Mạn đàm Chữ số (6)



Tác giả: Quá Khách

[ChanhKien.org]

“Lục” (六, số Sáu) là con số chiếm được tình cảm của mọi người, bởi vì “Lục” trong tiếng Hán phát âm tương tự như “Lưu” trong từ “thuận lưu” (順溜, nghĩa là thuận lợi; trôi chảy). Mọi người thích nói “lục lục đại thuận” (六六大順, sáu điều thuận lợi), rất nhiều thanh niên thích trực tiếp nói “kích đúp 666”, ý tứ là thích tác phẩm này nên khen ngợi vậy.

Tuy nhiên ở phương Tây, 666 là con số khiến người ta chán ghét, nó xuất phát từ dự ngôn trong sách “Thánh kinh Khải Huyền”, rằng sẽ xảy ra một cuộc đại chiến giữa Thần và Ma trước Ngày phán xét cuối cùng (ngày tận thế), cuối cùng Ma thú sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Khi đề cập đến Ma thú, có nói “Phàm là người thông minh thì có thể tính được con số của Ma thú; bởi vì đây là số của loài người, số của nó là 666”. Có rất nhiều lời giải thích xoay quanh con số này, khiến nó trở thành một con số bí ẩn không thể giải mã được.

Khi người phương Tây phát lời thề trước Trời, họ giơ tay phải lên và chụm ngón trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn lại với nhau. Ba ngón tay này tượng trưng cho Chúa Ba Ngôi trong Cơ Đốc giáo. Chúa Ba Ngôi là chỉ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Giáo đồ Satan lại dùng ngón trỏ và ngón út để thề với ma quỷ, đó là thế tay mà chúng ta thường thấy trong Rock’n’Roll, gọi là “Ký hiệu sừng”. Giáo đồ Satan tin rằng ngón trỏ và ngón út trong thế tay này duỗi thẳng ra giống như hai chiếc sừng, đại diện cho hình ảnh của Satan. Còn đối với những người vô Thần, họ đơn giản là không dùng ngón tay mà chỉ nắm chặt nắm tay để thề, thể hiện rằng họ không tin Thần cũng không tin ma quỷ. Nhưng họ không biết tín ngưỡng của họ là do ma quỷ sắp đặt, nếu không tin Thần thì sau khi chết sẽ tự động đến chỗ của ma quỷ, do ma quỷ quản.

Khi bàn tay phải nắm chặt thành nắm đấm thì ngón cái và vùng chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ hợp lại tạo thành hình số “6” trong chữ số Ả Rập, giống như một con dấu hướng thẳng về phía trán, mà phía trong đó là nơi nguyên thần con người trú ngụ, Đạo giáo gọi đó là Nê Hoàn Cung. Vì vậy, làm thế tay này, cộng thêm lời thề nữa thì chính là đã bán linh hồn của mình cho ma quỷ. Hơn nữa, bắt đầu từ khi người ta còn nhỏ, yêu cầu thiếu niên phải trở thành đội viên trong hàng ngũ của nó, sau đó là đoàn thanh niên và cuối cùng trở thành một thành viên của đảng, mà mỗi giai đoạn đều phải phát thệ một lần, tổng cộng đã phong ấn nguyên thần của mình ba lần, vậy nên gọi là “666”. Đây cũng là một quá trình tu luyện, chỉ là họ đang tu ma mà thôi, ma tính càng ngày càng mạnh, nhân tính càng ngày càng yếu.

Đương nhiên là bất cứ thế tay nào trong các văn hóa khác nhau, trong các thời kỳ khác nhau, các nhóm người khác nhau, đều có những hàm nghĩa khác nhau. Ví dụ, kiểu chào Quốc xã của Hitler là giơ cao cánh tay phải lên 45 độ với các ngón tay khép lại hướng về phía trước. Ông ta đã tham khảo thủ ấn “Vô úy” thường thấy trong Phật gia với tay phải giơ lên trước ngực, lòng bàn tay hướng xuống, năm ngón tay duỗi thẳng tự nhiên, thế tay như vậy đại biểu cho “Vô úy”. Thủ ấn này tượng trưng cho tâm nguyện cứu độ chúng sinh đại từ bi của Phật Đà, tương truyền nó khiến chúng sinh an lòng, không còn sợ hãi. Hitler khá quan tâm đến văn hóa Phật giáo, đến cả ký hiệu Quốc xã của ông ta cũng là hình chữ Vạn, chỉ là ông ta dựng đứng lên mà dùng thôi. Vì sao Hitler lại thích phù hiệu Phật giáo đến vậy, đương nhiên cũng là có nguyên nhân, nhưng do bài viết có hạn nên sẽ không nói đến ở đây.

Xã hội nhân loại chịu nhận sự khống chế của sinh mệnh cao cấp, trong xã hội phát sinh bất kỳ đại sự nào đều không phải là vô duyên vô cớ, gồm cả thế tay của một nhóm người cũng như vậy. “666” là dấu ấn của Ma thú, nhà tiên tri đã nhìn thấy những sự việc sẽ xảy ra ở mấy ngàn năm sau, bèn đem nó viết ra để cảnh báo hậu nhân. Rất nhiều nhà nghiên cứu đều nhìn nhận rằng cảnh tượng ngày tận thế được mô tả trong Thánh kinh Khải Huyền chính là ngày hôm nay. Nhưng nhà tiên tri ấy lại không thể nói rõ ra, vì nếu nói trắng ra thì sẽ thay đổi lịch sử, ai cũng biết đó là thế tay không tốt thì đã không có nhóm người nào sử dụng nó rồi. Vì lý do này mà mọi lời tiên tri đều là úp úp mở mở.

Có một câu chuyện thế này: Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong tiên đoán được rằng nhà Đường sẽ bị một người phụ nữ họ Võ (武) thay thế. Thực tế, họ dùng công năng Túc mệnh thông để tiên đoán nên có thể nhìn thấy tương lai rõ ràng chính xác, thấy rằng người phụ nữ họ Võ chính là Võ Chiếu (武曌) (tên gọi của Võ Tắc Thiên 武則天). Mọi người xem tượng thứ ba của “Thôi Bối Đồ”, sấm viết: “Nhật nguyệt đương không, chiếu lâm hạ thổ. Phác sóc mê ly, bất văn diệc võ”. “Nhật nguyệt đương không” chính là chữ Chiếu (曌); “Chiếu lâm hạ thổ” là chỉ người này sẽ xưng đế; “Phác sóc mê ly” ám chỉ người này là phụ nữ [*]; “Bất văn diệc võ” tức là đã viết ra họ của bà ấy rồi. Họ không giải thích nên cũng không ai có thể giải mã được lời tiên tri này, sau khi sự việc xảy ra thì mọi người mới giật mình tỉnh ngộ vậy.

Tuy họ biết chính xác là ai, nhưng không thể nói rõ ra, chỉ có thể mập mờ nói cho Đường Thái Tông rằng người thay thế nhà Đường là một người phụ nữ họ Võ. Sau khi nghe vậy, Lý Thế Dân vì giang sơn xã tắc mà muốn giết hết những người phụ nữ họ Võ trong thiên hạ. May thay Viên Thiên Cang đã kịp thời ngăn cản, Viên Thiên Cang nói rằng người phụ nữ này không được giết, bởi vì nếu giết bà ta thì một nhân vật hung mãnh hơn nữa sẽ xuất hiện, giữ lại người phụ nữ này lại có thể đảm bảo sự tồn tại của giang sơn xã tắc nhà Đường. Thiên cơ bất khả lộ, nếu nói rõ rằng người phụ nữ kia là Võ Chiếu thì bà ta chắc chắn sẽ bị giết, lịch sử mà các sinh mệnh cao cấp an bài sẽ bị thay đổi, Thiên thượng vẫn an bài người khác đến làm việc này, nhưng không còn là Võ Tắc Thiên nữa. Đối với những ai đã phá hoại kế hoạch của Thiên thượng thì liệu những sinh mệnh cao cấp ấy có thể dễ dàng tha thứ cho họ không? Vì vậy, ai tiết lộ thiên cơ sẽ phải gánh chịu phiền phức lớn.

Trong đó cũng bao gồm cả toán mệnh vậy. “Lục” là quẻ Khảm, thuộc hành Thủy trong Ngũ hành, là hướng Bắc, những thứ được suy ra thông qua thuật số này thì cũng không vấn đề gì, vì đều là những khái niệm rất mơ hồ. Nhưng một khi thực sự xuất ra công năng Túc mệnh thông rồi, thì cũng sẽ không thể đem những cảnh tượng nhìn thấy được nói rõ ràng ra được.

[*] Câu này xuất phát từ “Mộc Lan từ” thời Nam Bắc triều, ban đầu có nghĩa là khó có thể biết được giới tính của một con thỏ, ẩn dụ cho việc Hoa Mộc Lan nữ cải trang nam, về sau để chỉ sự việc rối rắm phức tạp.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/293905



Ngày đăng: 11-05-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.