Tác giả: Lý Khiết Tư
[ChanhKien.org]
Ngày 23/7/2026, cuộc mít-tinh quy mô lớn nhân dịp kỷ niệm 27 năm Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại được tổ chức trước Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington, D.C., Hoa Kỳ, kêu gọi giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc và chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Trang web Minghui.org đưa tin, trong những năm gần đây, tại nhiều nơi ở Trung Quốc đại lục, các học viên Pháp Luân Công cao tuổi đã bị nhân viên các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án và tư pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giam giữ trái pháp luật, trong đó một số người cao tuổi đang trong tình trạng nguy hiểm đến sinh mạng.
Các trường hợp dưới đây cho thấy, có người gần 80 tuổi, mắc chứng huyết khối não đã bị đưa vào nhà tù; một cụ bà 86 tuổi bị khiêng lên xe cứu thương đưa đến bệnh viện để “điều trị”, sau đó bị giam; còn có người 85 tuổi, tình trạng sức khỏe thuộc mức “nguy cơ cực kỳ cao”, đã bị bắt giam.
Luật sư nhân quyền Ngô Thiệu Bình chỉ ra rằng, sở dĩ nhân viên các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án và tư pháp của ĐCSTQ có thể xuống tay với những người cao tuổi là “bởi họ là một bộ phận tổ thành của chính quyền tà ác ĐCSTQ; chính vì họ phát huy tác dụng mới hình thành nên một con quái vật như ĐCSTQ”.
Cụ bà 78 tuổi bị “xét xử” và tuyên án ngay tại nhà, vài tháng sau bị bắt giam
Học viên Pháp Luân Công Chu Phượng Lan, 78 tuổi, ở khu Huy Sơn, quận Thẩm Bắc Tân, thành phố Thẩm Dương, ngày 20/3/2024 giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người thì bị người khác ác ý tố giác, sau đó bị cảnh sát đồn công an địa phương bắt cóc. Tiếp đó, bà bị giam giữ trái pháp luật, nhưng do huyết áp cao nên trại tạm giam từ chối tiếp nhận, bà được cho về nhà theo hình thức “bảo lãnh chờ xét xử”.
Sau đó, bà liên tục bị cảnh sát đến nhà sách nhiễu. Vụ án của bà được chuyển lên viện kiểm sát và tòa án.
Sau khi bước sang năm 2025, bà xuất hiện các triệu chứng huyết khối não, nói năng không rõ, đi lại không vững.
Trong tình trạng như vậy, ngày 25/11 cùng năm, hơn 10 người thuộc cơ quan công an, viện kiểm sát và tòa án quận Đại Đông đã xông vào nhà bà, tiến hành cái gọi là “phiên tòa” với bà và đọc “bản án” ngay tại chỗ, tuyên án trái pháp bà 3 năm tù giam và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ. Nhân viên tòa án đe dọa bà rằng họ sẽ khám sức khỏe cho bà, chuẩn bị “bắt giam”.
Theo báo cáo, vào tháng 7/2026, bà đã bị “giam vào tù”. Hơn một tháng qua, gia đình bà không được phép thăm gặp.
Trước đó, vào tháng 9/2011, vì dán các tờ nhãn tự dính nhằm vạch trần sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, bà đã bị 4 cảnh sát bắt cóc. Tại đồn công an, bà bị cảnh sát đánh đập, sau đó trốn thoát và phải sống lưu lạc. Năm 2013, bà bị kết án trái pháp 3 năm tù giam và bị đưa đến Nhà tù Nữ Liêu Ninh.
Cảnh sát dùng cáng cưỡng ép đưa cụ bà 86 tuổi đi
Khoảng ngày 4/12/2020, học viên Pháp Luân Công La Thục Hoa ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, đã bị cảnh sát xông vào nhà bắt cóc. Cảnh sát cho biết camera đã ghi lại cảnh bà phát tài liệu về Pháp Luân Công. Bà bị đưa vào trại tạm giam thành phố Tân Hương. Do tình trạng sức khỏe qua kiểm tra không đáp ứng điều kiện giam giữ, bà bị trại tạm giam từ chối tiếp nhận và ngay trong ngày bị áp dụng biện pháp “giám sát cư trú”.
Ngày 3/5/2021, biện pháp “giám sát cư trú” được bãi bỏ, cảnh sát chuyển sang áp dụng biện pháp “bảo lãnh chờ xét xử” với bà. Cảnh sát nhiều lần muốn đưa bà vào nơi giam giữ nhưng đều không thành.
Khoảng năm 2024, hồ sơ vụ án của bà được cảnh sát đồn công an Thiết Tây, thành phố Tân Hương, chuyển lên tòa án. Sau đó, bà liên tục bị nhân viên tòa án và cảnh sát sách nhiễu.
Ngày 13/3/2026, một nhóm người không rõ danh tính xông vào nhà bà và đưa bà đi. Do bà La Thục Hoa kiên quyết chống cự, cảnh sát đã gọi xe cấp cứu 120, cưỡng ép khiêng bà lên cáng và đưa đến Bệnh viện Truyền nhiễm thành phố Tân Hương. Họ tuyên bố phổi của bà “có bóng mờ” và nói rằng sau khi được “điều trị”, bà sẽ bị “bắt giam”.
Vào giữa tháng 5, tòa án đã đưa bà La Thục Hoa, 86 tuổi, vào Nhà tù Nữ Tân Hương (Nhà tù số 5 tỉnh Hà Nam).
Cụ bà 85 tuổi đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch vẫn bị bắt giam
Năm 2017, học viên Pháp Luân Công cao tuổi Hồ Khắc Anh ở quận Xuyên Hối, thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, đã bị Tòa án quận Xuyên Hối, thành phố Chu Khẩu kết án oan 5 năm tù, thi hành án ngoài trại giam.
Năm 2019, với danh nghĩa “duy trì ổn định”, Tòa án quận Xuyên Hối đã giam giữ trái pháp bà Hồ Khắc Anh tại trại tạm giam, sau đó đưa bà đến Nhà tù Nữ Tân Hương. Do bà bị huyết áp cao và đã ngoài 80 tuổi, nhà tù từ chối tiếp nhận. Sau khi bị đưa trở lại trại tạm giam và giam giữ hơn 10 ngày, bà mới được thả về nhà.
Đầu tháng 6/2021, Tòa án quận Xuyên Hối lại lấy lý do bà không đáp ứng điều kiện “thi hành án ngoài trại giam” để giam bà Hồ Khắc Anh vào Trại tạm giam Chu Khẩu. Mỗi ngày, bà đều được đo huyết áp, với huyết áp tâm thu là 220–230 mmHg và huyết áp tâm trương là 120–130 mmHg. Tình trạng sức khỏe của bà thuộc mức “cực kỳ nguy hiểm”.
Ngày 9/7 cùng năm, bà Hồ Khắc Anh, 85 tuổi, bị đưa vào Nhà tù Nữ Tân Hương.
Năm 2000, vì đến Bắc Kinh minh oan cho Pháp Luân Công, bà bị đưa trở lại Trại tạm giam Chu Khẩu. Phòng “610” của quận Xuyên Hối (một cơ quan bất hợp pháp được thành lập chuyên nhằm vào Pháp Luân Công) luôn muốn đưa bà vào trại lao động cải tạo. Nhưng do bệnh tim nghiêm trọng, bà bị trại lao động cải tạo từ chối tiếp nhận, sau đó bị giam giữ tại trại tạm giam hơn 2 năm.
Ngày 14/7/2011, một lần nữa bà bị bắt cóc và bị giam vào Trại tạm giam huyện Tây Hoa. Khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ phát hiện tình trạng bệnh của bà nghiêm trọng và cần phải nhập viện ngay lập tức. Vì vậy, không có trại tạm giam nào dám tiếp nhận bà, và bà đã được trở về nhà.
Luật sư nhân quyền: Mọi người nên nhận thức rõ bản chất tà ác của chính quyền ĐCSTQ
Luật sư nhân quyền Ngô Thiệu Bình, hiện đang sinh sống tại Mỹ, nói với The Epoch Times: “Tôi hy vọng rằng khi từng trường hợp bức hại đẫm máu đoàn thể Pháp Luân Công được phơi bày trước thế giới, mọi người nên nhận thức rõ bản chất tà ác của chính quyền ĐCSTQ. Những trải nghiệm bi thảm của những người cao tuổi kia chính là biểu hiện của việc chế độ này bức hại người dân”.
Ông Ngô Thiệu Bình cho rằng, cũng giống như một cỗ máy lớn, sự vận hành của nó cần đến các linh kiện. Nhân viên các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án và tư pháp là một bộ phận tổ thành của chế độ tà ác ĐCSTQ. Chính vì họ phát huy tác dụng nên mới hình thành một “con quái vật” như ĐCSTQ.
Trong những năm gần đây, cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Theo ông, nguyên nhân chủ yếu có 2 phương diện. Thứ nhất, sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, ban đầu ông ta tập trung tinh lực vào việc đả kích các đối thủ chính trị, sau đó là đối phó với những người hoạt động trong các phong trào công dân, rồi đến các đoàn thể tôn giáo. Trong khi đó, Pháp Luân Công là một trong những đoàn thể lớn nhất và có sức mạnh nhất, là đối tượng mà ông ta đặc biệt muốn đối phó.
Thứ hai, trong thời gian dài Pháp Luân Công không ngừng vạch trần cuộc bức hại và bản chất tà ác của ĐCSTQ tại Trung Quốc đại lục cũng như trong cộng đồng quốc tế. Đối với Tập Cận Bình, người đang ra sức bảo vệ chính quyền ĐCSTQ và bảo vệ bản thân, đây là một mối đe dọa to lớn.
Một luật sư ở Trung Quốc đại lục (giấu tên vì lý do an toàn) nói với The Epoch Times rằng, hành vi tu luyện bằng phương thức ôn hòa, đạt được hiệu quả khỏe người thực tế, “về cơ bản không có tính nguy hại đối với xã hội, vốn là yếu tố cần thiết cấu thành phạm tội, nên căn bản không cấu thành phạm tội”. Tuy nhiên, việc ĐCSTQ áp dụng những “hình phạt nghiêm khắc” đối với các học viên Pháp Luân Công cao tuổi chính là xuất phát từ “sợ hãi”.
Nhà luật học Viên Hồng Băng cũng cho rằng, ĐCSTQ đang gia tăng lực độ trấn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục bằng các biện pháp bạo lực nhà nước. Ông mô tả điều này là “chủ nghĩa bạo lực khủng bố nhà nước ngày càng tàn bạo hơn”. Ông nhận định, từ một góc độ khác, điều này phản ánh “nỗi sợ hãi cực độ” của chính quyền Tập Cận Bình đối với các học viên Pháp Luân Công. (Các trường hợp được trích dẫn từ Minghui.org)
(Theo The Epoch Times)
