Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Phân tích bình luận

Bàn luận tổng quan về Thần Vận (9): Biểu diễn của Thần Vận được thế nhân yêu thích, còn tà đảng Trung Cộng thì khiếp sợ

07-12-2025

Tác giả: Ngải Vận

[ChanhKien.org]

Ai chưa xem Thần Vận (Shen Yun) thì không biết, hễ xem rồi thì không thể quên. Trình độ nghệ thuật tuyệt đỉnh của Thần Vận khiến người ta phải thán phục, nội hàm nội dung của tiết mục khiến người ta chấn động. Những ai đã xem Thần Vận, cho dù là người dân bình thường hay đến các quan chức cấp cao của chính phủ, từ chuyên gia giáo sư cho đến văn nhân nghệ sĩ, từ doanh nhân đến những công nhân bình thường, từ trẻ nhỏ đến người già, từ người Hoa đến người của các dân tộc khác, khi xem biểu diễn của Thần Vận thường có những tràng pháo tay bùng nổ (điều này vốn không phải là thói quen ở các nước phương Tây). Khi buổi biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm vang lên kéo dài không dứt, khán giả lưu luyến không rời, mãi không muốn bước chân ra về. Trong quá trình xem, có người nước mắt rưng rưng, có người lệ tuôn đầy mặt, tạo nên chấn động tâm linh vô cùng mạnh mẽ đối với người xem. Họ ngay lập tức đã minh bạch được rất nhiều vấn đề mà dù có nghĩ hàng trăm lần cũng không sáng tỏ, đồng thời tìm ra được chân lý của cuộc đời, từ một sinh mệnh đang bước trên con đường sắp diệt vong, từ đây lại có cuộc đời mới. Bạn nói xem, ai có thể không xúc động khi xem Thần Vận? Người người đều theo nhau ca ngợi Thần Vận diễn xuất “Quá tuyệt vời!”, “Quá xuất sắc!”, “Khúc nhạc này chỉ có thể ở trên Thiên Thượng!”, “Đỉnh cao nghệ thuật!”, “Show diễn số một!”, “Đại yến tiệc nghệ thuật!”… Dường như dùng bất cứ từ ngữ nào cũng đều không đủ để tán dương Thần Vận. Chính khách các nước đều ca ngợi Thần Vận; Thủ tướng Canada Stephen Harper năm nào cũng gửi thư chúc mừng Thần Vận. Số lượng người hâm mộ Thần Vận tăng vọt, một làn sóng yêu thích Thần Vận lan rộng khắp thế giới. Buổi diễn của Thần Vận như dòng suối trong mát từ Thiên Thượng giáng xuống, gột sạch vết bẩn nơi trần thế trong đầu não của con người thế gian. Sau khi xem xong, ai nấy đều cảm thấy tinh thần khoan khoái, tràn đầy hy vọng vào tương lai.

Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên tại sao buổi biểu diễn Thần Vận có thể đạt tới trình độ cao siêu như vậy, tại sao có thể khiến các giai tầng và các dân tộc khác nhau yêu thích tới vậy. Nguyên nhân chính là nhờ có sự tham dự của Sư phụ Đại Pháp, các diễn viên đều là đệ tử Đại Pháp, mới có thể diễn xuất được một chương trình thuần khiết với trình độ cao siêu đến vậy. Bất kỳ đoàn thể nghệ thuật nào của người thường cũng không cách nào đạt được.

Nhưng ngược lại, tà đảng Trung Cộng lại căm ghét Thần Vận cực độ, sợ hãi đến tột cùng. Bạn ném một quả bom nguyên tử vào Trung Quốc, đối với chúng cũng chẳng hề gì, bởi vì trong mắt của ác ma giết người không chớp mắt này, sinh mạng của người dân chỉ như cỏ rác; chết bao nhiêu chỉ là một con số. Chỉ cần không uy hiếp đến sự thống trị của nó, chỉ cần có thể giữ vững tà đảng Trung Cộng, mọi thứ đều có thể hy sinh, việc xấu xa nào cũng đều có thể làm ra được, vì tà đảng Trung Cộng là thế lực tà ác phản chính thống, phản truyền thống, phản vũ trụ. Vì vậy, nếu nó muốn đứng vững ở Trung Quốc thì nó phải phá hủy nền văn hóa Thần truyền 5.000 năm, đồng thời kiến lập nên một bộ những thứ văn hóa đảng của nó. Một nước Trung Hoa vốn có nền văn minh Thần truyền 5.000 năm yên lành đã bị tà đảng Trung Cộng thông qua các cuộc vận động liên tiếp phá hủy triệt để, người dân cũng dần bại hoại đến bờ vực diệt vong.

Mà tôn chỉ của buổi diễn Thần Vận chính là muốn khôi phục nền văn hóa chính thống đã bị hủy hoại, xây dựng lại nội hàm tinh thần trong đó. Điều này đối với tà đảng Trung Cộng mà nói giống như một thanh kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào tim của chúng, lại là một đòn chí mạng đối với tà đảng Trung Cộng vốn đang phải đối mặt với việc sắp bị sụp đổ. Vì vậy, tà đảng Trung Cộng đã dốc hết mọi thủ đoạn để can nhiễu phá hoại, ngăn cản người dân các nước xem Thần Vận. Hết gọi điện tới đại sứ quán của các nước để cản trở người xem, phái đặc vụ tiến hành gây rối, ngăn Thần Vận biểu diễn ở Hồng Kông, từ chối cấp visa cho kỹ thuật viên, thậm chí cố tình tạo ra các sự cố tai nạn xe của Thần Vận. Mức độ can nhiễu phá hoại của nó quả thật đã đạt đến cùng cực, nhưng điều buồn cười là chúng còn phái chuyên gia đến hiện trường biểu diễn Thần Vận để học lén, với ý đồ là làm ra bản sao Thần Vận giả mạo để đánh lừa công chúng. Nhưng căn bản là không thể làm được, không phải là người tu luyện thì sao có thể bắt chước được. Dù chúng dùng đủ mọi chiêu trò, nhưng tà không thể thắng chính. Mặc dù Thần Vận tạm thời chưa thể vào Đại Lục biểu diễn, nhưng người dân Đại Lục đi ra nước ngoài xem Thần Vận. Các đệ tử Đại Pháp Đại Lục phát đĩa Thần Vận cũng bị tà đảng bức hại, đủ thấy tà đảng sợ Thần Vận đến mức nào. Nhưng không ai ngăn được bánh xe lịch sử của Chính Pháp, Thần Vận chắc chắn sẽ tới Đại Lục biểu diễn.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/122929

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài