Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Triển lãm tranh họa

Triển lãm mỹ thuật quốc tế Chân Thiện Nhẫn (Phần 3.2)

14-10-2025

[ChanhKien.org]

Phần III. Tà ác đàn áp, trời phẫn nộ người căm ghét

5. Bức tranh: Kiên Định Như Bàn Thạch

Tranh màu nước (100cm x 70cm) năm 2004. Tác giả: Vương Trí Bình.

Tác phẩm mỹ thuật này đã tái hiện lại một cách chân thực một trong những hình thức cực hình mà cảnh sát tà ác ở Đại Lục sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Công: “Chùy hình”. Các cảnh sát hung ác tàn nhẫn dùng tua vít đâm xuyên mu bàn tay của học viên, để ép buộc học viên từ bỏ tín ngưỡng của mình. Thủ đoạn của họ còn cay độc hơn cả rắn rết và bọ cạp. Nạn nhân trải qua sự tra tấn đó bị hôn mê bất tỉnh tại chỗ, máu chảy đầm đìa.

Các hình thức cực hình dùng để tra tấn các học viên đều là vô cùng hung tàn, thâm độc, bao gồm: đóng que tre nhọn vào kẽ móng tay của nạn nhân, dùng kìm cầm tay kẹp các đầu ngón tay, nắm viên đạn (tương tự như dụng cụ tra tấn vào thời xưa là dùng các thanh nẹp kẹp vào các ngón tay sau đó xiết chặt), dùng đế giày nhựa giẫm lên mu bàn tay, dùng búa tạ đập vào mu bàn tay, thậm chí chúng còn dùng máy khoan điện v.v. Các hình thức tra tấn độc ác hiếm thấy trong lịch sử.

6. Bức tranh: Bức Hại Đối Với Phụ Nữ

Tranh màu nước (100cm x 70cm) năm 2004. Tác giả: Vương Trí Bình.

Tất cả những hình thức tra tấn đều là vì để phối hợp với cuộc bức hại tinh thần, hòng mưu đồ cưỡng chế các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tu luyện, ký tên vào “tam thư” (thư cam kết, thư chấm dứt, thư tố cáo) bán đứng tín ngưỡng và linh hồn của họ. Độc ác và khiến người ta phẫn nộ hơn là hành vi hủy hoại và làm nhục đối với phụ nữ từ phía những cảnh sát tà ác không bằng loài cầm thú, đây là nỗi ô nhục lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Bức tranh này đã phơi bày hành vi hủy hoại và làm nhục của cảnh sát tà ác đối với các nữ đệ tử Đại Pháp.

7. Bức tranh: Nung Sắt Đốt Da Người

Tranh màu nước (100cm x70cm) năm 2004, thuộc loạt tranh có chủ đề “Cực hình”. Tác giả: Vương Trí Bình.

Hình thức “dùng sắt nung đỏ đốt da người” là một trong hàng trăm cực hình tra tấp tàn khốc đối với các học viên Pháp Luân Công – những người kiên tín không thỏa hiệp với tà ác từ bỏ tín ngưỡng của mình. Nạn nhân bị cảnh sát tà ác dùng đầu thuốc lá đang cháy đốt lên mặt hoặc những bộ phận mẫn cảm của thân thể, thậm chí là trực tiếp đốt lên bộ phận sinh dục của nạn nhân. Những hình thức tra tấn này còn bao gồm: dùng bật lửa để đốt mặt của nạn nhân (thậm chí đến mức cháy trụi cả lông mày), cằm, mu bàn tay, cánh tay, bắp đùi, thậm chí cả vùng kín; ngoài ra chúng còn dùng bàn là (bàn ủi) hay thanh sắt được nung đỏ trong lò lửa, sau đó đốt lên ngực và đùi của họ.

8. Bức tranh: Ghế Cọp

Tranh màu nước (100cm x 70cm) năm 2004, thuộc loạt tranh có chủ đề “Cực hình”. Tác giả: Vương Trí Bình.

Ghế cọp là một trong một trăm hình thức tra tấn mà ĐCSTQ dùng để cưỡng bức các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tín ngưỡng của mình. Khi dùng hình thức tra tấn này, cảnh sát hung ác thường dùng vài dây thắt lưng trói chặt nạn nhân vào ghế cọp, đồng thời liên tục dùng gạch kê cổ chân của nạn nhân lên cao cho đến khi dây thắt lưng bị đứt mới thôi. Cứ thế lặp đi lặp lại, nạn nhân bị hành hạ như vậy trong thời gian dài vô cùng đau đớn, cho đến khi bất tỉnh. Đồng thời, ác nhân còn kết hợp các hình thức tra tấn khác, như sốc điện bằng dùi cui điện, còng tay ra sau, đốt da người bằng đầu thuốc lá, đóng tăm xỉa răng vào ngón tay, dùng bút mực cạo vào xương sườn, dùng tua vít chọt vào xương gò má, tát vào mặt, thậm chí dùng đinh ghim để đóng vào mặt nạn nhân v.v.

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/111454

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài