Tác giả: Duncan Burch
[ChanhKien.org]
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia diễu hành kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại 27 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc, tại Washington ngày 23/7/2026. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)
WASHINGTON—Ngày 23/7/2026, hàng ngàn người đã tề tựu trước Đài Tưởng niệm Lincoln để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời kêu gọi chấm dứt các hành vi ngược đãi vẫn đang diễn ra đối với học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.
Dưới nền trời xanh ngắt, họ cùng nhiều nhà hoạt động nhân quyền và một nghị sĩ tham gia cuộc mít tinh, giơ cao biểu ngữ tại một địa điểm đã chứng kiến những thay đổi lớn lao trong lịch sử Hoa Kỳ.
Trong số họ có nhiều người từng bị bức hại ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công hoặc biết có người từng bị như vậy. Trong chiến dịch đàn áp đang diễn ra và lan đến lãnh thổ Hoa Kỳ, một số người đã mất gia đình và bạn bè.
Vào ngày này, họ tưởng niệm 27 năm ngày chính quyền Trung Quốc tiến hành cuộc đàn áp ngày càng mở rộng, đồng thời kêu gọi thay đổi.
“Đài Tưởng niệm Lincoln thật sự là một mốc son mang tính bước ngoặt về quyền dân sự trong lịch sử Mỹ”, Erik Meltzer, một học viên Pháp Luân Công kiêm doanh nhân, nói với tờ The Epoch Times. “Và tương tự, tôi thật sự tin rằng buổi mít tinh của chúng tôi cũng sẽ trở thành một bước ngoặt trong việc vạch trần và chấm dứt sự đàn áp xuyên quốc gia mà chúng ta đang phải đối mặt ở Hoa Kỳ”.
Môn tu luyện thiền định Pháp Luân Công đã phổ biến ở Trung Quốc trong suốt thập niên 1990. Ước tính có 70 triệu đến 100 triệu người luyện tập môn này, vì cho rằng nó mang lại lợi ích sức khỏe và tinh thần. Đến năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động một cuộc bức hại quy mô toàn quốc, khiến các học viên chịu nhiều loại ngược đãi khác nhau, như phải lao động khổ sai và bị mổ cướp nội tạng.
Một báo cáo hồi tháng 6 đã ghi nhận hàng trăm trường hợp người Mỹ bị đe dọa và hăm dọa liên quan đến Pháp Luân Công.
Dân biểu Pat Ryan (Đảng Dân Chủ-New York), đại diện cho một quận có nhiều học viên Pháp Luân Công, đã nhận thấy có rất nhiều người tham gia sự kiện.
Ông cho biết, trong nhiều năm, ông đã chứng kiến đức tin không lay chuyển của học viên đối với các nguyên lý Pháp Luân Công là “Chân, Thiện, Nhẫn”.
“Họ là nguồn cảm hứng và đồng thời là lời kêu gọi hành động đối với mọi người Mỹ”, ông nói trong bài phát biểu.
Dân biểu Pat Ryan (Đảng Dân Chủ-New York) phát biểu tại cuộc mít tinh thường niên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đang diễn ra ở Trung Quốc, tại National Mall ở Washington, ngày 23/7/2026. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)
Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, dự luật mà ông đồng chủ trì, đã được Hạ viện thông qua hồi tháng 5/2025. Gần đây, một phiên bản của dự luật này ở Thượng viện đã có bước tiến triển, và ông cam kết sẽ thúc giục các đồng sự ở Thượng viện đưa dự luật ra bỏ phiếu.
“Khi nhìn thấy sự tận tâm và hành động như vậy, tôi có thêm năng lượng và sự tự hào để tiếp tục nỗ lực thêm một vòng nữa, không chỉ thông qua dự luật này, mà còn bảo đảm rằng chúng ta cuối cùng sẽ chiến thắng”, ông nói.
Buổi mít tinh cũng có sự tham gia của bà Wang Chunyan, từng là một chủ doanh nghiệp ở Trung Quốc. Bà đã mất chồng trong cuộc bức hại của chế độ Trung Quốc, còn công ty thì phải đóng cửa.
Bà chia sẻ rằng, trong 7 năm ngồi tù, cảnh sát đã dùng gậy sắt đánh bà cho đến khi lưng chảy máu. Họ cấm bà tắm rửa suốt nhiều tháng vì sợ các tù nhân khác sẽ nhìn thấy vết thương.
Bà Tong Shuzhen và cô Alisa Zhou thì nói rằng họ đều lo lắng cho người thân ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.
Em gái của bà Tong và mẹ của cô Zhou đã bị tống giam từ tháng Tư. Họ là hai trong số 17 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt trong một cuộc đột kích lớn của cảnh sát.
Hồi tháng 6, cảnh sát bắt giữ một người dân Vũ Hán khác, Hu Shangxiu, liên quan đến Pháp Luân Công. Bà đã mất vào đầu giờ sáng ngày hôm sau, sau nhiều giờ bị thẩm vấn.
Cô Zhou là một công dân Mỹ, sống ở Maryland. Cô cho hay, gia đình cô ở Trung Quốc không được phép thăm mẹ cô kể từ tháng 5. Luật sư của họ cũng không được tiếp cận với hồ sơ vụ án của mẹ cô.
“Sống trong một đất nước tự do, việc lên tiếng cho những người bị bức hại ở Trung Quốc, những người không có tiếng nói, là rất quan trọng”, cô Zhou nói với NTD, hãng truyền thông cùng hệ thống với The Epoch Times.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tập hợp tại cuộc mít tinh thường niên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đang diễn ra ở Trung Quốc, tại National Mall ở Washington ngày 23/7/2026. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)
Việc đàn áp môn tu luyện của họ không dừng lại trong biên giới Trung Quốc.
Gần đây, bà Lydia Dong, đến từ Thành phố New York, đã trực tại quầy thông tin Pháp Luân Công ở khu phố Flushing, thuộc quận Queens để nâng cao nhận thức của mọi người về các hành vi vi phạm của chế độ Trung Quốc.
Một người đàn ông mặc gần như toàn đồ đen đã đánh vào sau đầu bà, khiến bà ngã xuống đất.
“Sự bức hại luôn hiện hữu”, cô nói với The Epoch Times.
“ĐCSTQ đã vươn nanh vuốt tới mọi nơi trên thế giới”, bà nói, lưu ý rằng vụ việc này chỉ khiến bà có thêm động lực để “vạch trần bộ mặt thật của chế độ này”.
“Hiện tôi không tìm kiếm một cuộc sống bình yên ở Mỹ. Bất kể tôi sống ở đâu thì tôi đều cần làm phần việc của mình”.
Bà Lydia Dong tại cuộc mít tinh của Pháp Luân Công ở Đài tưởng niệm Lincoln, Washington, ngày 23/7/2026. (Ảnh: Karina Li cung cấp cho The Epoch Times)
Cựu ngôi sao tại Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA) Enes Kanter Freedom là một trong những người ủng hộ.
Ở cuộc mít tinh này, anh lên phát biểu khi mặc chiếc áo vàng ghi rõ dòng chữ “Chấm dứt Bức hại Pháp Luân Công”.
“Trong khi chúng ta đang thoải mái chơi bóng rổ ở đất nước này, ở phía bên kia của thế giới, người dân đang mất đi những người thân yêu của họ, mạng sống và nhà cửa của họ”, anh Freedom nói. Anh cũng gửi thông điệp đến các nhà lập pháp: “Chúng tôi đã chán với việc nghe những lời lên án”.
“Chúng tôi muốn quý vị có hành động cụ thể chống lại ĐCSTQ”, anh nói.
Enes Kanter Freedom, nhà hoạt động nhân quyền và từng là vận động viên bóng rổ tại NBA, phát biểu tại cuộc mít tinh kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đang diễn ra ở Trung Quốc, tại Đài Tưởng niệm Lincoln ở Washington, ngày 23/7/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Anh cho hay, việc thấy đám đông—“đủ mọi lứa tuổi khác nhau đến đây để đứng lên vì chính nghĩa”—đã tiếp thêm cho anh “rất nhiều hy vọng”.
Bà Bianey Marquez, một kỹ sư sinh hóa, đã bày tỏ sự sửng sốt khi hay biết về nạn mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc.
Bà nói với The Epoch Times: “Nghĩ đến chuyện toàn bộ một quốc gia biến việc này thành bình thường—tôi thấy rất kinh khủng”.
Anh Andres Mancpecce đến từ Colombia, đứng gần hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đang xếp hàng đợi diễu hành tại Đài Tưởng niệm Lincoln ở Washington, ngày 23/7/2026. (Ảnh: Karina Li cung cấp cho The Epoch Times)
Anh Andres Mancpecce, đến từ Colombia, chia sẻ rằng anh tham gia mít tinh để bản thân có thể “đặt mình vào vị trí của người khác”.
Cuộc bức hại là lời nhắc nhở về “những điều không nên diễn ra”, anh nói với The Epoch Times.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc mít tinh hàng năm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc do ĐCSTQ tiến hành, tại Đài Tưởng niệm Lincoln ở Washington, ngày 23/7/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành kêu gọi chấm dứt 27 năm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, tại Washington ngày 23/7/2026. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành kêu gọi chấm dứt 27 năm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, tại Washington ngày 23/7/2026. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành kêu gọi chấm dứt 27 năm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, tại Washington ngày 23/7/2026. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành kêu gọi chấm dứt 27 năm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, tại Washington ngày 23/7/2026. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành kêu gọi chấm dứt 27 năm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, tại Washington ngày 23/7/2026. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành kêu gọi chấm dứt 27 năm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, tại Washington ngày 23/7/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành kêu gọi chấm dứt 27 năm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, tại Washington ngày 23/7/2026. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành kêu gọi chấm dứt 27 năm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, tại Washington ngày 23/7/2026. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành kêu gọi chấm dứt 27 năm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, tại Washington ngày 23/7/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
(Theo The Epoch Times)















