Tác giả: Tân Sinh
[ChanhKien.org]
Trong Kinh văn “Giảng Pháp tại các nơi III - Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York”, Sư phụ giảng:
“Điều giao phó cho các đệ tử Đại Pháp hôm nay là trạng thái của Thần, chư vị cần tiến về trạng thái của Thần. Rất nhiều việc nếu dùng chính niệm để thực hiện thì đều có thể làm tốt.”
Là một đệ tử Đại Pháp, nếu không dùng niệm của Thần để cứu độ chúng sinh thì không được, các vị Thần trên Thiên thượng sẽ không hài lòng.
Chính Pháp đã đến ngày nay, nếu chúng ta vẫn không thể cứu độ chúng sinh bằng chính niệm của Thần và vẫn ở trong trạng thái tu luyện cá nhân, mỗi ngày đều làm ba việc một cách tuần tự theo đúng thứ tự, thì chúng ta có thể không theo kịp tốc độ của Chính Pháp. Nếu chúng ta vẫn không thể nhận ra rằng: Chính Pháp đã quá độ đến Pháp Chính Nhân Gian rồi, chúng ta vẫn làm không tốt việc trọng đại là cứu độ chúng sinh; chúng ta phải làm tốt ba việc theo lời Sư phụ giảng, đây là điều bắt buộc. Nhưng làm sao để làm tốt đây? Phải đi làm như thế nào? Đây là điều mà mỗi đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp cần phải suy nghĩ tới. Vì sao đến hiện nay, các đồng tu ở Trung Quốc đại lục vẫn bị cảnh sát bắt cóc và kết án hàng ngày trong khi cứu người? Tại sao vẫn còn những đệ tử Đại Pháp lâu năm đã tu luyện hai mươi, ba mươi năm nhưng vẫn trong tình trạng giả tướng bệnh nặng? Thậm chí một số học viên cao tuổi đã qua đời mà không rõ lý do.
Chúng ta hãy tự hỏi bản thân rằng chúng ta đã tự xem mình là Thần chưa? Thần có thể bị con người bức hại không? Thần có thể có bệnh không? Thần có thể không hoàn thành sứ mệnh của mình mà ra đi không? Các bạn đồng tu! Khi chúng ta làm những việc thần thánh này, các bạn có xem mình là Thần chưa? Xuất hiện trạng thái không đúng đắn, bạn có nghĩ rằng, những thứ này không nên phát sinh trên thân của Thần không? Mỗi ngày bạn có tự hỏi mình đã là một vị Thần chưa? Sư phụ ban cho đệ tử Đại Pháp chính là trạng thái của Thần. Đến hôm nay bạn vẫn không thể dùng ý niệm của Thần để làm các việc, thì làm sao bạn có thể làm tốt được ba việc mà Sư phụ yêu cầu đây? Mỗi đệ tử Đại Pháp ngày nay đều sở hữu pháp lực thần thông rất mạnh, nhưng có bao nhiêu đồng tu của chúng ta vẫn đang đi ăn xin với chiếc bát vàng trên tay?
Nếu tất cả chúng ta đều có thể dùng chính niệm để thực hiện các việc và trở nên thần thánh hơn, thì liệu cựu thế lực có dám vu khống Sư phụ, vu khống Shen Yun (Thần Vận) và các hạng mục cứu người của đệ tử Đại Pháp một cách điên cuồng như vậy không? Chúng sẽ không dám! Chính vì chúng ta không coi mình là Thần và không dùng tư tưởng của Thần để làm mọi việc nên Chính Pháp mới bị trì hoãn, mới khiến Sư phụ từ bi đã vô cùng lo lắng cho chúng ta.
Các bạn đồng tu, bất kể hiện tại bạn đang ở trạng thái nào, hãy tự hỏi mình có phải là Thần không? Nếu không, thì đó chính là vấn đề. Bởi vì, ngay khi chúng ta vừa mới bước vào cánh cửa tu luyện Đại Pháp, Sư phụ đã đẩy chúng ta lên vị trí của Thần rồi. Sau bao nhiêu năm, chúng ta vẫn không thể coi mình là Thần, bạn nói xem, vậy chẳng phải là vì bạn không muốn trở thành Thần sao?
Hỡi các đồng tu, là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta vẫn chưa thể dùng Thần niệm để cứu độ chúng sinh, điều này thực sự là không được, chúng sinh trong Thiên quốc của chúng ta đều sẽ lo lắng và bất mãn với chúng ta.
Các bạn đồng tu, vì chúng sinh trong Thiên quốc của chúng ta, để đoái hiện thệ ước tiền sử của mình, chúng ta hãy nhanh chóng khởi phần Thần của mình lên. Các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới, chúng ta hãy đoàn kết lại, tăng cường nỗ lực phát chính niệm thanh trừ tà ác, thực sự thể hiện sự thần thánh của các đệ tử Đại Pháp. Hãy để Sư phụ từ bi của chúng ta có thêm chút niềm vui và bớt đi nỗi lo lắng!
Nhận thấy một số vấn đề đang tồn tại hiện nay, tôi xin viết ra để chia sẻ với các đồng tu. Một chút nhận thức cá nhân ở thời điểm hiện tại, có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong được các đồng tu chỉ chính.