Tác giả: Kim Hữu Hạnh
[ChanhKien.org]
Thông thường, khi đề cập tới những sự tình tương đối xa xôi, người Trung Quốc hay dùng cách nói “hầu niên mã nguyệt” (năm con khỉ tháng con ngựa) để hình dung.
Tại sao “hầu niên mã nguyệt” lại trở thành từ để chỉ điều xa vời, không biết bao giờ đến? Ý nghĩa nguyên gốc của nó là gì? Liệu nó còn có ẩn chứa hàm nghĩa sâu xa nào không?
Những ai có hiểu biết một chút về lịch pháp đều biết rằng, tổ tiên người Trung Quốc thường dựa vào Thiên can Địa chi để tính năm, tháng, ngày, giờ. Năm con khỉ, mỗi 12 năm sẽ lặp lại một lần, thực ra tháng cũng như vậy, lấy Hạ lịch hoặc Hoàng lịch làm chuẩn. Ngày nay, rất nhiều người gọi là dương lịch hoặc nông lịch, cách gọi này không đúng, chúng đều là cách gọi biến dị mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng nhằm cắt đoạn sự kế thừa văn hoá lịch sử của người Trung Quốc.
Tháng Giêng là tháng Dần, cũng chính là tháng con hổ; tháng Hai là tháng Mão (mèo) chính là tháng con thỏ. Vậy tháng mã cũng chính là tháng Ngọ, là tháng Năm theo Hạ lịch.
Để làm rõ nguồn gốc của “hầu niên mã nguyệt”, tôi đã tra tìm trên mạng Internet, và thấy có hai cách giải thích phổ biến sau:
Thứ nhất: kỳ thực, hầu niên mã nguyệt xuất phát từ một lời tiên tri, nói rằng vào tháng Năm của năm khỉ nào đó, sẽ xảy ra một sự việc rất quan trọng đối với nhân loại. Vì vậy mới nói “đợi tới hầu niên mã nguyệt nhé”, con người về sau dần dần thay đổi ý nghĩa ban đầu của cụm từ này, và nó lại mang ý nghĩa là điều xa vời. Thực ra, những ví dụ thế này có rất nhiều, ví dụ câu nói “vô độ bất trượng phu”, vốn mang ý nghĩa là người không độ lượng thì không phải là đại trượng phu, nhưng cụm từ này lại bị một số người xuyên tạc thành “bất độc bất trượng phu” (không độc thì không phải trượng phu).
Thứ hai: các chuyên gia về thiên văn và Hán ngữ cổ đều cho rằng, không thể khảo chứng được nguồn gốc của cụm từ “hầu niên mã nguyệt”. Giáo sư La Ngọc Minh, chuyên gia Hán ngữ cổ nổi tiếng, của khoa Trung văn thuộc đại học Phúc Đán, sau khi tra cứu các sách cổ liên quan đã cho biết, cụm từ này phần lớn bắt nguồn từ tục ngữ dân gian. Có một cách giải thích phổ biến cho rằng, “hầu niên mã nguyệt” là biến thể của cụm từ đồng âm “hà niên ma nguyệt” (có nghĩa là: năm nào, tháng nào).
Nếu nói “hầu niên mã nguyệt” xuất phát từ “hà niên ma nguyệt”, hơn nữa lại là giải thích của một chuyên gia về Hán ngữ cổ, thì quả thực khiến người ta thấy nực cười, chẳng trách ngày nay người ta gọi “chuyên gia” là “chuyên gia gạch đá” (chỉ người không đủ năng lực trở thành chuyên gia). Một điều rất đơn giản là, trong cuộc sống và công việc, con người thường sẽ lựa chọn những từ thực dụng, thuận tiện, rõ ràng, súc tích. Trong khi đó “hà niên ma nguyệt” là cụm từ dễ hiểu hơn hẳn “hầu niên mã nguyệt”, rõ ràng không cần uổng công chuyển đổi từ như vậy, trừ phi cố ý muốn mượn từ đồng âm để thay đổi ý nghĩa vốn có của cụm từ – giống như ví dụ nêu trên “vô độ bất trượng phu” bị bẻ cong thành “vô độc bất trượng phu”.
Về cách giải thích thứ nhất, bản thân tôi khá tán đồng. Dưới đây, tôi sẽ từ góc độ chữ Hán Thần truyền, kết hợp với tục ngữ về lịch pháp Thiên can, Địa chi để làm rõ thực chất của thành ngữ này và bí ẩn thực sự của lời tiên tri đó.
“Niên và nguyệt” (năm và tháng) là danh từ chỉ thời gian, điều này chúng ta không cần giải thích kỹ. Năm “hầu” (con khỉ) – cứ mỗi 12 năm sẽ có một năm con khỉ, và năm con khỉ sẽ rơi vào năm 2016. Còn tháng mã, nó đối ứng với khoảng thời gian từ ngày 05 tháng 06 đến ngày 03 tháng 07 năm 2016. Khỉ và ngựa đều nằm trong nhóm 12 con giáp, và 12 con giáp có quan hệ đối ứng với 12 Địa chi như sau:
Tý Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi
Chuột Trâu Hổ Thỏ Rồng Rắn Ngựa Dê Khỉ Gà Chó Lợn
Vì vậy, một số người già khi nhắc tới các năm, như năm hổ, năm khỉ, thường nói là năm Dần hổ, năm Thân khỉ. Điều này có nghĩa là, năm hổ là năm Dần, năm khỉ là năm Thân, từ “hầu” là suy ra “Thân”.
Vậy “Thân” có ý nghĩa gì? Về nghĩa bề mặt: thứ nhất, nó là ở vị trí thứ chín trong Địa chi; thứ hai, nó chỉ giờ Thân, từ 3:00 giờ đến 5:00 giờ chiều; thứ ba, nó có nghĩa là nói rõ, biểu đạt, trình bày, khiếu nại, khiển trách; thứ tư, nó là danh từ địa danh, tên viết tắt của Thượng Hải.
Từ hàm nghĩa bề mặt của chữ “thân”, chúng ta không thấy nó có gì đặc biệt. Từ cấu tạo của chữ “thân” (申), chúng ta có thể phát hiện ra ý nghĩa sâu xa hơn (trong “Áo mật Hán tự Thần truyền (4)” tôi đã có phần giải thích).
Chữ “thân” (申) được cấu tạo bởi chữ “viết” (曰) và chữ “thụ” (竖). Chữ “viết” (曰) nghĩa là lời nói ra; chữ “thụ” (竖) biểu thị sự xuyên suốt với trời đất, thẳng tới điểm cực của vũ trụ. Liệu ai có được bản sự như thế, lời nói ra có thể thông thiên địa, hiểu rõ hoàn vũ? Đương nhiên chỉ có “Thần” (神) (được suy ra từ chữ “thân” (申) ) mới làm được vậy.
Thực ra, từ sớm Thần đã đến nhân thế, không ngừng dùng Thần tích cảnh tỉnh thế nhân.
Ví dụ: năm 2001, tại nhà của công nhân đã nghỉ hưu Lưu Học Thuận thuộc quân đội nông trường Thất Tinh, Cục Nông khẩn Kiến Tam Giang, tỉnh Hắc Long Giang, đã xuất hiện một việc thần kỳ: nhà ông nuôi ngỗng, và vào một ngày Cốc vũ năm 2001, một con ngỗng đã đẻ trứng, trên đó có khắc năm chữ Hán. Trong đó bốn chữ “Thần đã đến rồi” được xếp đều vòng tròn xung quanh vỏ trứng, còn phía đáy trứng có một chữ “vương”.
Ngày 03/07/2012 trên sông Liên Hoa, thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên từ dưới đáy sông nổi lên một bông hoa sen do vô số bong bóng nhỏ tụ lại giữa dòng nước chảy (xem hình bên trên).
Năm 2008, bên trên bầu trời hồ Cao Bưu, tỉnh Giang Tô xuất hiện cảnh tượng một con rồng hút nước lên trời, và gần đây có một video lan truyền trên mạng về hình ảnh đôi rồng bay lượn trên bầu trời cổ thành Tây An.
Thế nhưng con người chỉ chìm mê trong hưởng thụ vật chất, tư tưởng bị thuyết vô Thần khống chế, với Thần tích trước mắt thì không muốn tin, thậm chí còn rèm pha, coi thường.
Thần đã tới nhân gian, nhất định sẽ có chuyện lớn!
Xưa kia khi Chúa Jesus hạ thế, đế quốc La Mã cổ đã trấn áp tín đồ Cơ Đốc, kết quả Thần đã giáng xuống ba trận ôn dịch lớn, và khiến đế chế La Mã hùng mạnh biến mất khỏi Trái Đất.
Khi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hạ thế, Ngài thà không làm vương tử, từ bỏ ngai vàng, chịu nhận hết thảy sự ức hiếp, chèn ép của Bà La Môn, vẫn một lòng đem Phật Pháp hướng thiện ra truyền bá.
Ngày nay, “Pháp Luân Thánh Vương” mà Phật Thích Ca Mâu Ni từng nói tới đã hạ thế, bởi vì dấu hiệu “Thánh Vương” đã hạ thế là: hoa Ưu Đàm Bà La, mỗi ba ngàn năm mới nở một lần, đã nở khắp nơi trên thế giới. Hầu niên mã nguyệt, chính là muốn nói với chúng ta khi nào sẽ xảy ra sự kiện trọng đại! (Trước khi Pháp Luân Thánh Vương – vị Thần vĩ đại nhất – chưa hạ thế, con người không cách nào giải mã được bí mật của lời tiên tri này).
“Mã” (马) chính là chỉ đảng cộng sản do Marx tạo ra và chủ nghĩa tà ác của nó (về phần phân tích chữ “mã” đã được trình bày kỹ ở phần “Áo mật Hán tự Thần truyền (3)”
Từ đây chúng ta có thể kết luận: “Hầu niên mã nguyệt” chính là muốn nói với chúng ta rằng Thần sẽ tiến hành đại thẩm phán vào năm khỉ, đối tượng thẩm phán chính là những kẻ thuộc bè cánh của Marx – đảng cộng sản và những kẻ đi theo nó. Kỳ thực, bản bố cáo đã được đưa ra từ lâu.
Năm 2002, tại khu thắng cảnh Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu đột nhiên xuất hiện tảng đá khổng lồ với sáu chữ khắc hoàn toàn từ tự nhiên “Trung Quốc cộng sản đảng vong” (tại sao lại gọi là Quý Châu? “Quý” chính vì nơi này đã kịp thời công bố ý chỉ của Thần).
Nhiều người không khỏi thắc mắc, tại sao năm 2002 đã xuất hiện “Trung Quốc cộng sản đảng vong”, mà tới nay vẫn chưa vong? Thần là từ bi đối với con người! Con người sẽ không thể tưởng tượng được sự thảm khốc của đại đào thải! Vì vậy, Thần cứ chờ đợi, kéo dài thời gian, vẫn ban cơ hội cho người Trung Quốc, ban cho con người thời gian. Các học viên Pháp Luân Công vẫn luôn giảng chân tướng cho thế nhân, hy vọng những người Trung Quốc đáng thương hiện vẫn còn chưa thoái xuất khỏi “đảng, đoàn, đội” của Trung Cộng, hãy mau chóng thoái xuất. Họ có thể dùng hoá danh, nhũ danh đều được, chỉ cần phát biểu thoái ở trên mạng là được, Thần Phật nhìn nhân tâm!
Tuy nhiên, nếu bạn không thoái, thì khi Thần Phật tiêu diệt ác đảng, cũng sẽ không khoan dung bạn, nên bạn chắc chắn sẽ trở thành vật tuẫn táng cùng với nó.
Thời gian không đợi người! Hãy mau mau thanh tỉnh trước khi trời diệt Trung Cộng! Hãy đưa ra quyết định sáng suốt cho sinh mệnh của chính mình!