Tác giả: Kim Hữu Hạnh
[ChanhKien.org]
Tìm hiểu nội hàm của từ “khi phiến” (欺骗)
Trong bài viết trước, chúng ta từng đề cập rằng, lúc ban đầu khi tạo ra chữ viết, Thần đã biết đến lúc mạt thế, những người tốt tu luyện Pháp Luân Công sẽ gặp phải ma nạn, sẽ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hãm hại, đàn áp, giam cầm, thậm chí tước đoạt sinh mạng. Nhưng những người tốt này không sợ nguy nan cũng như khó nạn, họ không màng sinh tử xung phá mọi trở lực của ĐCSTQ. Ngày qua ngày, năm qua năm, họ kiên trì giảng chân tướng cho thế nhân, với mong muốn có thể cứu độ được thêm nhiều người Trung Quốc và những người hữu duyên trước khi đại kiếp nạn đến.
Thế nhưng, một số người Trung Quốc do chịu sự tẩy não của ĐCSTQ trong một thời gian dài, lại “nhìn như không thấy”, “nhắm mắt làm ngơ” trước việc giảng chân tướng của những người tốt này. Có người thì né tránh, trốn tránh; thậm chí có người còn chửi rủa, căm thù, không còn chút lý tính nào. Người Trung Quốc bị lừa quá sâu rồi, quả thực là đã bị lừa tới mức cùng cực không còn lối thoát.
Trong bài viết này xin được mạn đàm về hàm nghĩa chân chính của chữ “khi phiến – 欺骗” (nghĩa tiếng Việt là lừa dối) theo lý giải trong tầng thứ của bản thân tác giả.
Chữ “khi” (欺) được tổ hợp thành từ chữ “kỳ” (其) và “khiếm” (欠), ý nghĩa bề mặt là: lừa gạt (欺诈), chèn ép (欺压), lừa dối (蒙混), lừa đảo (骗取), nó hoàn toàn tương hợp khi kết hợp với chữ “khi” (欺). “Nó” (其) thường “mắc nợ” (欠) người khác cái gì đó, khi lừa không được thì ngang ngạnh, tà ác, dùng bạo lực chèn ép người.
Vậy ý nghĩa thâm sâu của nó là gì? Thần cũng dùng sự kết hợp hoàn chỉnh của “kỳ” (其) và “khiếm” (欠) để nói cho chúng ta: là ai thiếu món nợ với nhân loại trong thời gian bao lâu. Khi chúng ta lại phân tách chữ “kỳ” (其) và “khiếm” (欠) ra, liền có thể hiểu rõ ý nghĩa thực sự của chữ “khi” (欺), và trong tâm không khỏi cảm thán: quả là trùng hợp! Thật thần kỳ! Đó là đương nhiên! Bởi vì “Vạn cổ nhân gian Thần an bài” (Hồng ngâm II – “Đừng chần chừ nữa”), liệu có thể không thần kỳ sao?
Chữ “kỳ” (其) là do chữ “cộng” (共) và “nhị” (二) cấu thành, mà bên dưới chữ “khiếm” (欠) là chữ “nhân” (人).
Nhìn vào lịch sử các nước cộng sản, từ khi Lenin thành lập nước cộng sản thực sự đầu tiên tại Liên Xô vào năm 1917, ở thời kỳ đỉnh cao, đảng u linh tà ác này đã từng thống trị tàn khốc gần một phần ba dân số thế giới, và hành vi tàn nhẫn của nó khiến mọi người phải rùng mình. Đảng cộng sản Campuchia đã giết chết một phần tư dân số của mình, đảng cộng sản Liên Xô đã giết chết 20 triệu cái gọi là “kẻ phản bội” và “kẻ bất đồng chính kiến” ở chính đất nước của mình, và ĐCSTQ là hiện thân tập hợp của tất cả cái ác. 80 triệu con cháu Viêm Hoàng đã bị biến thành tro bụi dưới móng vuốt của nó. Tất cả những sự kiện tàn khốc và bi thảm này đều xảy ra trong thế kỷ 20, vì vậy một trong những nội hàm thực sự của từ “lừa dối” (欺) là “đảng cộng sản (其) nợ nhân dân một món nợ máu khổng lồ trong thế kỷ 20”.
Như chúng ta đều biết, tất cả các nước cộng sản đều thành lập dựa trên cơ sở lý luận của “Tuyên ngôn Cộng sản” của Marx, vì vậy tất cả những người cộng sản đều coi Marx là tổ tiên của họ, và mọi hành động tà ác của họ đều lấy tác phẩm xấu xa của ông ta làm chỉ đạo. Có thể nói rằng Marx là gốc rễ của mọi thứ tà ác. Sự xuất hiện của ông ta chính là khởi đầu ma nạn cho thế giới. Kẻ đầu sỏ độc ác này sinh ra khi nào? Vào năm 1818! Như vậy chúng ta lại có thể phát hiện ra một hàm nghĩa ngầm khác của từ “lừa dối” (欺): “Kẻ đứng đầu đảng cộng sản và lý luận tà ác của ông ta đã lừa dối và làm ma loạn nhân loại trong “hai” (二) thế kỷ!”
Tục ngữ có câu: Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, mà chưa tới lúc, khi tới lúc, tất cả đều sẽ phải hoàn trả! Từ sớm Thần đã dùng chữ Hán thần kỳ để tuyên bố thời điểm đảng tà ác sẽ phải hoàn trả nợ máu! Ý nghĩa thực sự ẩn giấu thứ ba của từ “lừa dối” (欺) là: “Khi thời gian hai trăm năm đến, đảng cộng sản và những kẻ ác đồ của nó sẽ ngay lập tức bắt đầu phải hoàn trả lại tất cả những gì chúng nợ”!
(Khi viết tới đây, tâm tư tôi cảm thấy nặng trĩu. Thời gian đã vô cùng gấp và có hạn. Tuy nhiên, vẫn còn lượng lớn người Trung Quốc do chịu sự lừa dối của ĐCSTQ mà gia nhập các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ, tới nay họ vẫn chưa hướng tới Thần Phật biểu thị thoái xuất khỏi các tổ chức đó. Khi Thần Phật tiêu huỷ ác đảng này, những người này sẽ bị huỷ diệt cùng! Thật khiến người ta lòng nóng như lửa đốt!)
Chúng ta hãy xem tiếp từ “骗” (phiến). Nó được tạo thành từ chữ “mã” (马) và chữ “thiên” (扁). Chữ “thiên” (扁) có hai cách phát âm, một là “bian”, có nghĩa là mỏng, nhạt và phẳng; cách đọc khác của nó là “pian” (phát âm là “pian”, như chiếc thuyền lá), có nghĩa là nhỏ. Ý nghĩa chung của nó là “nhỏ, phẳng, mỏng và nhạt”.
Còn từ “mã” (马) ở bên trái thường được hiểu là ám chỉ loài động vật “con ngựa”.
Mọi người thường cho rằng ngựa là loài vật hiền lành, chăm chỉ và dũng cảm, khi gắn nó với “thiên” (扁) thì hẳn có nghĩa là “con ngựa nhỏ, ngựa gầy hoặc ngựa thấp”; làm sao nó có thể trở thành “phiến” (骗) (lừa gạt) được chứ? Xem ra không cách nào lý giải được.
Muốn hiểu rõ nguồn gốc và tìm ra mối liên hệ thực sự trong đó, chúng ta cần bắt đầu từ khi ĐCSTQ cướp đoạt được chính quyền ở Trung Quốc để phân tích xem, chúng đã tẩy não một cách chi tiết và có hệ thống đối với người dân Trung Quốc như thế nào.
“Âm thanh của tiếng pháo cách mạng tháng Mười đã mang chủ nghĩa Marx-Lenin vào Trung Quốc”. Đây là câu nói cửa miệng mà ĐCSTQ rêu rao ngày ngày kể từ khi cướp đoạt được chính quyền. Tất nhiên, trong quá trình tẩy não thực tế, nó cũng liên tục nhồi nhét vào đầu người dân rằng “cơ sở lý luận chỉ đạo tư tưởng của chúng ta là chủ nghĩa Marx-Lenin”, và tuyên truyền không kiêng dè triết lý đấu tranh “đập tan tất cả thế giới cũ” của Marx, “phải giảng về đấu tranh giai cấp hàng năm, hàng tháng và hàng ngày”. Hết thảy những triết học truyền thống của Đạo gia về thiên nhân hợp nhất, quan niệm của Phật gia về tu tâm hướng thiện, và tư tưởng nhân từ và ôn lương của Nho gia đều bị nó gọi là “chủ nghĩa phong kiến, giai cấp tư sản và chủ nghĩa tu chính” mà tùy tiện chỉ trích, độc ác phê phán. Những người kiên trì tuân theo các quan niệm truyền thống và tín ngưỡng Thần Phật đều bị chúng dán nhãn là “ngưu, quỷ, rắn, thần”, bị đày đến “chuồng bò”, đày tới biên giới để cải tạo. “Chỉ được phép theo quy củ (tin vào đảng và tin vào chủ nghĩa Marx-Lenin), và không được phép nói năng lung tung, bừa bãi làm càn”. Sau một loạt các chiến dịch chỉnh người và vận động giết chóc, ĐCSTQ đã khiến hầu hết người dân Trung Quốc trong vô thức bị chỉnh tới mức không còn tỉnh táo. Những gì là “gặp Marx sau khi chết” đã trở thành câu nói cửa miệng của mọi người. Do đó, chữ “mã” (马) trong từ “phiến” (骗) ám chỉ “Marx” và “tư tưởng chủ nghĩa cộng sản tà ác” do ông ta bịa đặt ra. ĐCSTQ đã sử dụng nó để lừa dối người dân Trung Quốc, và đã thay thế một cách có hệ thống các tư tưởng “hữu thần luận” và “nhân ái” trong tâm trí của người dân Trung Quốc bằng các khái niệm “vô thần luận” và “đấu tranh” của Marx. Dưới cây gậy chỉ huy của mình nó thao túng khống chế con người ta, khiến người ta đánh mất đi “linh hồn” vốn là nét đặc trưng riêng có của một người Trung Quốc thuần túy.
Trong khi đó, từ “thiên” (扁) có nghĩa là mỗi “hộ” (户) (gia đình), một quyển “sách” (册). Như chúng ta biết, trong thời kỳ “đại cách mạng Văn hóa” ở Trung Quốc đại lục, hầu như nhà nào cũng có cuốn “Tuyển tập Mao Trạch Đông” của tên ma đầu Trung Cộng, thậm chí có thể nói mỗi người còn có cả cái gọi là “hồng bảo thư” (cuốn sách đỏ quý). Cần phải “sáng xin chỉ thị, tối báo cáo”, ngày nào cũng phải hát “Đông phương đỏ, mặt trời mọc” để ca ngợi tên ma đầu Trung Cộng tà ác. Do đó, sự tẩy não của ĐCSTQ vô cùng triệt để và có hệ thống. Mỗi nhà, mỗi hộ gia đình, mỗi bộ não đều sẽ bị tẩy não cả ngàn lần, vạn lần, thậm chí cả trăm triệu lần, tẩy não bạn một cách sạch sẽ, khiến bạn dù bị hại mà vẫn cảm kích hết mực, thậm chí còn giúp nó đếm tiền.
Thực sự là có rất nhiều người như vậy. Mặc dù rõ ràng là tiền họ tự kiếm, nhưng họ lại phải nói rằng đó là do đảng cộng sản ban cho (ở đây không phải nói về các tham quan). Mặc dù rõ ràng là quyền lợi đáng có của mình, nhưng họ lại phải nói rằng đó là do đảng cộng sản ban cho. Thật là quá đáng thương.
Tóm lại, ý nghĩa thực sự của từ “phiến” (骗) (lừa đảo) chính là đảng cộng sản dùng “sách vở (tư tưởng) của Marx-Lenin để nhồi nhét vào từng hộ gia đình.
Nếu bạn chấp nhận những tư tưởng của nó, thì bạn nhất định đã bị “lừa” rồi, điều này hoàn toàn là sự thực, bởi Thần sớm đã dùng chữ này để cảnh báo bạn từ lâu rồi!
Nếu muốn tìm hiểu chi tiết về cách Đảng Cộng sản từng bước lừa dối và thao túng người dân Trung Quốc ra sao, bạn đọc có thể tìm đọc cuốn sách “Cửu Bình Đảng Cộng sản”, bạn sẽ có những khám phá và thu hoạch bất ngờ.