Tác giả: Tiểu Liên
[ChanhKien.org]
Lời của biên tập viên: Bài viết này mô tả những cảnh tượng trong không gian khác do một đệ tử Đại Pháp trong trạng thái tiệm ngộ nhìn thấy ở tầng thứ sở tại của mình. Những bài viết về các không gian khác này chỉ nhằm chứng thực Đại Pháp và giảng chân tướng. Mong rằng mọi người dĩ Pháp vi sư, đồng thời cũng hoan nghênh những ý kiến đóng góp và phản hồi của mọi người.
Phần 3: Ký ước hạ thế
Đúng lúc chúng tôi đang lo lắng về những biến dị xuất hiện trong đại khung này, thì từ một tầng rất cao đã xuất hiện một cách nghĩ, những sinh mệnh thời điểm đó đều không biết cách nghĩ này đến từ đâu? Dùng trí huệ lúc đó mà đo lường, thì cách nghĩ này vô cùng hoàn mỹ, có thể đạt được mục đích tự cứu mình và cứu vãn được cả đại khung này. Thời điểm ấy tại tầng sở tại của tôi cũng có rất nhiều Thần Phật tham gia vào chuyện này, và từng tầng bên dưới cũng đều đã có những an bài hết sức chi tiết. Hệ thống những cựu sinh mệnh an bài sự việc này vô cùng ngoan cố với những gì họ muốn làm, họ cho rằng những gì mình an bài là tốt nhất.
Bởi vì các sinh mệnh lúc bấy giờ đều đã biến dị rồi, nên những sinh mệnh tại tầng sở tại của tôi vì để tương lai thao túng đại khung mà gạt chúng tôi ra ngoài, không để chúng tôi tham gia.
Chúng tôi lúc ấy cũng mang tư tâm, nên cũng không tham dự. Về sau, mỗi khi mở đại Pháp hội, khi chúng tôi ngước nhìn lên bầu trời nơi mà năng lực chúng tôi có thể với tới, thì dường như có một cánh cửa lớn đang khai mở, nối tiếp truyền đến Pháp nhạc mà chúng tôi chưa từng được nghe và những đoá hoa chưa từng được thấy, sau đó xuất hiện một toà sen vô cùng tinh tế, ở không gian ấy mà nhìn thì to lớn vô tỷ, và ngồi trên đó là một vị cự Phật chưa bao giờ nhìn thấy. Lúc đó tôi có thể cảm thấy được vị cự Phật này mang theo sự từ bi chưa từng thấy, uy nghiêm chưa từng thấy, năng lực phi phàm chưa từng thấy, trí huệ siêu phàm chưa từng thấy! Chúng tôi đồng loạt quỳ xuống nghênh đón cự Phật giáng lâm!
Chỉ nghe thấy vị cự Phật nói rằng: Vì tầng tầng vũ trụ đã xuất hiện sai lệch, muốn giải quyết chuyện này cần phải bắt đầu chuyển biến từ căn bản, ta phải từng tầng đi xuống, cho đến trung tâm nhất của cả vũ trụ. Nếu ai trong các vị nguyện ý cùng ta cứu vãn cả thiên thể đại khung, thì hãy theo ta hạ thế, xuống đến tầng thấp nhất của vũ trụ, tương lai trợ ta chính Pháp!
Nhưng các vị phải biết rằng vũ trụ tầng thấp là vô cùng khổ và dơ bẩn, còn có nhân tố của “mê” nữa, hạ xuống rồi nếu không giữ vững thì sẽ rất khó quay trở về.
Lúc bấy giờ những vị Thần đã an bài chiểu theo “ý chí” bên trên lại thờ ơ làm thinh. Lúc ấy họ đã nghĩ: Nếu hạ xuống tầng thấp, một mặt vừa phải chịu cái khổ rất lớn, còn phải vứt bỏ hào quang của Thần, trở thành sinh mệnh tầng rất rất thấp; lại còn xuống đến mỗi một tầng lại phải xóa sạch toàn bộ ký ức tầng trên, sau đó hoàn toàn mê trong không gian ấy. Phù hợp với toàn bộ trạng thái của sinh mệnh trong không gian ấy. Họ đã không dám và cũng không muốn mạo hiểm hạ thế.
Còn chúng tôi thì lại vô cùng quyết tâm, quỳ trước mặt cự Phật và nói một cách rõ ràng: Chúng tôi nguyện buông bỏ hào quang của Thần theo Ngài hạ thế! Hết thảy đều xả tận, vì sự đắc cứu của chúng sinh và cả đại khung!!! Nói rồi chúng tôi cũng đều rơi lệ, đây là bản tính của Thần, là bản năng bảo vệ Pháp của tầng đó!
Lúc bấy giờ rất nhiều vị Thần đều rơi lệ, cũng có rất nhiều vị Thần cảm động, rần rần quỳ xuống xin cùng hạ thế! Còn những vị Thần của cựu vũ trụ chiểu theo ý chí của bên trên kia, khi thấy những người dám hạ xuống nhân gian, một mặt chúng cảm thấy rất…, nói thẳng ra thì là có chút nực cười; mặt khác chúng lại muốn lợi dụng chúng tôi để đạt được yêu cầu và mong muốn của chúng.
Lúc này trên trời xuất hiện một thứ như cuộn lụa màu vàng kim. Xung quanh có rất nhiều hoa sen bảy màu trong suốt lớn bằng chiếc bát nhỏ vô cùng mỹ diệu vây quanh. Bên trên tự động ghi lại những gì chúng tôi đã nói. Đây chính là “thệ ước” vô cùng thần kỳ mà chúng ta thường hay nói đến!
Lúc này chúng tôi có thể cảm thụ được ý nghĩ của những Thần hành sự theo ý chí bên trên ấy. Tuy nhiên vì chúng sinh, chúng tôi dám liều lĩnh đi xuống, vì điều này mà chúng tôi dám đánh đổi tất cả, bởi vì chúng tôi thấy rằng vị cự Phật ấy có thể mang lại hy vọng cho chúng sinh và đại khung.
Sau đó vị cự Phật lại nói tiếp: Trước khi đến tầng thứ này của chư vị, ta đã đi qua rất nhiều tầng thứ, ở tại những tầng thứ ấy cũng có những biểu hiện như tầng thứ này của các vị đây (ý rằng có người vô cảm, có người chỉ xem náo nhiệt, có người ký ước đi xuống). Chư vị phải biết rằng Thần thì không thể bội ước, bội ước thì tương đương với tự huỷ vậy! Hơn nữa đến nhân gian hết sức khổ, còn là một không gian mê nữa, mọi thứ của Thần đều không được triển hiện, đến lúc đó, được hay không được thì phải xem chính chư vị rồi. Ta sẽ cấp mọi thứ chư vị nên biết và tất cả năng lực cho chư vị, nhưng tu như thế nào và làm như thế nào thì chỉ có thể dựa vào chính chư vị mà thôi!
Còn nữa, đến lúc đó nhất định phải nghe theo yêu cầu của ta mà làm, mới có thể đạt được mục đích cứu vãn chúng sinh và đại khung lại từ đầu. Vì để tránh chư vị bị mê trong người thường, ta sẽ thụ ký cho chư vị và gắn một loại toàn cơ lên thân thể trong các tầng không gian của chư vị, loại cơ chế này sẽ khởi tác dụng điểm ngộ cho chư vị khi chư vị bị mê mất. Còn căn cứ theo sự khác nhau về đặc điểm sinh mệnh của chư vị mà an bài cho chư vị phương thức chứng thực Pháp khác nhau trong tương lai. Có những vị ta sẽ cấp cho những Pháp khí khác nhau. Đến lúc đó, những Thần đó (chỉ những Thần hành sự chiểu theo thiên ý bên trên tức là cựu thế lực mà chúng ta thường nói) sẽ khảo nghiệm những việc mà chúng ta làm, lúc đó chư vị nghiêm khắc làm theo những gì ta nói là được! Hãy ghi nhớ! Hãy ghi nhớ!
Đúng rồi, ta là Vô Thượng Vương của Vạn Vương chi Vương hay còn gọi là Phật Chủ. Ta nhìn thấy chúng sinh và đại khung đều đang ở trong hiểm cảnh thế này mới động niệm muốn đến nhân gian chỉnh chính lại Pháp của khung thể.
Còn có một loại ước định giữa các Giác Giả hạ thế, bởi vì ở Thiên thượng rất nhiều đều là có duyên phận rất lớn, giữa họ cũng ước định với nhau rằng khi đến nhân gian cần kết duyên thế nào, trong khi chính Pháp thì phối hợp ra sao, nếu ai đó mê mất thì đánh thức thế nào, v.v.. Ví dụ như tôi, những người đang ở bên tôi như cô hai, cha nuôi, còn có vợ, em vợ, anh trai, chị hai, em trai, v.v. đều là loại duyên phận này!
Bởi vì chúng tôi không phải là đến nhân gian ngay trong chốc lát, mà tại các tầng thứ khác nhau ở Thiên thượng cũng đã kết rất nhiều duyên phận. Và cũng đã ký rất nhiều ước định về ba phương diện này.
Cho nên duyên phận giữa chúng ta ở nhân gian mới phức tạp thế đó!
Đây đúng là:
Ký ước định ta hạ phàm trần
Xả thân mình để cứu chúng sinh
Sợ chi “mê” “khổ” dứt hồng nguyện
Chỉ nguyện tân vũ không tạp trần! (*)
Ghi chú (*): ý của câu này chính là hy vọng dùng phó xuất của bản thân để có thể khiến vũ trụ mới (kể cả chúng sinh) có thể đạt đến sự thuần tịnh vĩnh viễn, mãi mãi không bị nhiễm phải bất kể thứ biến dị nào nữa (bụi trần).
(Hết Chương 1)
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/44597