Trang chủ Right arrow Khám phá sinh mệnh Right arrow Nguyên thần bất diệt

Loạt bài Thiên thượng nhân gian: Thiên địa chi hành (7): Trước khi chuyển sinh

28-08-2025

Tác giả: Tiểu Liên

[ChanhKien.org]

Chương 3: Hôm nay đắc Pháp phá mê mờ

Trong khi chúng ta luân hồi chuyển sinh từ đời này qua đời khác, cả chặng đường ấy đến nay, vì để đời này được đắc Pháp mà nếm trải hết mọi gian khổ. Vậy thì rốt cuộc “Pháp” này có thể đả khai những tâm kết nào của chúng ta, phá vỡ những mê mờ nào trong tâm chúng ta, ngoài ra còn có quan hệ liên đới như thế nào với các sinh mệnh trong không gian vũ trụ này, đây là điều mà chúng ta sẽ nói đến trong chương này.

Phần 1: Trước khi chuyển sinh

Vào lúc sinh mệnh con người kết thúc ở lần trước, khi chủ nguyên thần của tôi xuất ra từ trong thể xác, bản thân biết rõ những nghiệp lực trước đây đã được hoàn trả rất nhiều. (Lúc bấy giờ là vào những năm 40 của thế kỷ trước, tôi bị đồng đội trong ĐCSTQ thời ấy đánh chết), trước hết phải đến chỗ Diêm Vương ở âm gian để trình diện, rồi đợi Phán quan an bài để tiến nhập vào luân hồi của sinh mệnh tiếp theo.

Khi tôi đến chỗ của Diêm Vương, thì có một vị Thần tiên hình như là được Thiên thượng phái xuống, vị ấy nói với Diêm Vương vài câu gì đó trước, rồi nói với tôi là đi với chúng tôi một chuyến trước đã, sau đó hãy đợi Diêm Vương an bài. Rồi vị ấy đưa tôi đến một không gian rất sáng sủa, lúc ấy tôi cảm thấy đây là một tầng thứ ở Thần tiên giới. Vị ấy đưa tôi vào một căn nhà, rồi để tôi đợi ở đó, nói xong thì liền đi ra.

Vị ấy bước lên một đại điện, ở chỗ ấy có một cái đĩa tròn có thể thấy được mọi chuyện mà một sinh mệnh đã làm từ Thiên thượng đến nhân gian. Cũng đã có rất nhiều vị Thần đang ngồi ở đó quan sát. Bấy giờ chỉ nghe thấy một vị Thần trong đó nói rằng: Người này mang theo sứ mệnh rất lớn và đã cùng Phật Chủ kết duyên đi xuống, ở nhân gian đã trải quan rất nhiều ma nạn, cũng đã khai sáng một số văn hóa cho nhân loại, sau này vào lúc tối hậu của thế kỷ này, Pháp Luân Đại Pháp sẽ hồng truyền tại thế gian, người này (ý nói tôi) vì có cơ điểm nguyên lai rất chính, trong luân hồi lại đã nhiều lần kết duyên cùng Phật Chủ, trong đó có một lần khi chuyển sinh với tên Vân Nhi đã cùng với Phật Chủ trong hình thức biểu hiện ở trong con người bị sát hại tại Phong Ba Đình. Anh ta đã chịu tội khổ lớn đến vậy, hơn nữa trong lịch sử của nhân loại anh ta đã lưu lại rất nhiều văn hóa tốt đẹp cho nhân loại, vậy nên sau này khi chúng ta kiểm nghiệm Đại Pháp, chúng ta không nên an bài bất kỳ nạn lớn nào cho anh ta. Đây là điểm thứ nhất.

Thứ hai, trước đây anh ta rất khéo ăn nói, có lúc còn rất giàu có, rất thông minh, vậy thì trong lần tới chuyển sinh, hãy để anh ta trở nên vụng nói, rất nghèo khó, rất ngốc nghếch, không thông minh. Lúc này có một vị Thần khác dường như nghĩ ra điều gì, nói rằng: Người này không thể để anh ta quá ngốc được, an bài ban đầu lúc đến của anh ta là để anh ta sau này mang theo những công năng và thần thông nhất định để tu luyện Đại Pháp, còn một điểm nữa chính là ở Thiên thượng anh ta vô cùng từ bi. Ngoài ra ban đầu đã định rằng khi đến nhân gian đắc Pháp phải dùng ngòi bút, viết ra mọi điều để người khác xem, chứng thực Đại Pháp. Nên chúng ta cứ như vậy an bài tình huống cho lần chuyển sinh tới đến nhân gian của anh ta nhé! “Gọi anh ta đến đây đi!” một vị Thần ra chỉ thị.

Tôi được một đồng tử đưa đến chỗ họ, hành lễ xong xuôi. Chỉ nghe thấy một vị Thần nói: Tương lai Pháp Luân Đại Pháp sẽ hồng truyền tại xã hội nhân loại này, còn là hồng truyền cho mọi giai tầng. Căn cơ của anh rất tốt, vậy anh hãy đến giai tầng thấp nhất được chứ? Như thế anh sẽ kiến lập được uy đức càng lớn, cũng có thể kiểm nghiệm và chứng minh rằng Đại Pháp có thể thích hợp cho chúng sinh ở tất cả các giai tầng tu luyện.

Tôi lúc đó đã gật đầu đồng ý. (Kỳ thực đây hoàn toàn là một kiểu lừa gạt! Đời này nếu tôi không thường xuyên bị khó khăn về mặt kinh tế, thì sứ mệnh mà bản thân cần hoàn thành sẽ làm được càng tốt hơn. Đây là lý do vì sao mà kinh tế của tôi không được tốt! Biết rõ rồi, phơi bày rồi, nên càng phải từ sâu thẳm trong tư tưởng triệt để phủ nhận nó! Đây là vũ trụ đang Chính Pháp, bất kỳ can nhiễu nào cũng đều là phá hoại!)

Nói xong, một vị Thần liền đưa tôi về lại chỗ Diêm Vương. Thời điểm ấy trong tình huống vị Thần này (họ đều là cùng một nhóm mà chúng ta thường gọi là cựu thế lực) không hay biết, Phật Chủ đã cấp vào thân thể của tôi rất nhiều thứ, nhằm khởi tác dụng khi tương lai đắc Pháp sẽ không chịu sự can nhiễu của những sinh mệnh bất hảo đó. Diêm Vương kiểm tra sổ sinh tử của tôi, cân nhắc một lúc, lại an bài rất nhiều chi tiết, cuối cùng đã an bài cho tôi ra đời vào cuối những năm 70.

Đây quả là:

Luân hồi vạn kiếp Pháp duyên dẫn,
An bài cựu thế tùy thời hiện.
Nhận thấu can nhiễu cựu thế bại,
Đắc Pháp phá mê trí huệ hiển!

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/44797

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài