[ChanhKien.org]
Phần 5. Thiện ác hữu báo – Lưới trời lồng lộng
1. Bức tranh: Đại Chiến Chính Tà
Tranh sơn dầu (168cm x 201cm) năm 2003. Tác giả: Vương Chí Bình.
Bức tranh này miêu tả cảnh sinh mệnh tà ác tại không gian cao tầng đang thao túng cảnh sát tà ác ở nhân gian bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn làm người tốt, các Chính Thần đang thanh lý tà ác và lạn quỷ, hành theo ý Trời, quy chính đạo làm người. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt.
2. Bức tranh: Thẩm Phán Thiên Sứ
Tranh sơn dầu (133cm x 174cm) năm 2003. Tác giả: Uông vệ Tinh.
Trong tranh, Giang xx, vốn đã ở trong địa ngục, bị vị tiểu Thiên Sứ dùng dây treo cổ. Ông ta chính là kẻ chủ mưu phát động cuộc đàn áp tàn khốc kéo dài năm năm qua đối với Pháp Luân Công (tính đến thời điểm bức tranh này được vẽ). Ít nhất đã có 1.162 học viên Pháp Luân Công bị tra tấn dã man đến chết. Để bảo vệ chính nghĩa và chấm dứt cuộc bức hại của tà ác ở nhân gian, các học viên Pháp Luân Công đã lần lượt đệ đơn ra tòa kiện Giang xx tại Hoa kỳ, Canada, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Nam Hàn, Úc, Hy Lạp, Hà Lan, Đài Loan, Bolivia và nhiều quốc gia khác, cáo buộc ông ta các tội danh gồm “Tội diệt chủng, tội dùng cực hình và tội ác phản nhân loại”.
Các vị Thần trên Trời sẽ không bỏ qua tội ác ở nhân gian, những kẻ làm điều xấu chắc chắn sẽ bị các vị Thần trừng phạt.
3. Bức tranh: Thanh Âm Của Vũ Trụ
Tranh sơn dầu (81cm x 146cm) năm 2004. Tác giả: Kathleen Gillis.
Trong chuyến thăm Houston của Giang xx vào tháng 10 năm 2002, hàng ngàn đệ tử Đại Pháp đã phát chính niệm bên ngoài khách sạn nơi ông ta ở, trong cảnh mưa xối xả và lạnh giá. Vào một khoảnh khắc, cầu vồng đã xuất hiện ở một bên bầu trời.
Đối ứng với mặt đất, một trận chiến trên lưng ngựa đang diễn ra giữa các tầng mây trên bầu trời. Phần này được xử lý một cách trầm mặc. Các vị Thần binh từ trời giáng xuống – trận đại chiến đó khiến cho bầu trời rung chuyển dữ dội. Hoạ sĩ đã sử dụng những gam màu mạnh mẽ trong tranh để dẫn hướng cho người xem.
4. Bức tranh: Tòa Án Nhân Dân
Tranh sơn dầu (81cm x 147cm) năm 2004. Tác giả: Kathleen Gillis.
Bức tranh này được sáng tác dựa trên bối cảnh phiên tòa công lý xét xử công khai Giang xx ở Ottawa, Canada. Các đệ tử Đại Pháp mặc trang phục màu vàng đứng thành một nhóm, hướng về phía Giang xx. Các sinh mệnh trên trời đang theo dõi sự việc một cách từ bi.
Trong tranh có một số người phương Tây, mục đích của tác giả là muốn thông qua tác phẩm này để khiến khán giả phương Tây nhận thức được rằng điều này đang diễn ra bên cạnh họ, và kết nối bản thân họ với phiên tòa xét xử Giang xx. Có một số người thờ ơ, thậm chí nhìn như không thấy trước cuộc đàn áp Pháp Luân Công, cho rằng sự việc đang xảy ra ở bên kia địa cầu, không ảnh hưởng đến bản thân mình. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy cuộc đàn áp đối với các học viên Pháp luân Công diễn ra ở Trung Quốc đã lan rộng ra nước ngoài.
5. Bức tranh: Tự Mình Sắp Đặt Lại Vị Trí
Tranh sơn dầu (170cm x 297cm) năm 2003. Tác giả: Trương Côn Luân.
Tác giả: Tôi muốn thông qua bức tranh này để nói với mọi người một chân lý, trong vũ trụ có một quy luật không ai có thể thoát khỏi, đó là: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Pháp Luân Công dạy người làm người tốt, dạy người hướng thiện, thế nhưng thế lực tà ác kia lại muốn tiến hành bức hại Pháp Luân Công. Cho dù là ai thì thái độ của họ đối với sự việc này chính là đang sắp xếp lại vị trí của bản thân trong vũ trụ.
Những cảnh sát tà ác này, khi họ đánh đập các đệ tử Đại Pháp ở Quảng trường Thiên An Môn, trên thực tế linh hồn của họ đã bị giáng xuống địa ngục rồi, kết cục của họ thật bi thảm. Đến cả con chó này, khi nó cắn đệ tử Đại Pháp thì linh hồn của nó đã bị tiểu quỷ ở địa ngục bắt đi. Các đệ tử Đại Pháp tuy bị bức hại, thế nhưng họ đang làm một việc thiện lớn lao nhất đó là giảng rõ chân lý cho mọi người, vì vậy linh hồn của họ sẽ thăng thiên trở thành Thần, tiến nhập vào cảnh giới cao hơn. Bởi vì cảnh giới tư tưởng của họ đã đạt đến tầng thứ đó, họ sẽ có thể sống trong cảnh giới vũ trụ cao như thế. Thế nhưng đối với Phật Đạo Thần ở cảnh giới cao, bất kể là tầng thứ cao đến đâu, khi đối mặt với đúng-sai, trong cuộc chiến giữa chính và tà này, nếu như ủng hộ tà ác và thao túng tà ác làm việc xấu, họ sẽ không thể ở tại tầng thứ đó nữa. Họ cũng sẽ bị rớt xuống, bị đọa vào địa ngục, tiến vào cửa vô sinh.
(Còn tiếp)




