Dương Diên Chiêu truyền kỳ: Đại phá Thiên Môn Trận (1)
Tác giả: Ngưỡng Nhạc
[ChanhKien.org]
Dương Diên Chiêu truyền kỳ – Đại phá Thiên Môn Trận (Ảnh: Thanh Ngọc / The Epoch Times)
Theo Tống sử, Dương Diên Chiêu là một trong những danh tướng kháng Liêu của triều Bắc Tống. Ông trấn thủ miền biên ải hơn 20 năm, khiến cho người Liêu (hay còn gọi là người Khiết Đan) mười phần khiếp sợ. Người Liêu cho rằng Sao Lục Lang (tướng tinh) là khắc tinh của họ, mà Dương Diên Chiêu lại trí dũng thiện chiến như Sao Lục Lang hạ phàm, nên người đời cũng gọi ông là “Dương Lục Lang”.
Những câu chuyện được cải biên từ lòng trung nghĩa của Dương Diên Chiêu và phủ Thiên Ba của Dương gia tướng bảo gia vệ quốc, ở thời nhà Nguyên đã có đủ loại phiên bản được đưa vào hí khúc, tiểu thuyết và bình thư (một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ), được lưu truyền rộng rãi và nhận được nhiều sự yêu mến của quần chúng. Trong loạt bài “Dương Diên Chiêu truyền kỳ” này, tác giả xin được phép thuật lại những câu chuyện tuyển chọn được lưu truyền trong dân gian, những mong cùng độc giả thưởng thức những câu chuyện đã lưu truyền ngàn năm của bậc anh hùng Dương Lục Lang.
Câu chuyện Mộc Quế Anh đại phá Thiên Môn Trận có thể nói là nhà nhà đều biết. Trong tiểu thuyết Dương Gia Tướng Diễn Nghĩa có ghi lại chuyện Lã Động Tân trong Bát Tiên tức giận với sư phụ của mình là Chung Ly Quyền nên đã làm chuyện phản nghịch giúp Liêu diệt Tống, xuống núi trợ giúp nước Liêu bày ra Thiên Môn Trận đã thất truyền từ lâu, mượn nó để tiêu diệt quân Tống. Mà Chung Ly Quyền sau khi trở về biết chuyện Lã Động Tân một mình xuống trần trợ Liêu diệt Tống, vì để ngăn cản ông ấy làm chuyện nghịch thiên mà gây nghiệp lớn, cũng đành phải hóa thân thành đạo sĩ vân du trợ giúp quân Tống phá Thiên Môn Trận. Nhưng trong truyền thuyết dân gian lại lưu truyền một câu chuyện khác với bản ghi lại trong cuốn Diễn Nghĩa.
Chuyện kể rằng sau khi Mộc Quế Anh mang gỗ Hàng Long cùng người của Mộc Kha Trại gia nhập quân Tống, đã cùng Dương Tông Bảo và các tướng sĩ phân tích kế sách phá trận. Đến lúc này chủ soái Dương Diên Chiêu đã có lòng tin sẽ phá được trận. Ông dẫn đại quân đến trước Cửu Long Cốc hạ trại, chuẩn bị khiêu chiến Thiên Môn Trận.
Mấy ngày sau khi đại quân đến, tiên phong của quân Liêu liền tới khiêu chiến. Kẻ tới là tả quân hộ vệ sứ Da Luật Khôi, hắn quát lớn: “Tống quân các ngươi co đầu rụt cổ mấy tháng liền không dám tới Cửu Long Cốc, hiện giờ tới đây lại chỉ nhìn mà không tiến, thật giống như nữ tử cài hoa đánh phấn, để đại gia ta thưởng cho các ngươi mấy món nữ trang trang điểm đi!”
Dứt lời liền cho quân sĩ đẩy một xe nữ trang ra phía trước rồi mắng chửi không ngớt.
Mộc Quế Anh nghe thấy giận lắm, cười lạnh nói: “Vậy để ta dạy cho ngươi thế nào là nữ tử cài hoa đánh phấn!” Nàng giương cung lắp tên bắn về phía Da Luật Khôi. Mũi tên này tốc độ cực nhanh, bắn cho mũ giáp của Da Luật Khôi rớt xuống đất. Quân Tống thấy thế hò hét cổ vũ, Da Luật Khôi bị dọa sợ quá chạy về phía sau, quân Liêu cũng rút vào trong trận.
Mộc Quế Anh giữ ấn soái
Đêm ấy ở hội nghị tác chiến tổ chức ở trong doanh trại quân Tống, Dương Diên Chiêu nói: “Trước mắt việc phá trận đã nắm chắc tương đối, nhưng theo thám tử ở tiền tuyến báo về và phân tích tình thế mấy tháng qua thì phương hướng của quân ta đã bị quân Liêu nắm được. Mà tin tức này thì chỉ có mấy vị đại tướng và các giám quân biết thôi, như vậy là địch minh ta ám, giờ phải làm như thế nào đây?” Lúc này Mộc Quế Anh đề xuất một kế sách táo bạo, Dương Diên Chiêu nghe xong nói: “Kế này rất hay, một mũi tên trúng nhiều đích”.
Tới ngày hôm sau Dương Diên Chiêu bỗng nhiên ốm không dậy nổi. Bát Hiền Vương nghe thấy thế vội vã tới thăm, chỉ thấy Dương Diên Chiêu nằm trên giường nói vết thương cũ tái phát, mà quân tình khẩn cấp cần phải có người nắm ấn đại nguyên soái thì mới có thể tiến quân phá địch. Bát Hiền Vương đầu tiên đề cử đại tướng Hô Duyên Tán thay mặt, lại tiến cử Vương Toàn Tiết, Dương Ngũ Lang, Nhạc Thắng mấy người, nhưng Dương Diên Chiêu đều lắc đầu.
Ông nói: “Mộc Quế Anh trí dũng song toàn, lại có thể sử dụng gỗ Hàng Long, ta muốn đề cử nó làm soái, Tông Bảo làm phó soái như vậy nhất định có thể phá địch”. Bát Hiền Vương trả lời: “Cho nữ nhân làm nguyên soái từ xưa khó thấy, ông làm sao nghĩ ra được kế này?”
Dương Diên Chiêu đáp: “Thiên Môn Trận này dễ thủ khó công, cần phải có kế lạ mới có thể phá địch. Lấy nữ nhân làm soái, quân Liêu nhất định khinh địch. Huống hồ Mộc Quế Anh tuy là nữ nhân nhưng lại là một tướng tài khó kiếm, có thể đảm đương trọng trách lớn, chỉ e là triều đình không dám phá cách dùng người”. Bát Hiền Vương nghe xong do dự một lúc, cuối cùng nói: “Ông đã kiên trì như thế, ta là giám quân chính kiêm đặc sứ của Hoàng thượng cũng có thể làm chủ việc này, sau này bẩm báo lại với Hoàng thượng là được rồi”.
Sau đó Bát Hiền Vương triệu tập các tướng sĩ, đem chuyện Dương Diên Chiêu mắc trọng bệnh đang nằm liệt giường và chuyện ông đề cử Mộc Quế Anh nắm ấn soái ra. Tiếp theo trước mặt các tướng sĩ lại làm lễ để Mộc Quế Anh chính thức tiếp nhận ấn soái, Dương Tông Bảo làm phó soái. Mọi người nghe xong không khỏi nhìn nhau, nghị luận không thôi. Mộc Quế Anh sau khi tiếp nhận ấn soái, lập tức cùng Dương Tông Bảo bắt đầu tiến hành kế phá trận: hai người họ tách ra đi tìm Mạnh Lương và Tiêu Tán trao cho họ kế sách. Hai tướng Tiêu Mạnh nhận lệnh xong liền chia nhau ra tiến hành.
Diệu kế trừ bỏ gian thần
Đầu tiên là Tiêu Tán, sau khi nhận lệnh ông chọn ra mấy người thân tín, chuyển sang mặc trang phục thường ngày rồi đến mai phục ở thôn làng nằm gần với con đường quan trọng tiến vào Cửu Long Cốc. Không lâu sau liền phát hiện ra một người cưỡi ngựa phi nhanh vào trong doanh trại quân Liêu. Tiêu Tán lập tức ra lệnh cho thân tín giữ người này lại để kiểm tra, kết quả phát hiện ra một bức mật thư và giấy thông hành ra vào doanh trại quân Liêu. Ông lập tức áp giải người này về doanh trại trao cho Mộc Quế Anh. Mộc Quế Anh mở phong thư ra xem nội dung, bất ngờ phát hiện thư do một người tên Vương Điêu Nhân ký tên, nội dung tiết lộ chuyện quân Tống giờ đã giao ấn soái cho Mộc Quế Anh.
Mộc Quế Anh và Dương Tông Bảo cùng nhau thẩm vấn tên mật thám về mối liên hệ của hắn với quân Liêu rồi giam hắn vào trong đại lao. Mộc Quế Anh lại đến xin gặp Bát Hiền Vương rồi nói: “Việc quân tình bị tiết lộ ra ngoài, tin rằng có liên quan không nhỏ tới Khu Mật Sử Vương Cường trong triều, xin ngài phái người đưa mật thám và mật thư về triều đình giao cho tể tướng Khấu Chuẩn tra xét, tin rằng tên Vương Điêu Nhân này và Vương Cường chắc chắn có quan hệ. Ngoài ra để đề phòng quân cơ lại bị tiết lộ ra ngoài, xin đuổi tất cả các giám quân do Vương Cường phái tới”. Bát Hiền Vương tiếp thu đề xuất của Mộc Quế Anh, đưa mật thám và toàn bộ thân tín của Vương Cường về triều đình giao cho tể tướng Khấu Chuẩn điều tra.
Vì để biết thông tin về chủ tướng và binh lực của các trận nhỏ trong Thiên Môn Trận, Mộc Quế Anh lại bày kế để Mạnh Lương và phó tướng Giang Hải lẩn vào trong doanh trại quân Liêu thăm dò tình hình. Giang Hải trước đây là tướng Liêu, trong một lần thua trận bị bắt làm tù binh, ông bị tinh thần của Dương gia tướng cảm hóa, quy hàng quân Tống rồi phụ trách công tác trong lòng địch. Giang Hải phối hợp với Dương Bát Muội mô phỏng theo lệnh bài của quân Liêu và chỉ thị, thẻ lệnh của Thái Hậu, lại dựa vào thuật giả trang của Bát Muội để cải trang cho hai tướng. Để Mạnh Lương và Giang Hải giả dạng thành đặc sứ của Thái Hậu rồi trà trộn vào các trận của quân Liêu, thu thập tình báo về chủ tướng và chi tiết binh lực của từng trận, lại lệnh cho Tiêu Tán cầm theo mật thư và lệnh bài giả đóng vai người mang tin tức đi làm nhiệm vụ tìm hiểu tình báo về viện binh của các nước khác.
Vài ngày sau Tiêu Tán trở về, báo lại với Mộc Quế Anh: “Mấy ngày nay ta lẩn vào trong doanh trại của quân Liêu dò xét, thấy có ít nhất 5 nước khác với 20 vạn binh mã tham chiến. Trong đó chủ soái của nước Tây Hạ là Hoàng Quỳnh Nữ phụ trách trại cung nỏ, nước Hắc Thủy có đại tướng Thổ Kim Túc phụ trách trại hỏa pháo, hai trại này có sức uy hiếp cực lớn, phải chú ý đề phòng. Lại nghe nói chủ soái của quân Liêu là Tiêu Thiên Tá nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp của công chúa Tây Hạ Hoàng Quỳnh Nữ, nhiều lần khinh bạc nàng ở tiệc rượu, khiến nàng bất mãn trong tâm, muốn cùng nước Hắc Thủy không giúp quân Liêu nữa. Còn Mạnh Lương đã thành công thăm dò được tin tình báo về chủ tướng và binh lực của mấy trận lân cận”.
