2009, tác phẩm đã thể hiện sâu sắc sự kiên trì và tinh thần kiên cường của học viên Đại Pháp (Pháp Luân Công) bị đàn áp bởi thế lực tà ác hắc ám của ĐCSTQ.

4. Bức tranh: Đối Diện Tà Ác

Tranh sơn dầu (105cm x 70 cm) năm 2008. Tác giả: Lý Viên.

Bức tranh tái hiện lại cảnh tượng đệ tử Đại Pháp trong ngục chính nghĩa, nghiêm nghị khi đối diện với các cảnh sát tà ác. Họ dám đứng lên bảo vệ những người bạn của mình, chấn nhiếp tà ác.

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/111454

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài