Tác giả: Canh Tâm
[ChanhKien.org]
Thời cuộc nơi thế gian là kết quả biến hóa của thiên tượng, biến hóa của thiên tượng lại là biểu hiện của tiến trình Chính Pháp. Nhìn thì như không có trật tự, kỳ thực là có trật tự. Nhân loại, địa cầu và Tam giới được tạo ra là để Chính Pháp vũ trụ, hết thảy trong lịch sử đều làm nền vì Chính Pháp hôm nay. Các giai đoạn khác nhau trong thời cuộc của thế gian sẽ có những biểu hiện khác nhau, và đây là kết quả của sự tiến lên từng bước của quá trình Chính Pháp.
Những năm 1980, 1990, khí công ở Trung Quốc phát triển rầm rộ và trở thành cao trào. Trên thế giới, nghiên cứu công năng đặc dị và biểu diễn ảo thuật cũng trên đà phát triển, đây là để mở đường khai truyền Đại Pháp. Liên Xô giải thể, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tàn sát hàng loạt người dân ở Thiên An Môn, nhất thời niềm tin của mọi người sụp đổ, bối rối hoảng loạn, mất phương hướng. Trong mê loạn, Đại Pháp lặng lẽ khai truyền. Người hữu duyên và có tâm trí thanh tỉnh lần lượt nối tiếp nhau mà đến, nhập đạo đắc Pháp, giống như bông hoa kỳ lạ nhanh chóng truyền khắp Trung Quốc. Lịch sử nhân loại đã mở ra một trang mới, hết thảy trong cựu vũ trụ bắt đầu trùng tổ. Tất cả an bài cũ cũng bắt đầu giải thể theo. Các dự ngôn từ cổ chí kim, trong và ngoài nước cũng không hoàn toàn linh nghiệm nữa. Hết thảy đều sẽ tái cấu trúc tùy theo yêu cầu của Chính Pháp. Nhân loại bước vào thời khắc thay đổi lớn, thế giới đã đến ngã tư đường cần phải trùng tân tuyển chọn phương hướng tương lai. Có lẽ, khúc dạo đầu của Đại thẩm phán thời mạt thế đã lặng lẽ bắt đầu kể từ thời điểm đó.
Tháng 07 năm 1999, Đại vương khủng bố đúng hẹn như trong dự ngôn từ trời mà xuống. Một trận đại chiến chính tà kịch liệt nhất, tàn khốc nhất, tráng quan nhất và chấn động nhất từ trước tới nay đã xuất hiện. Cựu thế lực buộc hết thảy sinh mệnh tà ác bại hoại trong vũ trụ dùng áp lực như trời sập ép lên Sư phụ của Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp. Con người thế gian đều dùng ánh mắt thù hận kỳ lạ để đối đãi với các đệ tử Đại Pháp, thậm chí một cọng cỏ, một cành cây đều muốn cản chân đệ tử Đại Pháp. Toàn thể Trái Đất bị bao phủ bởi lời bịa đặt khủng khiếp do ĐCSTQ truyền bá. Vào thời điểm đó, hình ảnh mà vệ tinh của Cục Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ chụp được cho thấy: Trái Đất giống như khuôn mặt của quỷ Satan!
Năm 1999 trong dự ngôn là năm của ngày tận thế của thế giới, là một năm mà cựu vũ trụ nguyên bản triệt để giải thể biến thành không tồn tại! Một năm mà thiên thạch khổng lồ đi ngang qua sắp va vào Trái Đất! Nhờ từ bi của Sáng Thế Chủ, Ngài quyết định cho chúng sinh của vũ trụ cơ hội một lần nữa được đắc cứu, chính là có cơ duyên Đại Pháp khai truyền, tái tạo càn khôn. Tất nhiên, trong chúng sinh không phải tất cả đều có thể được cứu, luôn có một số sinh mệnh đã quá bại hoại và vô phương cứu độ. Những sinh mệnh như vậy, trong kiếp nạn ngày mạt hậu là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Sáng Thế Chủ tương kế tựu kế, trong kiếp nạn, so sánh giữa thiện - ác, thật - giả, đúng - sai, chính - tà, xem ai thanh tỉnh, xem ai hồ đồ, xem ai giữ vững thiện niệm, xem ai cuốn theo dòng chảy của tà ác, đó chẳng phải là Đại thẩm phán, đại khảo nghiệm sao? Đi kèm với nó chính là đại đào thải!
Là một học viên Đại Pháp, trong kiếp nạn ai có thể chính niệm chính hành chính ngôn chính ngộ, thì người đó có thể vượt qua, còn ai tà ngộ loạn Pháp loạn động, thế thì vị ấy không phải chính là đi đến đào thải sao? Đối với thế nhân mà nói, ĐCSTQ đang bịa đặt, đệ tử Đại Pháp đang giảng chân tướng, thật giả, thiện ác, chính tà, đúng sai chẳng phải đang được bóc trần rõ ràng sao? Có người đang chủ động tìm chân tướng, trong so sánh giữa thật với giả, thiện với ác và liên tục hỏi lương tâm của mình, họ chủ động sắp xếp vị trí của bản thân. Cũng có người lắc đầu xua tay từ chối chân tướng, cố ý lựa chọn tránh né, thậm chí họ nghe chân tướng cũng không tin, còn chửi mắng đệ tử Đại Pháp! Là vàng hay là cát, là người tốt hay là người xấu, chẳng phải hễ nhìn là biết ngay sao? Đây chẳng phải là Đại thẩm phán, đại khảo nghiệm sao? Thiên thời đã tới, cơ duyên hễ qua, đại đào thải cũng sẽ bắt đầu. Năm 2003, virus SARS đã đào thải hàng triệu người. Những người đó là không thể cứu độ, đối với cựu thế lực mà nói, người xấu không có chút giá trị lợi dụng nào thì sẽ bị đào thải như thế. Đây là Thượng thiên trừng phạt và cảnh báo đối với con người thế gian. Thế nhưng ĐCSTQ vẫn đang che đậy, con người thế gian vẫn chưa tỉnh ngộ. Sáng Thế Chủ từ bi, trì hoãn hết lần này tới lần khác, cho con người cơ hội liễu giải chân tướng để được cứu.
Vụ khủng bố 11/09 ở Mỹ quốc, tình hình hỗn loạn ở Trung Đông, đã thu hút sự chú ý của thế nhân. Hơn nữa, cơ hội đầu tư và tiềm năng thị trường khổng lồ của Trung Quốc đã làm mù quáng lương tri và tâm trí của thế nhân. Đối diện với vấn đề ĐCSTQ bức hại thảm khốc các đệ tử Đại Pháp, tùy ý chà đạp nhân quyền và tín ngưỡng, đối diện với sự thật được các đệ tử Đại Pháp truyền bá rộng rãi, có người bắt đầu suy nghĩ lại và thức tỉnh, đồng tình ủng hộ các đệ tử Đại Pháp, nhưng cũng có rất nhiều người vẫn nhắm mắt làm ngơ, họ luôn miệng nói tôn sùng cái gọi là “nhân quyền, tự do tín ngưỡng” v.v. nhưng ở trước lợi ích kim tiền, những thứ ấy đã biến thành không đáng một xu.
Khảo nghiệm là ở mọi nơi mọi chỗ, đào thải cũng như hình với bóng. Bất luận là những lời bịa đặt của ĐCSTQ tuyên truyền, hay là sự thật do các đệ tử Đại Pháp truyền bá, hoặc là thiên tai nhân họa xuất hiện, mọi thứ mắt thấy tai nghe đều là đề thi của Đại thẩm phán, thời thời chốn chốn đều đang khảo vấn nhân tâm! Đứng trước hết thảy những thứ này, bạn động tâm gì? Bạn cố tình né tránh hoặc giả vờ hồ đồ, hay là tin theo lời bịa đặt, coi lợi ích trên hết mà cự tuyệt chân tướng và coi đệ tử Đại Pháp như kẻ thù? Hoặc là chủ động tìm sự thật, dùng lương tri đạo lý để đo lường phải trái, đúng sai, tốt xấu, thiện ác? Đây chính là ranh giới của tốt xấu, thiện ác của lòng người! Bạn né tránh khảo đề, vậy thì sẽ nhận điểm 0. Bạn giúp những lời bịa đặt ấn nút like, chia sẻ hoặc bình luận, vậy bạn sẽ nhận điểm trừ. Bạn đối với chân tướng ấn nút like, chia sẻ hoặc bình luận, vậy bạn sẽ nhận điểm cộng.
