Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Triển lãm tranh họa

Triển lãm mỹ thuật quốc tế Chân Thiện Nhẫn (Phần 3.3)

17-10-2025

[ChanhKien.org]

Phần III. Tà ác đàn áp, trời phẫn nộ người căm ghét

9. Bức tranh: Bức Hại Tập Thể – Bốn Người Giẫm Đạp Một Người

Tranh màu nước được công bố vào năm 2004, thuộc loạt tranh có chủ đề “Cực hình”. Tác giả: Vương Trí Bình.

Tất cả những hình thức tra tấn ở các nhà tù Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công đều đi cùng với bức hại về mặt tinh thần, hòng mưu đồ cưỡng chế học viên từ bỏ tu luyện, viết ra cái gọi là “tam thư” (thư cam kết, thư chấm dứt, thư tố cáo) bán đứng tín ngưỡng và linh hồn của họ. Độc ác và khiến người ta phẫn nộ hơn nữa là hành vi hủy hoại và bức hại đối với phụ nữ của những cảnh sát tà ác không bằng loài cầm thú. Bức tranh này đã phơi bày hành vi tập thể của những cảnh sát tà ác nhằm hủy hoại các nữ đệ tử Đại Pháp.

10. Bức tranh: Nước Mắt Của Một Cô Nhi

Tranh sơn dầu (105cm x 105cm) năm 2006. Tác giả: Đổng Tích Cường.

Cuộc đàn áp đã khiến vô số học viên Pháp Luân Công lâm vào tình cảnh nhà tan cửa nát. Bức tranh vẽ một cô bé đang ôm hộp tro cốt của cha mẹ, nước mắt cô bé đã cạn khô, lòng ngậm ngùi chua xót, không biết rồi tương lai sẽ đi về đâu. Di vật duy nhất mà cha cô bé để lại là chiếc áo khoác trên thân người nhỏ bé của em, thể hiện sự tương phản rõ rệt, tuy là di vật duy nhất nhưng đó lại là sự an ủi vỗ về duy nhất từ nay về sau của em. Họa sĩ đã cố ý để người và vật xa trung tâm của bố cục bức tranh, ngụ ý rằng cô bé bị xã hội ruồng bỏ, con đường phía trước của em rất hẹp, điều này cũng thể hiện ra tình cảnh khó khăn của cô bé khi không còn nơi nào để đi.

11. Bức tranh: Mổ Cướp Nội Tạng – Tội Ác Của Tô Gia Đồn

Tranh sơn dầu (105cm x 105cm) năm 2007. Tác giả: Đổng Tích Cường.

Có nhiều bằng chứng cho thấy, dưới chính sách đàn áp Pháp Luân Công không từ thủ đoạn nào của ĐCSTQ, các bác sĩ và quân đội, cảnh sát, hệ thống tư pháp Trung Quốc từ lâu đã bí mật tiến hành một cuộc hợp tác vô cùng khủng khiếp, đó chính là: thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công để đoạt lấy khoản lợi nhuận khổng lồ. Luật sư nhân quyền nổi tiếng David Matas gọi đó là “Tội ác chưa từng có trên trái đất”. Bức tranh mô tả cảnh một đệ tử Đại Pháp bị thu hoạch nội tạng khi vẫn còn sống, anh ấy nắm chặt hai bàn tay vì đau đớn, nhưng vẫn không chống trả lại bác sĩ hay nhân viên cảnh sát.

Đây là câu chuyện có thật, là lời chứng của vợ bác sĩ ở bên phải bức tranh, người đã trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật. Vị bác sĩ còn chút lương tâm ấy nhìn thấy một tờ giấy rơi ra từ túi của học viên Pháp Luân Công trong lúc đang giãy giụa, trên đó viết “Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ”. Giây phút ấy, bác sĩ đột nhiên nhận ra mình đang phạm tội, trước sự phán xét mạnh mẽ của lương tâm khiến ông không thể tiếp tục công việc này nữa.

Ước tính có hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công mất tích đã trở thành nạn nhân của tội ác này.

12. Bức tranh: Gặp Nạn Ở Trung Nguyên

Tranh sơn dầu (117cm x 92cm) năm 2004. Tác giả: Lý Viên.

Tin tức về một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết trong cuộc trấn áp tà ác của ĐCSTQ đã khiến họa sĩ Lý Viên vô cùng xúc động, do đó ông đã vẽ bức tranh này. Người tu luyện trong tác phẩm là một người vợ xinh đẹp và người chồng trẻ có tiền đồ, cuộc sống của họ rất tốt đẹp, lẽ ra họ phải được hưởng vinh hoa phú quý, thế nhưng cuộc đàn áp của tà ác đã hủy đi tất cả!

Người phụ nữ trong bức tranh đang đau buồn ngồi trước thi hài của người chồng đã mất, tạo nên bố cục chữ “Thập” đơn giản, trang nghiêm, tượng trưng cho sự vĩnh hằng, cũng khiến người ta liên tưởng đến chúa Giê-su năm ấy, đã chịu đựng thống khổ thay cho con người. Trên da của người chồng đã mất đầy những vết bầm tím, tương phản với làn da đẫm máu của người vợ, vết thương và vết máu cho thấy anh đã phải chịu sự tra tấn trước khi chết. Từ cuốn sách tẩy não bị xé nát trong tay anh cho thấy anh đã bị bức hại đến chết vì từ chối từ bỏ đức tin tu luyện. Miếng vải phủ đỏ bịt kín đôi mắt anh tượng trưng cho khủng bố đỏ tập quyền. Họa sĩ đã vẽ nền tranh trở nên u ám và ngột ngạt, đồng thời để ánh sáng tập trung vào người và vật; làm nổi bật lên chủ đề “bức hại”, cũng triển hiện ra tinh thần quang minh, thánh khiết của người tu luyện. Nhân vật nữ chính trong bức tranh hai tay khoanh trước ngực, thể hiện ra sự cứng rắn và quyết tâm, cho thấy rằng dù đang trong bi thương cô vẫn bảo trì suy nghĩ lý trí, biết rằng cần phải vượt qua nỗi đau mất người thân, để chính niệm kiên định trên con đường tu luyện của mình.

Ghi chú: “Tẩy não” là một thủ đoạn đặc biệt của ĐCSTQ dùng để tiến hành khống chế tinh thần và bức hại các học viên Pháp Luân Công. Trong cuộc bức hại, các lớp tẩy não được phân bố khắp cả nước. Lớp tẩy não trường kỳ giám sát khống chế, tước đi tự do cá nhân, tước đoạt quyền thăm hỏi của người nhà, ép buộc truyền bá tư tưởng, đồng thời tra tấn bằng các biện pháp như trói buộc, đánh đập, chích điện v.v. vào da thịt, uy hiếp họ tù chung thân nếu không chuyển hóa.

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/111454

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài