Tác giả: La Quỳnh

[ChanhKien.org]

Ngày 26/04/2014, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã tổ chức diễu hành và mít tinh tại New York để kỷ niệm 15 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25/4. Trong ảnh là ông Thạch Thái Đông, người trực tiếp trải qua sự kiện thỉnh nguyện năm đó, đang phát biểu tại buổi mít tinh. Ông cũng là một trong ba học viên Pháp Luân Công được Thủ tướng Chu Dung Cơ mời vào Trung Nam Hải để hội đàm với các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 25/4 năm đó. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Tiếp theo bài trước:

Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của Pháp Luân Công ngày 25/4 (Phần 1): Âm mưu bất thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của Pháp Luân Công ngày 25/4 (Phần 2): Công an giăng bẫy

Theo tin tức từ trang Minghui.org (Minh Huệ Net), nhằm đối phó với kế hoạch đàn áp vũ trang ngày 25/04 do lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lúc đó là Giang Trạch Dân sắp đặt, một vài lãnh đạo trung ương lúc bấy giờ đã hết sức khuyên ngăn, đề nghị trước tiên đàm phán với đại diện học viên Pháp Luân Công; nếu người thỉnh nguyện đồng ý rút đi thì sẽ không nổ súng.

CNN từng đề cập trong một bài báo rằng Giang Trạch Dân đã quyết định trấn áp Pháp Luân Công, trong khi các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ gồm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Lý Bằng, Thủ tướng Quốc Vụ viện Chu Dung Cơ, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Lý Thụy Hoàn và Phó Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, đều tin rằng Giang Trạch Dân đã sử dụng chiến lược sai lầm. [1] Chính Thủ tướng Chu Dung Cơ đã đóng một vai trò cực kỳ then chốt trong sự kiện 25/4.

Ba học viên Pháp Luân Công vào Trung Nam Hải hội đàm

Sáng sớm ngày 25/04/1999, vào khoảng 7:00-8:00, ông Chu Dung Cơ từ cổng chính phía Tây Trung Nam Hải bước ra, đi thẳng vào đám đông người thỉnh nguyện. Trong hàng ngũ học viên Pháp Luân Công vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt, cho đến khi ông bắt đầu phát biểu.

Không nghi ngờ gì nữa, ngày hôm đó ông Chu Dung Cơ đã gánh vác một nhiệm vụ vô cùng quan trọng; đàm phán thành công hay không sẽ quyết định đến sự an nguy tính mạng của các học viên Pháp Luân Công.

Thủ tướng Chu hỏi: “Tại sao các vị đến đây? Có yêu cầu gì không?”

Học viên đáp: “Chúng tôi là học viên Pháp Luân Công, đến đây để phản ánh tình hình.” “Chúng tôi muốn luyện công, chúng tôi muốn tu luyện.”

Ông hỏi: “Ai không cho các vị luyện? Trung ương có chính sách ‘Ba không’ mà.” (Chú thích: Năm 1982, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành chính sách ‘Ba không’ đối với khí công và công năng đặc dị là: “Không đánh gậy, không tranh luận, không đưa tin).

Học viên nói: “Thiên Tân đã bắt người rồi.”

Ông hỏi: “Đông người thế này thì không thể nói chuyện được, các vị có đại diện không? Hãy cử đại diện đến nói chuyện với tôi.”

Khi đó, ông Thạch Thái Đông (hiện sống tại New York), một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Địa vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đang có mặt tại hiện trường, đã giơ tay nói: “Thưa Thủ tướng Chu, tôi có thể đi.” Cũng có những học viên Pháp Luân Công khác dũng cảm xung phong.

“Không thể đông người quá.” Ông Chu Dung Cơ nói xong liền chỉ định ba học viên và hỏi: “Có thể cùng tôi vào trong nói chuyện không?”

Ngoài ông Thạch Thái Đông, trong ba người còn có bà Khổng Duy Kinh thuộc Chi nhánh Đông Thăng Lộ của Ngân hàng Công thương Trung Quốc tại Bắc Kinh (hiện sống tại Hoa Kỳ), và một nữ kế toán của Công ty Máy tính thuộc Đại học Bắc Kinh.

Ba người đồng ý rồi đi theo ông Chu Dung Cơ vào Trung Nam Hải. Trên đường đi, ông Chu hỏi: “Báo cáo mà các vị gửi, chẳng phải tôi đã đưa ra chỉ thị rồi sao?” Ba học viên rất kinh ngạc trả lời rằng họ chưa hề nhìn thấy chỉ thị nào.

Năm 1997 và 1998, La Cán đã hai lần ra lệnh cho Bộ Công an bí mật điều tra Pháp Luân Công, thậm chí trước cuộc điều tra năm 1998 còn quy Pháp Luân Công là “tà giáo”, nhưng cả hai lần đều không điều tra ra được gì.

Vì lý do này, nhiều học viên Pháp Luân Công đã viết thư phản ánh tới các lãnh đạo ĐCSTQ về tình trạng Pháp Luân Công bị đàn áp. Năm 1998, một số học viên có địa vị xã hội cao như nguyên Viện trưởng Tổng y viện Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc Lý Kỳ Hoa, Giáo sư Học viện Chỉ huy Không quân Vu Trường Tân, ca sĩ giọng nam cao nổi tiếng Quan Quý Mẫn… đã phản ánh tình hình tới các lãnh đạo trung ương.

Mãi đến ngày 25/04, ba học viên Pháp Luân Công mới tận tai nghe Thủ tướng Chu Dung Cơ nói ông đã từng phản hồi các ý kiến phản ánh của học viên. Nhưng rõ ràng, chỉ thị của ông đã bị ai đó giữ lại.

Được biết, La Cán cũng rất sốt ruột khi không thu thập được tài liệu. Ông ta phát hiện ra rằng những người phụ trách khí công tại Bộ Công an đều rất am hiểu khí công, và nhiều người cũng đang luyện. Sau khi lệnh trấn áp của La Cán được đưa xuống, những người phụ trách có liên quan không những không khẩn trương triển khai mà thậm chí còn chẳng động tĩnh gì. Năm 1996, La Cán bắt đầu đặc biệt cải tổ Bộ Công an vì việc này, không chỉ thay đổi biên chế mà còn điều chuyển tất cả những người quản lý và am hiểu khí công đi nơi khác.

Sau khi biết chuyện này, ông Chu Dung Cơ đã gọi La Cán đến giáo huấn một trận, nói rằng ông ta “bỏ mặc những đại án không xử lý, lại dùng thủ đoạn mật vụ cao cấp nhất để đối phó với dân thường”. La Cán bị mắng đến mất mặt, nhưng cậy thế có quan hệ tốt với Giang Trạch Dân, ông ta đã giữ lại một chỉ thị tích cực của Thủ tướng Chu Dung Cơ về Pháp Luân Công mà không chuyển xuống cấp dưới. [2]

Một bài báo đăng trên tạp chí U.S. News & World Report tháng 02/1999 cho thấy thái độ tán đồng của ông Chu Dung Cơ với việc học viên Pháp Luân Công tiết kiệm được chi phí y tế. Bài báo viết: “Cục trưởng Tổng cục Thể thao Quốc gia nói: ‘Pháp Luân Công và các môn khí công khác có thể giúp mỗi người tiết kiệm 1.000 nhân dân tệ viện phí mỗi năm. Nếu có 100 triệu người luyện công, có thể tiết kiệm được 100 tỷ nhân dân tệ. Ông Chu Dung Cơ rất vui mừng về điều này. Nhà nước có thể sử dụng khoản tiền đó vào việc tốt hơn.’” [3]

Ngày 25/04, khi nghe ông Thạch Thái Đông và hai đại diện học viên khác nói rằng chưa từng thấy chỉ thị của ông, Thủ tướng Chu Dung Cơ dường như nhận ra điều gì đó nên đã chuyển chủ đề và nói: “Tôi sẽ tìm Cục trưởng Cục Kiến nghị và Phó Tổng Thư ký đến nói chuyện với các vị.” Nói rồi ông quay sang dặn nhân viên công tác đi tìm người.

Sau khi vào Trung Nam Hải, ba học viên đã gặp gỡ các quan chức có liên quan tại phòng khách.

Ba người thay phiên nhau trình bày, đề cập đến việc Hà Tộ Hưu đăng bài viết vu khống Pháp Luân Công trên tạp chí Triển lãm Khoa học Kỹ thuật Thanh thiếu niên ở Thiên Tân, việc công an Thiên Tân bắt giữ hơn 40 học viên Pháp Luân Công, v.v.

Họ đã đưa ra ba yêu cầu: Trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trái phép tại Thiên Tân; tạo một môi trường tu luyện hợp pháp cho các học viên; cho phép xuất bản sách Pháp Luân Công.

Bà Khổng Duy Kinh cũng trao cho các quan chức cuốn Chuyển Pháp Luân cùng 6-7 cuốn sách Pháp Luân Công khác do các học viên cung cấp, cùng một bức thư chung do một số học viên viết với nội dung “vĩnh viễn không tham gia chính trị”.

Cuối cùng, một quan chức nói rằng sẽ báo cáo tình hình họ phản ánh lên Quốc Vụ viện và lãnh đạo trung ương, đồng thời nói: “Sau khi ra ngoài, xin các vị bảo mọi người trở về, hãy về nhà càng sớm càng tốt.”

Các quan chức có mặt đã lắng nghe tình hình do ba học viên phản ánh nhưng không thể đưa ra câu trả lời trực tiếp. Tuy nhiên, lời “thỉnh cầu” của các quan chức dường như ngầm phát đi một tín hiệu khẩn cấp: tình thế trong ngày hôm đó rất nguy hiểm, các học viên Pháp Luân Công cần mau chóng về nhà. Nhưng nguyên nhân đằng sau đó, ba vị đại diện học viên cũng như tất cả những học viên tham gia thỉnh nguyện hôm ấy, làm sao có thể biết rằng một cuộc trấn áp vũ trang đang được âm thầm chuẩn bị nhằm vào họ?

Khoảng hơn 9:00 sáng hôm đó, ba học viên Pháp Luân Công rời khỏi Trung Nam Hải. Ông Thạch Thái Đông thông báo với các học viên đang đứng ở cổng Tây về tình hình cuộc hội đàm, đồng thời cho biết các quan chức chưa trả lời rõ ràng việc thả người. Do đó, mọi người vẫn đứng nguyên tại chỗ, tiếp tục chờ đợi vấn đề công an Thiên Tân bắt giữ học viên được giải quyết.

Sau khi rời Trung Nam Hải, bà Khổng Duy Kinh quay lại đoàn người đang thỉnh nguyện. Vài giờ sau đó, bà nhìn thấy quân cảnh vũ trang đầy đủ xuất hiện bên dưới lề đường phía trước họ. Hàng học viên Pháp Luân Công đầu tiên đứng trực diện trước nòng súng. Đứng phía trước bà là hai sinh viên Đại học Nhân Dân, mọi người đều bình thản đối diện với cảnh tượng trước mắt. Sau đó, không biết từ lúc nào, những quân cảnh cầm súng đã rút đi.

(Ghi chú: Tình tiết cuộc gặp với Thủ tướng Chu Dung Cơ được tham khảo từ bài hồi ký của ông Thạch Thái Đông và bà Khổng Duy Kinh). [4] [5]

Trong ảnh là bà Khổng Duy Kinh đang trả lời phỏng vấn truyền thông khi tham gia hoạt động kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 25/4 do các học viên Pháp Luân Công tổ chức tại hải ngoại. (Ảnh: Tư liệu của The Epoch Times)

Ngày 25/04/2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức buổi hội thảo tại Quốc hội Hoa Kỳ để kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của 10.000 học viên Pháp Luân Công. Trong ảnh là ông Thạch Thái Đông đang phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Minghui.org)

Trong thời gian đàm phán tại Trung Nam Hải, cục diện thỉnh nguyện vẫn hết sức căng thẳng

Sau cuộc hội đàm đầu tiên, quá trưa hôm đó, nhận lời mời của Quốc Vụ viện, năm người gồm Lý Xương, Vương Trị Văn, Vu Trường Tân, Hác Gia Phượng… thuộc Hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp đã vào Trung Nam Hải để phản ánh tình hình, trực tiếp hội đàm với người phụ trách Văn phòng Tiếp dân Quốc Vụ viện cùng các lãnh đạo liên quan của Bắc Kinh và Thiên Tân. [6]

Các quan chức ĐCSTQ trao đổi với năm học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: NTD)

Cho đến nay, vẫn chưa thấy trên các phương tiện truyền thông có báo cáo cụ thể nào về tình hình cuộc hội đàm lần thứ hai. Tuy nhiên, có thể phán đoán thông qua tình thế nghiêm trọng mà các học viên Pháp Luân Công đi thỉnh nguyện ở gần Trung Nam Hải phải đối mặt: hội đàm đã diễn ra không thuận lợi và kéo dài rất lâu.

Khoảng 2:00 chiều hôm đó, bà Lưu Tĩnh Hàng, lúc bấy giờ là phó nghiên cứu viên tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, nhìn thấy một tờ thông cáo đột nhiên xuất hiện và được phát tán trong các học viên Pháp Luân Công. Họ không nhận lấy, một số người cầm xem nội dung rồi trả lại cho cảnh sát. Nội dung đại ý của thông báo nói rằng các học viên Pháp Luân Công không được tụ tập tại Trung Nam Hải và phải giải tán ngay lập tức, nếu không phải tự chịu mọi hậu quả. [6]

Ông Hoàng Khuê (hiện sống tại Hoa Kỳ), khi đó là sinh viên năm thứ năm bậc cử nhân của Đại học Thanh Hoa, cũng có mặt trong dòng người thỉnh nguyện, hồi tưởng lại: Khoảng 3:00 chiều ngày hôm đó, một tờ giấy được truyền đi trong các học viên Pháp Luân Công, được gọi là “Thông cáo” của Cục Công an Bắc Kinh nhưng không có con dấu chính thức. Nội dung đại ý là việc các học viên Pháp Luân Công có mặt tại Trung Nam Hải là vi phạm pháp luật. Nhưng các học viên đều không rời đi. [7] Có lẽ bản “Thông cáo” mà bà Lưu Tĩnh Hàng và ông Hoàng Khuê nhắc tới là cùng một loại, họ đã nhìn thấy vào các thời điểm khác nhau. Điều này cho thấy bản “Thông cáo” này không ngừng được truyền đến các học viên.

Hơn 3:00 chiều, một chiếc xe bọc thép chống đạn với kính tối màu chạy một vòng quanh Trung Nam Hải; Giang Trạch Dân ở trong xe âm thầm quan sát tình hình những người thỉnh nguyện. Ông ta không xuống xe, càng không nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công. Trong đoàn người, ông ta kinh ngạc nhìn thấy hàng chục quân nhân mang quân hàm trên vai. Điều này khiến một Chủ tịch Quân ủy như ông ta không thể chịu đựng được — những quân nhân này vậy mà lại theo Pháp Luân Công. [8]

Dưới bàn tay xử lý của Thủ tướng Chu Dung Cơ chiều hôm đó, chính quyền Thiên Tân bắt đầu thả các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ. Đến chập tối, các học viên thỉnh nguyện nghe nói rằng tất cả các học viên bị bắt ở Thiên Tân đã được trả tự do. Tuy nhiên, năm đại diện học viên Pháp Luân Công vẫn đang đàm phán trong Trung Nam Hải. Những người thỉnh nguyện không biết liệu họ có thể ra ngoài an toàn hay không, nên vẫn tiếp tục lặng lẽ chờ đợi dọc bên đường.

Khoảng 9:00 tối, các đại diện học viên Pháp Luân Công bước ra. Họ thông báo với mọi người rằng các học viên bị bắt tại Thiên Tân đều đã được thả và bảo mọi người giải tán. Thế là hơn vạn học viên Pháp Luân Công nhanh chóng rời đi, trên mặt đất không để lại một mẩu giấy vụn nào. Một nữ cảnh sát chỉ vào khu vực các học viên vừa rời đi và nói với các cảnh sát khác: “Các anh nhìn xem! Đây chính là Đức!” [9]

Trang Minghui.org tiết lộ rằng: Ngày hôm đó, mấy vị quan chức cấp cao và đại diện học viên Pháp Luân Công đã đàm phán và đạt được đồng thuận. Tối hôm đó, tất cả học viên thỉnh nguyện đã rời đi nhanh chóng và ôn hòa, còn mang theo cả giấy vụn trên mặt đất, thể hiện phẩm chất rất cao. Vậy mới tránh được cuộc thảm sát vũ trang đã chuẩn bị sẵn.

Theo lời bà Chu Phượng Linh (hiện sống tại Anh), một học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh, sau khi tham gia hoạt động ngày hôm đó trở về nhà, chồng bà đã giận dữ nói với bà: “Bà có biết các người làm như vậy nguy hiểm thế nào không? Lão Lý cảnh sát đã đặc biệt đến nhà mình bảo không được để bà đi. Cảnh sát vũ trang đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, nếu đến 12:00 đêm các người còn chưa rời đi thì họ sẽ bắt người; công viên Bắc Hải đã chuẩn bị sẵn xe, bệnh viện cũng đã dọn trống chỗ rồi.” [10]

Học viên Pháp Luân Công gặp quan chức cao cấp của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương tại Trung Nam Hải

Trong ngày hôm đó còn có một học viên Pháp Luân Công khác cũng đến Trung Nam Hải để phản ánh tình hình và đã gặp gỡ quan chức cấp cao của ĐCSTQ. Trải nghiệm cuộc gặp của ông cũng phản ánh cục diện căng thẳng của buổi thỉnh nguyện ngày hôm ấy.

Sáng sớm ngày 25/04, Tiến sĩ Vương Hữu Quần, ngoài 30 tuổi, sau khi luyện công xong đã nhận được điện thoại của một học viên Pháp Luân Công và biết về sự việc thỉnh nguyện ngày hôm đó. Ông lập tức mang theo thẻ công tác và một cuốn sách Chuyển Pháp Luân, đạp xe đến cổng phía Bắc Trung Nam Hải. Khi đến phòng tiếp tân, ông nói muốn phản ánh vấn đề Pháp Luân Công với các lãnh đạo trung ương. Khi đó, ông Vương Hữu Quần là quan chức cấp Phó phòng của Bộ Giám sát thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, đồng thời là người chấp bút cho Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Uất Kiện Hành.

Ông Vương Hữu Quần. (Ảnh tư liệu: NTD)

Bên trong Trung Nam Hải, ông đã gặp Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương kiêm Bộ trưởng Bộ Giám sát lúc bấy giờ là ông Hà Dũng, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Hạ Tán Trung, Thứ trưởng Bộ Giám sát Can Dĩ Thắng, và Cục trưởng Cục Pháp chế Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Khuất Vạn Tường. Ông Hà Dũng nói với ông Vương Hữu Quần rằng, trước hết chưa bàn đến chuyện đúng sai của Pháp Luân Công, nhưng việc ông đến Trung Nam Hải ngày hôm nay chính là “phạm phải sai lầm chính trị nghiêm trọng”.

Ông Vương Hữu Quần kiên trì nói rằng, ông đến để phản ánh tình hình Pháp Luân Công, nếu không bàn về Pháp Luân Công thì không được. Tiếp đó, ông đề cập đến việc năm 1998 có rất nhiều học viên Pháp Luân Công, trong đó có cả bản thân ông, đã gửi thư phản ánh tình hình lên Giang Trạch Dân và các lãnh đạo trung ương khác, nhưng đều không nhận được bất kỳ hồi âm nào.

Ông cũng đề cập đến vấn đề cơ quan công an can nhiễu việc luyện công của các học viên, và những việc như Tổng cục Báo chí và Xuất bản cấm xuất bản các sách Pháp Luân Công.

Ông Hà Dũng nói với ông Vương Hữu Quần rằng, phản ánh tình hình với lãnh đạo không có gì sai, nhưng việc ông đến Trung Nam Hải ngày hôm nay là sai, yêu cầu ông thừa nhận lỗi lầm và nhấn mạnh: “Anh hãy lập tức ra ngoài khuyên các học viên Pháp Luân Công đó nhanh chóng rời đi, khuyên đi được người nào hay người nấy.”

Cũng giống như các quan chức hội đàm trong Trung Nam Hải đã bảo ông Thạch Thái Đông, bà Khổng Duy Kinh rằng hãy làm sao để các học viên “về nhà càng sớm càng tốt”, Bộ trưởng Hà Dũng dường như cũng đang phát đi một tín hiệu khẩn cấp cho ông Vương Hữu Quần: Họ ở đó rất nguy hiểm, cần phải rời đi ngay lập tức!

Khi đó ông Vương Hữu Quần trả lời rằng, ông chỉ có thể chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình, nếu vi phạm kỷ luật gì thì có thể xử lý ông, nhưng các học viên Pháp Luân Công bên ngoài không phải do ông bảo đến, họ đều tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình.

Cuộc trò chuyện kéo dài ba tiếng đồng hồ mà không có kết quả. Hơn 4:00 chiều, ông Vương Hữu Quần bị đưa về trụ sở Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, mãi đến khoảng 9:00 tối, Thứ trưởng Bộ Giám sát Can Dĩ Thắng mới đưa ông về nhà. [11] Thời điểm đó cũng chính là lúc các học viên Pháp Luân Công đi thỉnh nguyện rời khỏi hiện trường. Có vẻ như ngày hôm đó ông Vương Hữu Quần đã được các quan chức Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương “giữ lại” và lặng lẽ bảo vệ.

Sự kiện 25/4 được giải quyết ôn hòa

Cuộc thỉnh nguyện của hơn vạn học viên Pháp Luân Công ngày 25/4 đã kết thúc trong ôn hòa, khi đó Thủ tướng Chu Dung Cơ giữ thái độ hòa giải. [12]

Ông Lâm Mục, cựu thư ký của cố Tổng Bí thư ĐCSTQ Hồ Diệu Bang, từng nói trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times rằng: “Hơn một vạn người thỉnh nguyện ôn hòa là hợp pháp, điều này không hề vi phạm pháp luật.”

Ông cho rằng cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Chu Dung Cơ và đại diện các học viên Pháp Luân Công là rất tốt, đồng thời thuật lại lời ông Chu Dung Cơ nói với các đại diện học viên khi đó rằng: Chính phủ chưa bao giờ can thiệp vào các hoạt động khí công rèn luyện thân thể của người dân, sau này cũng sẽ không can thiệp, những gì cần xử lý chỉ là các hành vi vi phạm pháp luật.

Ông Lâm Mục cũng cho biết thêm, Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Quốc Vụ viện đã dựa trên tinh thần cuộc trò chuyện của ông Chu Dung Cơ để ban hành một thông báo, ông giải thích rằng: “Việc ban hành thông báo cho thấy nội dung cuộc nói chuyện của ông Chu Dung Cơ đã được Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Quốc Vụ viện thông qua.” [13]

Cựu thư ký Quốc Vụ viện Dư Mai Tôn trong một cuộc phỏng vấn với NTDTV ngày 22/04/2015 cho biết: “Các tờ báo chính thống đều có đưa tin, ông Chu Dung Cơ chắc hẳn rất tán thưởng họ (các học viên Pháp Luân Công), nói rằng sẽ không trả đũa các vị, mời các vị rời đi, vấn đề của các vị chúng tôi nên cân nhắc và giải quyết. Thái độ của ông Chu Dung Cơ rất tốt, ông ấy muốn giải quyết vấn đề, ông ấy công nhận và khẳng định họ.”

Ông Dư Mai Tôn cũng cho rằng khi chứng kiến kết cục này vào thời điểm đó, ông đã rất vui mừng vì sự việc có một bước đột phá lớn. Thứ nhất, hơn vạn người đứng trên phố Phủ Hữu để bày tỏ nguyện vọng một cách ôn hòa và lý trí, điều này trước đây chưa từng có. Thứ hai, ông Chu Dung Cơ sẵn lòng gặp mặt các học viên Pháp Luân Công, đối xử với họ rất thân thiện và còn bảo đảm không đả kích trả thù, đây là một sự tiến bộ. [14]

(Còn tiếp)

Nguồn tư liệu:

[1] Lam, Willy Wo-Lap. CNN, ngày 5/2/2001, “China’s sect suppression carries a high price” (Sự đàn áp giáo phái của Trung Quốc phải trả giá đắt).

[2] The Epoch Times, “Giang Trạch Dân kỳ nhân” (Chương 12): Pháp Luân thường chuyển, thỉnh nguyện ôn hòa ttps://www.epochtimes.com/gb/5/6/11/n951923.htm

[3] The Epoch Times, “Giang Trạch Dân kỳ nhân”: Kiều Thạch đệ trình báo cáo điều tra lên Bộ Chính trị, ngày 14/3/2015, https://www.epochtimes.com/gb/14/2/21/n4088364.htm

[4] The Epoch Times, Toàn văn bài phát biểu của ông Thạch Thái Đông tại hiện trường buổi mít tinh 25/4 ở New York, ngày 27/4/2014, https://www.epochtimes.com/gb/14/4/27/n4141408.htm

[5] The Epoch Times, bà Khổng Duy Kinh: “Thủ tướng Chu Dung Cơ từng hai lần mời học viên Pháp Luân Công vào Trung Nam Hải”, ngày 25/4/2024, https://www.epochtimes.com/gb/24/4/25/n14234012.htm

[6] Bà Lưu Tĩnh Hàng: Sự dàn dựng tinh vi của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công (Phần cuối), ngày 28/4/2005, https://www.epochtimes.com/gb/5/4/28/n919385.htm

[7] Ngày vĩnh hằng: Sự thật về cuộc thỉnh nguyện của vạn người tại Trung Nam Hải ngày 25/4, ngày 26/4/2020, https://www.epochtimes.com/gb/20/4/25/n12061066.htm

[8] The Epoch Times, “Sự thật về Giang Trạch Dân” Chương 3: Cuộc đàn áp thế kỷ sinh ra từ lòng đố kỵ và ác tâm (Phần đầu), ngày 20/5/2012, https://www.epochtimes.com/gb/12/5/20/n3593317.htm

[9] Xem [6]

[10] [Tân Kỷ Nguyên] Sự thật lịch sử 25 năm Pháp Luân Công, ngày 7/5/2009, https://www.epochtimes.com/gb/9/5/7/n2518280.htm

[11] Ông Vương Hữu Quần: Sự kiện “25/4” qua trải nghiệm của một cựu quan chức Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, ngày 25/4/2020, https://www.epochtimes.com/gb/20/4/25/n12059611.htm

[12] Tông Hải Nhân, “Chu Dung Cơ năm 1999” (Carle Place, NY: Mirror Books, 2001).

[13] Phỏng vấn ông Lâm Mục: Nội tình thái độ của cấp cao ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, ngày 14/5/2006, https://www.epochtimes.com/gb/6/5/14/n1317661.htm

[14] [Tin cấm] Loạt phóng sự “Sự kiện 25/4 trong lòng người nổi tiếng” (Phần 1), https://www.ntdtv.com/b5/2015/04/25/a1192773.html

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/302369