Tác giả: Quá Khách
[ChanhKien.org]
“Cửu” (九) chiếm vị trí cực kỳ quan trọng trong nền văn minh Trung Quốc cổ đại. Nó là con số lớn nhất trong học thuyết của Đạo gia. Ý nghĩa ban đầu của nó là vươn tay ra để khám phá, đi sâu vào bản chất của sự việc, cố gắng xác định tình huống chân thực. “Liệt Tử – Thiên Thụy Chương” viết: Nhất biến nhi vi thất, thất biến nhi vi cửu, cửu biến giả, cứu dã. (Tạm dịch: Một biến đổi mà thành bảy, bảy biến đổi mà thành chín, chín biến, cùng tận).
Trong Chu Dịch nhìn nhận rằng “cửu là cực dương”, tượng trưng cho trời. Truyền thuyết nói rằng trời phân làm chín tầng, tầng thứ chín là cao nhất. Trong tiếng Hán có những cách nói như “cửu trùng thiên, cửu tiêu vân ngoại, cửu thiên lãm nguyệt”. Tất nhiên, cách nói bao nhiêu tầng trời là có một số khác biệt giữa Phật gia và Đạo gia, họ đứng từ các góc độ khác nhau mà quan sát, nói chung đều đúng cả.
Theo như tôi biết, “Cửu” thực sự là con số lớn nhất trong vũ trụ. Ai quy định rằng nó là lớn nhất? Là thuộc tính của vũ trụ, là Pháp. Kinh Thánh nói rằng vũ trụ mà chúng ta đang sống là thể tổ hợp thành sau chín lần phát nổ. Điều này dẫn đến việc cho rằng số lần lớn nhất của rất nhiều sự vật trong vũ trụ này là chín. Trong xã hội nhân loại cũng xem “Cửu” là cao quý. Ví dụ, Hoàng đế được gọi là “Cửu ngũ chí tôn”, lời nói ra là “Nhất ngôn cửu đỉnh”, thân mặc “Cửu long bào”, trên tường điêu khắc “Cửu long bích”, ngụ tại “Cung điện cửu trùng” là hoàng cung có chín trăm chín mươi chín gian phòng, thậm chí số lượng đinh trên cổng Tử Cấm Thành cũng là “chín chín tám mươi mốt” cái.
Trong Phật giáo cũng vô cùng tôn sùng “Cửu”, tu hành viên mãn có thể ngồi trên đài sen, đài sen có chín cấp. Căn cứ vào việc tu hành nông sâu khác nhau mà cấp bậc của đài sen cũng khác nhau. Đài sen chín cấp là loại cao nhất.
Có chín hành tinh trong hệ Mặt Trời. Có người nói rằng các nhà khoa học hiện đã loại bỏ sao Diêm Vương vì nó không đủ tiêu chuẩn. Những thay đổi to lớn trong vũ trụ này đang thể hiện tại thế giới con người. Trong thời kỳ canh tân, các thiên hà to lớn trong vũ trụ có cái đã bị tiêu diệt, có cái lại được tái sinh. Các nhà thiên văn học đã quan sát thấy trong mấy năm gần đây, những thay đổi lớn trong vũ trụ xuất hiện thường xuyên hơn so với trước đây. Bởi vì những thay đổi này xảy ra từ cách xa hàng triệu năm ánh sáng nên họ nhìn nhận rằng chúng đã xảy ra hàng triệu năm trước. Kỳ thực không phải vậy, biển sao trong mắt con người thực ra chỉ là một cái màn trời, cảnh tượng bên ngoài hệ Mặt Trời chỉ là hình ảnh được chiếu đến; nó là hình ảnh, nhưng cũng có quan hệ đối ứng.
So với các sinh mệnh cao cấp trong vũ trụ kia thì trí tuệ và năng lực của con người nhỏ bé đến mức đáng thương. Trong Thánh Kinh – Sáng Thế Ký nói rằng khi Thượng Đế tạo ra vạn vật, đến ngày thứ tư, Ngài cảm thấy bầu trời trống rỗng không có gì cả, nên đã tạo ra các ngôi sao đầy khắp bầu trời.
