Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Văn hóa truyền thống

Áo mật Hán tự Thần truyền (5)

09-07-2025

Tác giả: Kim Hữu Hạnh

[ChanhKien.org]

Trong văn hoá truyền thống Trung Quốc, hay trong cuộc sống thường nhật và ngạn ngữ, thường hay có câu: “Một niệm sai khác, khác biệt tầng trời”. Bởi vì trong lịch sử hay trong cuộc sống hiện thực, những ví dụ như vậy xuất hiện quá nhiều, nên thường dễ khiến lòng người xúc động, gợi lên muôn vàn cảm xúc.

Thực ra, chữ “hoàng” (黃) trong Hán tự do Thần truyền đã sớm đưa ra giải thích một cách chính xác về kết quả kinh ngạc của “một niệm sai khác” này. Chỉ là do con người ở trong mê, không hiểu không ngộ, cũng không có ai nói ra, nên không rõ được chân lý.

Kết cấu của chữ “hoàng” (黃) rất đơn giản, là do chữ “cộng” (共) và chữ “do” (由) tạo nên. Thông thường, nó có vài hàm nghĩa: thứ nhất là biểu thị màu sắc “màu vàng”, màu vàng này ngoài nghĩa gốc ra, còn có một ý khác thường dùng là sắc tình, dâm uế. Thứ hai, nó dùng để chỉ một sự việc hay kế hoạch không thể thực hiện hoặc không thành công. Thứ ba, nó dùng để chỉ một loại thực vật nào đó đã chết hoặc sắp chết. Thứ tư, nó còn để chỉ họ của người, hoặc tên địa danh.

Màu vàng là màu rất gần với màu vàng kim, chúng ta thường nói là vàng kim bởi vì hai màu này quá giống nhau. Đồng thời, nó cũng là màu rất được Phật gia ưa chuộng, nên chúng ta thường thấy các tượng Phật ở trong các ngôi chùa đều có màu vàng kim. Mặc dù màu vàng rất giống màu vàng kim, nhưng nó cũng không phải vàng kim, chỉ cách nhau một ranh giới nhỏ, nhưng khác biệt như trên trời và dưới đất.

Vì chữ “hoàng” (黃) được cấu thành từ chữ “cộng” (共) và chữ “do” (由), nên những thứ liên quan tới màu vàng, dâm ác cũng nhất định có mối liên hệ sâu xa với đảng cộng sản và những kẻ đứng đầu của nó. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguồn gốc của mối liên hệ này.

Mọi người đều biết rằng, người sáng lập đảng cộng sản là Marx, là kẻ tiên phong của dâm loạn và tà ác. Vào thời đại xã hội phương Tây phổ biến tín ngưỡng vào Thượng Đế, ông ta đã thay đổi tín ngưỡng và đi theo tà giáo tôn thờ quỷ Satan. Vào thời đại mà tình cảm đạo đức được tôn trọng, tình yêu thuỷ chung được ca ngợi, ông ta lại phản bội người vợ là Jenny, mà có quan hệ bất chính với người hầu gái do chính Jenny đưa đến, làm ra những việc vô đạo đức. Khi người hầu gái này sinh con với ông ta, Marx lại không dám nhận trách nhiệm. Bề ngoài ông ta tỏ ra đạo mạo, nhưng sau lưng lại hành xử như một kẻ vô lại.

Khi nói đến Đảng Cộng sản Liên Xô, kẻ đứng đầu Đảng là Lênin lại vô cùng đê tiện. Khi đó, Đảng Cộng sản Liên Xô đã dồn nhiều công sức để che đậy vụ bê bối Lênin chết vì bệnh giang mai, thậm chí còn đặc biệt quay một bộ phim mang tên “Lênin năm 1918” để lừa gạt người dân rằng Lênin chết do trúng đạn bị thương mà không chữa được.

Vậy sự thực là gì? Chính là do đời sống tình dục truỵ lạc của ông ta. Ông ta đã quan hệ với quá nhiều phụ nữ, đặc biệt là gái mại dâm, mà bị nhiễm bệnh giang mai. Khi bệnh phát triển đến giai đoạn cuối không thể chữa trị được đã khiến ông ta mất mạng.

Đến Đảng Cộng sản Trung Quốc lại càng trắng trợn hơn. Ban đầu, vì để kích động những kẻ lưu manh cùng nổi dậy làm cách mạng, nên chúng hô khẩu hiệu “đấu địa chủ, chia ruộng đất”, “cộng sản chung vợ”. Sau khi dùng thủ đoạn đê hèn cướp chính quyền năm 1949, tên tà ma đầu sỏ Mao Trạch Đông bắt đầu cuộc sống xa hoa truỵ lạc với tam cung lục viện và vô số phụ nữ tô son điểm phấn.

Tới thời đại Giang Trạch Dân, làn sóng dâm loạn, bầu không khí sắc tình đã được ông ta phát huy tột đỉnh, nhanh chóng lan rộng khắp cả nước Trung Quốc. Trong một thời gian ngắn, các tiệm hớt tóc mọc lên san sát, nhà tắm massage đầy rẫy, các loại nhà nghỉ, khách sạn, câu lạc bộ… đua nhau mọc lên. Các loại tú bà, kỹ nữ, khách làng chơi, con bạc, quan chức, đại gia mang vẻ đạo mạo nghiêm trang, tới đám trai bao, cứ ra ra vào vào nơi ấy không biết mệt mỏi, say mê trong cảnh ăn chơi trác táng, sống cuộc đời đắm chìm trong men say phù hoa và dục vọng, để rồi mải mê trong cơn mộng mị của kiếp người. Chỉ trong có mười mấy hai mươi năm ngắn ngủi, bất kể là thành phố lớn hay nhỏ, bất kể là khu vực phát triển hay lạc hậu, khắp Trung Quốc đều bị bao trùm trong thảm hoạ sắc vàng (chỉ văn hoá sắc tình truỵ lạc). Đạo đức của người Trung Quốc bị phá hoại tan tành, lương tri cũng bị cuốn sạch gần như chẳng còn gì.

Vì để cứu người Trung Quốc, để cứu cả thế giới, cứu chúng sinh trong vũ trụ, Sư phụ vĩ đại – Ngài Lý Hồng Chí đã đưa ra Phật Pháp vĩ đại Pháp Luân Công, xuất hiện giữa trời đất vào năm 1992. Pháp Luân Công như ánh kim quang nơi trọc thế, chiếu rọi ánh sáng rực rỡ khắp đại địa; như làn gió xuân và cơn mưa lành, gột rửa bùn nhơ trong tâm mọi người! Pháp lý của Chân – Thiện – Nhẫn, viên ngọc quý của vũ trụ lần đầu tiên được truyền cho nhân loại thời kỳ này. Ngài dạy chúng ta sống chân thành, thiện lương, nhẫn nại, vứt bỏ những việc xấu ác; Ngài dạy chúng ta cần đặt người khác lên trước, tiên tha hậu ngã, vô tư vô ngã, trở thành bậc chính giác chính ngộ thuần khiết.

Sự từ bi của Sư phụ to lớn vô tỷ; trí huệ của Sư phụ bao trùm thiên vũ!

Có bao nhiêu người bị bệnh tật giày vò, chỉ biết chờ chết, tới mức bác sĩ và chuyên gia cũng đành bất lực, chỉ biết tiếc nuối tiễn bệnh nhân về nhà. Chúng ta đều hiểu, trong hoàn cảnh ấy “về nhà” nghĩa là chờ chết.

Thế nhưng, tình cờ bệnh nhân nghe nói đến Pháp Luân Công, tìm hiểu được sự thần kỳ của Pháp Luân Công. Với bản năng mong muốn được sống, người bệnh nắm bắt cơ hội, cầm lấy cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, và trở thành một đệ tử Đại Pháp, tu luyện Pháp Luân Phật Pháp giúp bệnh tật của họ tiêu tan! Lòng họ dâng lên sự cảm kích không thể diễn tả thành lời! Thu hoạch to lớn thế khiến họ cảm động đến rơi lệ!

Có bao nhiêu người trôi dạt chốn quan trường, cả tinh thần và thể xác đều kiệt quệ, trong mê mang không biết mục đích đời người là vì điều gì, lại càng không biết ý nghĩa thực sự của đời người là vì điều chi. Họ mòn mỏi tìm kiếm chân lý, rồi bất chợt cuốn Chuyển Pháp Luân xuất hiện với Pháp lý vĩ đại, rõ ràng dễ hiểu. Mây mù của cuộc đời tan biến, họ hiểu ra con người từ đâu đến, sẽ đi về đâu, từ đó bước vào thế giới mới do Phật Pháp soi lối.

Có bao nhiêu người lăn lộn thương trường, vất vả ngược xuôi, ngày đêm lao lực, bất giác tuổi thanh xuân trôi qua phí hoài vô ích. Trong bận rộn bộn bề, họ cảm thấy bất lực và chán nản. Bỗng nhiên một ngày, có một âm thanh nhắc nhở: Chỉ cần bạn nghiêm túc đọc Chuyển Pháp Luân, cuộc đời bạn sẽ trở nên tươi đẹp! Chỉ cần bạn tu luyện Pháp Luân Công, sẽ mở ra cho bạn một bầu trời rực rỡ ánh vàng!

Có rất nhiều người như thế, chúng ta không thể kể hết được, chỉ một suy nghĩ sai biệt này, đã phân ranh giới hoàn toàn khác biệt. Đã có vô số bằng chứng xác thực cho sự việc này.

Lắng nghe theo tiếng gọi của Phật Pháp, tâm hồn bạn sẽ thanh tịnh, thần kỳ siêu thoát, rực rỡ ánh vàng kim!

Còn nếu đi theo Đảng Cộng sản Trung Quốc, ắt sẽ bị dục vọng dẫn đến bại vong. Trong khi làm những việc mờ ám hòng phát đại tài, trong cơn say mê hưởng lạc dục vọng, thân thể quý báu của bạn sẽ tàn tạ, tinh thần suy kiệt — khi ấy, quỷ dữ nơi địa ngục đã lặng lẽ chờ sẵn bạn từ lâu.

Thần từ sớm đã cảnh báo chúng ta, để chúng ta không rơi vào vực thẳm vạn kiếp bất phục. Ngài đã dùng chữ “hoàng” (黃色 – màu vàng) để chỉ rõ: những thứ dâm loạn, đồi trụy, ô uế mang sắc “vàng” ấy đều là do Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo ra, và cũng chính vì thế mà nó sẽ bị diệt vong! Giống như lá cây chuyển vàng chính là sẽ sớm tàn lụi, như lúa chín vàng là lúc phải gặt.

Đồng thời, Thần cũng dùng chữ “hoàng” (黃) để chỉ cho chúng ta biết khi nào Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ “vàng úa” – tức là lúc sụp đổ. Đó chính là vào thế kỷ 21 này, trong một năm có liên quan đến con số tám.

Quan sát những loạn tượng hiện nay ở Trung Quốc, nhìn vào sự đấu đá kịch liệt giữa phe Tập và phe Giang, và xét đến lòng dân đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc — chúng ta không cần phải suy đoán nhiều, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ trong tương lai vốn đã là xu thế tất yếu của thời cuộc, là vận mệnh không thể đảo ngược.

Vì vậy, những người dân Trung Quốc đáng quý, xin đừng bao giờ trói buộc bản thân với Đảng Cộng sản Trung Quốc! Nếu không, con đường trước mặt bạn chỉ có thể là tận cùng tăm tối và diệt vong. Đây chính là ý nghĩa đích thực mà Thần đã dùng chữ “hoàng” (黃) để nhắc nhở chúng ta!

Hãy nhớ kỹ! Hãy nhớ kỹ! Hãy mau chóng thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng và ngẩng cao đầu bước vào thế kỷ mới.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/134398

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài