Câu chuyện Thần Tiên: Lý Bát Bách



Người chỉnh lý: Chu Nguyệt Minh

[ChanhKien.org]

Tự cổ chí kim, có không biết bao nhiêu người muốn tầm Tiên cầu Đạo, nhưng người thật sự có thể đắc Đạo thành Tiên lại chỉ lác đác như sao trời buổi sớm. Suy cho cùng cũng là do không có sự chỉ dạy của minh sư và cái tâm của người cầu Đạo không kiên định, không đủ thành tín. Người tu Đạo chân chính nếu có một quyết tâm hướng Đạo dù chết cũng không sờn, có như vậy thì cho dù có bất kỳ khó khăn trở ngại nào cũng không thể cản lối con đường đắc Đạo thành Tiên của người đó. Câu chuyện nhỏ dưới đây chính là một ví dụ điển hình cho điều này.

Lý Bát Bách là người tỉnh Tứ Xuyên, chẳng ai biết tên thật của ông là gì. Lý Bát Bách đã sống qua nhiều triều đại, người thời đó tính rằng ông có lẽ đã sống hơn 800 tuổi rồi, nên người ta mới gọi ông với cái tên là Lý Bát Bách (Bát là 8, Bách là 100). Ông có lúc sống ẩn dật trong rừng núi, có lúc lại xuất hiện ở nơi phố thị đông người.

Vào năm Cư Nhiếp thứ hai thời Tây Hán (năm 07 CN), ở huyện Hán Trung có một vị huyện lệnh tên là Đường Công Phưởng. Lý Bát Bách thấy Đường Công Phưởng có chí nguyện muốn tu Đạo, nhưng vẫn luôn không gặp được minh sư chỉ dạy, vậy nên muốn đem Đạo Pháp truyền thụ cho ông ấy. Tuy nhiên Lý Bát Bách lại không biết tâm cầu Đạo của Đường Công Phưởng chân thành đến đâu, nên trước tiên đã quyết định thử ông ấy một chút. Thế là Lý Bát Bách bèn đến nhà Đường Công Phưởng xin làm đầy tớ coi sóc cho ông ấy. Lý Bát Bách hết sức toàn tâm toàn ý hầu hạ Đường Công Phưởng, đối với lời nói của Đường Công Phưởng thì luôn là tâm lĩnh thần hội, hoàn toàn khác với các nô bộc khác, Đường Công Phưởng đối với ông cũng hết sức vừa ý. Chẳng bao lâu sau, Lý Bát Bách giả bệnh, bệnh đến mức không gượng dậy nổi. Đường Công Phưởng liền mời đại phu đến khám bệnh cho ông, mua thuốc cho ông, tiêu tốn cả hơn chục vạn quan tiền mà không thấy tiếc, ngược lại còn vì bệnh tình của Lý Bát Bách mà lòng như lửa đốt. Lý Bát Bách lại khiến khắp người mình xuất hiện lở loét, toàn thân mưng mủ chảy máu, hôi thối nồng nặc, chẳng ai muốn đến gần ông. Nhìn thấy Lý Bát Bách bị bệnh tật giày vò đến thảm thương, Đường Công Phưởng đau lòng, rơi lệ mà nói với ông rằng: “Ông vì gia đình tôi mà lao lực cực khổ bao nhiêu năm trời, nay bất hạnh gặp phải căn bệnh quái ác, tôi đã tìm mời danh y khắp nơi cho ông, nhưng bệnh của ông lại chẳng có chút khởi sắc nào, tôi phải làm sao đây!” Lý Bát Bách trả lời rằng: “Các vết lở loét trên người tôi phải nhờ ông liếm thì mới khỏi được”. Nghe thấy thế, Đường Công Phưởng liền sai ba tỳ nữ liếm vết lở loét cho Lý Bát Bách, nhưng Lý Bát Bách lại nói: “Để bọn họ liếm thì sẽ không có tác dụng, phải là ông liếm, những vết lở loét trên người tôi mới khỏi hẳn được”. Đường Công Phưởng nghe vậy đành tự mình liếm vết thương cho ông. Nhưng dù vậy, Lý Bát Bách lại thấy Đường Công Phưởng vẫn chưa đủ thành tâm, nên lại nói rằng: “Ông với vợ của ông cùng nhau liếm thì mới có hiệu quả tốt nhất”. Thế là, Đường Công Phưởng cũng bảo vợ mình cùng lại liếm vết thương cho ông. Lý Bát Bách lại nói: “Tôi còn phải tắm bằng mấy chục lít rượu ngon thì lở loét mới khỏi hẳn được”. Thế là Đường Công Phưởng lại nhanh chóng mua rượu ngon về, đổ đầy vào trong một cái thùng lớn. Lý Bát Bách sau khi tắm trong thùng rượu, các vết lở loét toàn thân liền lập tức biến mất, da dẻ trắng trẻo mịn màng mà không có vết sẹo nào. Mãi đến lúc này, Lý Bát Bách mới nói với Đường Công Phưởng rằng: “Ta là Thần Tiên, vì biết ông có chí nguyện muốn tu Đạo, nên mới cố ý làm vậy để khảo nghiệm ông. Ông thật sự là một nhân tài có thể rèn giũa được, bây giờ ta sẽ truyền thụ cho ông Đạo Pháp tu luyện để thành Tiên”. Lý Bát Bách bảo vợ chồng Đường Công Phưởng và ba người tỳ nữ đã liếm vết lở loét cho ông lần lượt đến tắm trong thùng rượu mà ông vừa tắm khi nãy, tức thì bọn họ đều biến thành trẻ trung, xinh đẹp. Sau đó, Lý Bát Bách còn trao cho Đường Công Phưởng một quyển Đan Kinh. Về sau, Đường Công Phưởng đã vào trong núi Vân Đài để tu Đạo, luyện đan. Đường Công Phưởng sau khi uống tiên đơn đã được luyện thành thì cũng biến thành Thần Tiên.

(Theo “Thần Tiên truyện”)

Dịch từ: http://media.zhengjian.org/media/zjbooks/shenxianstories/sx06.html



Ngày đăng: 08-09-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.