Theo miêu tả này mà nhìn thì Thượng Đế đã tạo ra toàn bộ các thiên hà. Kỳ thực không phải, Ngài chỉ chiếu hình ảnh của các thiên hà vốn đã tồn tại vào không gian của nhân loại. Vũ trụ vốn đã tồn tại rồi, nếu không thì Thượng Đế ở đâu? Thượng Đế đã tạo ra phần thế giới phương Tây, còn thế giới phương Đông thì được tạo ra bởi các vị Thần phương Đông là Bàn Cổ và Nữ Oa. Nói là tạo ra, nhưng kỳ thực là đem hình ảnh của thế giới vốn đã tồn tại chiếu vào trong không gian của con người, bên kia có cái gì thì chiếu qua cái đó. Nhưng mà loại hình ảnh này lại không phải là tình huống chân thật của sự vật, chỉ là chiếu qua một bộ phận được cấu thành bởi những hạt phân tử thô tháo nhất, bề mặt nhất của thế giới chân thật. Không chỉ các thiên thể trong vũ trụ, mà toàn bộ thế giới con người có thể quan sát được, động chạm được, cảm nhận được đều là ảo ảnh được chiếu đến. Không phải Phật gia đã giảng rằng nhân sinh như mộng như ảo sao? Phật gia cho rằng toàn bộ thế giới đều là hư ảo, đều là “không”, Đạo gia lại giảng “vô”. Con người nếu hiểu được đạo lý này thì nhìn sẽ thấy được chân tướng của thế giới, đã đại triệt đại ngộ rồi.
Cho dù thế giới mà con người quan sát có chân thực đến đâu thì nó cũng chỉ là ảo ảnh. Ngay cả cơ thể con người cũng được tạo thành từ các hạt phân tử, và mắt người cũng được tạo thành từ các hạt phân tử, vậy nên con người cảm thấy thế giới các hạt phân tử mà họ nhìn thấy là có thật. Thế nhưng ngay cả cơ thể con người cũng chỉ là một ảo ảnh được phóng chiếu. Mục đích tu luyện của con người là tránh nhìn bằng con mắt thường nhân này, mà dùng con mắt trên thân thể ở không gian khác để nhìn thế giới, rồi mới có thể nhìn thấy chân tướng. Phật gia nói về việc khai mở thiên nhãn, từ nhục nhãn thông đến thiên nhãn thông, huệ nhãn thông, Pháp nhãn thông, cuối cùng là đạt đến Phật nhãn thông. Tầng thứ càng cao thì những gì nhìn thấy được càng chân thực.
Lấy một ví dụ, một người bị mụn nhọt, đến bệnh viện để kiểm tra và phát hiện là bị nhiễm trùng, đây là nguyên nhân mà con người biết được. Người có “thiên nhãn thông” có thể nhìn thấy chỗ đó có một cục khí đen. Người có “huệ nhãn thông” có thể tra được việc xấu mà người kia đã làm trong kiếp trước tạo thành cục khí đen đó. Người có “Pháp nhãn thông” có thể nhìn thấy phía sau cục khí đen có tồn tại một linh thể. Công của họ có thể khống chế linh thể này và khiến bệnh tình phục hồi khỏe mạnh.
Tới “Phật nhãn thông” thì đã ở cảnh giới của Phật rồi, họ có thể triệt để tiêu trừ nghiệp lực đó. Có câu nói rằng “thần thông không thắng được nghiệp lực”. Đây là nói, đối với người không thể tu thành Phật thể, thì các tầng thứ nội trong Tam giới không có năng lực cải biến nghiệp lực hay cải biến nhân quả, nhưng Phật thì có thể. Nếu Phật cũng không thể cải biến được thì không có cách nào độ nhân rồi. Đương nhiên, Phật sẽ không vô duyên vô cớ tiêu nghiệp cho con người. Nếu một kẻ tội ác tày trời không thể tha thứ mà không có nghiệp lực, hắn vẫn muốn sao làm vậy, mắc nợ rồi lại xóa nợ vô điều kiện, thì đó chẳng phải là phá hoại lý của vũ trụ sao? Giác Giả độ nhân chỉ làm điều này cho các đệ tử của mình.
Quay lại chủ đề chín đại hành tinh, vũ trụ đã phát sinh những thay đổi to lớn, tưởng như là cách xa hàng chục ngàn năm ánh sáng, kỳ thực có thể là đang diễn ra trong thời gian thực, cũng có thể vừa xảy ra không lâu. Khi những thay đổi này được truyền đến hệ Mặt Trời, nó sẽ không đột nhiên phát sinh quá nhiều thay đổi, bởi vì sẽ khiến con người vô cùng sợ hãi, tận mắt nhìn thấy các hành tinh tan rã thì đã phá mê rồi. Lý do gì khiến sao Diêm Vương bị loại khỏi chín đại hành tinh? Nó đã quá nhỏ rồi, lại thêm quỹ đạo vận hành của nó không đạt tiêu chuẩn. Sao Diêm Vương có hình elip, điểm gần nhất còn gần Mặt Trời hơn hành tinh thứ tám. Vì nó không đi đúng đường nên phải bị loại trừ.
Những hành tinh không đạt tiêu chuẩn đều sẽ bị loại ra, vậy con người thì sao? Vũ trụ đang trải qua những thay đổi to lớn, xã hội nhân loại cũng sắp trải qua những biến đổi cự đại. Chúng ta thường nói “hiện nay là thời kỳ mạt pháp”, chẳng phải có người nói về “đại canh tân của vũ trụ” sao? Mạt pháp là nói vũ trụ cũ đang ở trong thời kỳ mạt pháp. Đối với bộ phận những người tu luyện may mắn thức tỉnh mà nói, họ sẽ hoàn thành thệ ước tiền sử, dẫn dắt nhân loại tiến vào tân vũ trụ tương lai. Hiện giờ là thời kỳ Chính Pháp, có Chính giả, chứng ngộ, chứng thực, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, có thực tu, có chứng đắc quả vị, thì gọi là thời kỳ Chính Pháp.
Ngày nay mâu thuẫn xã hội vô cùng gay gắt, các loại việc ác liên tiếp xuất hiện, chính nghĩa không được tuyên dương, kẻ ác không bị trừng phạt. Ví như vụ việc xảy ra ngày 10 tháng 6 ở Đường Sơn, hai người phụ nữ bị một nhóm người đánh đập tàn bạo. (Một đoạn video ghi lại cảnh hai người phụ nữ ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc bị một nhóm người đánh đập tàn bạo vì từ chối sự tán tỉnh của một người đàn ông đã được tải lên Internet, gây ra sự phẫn nộ của công chúng). Chỉ khi dư luận lan truyền náo động mới khiến cơ quan hữu quan không thể không coi trọng vụ việc này, nhưng cũng chỉ là trước thì bắt mấy con ruồi nhỏ, sau tóm mấy con ruồi lớn mà thôi. Sự việc này xảy ra vào ngày 10 tháng 6, cảm ơn Thượng Đế đã mượn ngày này để mở khóa một từ nhạy cảm. Cơ quan hữu quan đó là bệ đỡ lớn của nhóm băng đảng kia, là ô bảo hộ của chúng. Có vô số chuyện còn xấu xa hơn thế nữa nhưng tất cả đều bị che giấu kỹ càng, tương lai khi sự thật bị phơi bày sẽ khiến người ta vô cùng kinh hãi, liệu truyền thông có dám nói một lời nào không? Bản thân truyền thông là một trong những tòng phạm, chịu trách nhiệm cho việc ca ngợi và che đậy dấu vết. Vũ trụ cũ đã mạt pháp rồi, biểu hiện tại thế gian con người chính là như thế, vô Pháp vô Thiên. Nếu một quả táo đã bị thối rữa, bạn vẫn giữ nó lại hay không? Đại đào thải đối với những người xấu rất nhanh sẽ xảy ra, từ bi của sinh mệnh cao cấp không thể vô nguyên tắc được.
Pháp luật tại thế gian con người là biểu hiện của Pháp vũ trụ xuyên suốt từ trên xuống dưới tại thế gian con người. Mặc dù các không gian khác có thiên lý, nhưng nhân loại nơi thế gian không nhìn thấy được, vì vậy cần phải lập ra pháp nơi thế gian con người, chính là các loại pháp luật quy định, để duy trì sự ổn định của nhân gian. Nếu pháp của tầng không gian này không được nữa rồi, không thể trừng phạt cái ác, tuyên dương cái thiện, thậm chí luật pháp bị những kẻ xấu khống chế để tàn hại thiện lương, thì tầng không gian này đã đến tình trạng nguy hiểm cận kề rồi. Ở Trung Quốc ngày nay, ngay cả giúp đỡ người già cũng có thể tán gia bại sản, dám làm việc nghĩa cũng có thể rước lấy tội danh đánh nhau gây rối, đạo đức của con người đã rớt xuống mức thấp nhất trong mấy ngàn năm qua.
Trong “Hoàng Đế Nội Kinh – Tố Vấn” viết: “Số của Thiên Địa, khởi điểm ở Nhất, kết thúc ở Cửu”. Số chín đại diện cho kết thúc của sự vật, một chu kỳ mới lại bắt đầu. Đây là lần thứ mười hình thành vũ trụ. Thường nghe nói “thập toàn thập mỹ”, ý nghĩa là các loại cơ chế vận hành của vũ trụ mới này sẽ mười phần hoàn thiện. Kinh Thánh nói rằng thế giới tương lai sẽ vô cùng hoàn hảo, ngay cả tuổi thọ của con người cũng sẽ rất lâu dài. Có lẽ là như vậy.
Mọi thứ trong vũ trụ đều ở trong các con số. Những người thông minh có thể lĩnh hội được chân lý vũ trụ đến một tầng thứ nhất định thông qua việc nghiên cứu các con số. Những gì tôi nói ở đây cũng chỉ là một chút bề mặt của Phật Pháp vô biên mà tôi hiểu đến được, rồi mượn các con số mà nói ra vậy thôi, do đó không nhất định là chính xác, chỉ để tham khảo.