Mộc Quế Anh trước tiên đem tin tức mà Tiêu Tán mang về tới báo cho Xà Thái Quân, Thái Quân đáp: “Đây là một cơ hội tốt!” Chu phu nhân (Dương đại nương) đứng bên nói: “Ta hồi còn trẻ từng cùng phụ thân đi sứ sang Tây Hạ, có biết Hoàng Quỳnh Nữ, qua lại với nàng ta cũng không ít”. Mộc Quế Anh liền xin Chu phu nhân viết thư gửi cho công chúa Tây Hạ, thỉnh cầu nàng ấy bỏ Liêu giúp quân Tống, Tây Hạ và Tống hai nước sau này có thể làm đồng minh hữu nghị của nhau.
Đại phá ba trận Thái Âm, Thiết Môn Kim Tỏa và Thanh Long
Sau đó Tiêu Tán lợi dụng thân phận người đưa tin, đưa thư tới doanh trại quân Liêu. Công chúa Tây Hạ Hoàng Quỳnh Nữ nhận thư, sau khi cân nhắc đã đồng ý giúp nước Tống, vì thế báo cho Tiêu Tán biết khi quân Tống tấn công thì họ sẽ dẫn quân hưởng ứng. Mộc Quế Anh nhận được lời hồi đáp này thì mừng lắm, lập tức lệnh để Chu phu nhân làm tiên phong, ngày hôm sau cùng Vương Lan Anh, Dương Bát Muội dẫn quân tiến đánh trận Thái Âm. Chạng vạng ngày thứ hai, bên ngoài trận Thái Âm tiếng chém giết rung trời, chỉ thấy Chu phu nhân dẫn các tướng sĩ đánh tới, Hoàng Quỳnh Nữ hạ lệnh mở lớn cửa trận cho quân Tống tràn vào. Tướng Liêu cùng thủ trận là Hắc tiên phong thấy quân Tống vào trận bèn lập tức dẫn quân tiếp chiến, đối đầu với Vương Lan Anh, sau mấy hiệp liền bị chém rớt xuống ngựa. Hoàng Quỳnh Nữ dẫn quân Tây Hạ giúp Tống đánh Liêu. Quân Liêu hai mặt thụ địch, không lâu sau liền tan rã, trận Thái Âm bị quân Tống đánh hạ như vậy.
Sau khi thắng trận, Mộc Quế Anh và Dương Tông Bảo lại mời các tướng sĩ tới bàn bạc kế hoạch tấn công tiếp theo. Vì diện tích Thiên Môn Trận rất lớn, chỉ có thể từng bước từng bước tiến công, cuối cùng mọi người quyết định chia quân làm hai lộ, Mộc Quế Anh dẫn chủ lực tiến công trận Thiết Môn Kim Tỏa. Còn Sài Quận chúa và hai tướng Tiêu Mạnh tấn công trận Thanh Long. Trước khi ra trận Dương Tông Bảo nói với mẫu thân: “Trận Thanh Long hung hiểm dị thường, mẫu thân ra trận cần phải chú ý, con để hai tướng Tiêu Mạnh phó tá người để đảm bảo không có gì phải lo lắng, mà Quế Anh sau khi phá xong trận cũng sẽ tới tiếp viện, tin rằng nhất định sẽ phá được trận này”.
Sài Quận chúa đáp: “Quân lệnh không phân biệt tôn ti, cũng không thể so đo an nguy, ta sẽ dốc hết sức ứng phó, con không cần phải lo lắng cho ta”.
Dứt lời liền cùng Mộc Quế Anh chia quân làm hai lộ dẫn theo ba vạn quân tinh nhuệ xuất phát. Trước tiên là Mộc Quế Anh lấy một vạn người ngựa mang các loại vũ khí như hỏa pháo, hỏa tiễn, đợi đến lúc giao chiến thì đồng thời khai hỏa, lại phái hai vạn quân quấy nhiễu sau lưng trận Thanh Long, tiếp ứng cho quân của Sài Quận chúa. Mộc Quế Anh dẫn theo đại quân phất cờ hò reo tấn công trận Thiết Môn Kim Tỏa, đối mặt với đại tướng của nước Tiên Ti là Mã Vinh. Hai người chiến đấu kịch liệt hơn hai mươi hiệp không phân được thắng bại.
Lúc ấy từ trong trận Thiết Môn Kim Tỏa có lượng lớn quân Man tộc mặc thiết giáp lao ra. Mộc Quế Anh lệnh cho hỏa pháo, hỏa tiễn cùng bắn, khiến lính Man thiệt hại nặng nề. Sau đó lại ra lệnh cho quân Tống từ các phương các hướng tấn công, chia cắt đội quân này. Lúc ấy từ trong trận Thiết Môn Kim Tỏa cả vạn mũi tên cùng bắn ra về phía quân Tống, Mộc Quế Anh lấy gỗ Hàng Long ra niệm chú quyết. Chỉ thấy gió lớn nổi lên, tên thép của quân địch lần lượt bị thổi rớt, mà thế gió lại trợ lực cho tên của quân Tống, khiến cho quân Man tộc tổn thất nặng nề. Mã Vinh chưa từng nhìn thấy cảnh này, sợ tới mức vội vàng chạy trốn. Mộc Quế Anh đuổi theo hét lên một tiếng, đại đao vung lên chém hắn rớt xuống ngựa. Quân Tống thừa thắng truy kích, cuối cùng phá được trận Thiết Môn Kim Tỏa. Phá xong trận Mộc Quế Anh lập tức chạy tới trận Thanh Long chi viện.
Phía bên kia Sài Quận chúa dẫn theo ba vạn quân đến trận Thanh Long, bà lệnh cho hai tướng Tiêu Mạnh dẫn theo một vạn quân trước tiên chiếm lấy thủy trận Cửu Khúc Hoàng Hà, sau đó tấn công tiếp phần bụng và phần đầu của trận Thanh Long rồi hội quân cùng chủ lực của Mộc Quế Anh.
Sau khi hai tướng Tiêu Mạnh dẫn quân rời đi, Sài Quận chúa dẫn hai vạn đại quân đánh vào mạn trái của trận Thanh Long, tướng địch là Thiết Đầu Thái Tuế dẫn quân nghênh chiến. Hai người giao đấu hơn mười hiệp không phân được thắng bại. Đang đánh nhau kịch liệt thì nghe thấy tiếng pháo vang lên, hai tướng Tiêu Mạnh đã thuận lợi đột phá được vùng bụng rồng, Thiết Đầu Thái Tuế vội vàng chia quân ra cứu, nhưng lúc này quân tinh nhuệ của nước Liêu từ nơi khác chạy tới, cắt đứt thế công của quân Tống vào đầu rồng. Hai bên chiến đấu kịch liệt mấy khắc liền nhưng chưa bên nào làm được gì. Thấm thoắt đã tới lúc mặt trời lặn, Sài Quận chúa đang đánh nhau kịch liệt thấy thể lực không còn đảm bảo, chuẩn bị rút lui.
Thiết Đầu Thái Tuế thấy thế lập tức dẫn quân đuổi theo, Sài Quận chúa không địch lại được, sơ suất một cái bị ngã xuống ngựa. Đúng lúc nguy cấp thì quân chủ lực của Mộc Quế Anh đánh tới, nàng thấy mẹ chồng đang gặp nguy hiểm, ra roi thúc ngựa nhanh chóng tới cứu viện. Thiết Đầu Thái Tuế quay người lại nghênh chiến, nhưng Mộc Quế Anh dũng mãnh phi thường, sau mấy hiệp Thiết Đầu Thái Tuế chống đỡ không được, giục ngựa rút lui. Mộc Quế Anh liền phóng ra mấy cây phi đao, Thiết Đầu Thái Tuế trúng đao bỏ mạng. Đám binh lính nước khác thấy chủ soái bỏ mạng thì lũ lượt bỏ chạy, hai tướng Tiêu Mạnh thừa thế tiến công hạ được đầu rồng, cuối cùng hợp lực cùng Mộc Quế Anh đánh hạ trận Thanh Long.
(Còn tiếp)
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/295032
Ngày đăng: 15-04-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.