Tác giả: Ngải Vận
[ChanhKien.org]
Từ trong nền văn hoá chính thống và cổ xưa, chúng ta biết rằng dù là văn hoá phương Đông hay văn hóa phương Tây đều cho thấy con người là do Thần tạo ra. Trung Quốc là một trong những nền văn minh cổ đại lâu đời nhất thế giới, văn minh 5.000 năm của Trung Hoa chính là Thần truyền cho con người. Thế nhưng sau khi tà đảng cộng sản xuất hiện, chúng phủ nhận sự tồn tại của Thần, nói rằng con người do khỉ tiến hoá thành, rằng lao động sáng tạo ra con người, nhân dân sáng tạo ra lịch sử. Bộ tà luận này có tính lừa dối cực lớn, mê hoặc con người suốt hơn 100 năm. Từ bề mặt mà nhìn thì dường như nó có đạo lý, con người sáng tạo ra hết thảy, chẳng đúng sao? Con người trồng trọt tạo ra lương thực, con người chế tạo công cụ sản xuất, con người xây cung điện, dựng lên các tòa nhà chọc trời, con người chế tạo ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ, máy bay, hoả tiễn, vệ tinh, v.v. Nhưng đó chỉ là những thứ mà mắt người nhìn thấy trên bề mặt, bản chất lại không phải như vậy. Vậy thì Thần tạo ra con người, thì cần phải khai sáng điều kiện sinh tồn cho con người: để con người có thức ăn, quần áo, vật dụng, đồng thời còn phải khai sáng văn hoá, khiến con người có tư tưởng; còn có phương diện giải trí như ca, múa, nhạc cụ, hội hoạ, điêu khắc và các loại nghệ thuật khác. Thần an bài hết thảy những điều này một cách có trật tự và thỏa đáng. Do vậy, những ghi chép trong lịch sử như Thần Nông nếm bách thảo, Thương Hiệt tạo chữ, hay những phát minh khác, đều là do Thần an bài. Đương nhiên có một quá trình tuần tự tiến dần, con người cho rằng đó là do bản thân mình phát minh. Thực tế là khi Thần thấy con người cần thứ gì, Thần liền phái một vị Thần hạ thế truyền dạy, hoặc khai mở trí tuệ cho con người. Các tiết mục múa như “Khai Sáng Văn Minh 5000 Năm”, “Truyền thuyết về cây bút thần”,… đã thể hiện rõ chủ đề này.
Sự sinh tồn của con người không thể tách rời khỏi văn hoá, mà trong văn hoá, quan trọng nhất chính là tư tưởng. Thần lại quy định ra tiêu chuẩn làm người để quy phạm con người, như những điều Khổng Tử giảng về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín,… Đương nhiên còn có văn hoá tu luyện của Phật gia và Đạo gia truyền lại, từ đó khiến tư tưởng và đạo đức của nhân loại được duy trì ở một mức độ nhất định. Trên thực tế những văn hóa Thần truyền này là vì để đặt định văn hóa cho ngày hôm nay Đại Pháp hồng truyền. Vì thế, một số tiết mục thể hiện trung, hiếu, tiết, nghĩa như “Nhạc Mẫu khắc chữ”, “Hoa Mộc Lan”, “Mộc Lan tòng quân”, “Mục Quế Anh giữ ấn soái”,… Còn có một số tiết mục thể hiện phong vận cổ xưa như “Cổ phong Tiên vận”, “Hằng Nga bôn nguyệt”, “Phá sơn cứu mẫu”,… Các tiết mục nói về văn nhân mặc khách như “Đại Minh phong”, “Lý Bạch say rượu”,… Các tiết mục thể hiện hình tượng các võ sĩ như “Múa cung tiễn”, “Đường trận”, “Trường luyện võ”, “Khang Hy ngự tiền vệ sĩ”, “Mộng hồi Đại Tần”,…Các tiết mục thể hiện các bậc đế vương và tướng soái như “Đường Huyền Tông du ngoạn cung trăng”, “Thập tam côn tăng bảo vệ Đường Vương”, “Hàn Tín”, “Cách cách Đại Thanh”,… Các tiết mục nghệ thuật thể hiện chốn cung đình như “Đại Đường thị nữ”, “Đại Đường cổ lại”,… Các tiết mục thể hiện các loại hình nghệ thuật dân gian như “Thủy tụ”, “Điệu trống Long Tuyền”, “Múa đèn lồng”, “Tay áo dài như mây ngũ sắc bay”,… Các tiết mục thể hiện nghệ thuật thủ công như “Tạc tượng”, “Tú hoa nữ”,… Các tiết mục thể hiện cảnh sinh hoạt trong chùa chiền như “Tiểu hoà thượng”,… Nói tóm lại, nền văn minh 5000 năm Trung Hoa là do Thần truyền cho con người, với mục đích là để đặt định nền tảng văn hoá cho Đại Pháp hồng truyền ngày hôm nay; nếu không có nền tảng văn hóa này thì khi Sư phụ Đại Pháp giảng Pháp, dùng ngôn ngữ con người để truyền Pháp lý của vũ trụ, ai có thể nghe hiểu được? Nội hàm trong hai bài thơ của Sư phụ trong “Hồng Ngâm II” cũng đã nói rõ cho chúng ta điều này:
Đại Vũ Đài
Nhân thế ngũ thiên tải
Trung Nguyên thị hí đài
Tâm si hí trung sự
Lục ly đa tư thải
Tỉnh lai khán nhĩ ngã
Hí đài vi Pháp bãiTạm dịch:
Vũ đài lớn
Nhân thế năm nghìn năm
Trung Nguyên là hí đài
Tâm mê theo kịch sự
Các thứ bao sắc màu
Tỉnh lại ta nhìn nhau
Hí đài lập vì PhápHí nhất đài
Thiên tác mạc – Địa thị đài
Vận càn khôn – Thiên địa khai
Vạn cổ sự – Vi Pháp lai
Pháp Luân chuyển – Tân tam tàiTạm dịch:
Trời làm màn – Đất là đài
Vận càn khôn – Thiên địa khai
Vạn cổ sự – Vì Pháp đến
Pháp Luân chuyển – Tân tam tài
Thần Vận đã đem vở đại kịch lịch sử của vũ trụ diễn lại một lần trên sân khấu cho con người. Hỡi những người đang ở trong mê, sau khi xem Thần Vận rồi, ắt hẳn bạn đã minh bạch rồi đúng không?