Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Phân tích bình luận

Bàn luận tổng quan về Thần Vận (1): Tôi yêu Thần Vận (Shen Yun)

18-11-2025

Tác giả: Ngải Vận

[ChanhKien.org]

Tôi yêu Thần Vận, tôi vô cùng yêu Thần Vận. Các tiết mục của Thần Vận (được lưu trong đĩa DVD) tôi xem cả trăm lần không chán. Tuy tôi không xem tivi, nhưng hễ có thời gian là tôi lại mở đĩa Thần Vận ra xem, ngay cả khi ăn cơm tôi cũng vừa ăn vừa xem. Tại sao tôi lại thích xem Thần Vận đến như vậy? Thật ra rất đơn giản, bởi vì nó đã chạm đến trái tim tôi. Những ai từng xem Thần Vận đều ca ngợi rằng Thần Vận thuần thiện, thuần mỹ, vô cùng tuyệt vời, đạt đến đẳng cấp đỉnh cao, đẹp đẽ tuyệt mỹ, trên thế giới không có buổi diễn nào có thể sánh được với Thần Vận. Đối với nghệ thuật, tôi là người ngoài nghề, nói theo cách của người thường thì tôi không có máu nghệ thuật chảy trong người. Nhưng đối với Thần Vận, tôi lại yêu thích đến cực độ, xem đến độ say mê, bởi vì trong đó chứa đựng nội hàm của Pháp, có năng lượng từ bi của Sư phụ, chạm đến vi quan sinh mệnh của tôi, kết nối với phía mặt thiện lương trong sinh mệnh của tôi, khiến tôi chấn động và cảm động sâu sắc. Vì thế xem Thần Vận thường khiến tôi rơi lệ; sau khi xem xong, lòng tôi vẫn bồi hồi rất lâu không thể bình tĩnh lại. Xem Thần Vận không chỉ giúp tôi được thưởng thức về mặt nghệ thuật, mà đồng thời còn truyền cảm hứng cho tôi trong tu luyện, tịnh hóa tư tưởng, gột rửa những tàn dư độc hại của văn hóa đảng.

Lòng từ bi của Thần Phật là điều con người không cách nào có thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể cảm nhận được một phần rất nhỏ trên bề mặt, nhưng chỉ một chút cảm nhận ấy cũng đủ khiến người ta cảm thấy chấn động. Vì để cứu độ chúng sinh, Sư tôn từ bi vĩ đại đã truyền ra Pháp Luân Đại Pháp, đã khiến hàng trăm triệu đệ tử Đại Pháp cùng những người minh bạch chân tướng được đắc độ. Thế nhưng, tập đoàn họ Giang và tà đảng Trung Cộng, đại diện cho cựu thế lực tà ác trong vũ trụ, đã điên cuồng bức hại Pháp Luân Đại Pháp và các đệ tử, khiến cho thế nhân vốn đã mê mờ lại càng thêm khó được đắc cứu. Do thế nhân bị đầu độc bởi khoa học hiện đại, tà thuyết cộng sản của Trung Cộng, thuyết vô thần, khiến cho rất nhiều người đã bại hoại đạo đức, lý trí không thanh tỉnh, sống mơ màng mê muội, vô cảm bất nhân, hoàn toàn không biết ý nghĩa của đời người, lại càng không biết rằng đại kiếp nạn diệt vong đang cận kề. Trong suốt mấy chục năm qua, Sư phụ Đại Pháp đã dẫn dắt các đệ tử, trụ vững trước áp lực bức hại của tà đảng Trung Cộng, phó xuất vượt qua muôn vàn gian khổ, hàng triệu đệ tử Đại Pháp bị mất đi sinh mạng, để từ bi cứu độ thế nhân. “Cửu Bình” ra mắt đã gây chấn động mạnh mẽ và nhổ tận gốc độc căn của tà linh cộng sản Trung Cộng, khiến cho rất nhiều người trên thế gian nhận rõ bản chất tà ác của tà đảng Trung Cộng. Tuy nhiên, con người hiện nay lại đắm chìm trong ăn uống, vui chơi hưởng lạc, hơn nữa tư tưởng đã bị tê liệt, nên rất nhiều người không muốn đọc Cửu Bình. Vì vậy, Sư phụ đã nói (đại ý) là “Nếu ‘Cửu Bình’ không đủ để cứu người, thì chúng ta vẫn còn những cách khác, Phật Pháp vô biên”. Do đó, vì để cứu độ chúng sinh, Sư tôn đã thuận theo chấp trước của người thường, dùng hình thức nghệ thuật biểu diễn mà con người yêu thích và dễ tiếp nhận, để khiến cho mọi người trong quá trình thưởng thức các tiết mục nghệ thuật được cứu độ. Giống như Sư tôn đã giảng trong “Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013” rằng:

“Nhưng mà Phật Pháp chẳng phải giảng ‘vạn năng’ sao? Không ai nghĩ rằng tôi dùng một loại biểu diễn nghệ thuật có thể cứu người”.

Đúng vậy, con người chỉ cần xem một buổi biểu diễn mà được cứu, người được cứu độ ấy thật may mắn biết nhường nào! Một buổi biểu diễn có thể cứu người, đây là điều trước nay chưa từng có trong lịch sử! Một buổi biểu diễn có thể cứu người, đủ để thấy rằng Thần Vận thật sự là Thần thánh! Vì sao có thể cứu người? Bởi vì có Sư phụ tham dự, có sự trợ giúp của chư Thần, Sư phụ tham dự khiến cho Thần Vận có được uy lực của Pháp, có thể khiến cho người xem thanh trừ các chủng quan niệm hậu thiên, nhân tố tà linh, vô thần luận, văn hóa đảng trong đầu não, đồng thời mở ra ký ức đã bị phong kín từ lâu, kêu gọi lương tri thiện niệm của mọi người, từ đó mà công nhận, đồng thuận với Đại Pháp và được cứu độ. Vì vậy, khi xem Thần Vận, tư tưởng của khán giả phát sinh cộng hưởng với nội hàm tình tiết của vở diễn, khiến họ chấn động, cảm động đến rơi lệ. Có thể thấy nội hàm của Thần Vận bác đại tinh thâm đến nhường nào, do đó tôi yêu Thần Vận, thích xem Thần Vận, xem mãi không chán. Nhưng ngộ tính của tôi không cao, lĩnh hội còn có phần nông cạn, nhưng tôi lại muốn viết ra những cảm ngộ của mình. Tuy trình độ còn hạn chế, lại không hiểu về nghệ thuật, nên tôi chỉ muốn đứng từ góc độ của một người tu luyện bàn một chút về cảm nhận của bản thân về Thần Vận. Vì nội dung khá tản mạn, nghĩ đến đâu nói đến đó, nên tôi đặt tên cho loạt bài này là “Bàn luận tổng quan về Thần Vận”. Tôi cảm thấy đề mục này thật lớn lao, mà bản thân lại chưa nói được sâu rộng tới thế, vậy hãy coi đây như là “phao chuyên dẫn ngọc”, mong độc giả lượng thứ. Bài viết này xem như phần mở đầu vậy.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/122893

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài