Lý giải đối với lời giảng của Sư phụ: “Không nhớ kể những sinh mệnh đã [sai quấy] thế nào trong lịch sử”

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại lục [ChanhKien.org] Trong bài “Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp” của Tinh Tấn Yếu Chỉ II, Sư phụ giảng: “Nếu chẳng vì chư vị mà gánh nhận hết thảy [những điều trong] lịch sử, thì chư vị hoàn toàn không có

Tác giả
Ngày đăng 14-05-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại lục

[ChanhKien.org]

Trong bài “Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp” của Tinh Tấn Yếu Chỉ II, Sư phụ giảng:

“Nếu chẳng vì chư vị mà gánh nhận hết thảy [những điều trong] lịch sử, thì chư vị hoàn toàn không có cách nào tu luyện được; nếu chẳng vì chúng sinh nơi vũ trụ mà gánh nhận hết thảy, thì họ sẽ tuân theo lịch sử quá khứ mà giải thể; nếu chẳng vì con người thế gian mà gánh chịu hết thảy, thì họ sẽ không thể có cơ hội [tồn] tại trên thế gian hôm nay”.

Theo lý giải của nhóm nhỏ chúng tôi là, trong lịch sử dài đằng đẵng của vũ trụ, tất cả sinh mệnh đều trở nên không còn tốt đẹp như thời kỳ “thành” của quá trình “thành, trụ, hoại, diệt”, hết thảy sinh mệnh đều phạm rất nhiều tội, đều phải đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt, đều không cách nào thay đổi vận mệnh bị hủy diệt, họ không thể trở về Thiên thượng được nữa, hết thảy mọi thứ của cựu vũ trụ đã không còn tốt nữa. Lúc này, Sáng Thế Chủ quyết định đến cứu độ chúng sinh, Ngài đã vì chúng sinh mà gánh chịu hết thảy mọi thứ trong lịch sử, và kéo dài thời gian của hết thảy sinh mệnh trong cựu vũ trụ. Đây là chân tướng của chính Pháp vũ trụ, không phải là điều mà hết thảy sinh mệnh đều biết.

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện cá nhân hiện nay hầu như không phải chịu khổ nào cả, ngay cả những tội nghiệp thiên đại mà chư vị đã tạo qua bao nhiêu đời cũng không để bản thân chư vị chịu nhận”. (Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Đứng tại góc độ của đệ tử Đại Pháp mà xét, Sư phụ đã lợi dụng an bài của cựu thế lực, cho phép những sự việc như vậy xảy ra, nhưng sẽ không xuất hiện nguy hiểm đến sinh mệnh. Sư phụ đã gánh chịu khối nghiệp lực to lớn ở không gian khác cho chúng ta rồi, chỉ còn thừa lại một chút được phân chia tại các tầng thứ, dùng để đề cao tâm tính cho chúng ta, để cho chúng ta chứng thực Đại Pháp, dùng khi trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh. Vì Sư phụ đã gánh chịu tội nghiệp thiên đại cho chúng ta rồi, do vậy chúng ta không thể thừa nhận rằng, đó đều là nghiệp lực mà bản thân đã tạo trước đây nay phải hoàn trả, phải không? Cựu thế lực không biết được chân tướng của chính Pháp nên mới làm như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể thừa nhận.

Sư phụ giảng trong bài viết Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần:

“Hơn nữa những phong công vĩ đức được kiến lập qua lịch sử đều là do bề mặt chủ thể đệ tử Đại Pháp tạo thành”.

Trong lịch sử, Sư phụ đã an bài đệ tử Đại Pháp đặt định cơ sở cần thiết cho chính Pháp. Do đó khi gặp phải ma nạn, chỉ cần chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này để chứng thực Đại Pháp, trợ Sư cứu độ chúng sinh, trợ Sư chính Pháp, vậy thì chúng ta có thể phủ định an bài của cựu thế lực, có thể vượt qua ma nạn, chân chính hoàn thành sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp.

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi II, Sư phụ giảng rằng:

“Trước đây tôi đã giảng cho chư vị rồi, tôi nói rằng [tôi] không nhớ kể những sinh mệnh đã [sai quấy] thế nào trong lịch sử; bởi vì vũ trụ này đã không tốt nữa rồi, sinh mệnh đều không thể sánh được với các sinh mệnh vào thời kỳ thành-trụ được nữa; tôi cũng không định vào nơi không còn tốt nữa này mà so sánh vị này vị khác xem ai tốt hơn. Tôi muốn là [cứu] độ toàn bộ, chỉ cần họ không phạm tội đối với bản thân Chính Pháp, thì tôi đều có thể độ họ. Tôi giữ vững nguyên tắc đó trong các hành xử”.

Đứng tại góc độ của chúng sinh vũ trụ mà xét, bất kể là tầng thứ cao đến đâu, cũng bất kể là tầng thứ thấp đến đâu, thì đều ở trong ‘thành, trụ, hoại, diệt’, đều không biết cách làm thế nào để thoát khỏi quá trình “diệt” trong thời mạt hậu này. Nếu không có sự cứu rỗi của Sư phụ, chúng sinh trong vũ trụ đều sẽ thuận theo sự hủy diệt của cựu vũ trụ mà tam vị nhất thể, đều sẽ bị giải thể hết, hết thảy mọi thứ đều trở về không. Đây là điều đáng sợ nhất. Do vậy, chính Pháp đối với hết thảy sinh mệnh trong cựu vũ trụ mà nói, chính là cơ duyên lớn nhất để có thể bước tới tương lai, là cơ duyên không thể bỏ lỡ. Từ trên xuống dưới, bất kể là ai, Sư phụ chỉ nhìn vào thái độ của chúng sinh đối với chính Pháp. Chúng sinh chỉ cần sắp đặt cho chính mối quan hệ với chính Pháp, nhận thức Đại Pháp một cách đúng đắn, đồng hóa Đại Pháp, thì sẽ có thể được canh tân, trùng tổ, tái tạo, trở thành sinh mệnh tốt trong chính Pháp, trở về nơi mà bản thân được sinh ra, tương lai có thể tiến vào vũ trụ mới tốt đẹp vô tỷ. Ngược lại, những sinh mệnh sắp đặt không chính mối quan hệ này, vậy thì sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị đào thải, nợ cũ và nợ mới đều cần kết toán, họ sẽ bị diệt tận trong khi bồi hoàn một cách không ngừng nghỉ.

Khi đồng tu A giao lưu chia sẻ với đồng tu B - người đang xuất hiện trạng thái không đúng đắn, thân thể của A liền cảm thấy tê, không thoải mái, sau đó A không lái được xe máy. Anh nghĩ bản thân vừa nói điều gì nhỉ? Phải chăng đã đụng chạm tới sinh mệnh nào đó rồi? Anh nhớ ra bản thân vừa nói tới việc “Ai an bài, ai lợi dụng, ai sai khiến, ai thao khống, nhân tố của ai đang khởi tác dụng, thì người đó gánh chịu”. Có thể là sinh mệnh phía sau đồng tu B sợ phải gánh chịu những hậu quả đáng sợ đó, đồng tu A lập tức nói với chúng: Chính Pháp vẫn chưa kết thúc thì đều là cơ hội, chỉ nhìn thái độ của các ngươi đối với chính Pháp, hãy nắm lấy cơ duyên, lựa chọn lại từ đầu, đừng khởi tác dụng phụ diện đối với chính Pháp, đừng can nhiễu đệ tử Đại Pháp chứng thực Đại Pháp và trợ Sư cứu độ chúng sinh, mọi thứ vẫn còn kịp. Sau khi nói xong, trạng thái không đúng đắn của thân thể lập tức tiêu mất. Có thể thấy rằng, những sinh mệnh đó đã minh bạch chân tướng chính Pháp và đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Đứng tại góc độ của con người thế gian mà xét, trong luân hồi chuyển sinh đời đời kiếp kiếp, cũng đã tạo nên tội nghiệp rất lớn, cựu thế lực cũng dựa vào những tội nghiệp mà nhân loại đã tạo ra này, từ đó an bài việc đào thải lượng lớn con người thế gian. Thế nhưng, sự tích lũy của những tội nghiệp này cũng là tất yếu của quá trình ‘thành, trụ, hoại, diệt’. Trong chủng an bài này, con người thế gian rất khó có thể được đắc cứu, và mục đích tạo ra con người vốn dĩ không phải vì để làm người, mà là vì Sáng Thế Chủ muốn cứu độ chúng sinh, cứu độ thiên thể vũ trụ, cho nên không thể hủy mất. Do đó, Sư phụ cũng vì con người thế gian mà gánh chịu hết thảy tội nghiệp trong lịch sử, chỉ nhìn tâm của con người thế gian. Bởi vì cựu thế lực không biết được chân tướng, chúng cứ khăng khăng muốn dùng cựu lý, dùng phương thức của chúng để hủy diệt những người mà chúng cho rằng không còn tốt nữa.

Vì để trợ Sư cứu độ thế nhân tốt hơn nữa, tôi xuất ra chính niệm rằng: “Xuyên qua 200 triệu năm lịch sử, phủ nhận những tội nghiệp mà con người thế gian đã phạm phải do cựu thế lực an bài trong lịch sử, tuyệt đối không chỉ do con người làm, đều có sự tham dự của cựu thế lực (Nếu thừa nhận điều này, thì con người thế gian sẽ rất khó được cứu độ). Ai an bài, ai lợi dụng, ai sai khiến, ai thao khống, nhân tố của ai đang khởi tác dụng, thì người đó gánh chịu! Thực sự phải tự gánh chịu!”. Lúc này, từ khe cửa sổ được đóng kín mít, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gió rít truyền lại, nhưng lúc này phía bên ngoài không có gió lớn, sau đó lại nghe thấy tiếng hai người đang tranh cãi ầm ĩ bên ngoài. Lúc đó, tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sau đó tôi ngộ rằng, có thể do chính niệm của tôi đã chạm đến được những sinh mệnh ở không gian khác, chúng đã tiếp nhận được chân tướng của chính Pháp. Tôi hy vọng rằng, chúng có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn trước khi chính Pháp kết thúc, nắm bắt cơ duyên được đắc cứu nghìn vạn năm không gặp, có một tương lai tốt đẹp!

Trong bài “Đối đãi chính xác với người nhà Sư phụ”, Sư phụ giảng:

“Từ khi khai truyền Đại Pháp, đã từng cân nhắc con người thế gian, kể cả Thần, qua năm tháng dài đằng đẵng của vũ trụ trải qua bao nhiêu đời đã tạo ra vô số tội nghiệp, đặc biệt là con người thế gian. Đối với sinh mệnh như vậy mà muốn cứu độ, thì chỉ có thể là không ghi lại những tội ác trước đây, đó là ân cứu độ nhường nào của Đại Pháp! Từ bi to lớn nhường nào! Ân điển thần thánh nhường nào!”

Chỉ có Sư phụ đã vì chúng sinh trong vũ trụ mà gánh nhận hết thảy những sai quấy trong lịch sử, chúng sinh vũ trụ mới có thể chân chính được đắc cứu, sự việc này chỉ có một mình Sư phụ mới có thể làm, không ai có thể sánh bằng. Chân tướng của chính Pháp vũ trụ này, hết thảy sinh mệnh trong cựu vũ trụ đều cần phải biết, đây chính là hy vọng lớn nhất để chúng sinh vũ trụ có thể bước tới tương lai.

Trên đây là nhận thức trong khi giao lưu của nhóm nhỏ chúng tôi, viết ra chia sẻ cùng các đồng tu.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/295960

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Các bài khác

Loạt bài

Tu luyện Đại Pháp