Mỗi ngày chúng ta đều mắt thấy tai nghe rất nhiều sự việc. Mỗi một việc, bạn dùng tiêu chuẩn gì để đo lường đánh giá? Bạn đứng trên cơ điểm nào để nhìn nhận nó? Lịch sử vạn cổ đến nay đều là đặt nền móng cơ bản cho nhân loại ngày nay nhận biết thật giả, thiện ác, tốt xấu, đúng sai. Nó đều đang nói với mọi người thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tốt, thế nào là xấu. Người xưa nói, “Sát thân thành nhân, xả thân thủ nghĩa” (ý rằng, hy sinh bản thân vì nhân nghĩa), còn con người hiện nay nói: Đạo đức lương tri trị giá mấy đồng?
Tiến trình Chính Pháp đang một mạch được đẩy nhanh, biến hóa của thiên tượng cũng biến chuyển từng ngày, thời cuộc của thế gian quả thực thay đổi mau lẹ. Sau dịch bệnh SARS, tiến trình Chính Pháp bước vào giai đoạn mới. Đệ tử Đại Pháp bắt đầu truyền bá rộng rãi “Cửu Bình”, khuyên tam thoái. ĐCSTQ đã phát động một làn sóng tuyên truyền bịa đặt rằng Pháp Luân Công làm chính trị. Về phương diện thiên tượng thì là:
Ảm ảm âm vân kỷ nhật hồn
Nghiêm hàn tận thệ dĩ kiến Xuân
Chúng sinh tỉnh kiến kinh tâm sự
Trung Nguyên bán bích phúc sa trầnTạm dịch:
Kiếp nạn
Mấy ngày ảm đạm đám mây âm
Lạnh buốt tận tàn đã thấy Xuân
Chúng sinh tỉnh thấy tâm kinh động
Nửa cõi Trung Nguyên phủ bụi trần(“Kiếp”, Hồng Ngâm II)
Năm 2006 là một năm được ghi vào sử sách. Thần Vận (Shen Yun) hoành không xuất thế, lấy phương thức thuần chân, thuần thiện, thuần mỹ để phục hưng văn hóa truyền thống, triển hiện sự mỹ hảo của Đại Pháp, dùng phương thức lấy từ bi tích cực đánh thức Thần tính của con người và cứu độ chúng sinh. Trong hai mươi năm qua, có hàng chục triệu người đã trực tiếp xem Thần Vận. Trong lĩnh vực thế giới nghệ thuật, Thần Vận đã trở thành siêu quần xuất chúng. Thần Vận trở thành hy vọng, hình mẫu, định hướng và xu hướng dẫn dắt nền văn minh mới của nhân loại. Loại phương thức chính diện từ bi cứu độ chúng sinh này, các sinh mệnh của cựu vũ trụ không hiểu và không biết được.
Năm 2008, một bên là khí thế ngất trời các hoạt động Olympic của ĐCSTQ được thế giới săn đón, một bên là trận động đất Vân Xuyên, sự cố sữa bột Melamine bị phanh phui lan rộng và sự bùng phát khủng hoảng tài chính thế giới. Thiên tượng đúng là:
Báo tử do lưu bì nhất tập,
Tối gia Thu sắc tại Trường AnTạm dịch:
Con báo chết rồi vẫn còn lưu lại bộ da,
Hương sắc mùa Thu đẹp nhất tại Trường An(Giải thích ba đoạn cuối bài thơ Hoa Mai, Tinh tấn yếu chỉ II).
Đây là ĐCSTQ hồi quang phản chiếu, sự phồn vinh giả tạo dần dần đạt đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, hảo cảnh không lâu thì vận rủi lũ lượt kéo đến, đây là đòn cảnh tỉnh đối với thế nhân! Thế nhưng bao nhiêu người có thể minh bạch, bao nhiêu người vẫn còn hồ đồ.
Lịch sử rất nhanh bước vào năm 2012. Đây cũng là một năm bước ngoặt mà cựu vũ trụ an bài trong lịch sử. Trong dự ngôn Maya nói, từ năm này vũ trụ tiến nhập vào thời kỳ tịnh hóa canh tân. Cuộc đại chuyển giao quyền lực lần thứ 18 của tà đảng, sự kiện “Vương Bạc Trùng Khánh” chấn động thế giới, đã mở màn dạo đầu cuộc đại thanh tẩy đấu tranh nội bộ của tà đảng. Thực chất là cuộc đại thanh toán của Thượng thiên đối với thế lực của tà đảng. Tuy nhiên, Chính Pháp vẫn chưa đến lúc phá mê, nên biểu hiện ở thế gian là tà đảng đấu tranh nội bộ tranh đoạt quyền lực. Trong quá trình tiến hành cũng đã để lộ ra đầy đủ nội tình đen tối tà ác và hủ bại của ĐCSTQ. Nó cũng thêm một bước hòa nhịp giúp chứng minh kết luận của “Cửu Bình” đối với tà đảng: tổ chức lưu manh phản động tà giáo do tà linh cộng sản thao khống. Mặt nạ ma quỷ “vĩ quang chính” (vĩ đại, quang minh, chính trực) của ĐCSTQ trước hiện thực lại một lần nữa bị vạch trần.
Ngoài ra, thời gian này cũng hàm chứa thời cơ cho bước ngoặt lịch sử mới. Chính là, tầng lớp lãnh đạo mới nếu như có thể theo tình thế sự thật lịch sử đã bị phơi bày mà giải thể ĐCSTQ, thì chẳng những bản thân họ có công đức cơ nghiệp thiên thu, mà cũng thúc đẩy lịch sử nhân loại sớm tiến nhập vào kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, chúng sinh lại một lần nữa đã cô phụ lời triệu hoán từ bi của Sáng Thế Chủ. Vũ trụ trong “thành trụ hoại diệt” và chúng sinh trong đó đã bại hoại như hồng thủy cuồn cuộn chạy về phía vực sâu vạn kiếp bất phục.
Năm 2019, sự phô trương kiêu ngạo của tà đảng Trung Cộng đã đạt tới đỉnh điểm. Kiểu ngoại giao chiến lang, tuyên truyền giả dối ‘Sáng kiến Một vành đai, Một con đường’ để khuếch trương mở rộng ‘cộng đồng chung một vận mệnh’ với nhân loại, phơi bày đầy đủ dã tâm ma quỷ khao khát thống trị thế giới của nó, cũng đẩy thế giới đến ngã tư đường. Nhân loại sẽ đi về đâu? Năm này, tiến trình Chính Pháp lại tiến nhập vào bước ngoặt mới, chiến tranh thương mại toàn diện Trung-Mỹ bắt đầu, thế giới đều theo dõi. Sau đó, virus ĐCSTQ (COVID 19) bùng phát và lan truyền cả thế giới một cách nhanh chóng. Nhân loại bước vào trạng thái khủng hoảng của ngày tận thế vô tiền khoáng hậu. Thế nhưng mọi người trong mê không biết lối, hầu hết lựa chọn tin theo ĐCSTQ, tin vào khoa học, tin chính phủ, tin người có thẩm quyền, chính là không tin vào đạo đức lương tri và kiến thức cơ bản. Sau đó, trong tổng tuyển cử ở Mỹ quốc xuất hiện những sự việc và kết quả cực kỳ vô lý, nền chính trị dân chủ gặp tổn hại và mỉa mai cự đại! Sau đó, Sư phụ đăng công khai Kinh văn “Tổng tuyển cử” cảnh tỉnh thế nhân.
Năm 2023, Sư phụ lần đầu tiên hướng đến người dân toàn thế giới công khai công bố Kinh văn “Vì sao có nhân loại”, đánh dấu Chính Pháp đã đến bước quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian, thế nhân từ đây bắt đầu hướng tới trước đài Chính Pháp. Thế gian đã mở màn Đại thay đổi, Đại thanh lọc, Đại thẩm phán, Đại đào thải.
Vài năm tiếp theo đó, mọi người luôn giày vò trong trạng thái hỗn loạn bất an, mỗi ngày đều có rất nhiều người chết, mỗi ngày đều lo lắng không biết ngày mai lại sẽ phát sinh việc xui xẻo gì đây. Trong quá trình này, có người bắt đầu tự suy ngẫm, chuyện gì đang xảy ra trên thế giới này? Sự thật ở đâu? Lối thoát ở đâu? Cuối cùng, sau vài năm chịu khổ giống như trải qua phượng hoàng niết bàn, ông Trump đại biểu cho các giá trị phổ quát truyền thống và thường thức cơ bản lần nữa được đẩy lên ghế tổng thống. Đây lại là một bước ngoặt mới trong lịch sử nhân loại. Đặc biệt sự kiện ông Trump bị bắn trước tổng tuyển cử đã được dự đoán chuẩn xác. Đây là sự tái hiện của Thần tích, cũng là sự chiếu cố và nhắc nhở thế nhân của Thượng thiên. Thế mà, vẫn có rất nhiều người cố tình ngoảnh mặt làm ngơ.
Năm 2024 là một năm rất không bình thường, tình hình thế giới biến động không yên, thiên tai nhân họa thường xuyên, liên tục xuất hiện những dị tượng như mặt trăng máu, mặt trời máu, nhiều ngày có ánh sáng rực rỡ; ông Trump gặp phải hai lần ám sát, cuối cùng giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. ĐCSTQ dốc toàn lực, lại lần nữa dấy lên cao trào bức hại Đại Pháp tại hải ngoại, dùng những thủ đoạn cực kỳ xấu xa đê tiện để bôi nhọ công kích Thần Vận và giới truyền thông do các đệ tử Đại Pháp sáng lập, thậm chí trực tiếp công kích Sư phụ. Đại chiến chính tà bị đẩy đến đỉnh điểm, thời cuộc của thiên tượng và tiến trình Chính Pháp đã đạt đến điểm giới hạn của bước ngoặt! Những việc đó đối với tất cả mọi người đều là một cuộc khảo nghiệm cực kỳ quan trọng, gồm cả các đệ tử Đại Pháp. Sư phụ liên tiếp công bố một số bài Kinh văn, đều là tiết lộ thiên cơ:
“Kỳ thực Pháp nạn sẽ không vì địa khu khác nhau mà kết thúc, chỉ là biểu hiện khác nhau. Trong Pháp nạn cũng đang tuyển trạch những sinh mệnh cuối cùng được lưu lại và những sinh mệnh bị đào thải, cũng bao gồm cả những người được và không được trong đệ tử Đại Pháp”. (Pháp nạn)
Năm 2025 dự kiến là một năm có ý nghĩa cột mốc lịch sử. Đây là năm mà chính quyền ĐCSTQ hẳn là sẽ tan rã, khai mở kỷ nguyên mới cho nhân loại, và mô hình kết cấu của thế giới tương lai sắp bắt đầu trong năm này. Đây nhất định là một năm kinh tâm động phách! Đối diện với tình thế rối rắm phức tạp, đối mặt với sự lắc lư như một chiếc xe trên núi, đối mặt với sự đối đầu mạnh mẽ của thật giả, thiện ác, thị phi, đúng sai, cơ điểm nhận biết vấn đề của bạn là gì? Bạn chọn nghe thông tin nào? Ấn like, bình luận, chia sẻ thông tin ra sao, trong tâm đồng tình với cái gì, phủ định cái gì, tất cả những điều này chẳng phải đều là thể hiện chân thực tiêu chuẩn tâm tính của bạn hay sao?
Đại thẩm phán là gì? Đây chẳng phải đã trả lời sao? Đề bài thi lúc nào và ở đâu cũng có. Tất cả điều mắt thấy tai nghe của mọi người đều là đề bài thi. Nhất tư, nhất niệm, nhất ngôn, nhất hành, nhất cử, nhất động đều là đang trả lời, đều là đang sắp xếp vị trí cho bản thân. Đại đào thải cũng luôn trong tiến trình, trong đại khảo nghiệm đều xuất hiện một lượng lớn những người lần lượt nộp bài thi mỗi ngày. Cuối cùng, thống nhất là khi tiếng chuông gì đó vang lên thì nộp bài thi. Đối với người sắp bị đào thải thì đã không có ý nghĩa nữa! Quá trình và biểu hiện vô cùng thê thảm của việc đào thải cuối cùng là dành cho những người được lưu lại xem. Khi lịch sử lật qua trang này, những người được lưu lại sẽ cảm thấy chấn động, kinh hoàng và biết ơn vô tỉ! Vậy làm thế nào để trân trọng hiện tại trong cuộc đời của bạn, làm thế nào để tìm chân tướng, chính tín, chính ngộ, chính niệm như thế nào mới là quan trọng nhất!
Những người bị lợi ích dẫn động và lo lắng bất an, những người mất đi lương tâm mà chạy theo gây họa loạn, nghĩ xem tương lai của bạn sẽ ở đâu? Bạn sẽ đối diện thế nào với sự thẩm phán của Thượng Đế?
Trên đây là thể ngộ cá nhân chỉ để tham khảo, nếu có chỗ nào sai sót hoặc không đầy đủ, xin được từ bi góp ý.