Cuộc diễu hành Pháp Luân Công ở New York gây ấn tượng mạnh khiến người dân Hoa kiều tự hào và tam thoái tại chỗ
Tác giả: Lý Thần
[ChanhKien.org]
Ngày 09/05/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại New York đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn tại Manhattan để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 và tròn 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Ảnh: Trương Tĩnh Di/The Epoch Times)
Ngày 09/05, tại thành phố New York, một bộ phận học viên Pháp Luân Công đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn nhằm kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”. Với sự tham gia của hàng nghìn người, đoàn diễu hành kéo dài nhiều kilômét qua khu vực Manhattan, thể hiện tinh thần đoàn kết và trang nghiêm. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của người dân địa phương, bao gồm cả cộng đồng người Hoa nhập cư tại Hoa Kỳ.
Nhiều người dân gốc Hoa theo dõi cuộc diễu hành cho biết, Pháp Luân Công là niềm tự hào của người dân Trung Quốc; một số đã xúc động rơi lệ, và có người tuyên bố thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong Trung Quốc ngay tại hiện trường.
Pháp Luân Công là một môn tu luyện cả thân lẫn tâm dựa trên nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” và bao gồm năm bộ công pháp. Pháp môn được Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, truyền ra tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992 và hiện nay đã được phổ biến rộng rãi tại hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới.
Ngày 09/05/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại New York đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn tại Manhattan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 và tròn 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Ảnh: Trương Học Tuệ/The Epoch Times)
Ngày 09/05/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại New York đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn tại Manhattan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 và tròn 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Ảnh: Đới Bình/The Epoch Times)
Ngày 09/05/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại New York đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn tại Manhattan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 và tròn 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Ảnh: Trương Học Tuệ/The Epoch Times)
“Pháp Luân Công là niềm tự hào của người Hoa”
Ngày 09/05/2025, Anh Cung Khải đã theo dõi cuộc đại diễu hành của Pháp Luân Công tại New York. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)
Anh Cung Khải, Phó Chủ tịch của Liên minh Dân chủ Trung Quốc tại chi nhánh New York, đã đến địa điểm tổ chức sự kiện để theo dõi cuộc diễu hành. Anh cho biết bản thân vô cùng xúc động trước quy mô lớn của cuộc diễu hành: “Rất chỉnh tề, hòa bình, có kỷ luật, và đội ngũ thì vô cùng lớn – đó là cảm nhận trực quan của tôi”.
Trong lòng anh Cung Khải, Pháp Luân Công là “niềm tự hào của người Hoa”. Anh nói: “Pháp Luân Công dưới sự dẫn dắt của Đại sư Lý Hồng Chí đã lan tỏa khắp nơi trên toàn thế giới. Ở đây hôm nay cũng có thể thấy rất nhiều bạn bè Tây phương tham gia, họ cũng là học viên Pháp Luân Công”.
“Pháp Luân Công là đại diện vô cùng quan trọng của cộng đồng người Hoa ở hải ngoại. Chúng ta nhất định phải bảo vệ, phải ủng hộ. Bởi vì Pháp Luân Công đã nói cho toàn thế giới biết rằng Trung Quốc thật sự là như thế nào. Pháp Luân Công cũng đang kiên trì giữ gìn vẻ đẹp mỹ đức truyền thống”.
Anh Cung chia sẻ rằng bà nội của anh cũng là một học viên Pháp Luân Công: “Cả cuộc đời bà là một người vô cùng hiền lành, điển hình cho hình ảnh người phụ nữ Trung Hoa chịu thương chịu khó. Dưới sự chỉ dẫn của Pháp Luân Công, bà luôn giữ được tinh thần lạc quan, luôn đối xử rất tốt với tất cả chúng tôi, đó là mỹ đức mà đức tin mang lại”.
Anh khẳng định: “Tôi cho rằng Pháp Luân Công đã thật sự khôi phục lại những phẩm chất đạo đức truyền thống của chúng ta, trong khi chủ nghĩa cộng sản chỉ đang tuyên truyền những giá trị giả tạo”.
“Điều tôi cảm thấy xúc động là tinh thần truyền thừa. Bởi hôm nay tôi thấy rất nhiều người dẫn theo con cái, họ đang truyền lại nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cho thế hệ tiếp theo”.
Người di dân mới đến từ Trung Quốc tuyên bố thoái đảng tại chỗ
Ngày 09/05/2025, Anh Lục Kỳ Phong đã theo dõi cuộc diễu hành Pháp Luân Công quy mô lớn tại New York. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)
Anh Lục Kỳ Phong, một người thuộc thế hệ 8X đến từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc và đã đến Hoa Kỳ được khoảng một năm, cho biết anh cảm thấy rất xúc động khi những giá trị Chân-Thiện-Nhẫn được thể hiện qua cuộc diễu hành.
Anh nói: “Sự lan tỏa rất mạnh mẽ. Cuộc diễu hành mang đến cho chúng tôi niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, khiến chúng tôi cảm nhận được thiện ý xuất phát từ nội tâm. Con người cần có sự lương thiện như thế này thì mới có thể đi xa hơn”.
Anh nói: “Các học viên Pháp Luân Công trong môi trường tự do như thế này đã truyền tải những giá trị tốt đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn đến với mọi người. Tôi cho rằng người dân trên toàn thế giới nên được chứng kiến điều này”.
Anh cho biết, cha của anh đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại suốt hơn ba mươi năm, bản thân anh cũng bị liên lụy và buộc phải đến Mỹ để tìm kiếm tự do. “Chúng tôi đều là những người sống sót dưới sự đàn áp của Đảng Cộng sản, đó là một việc vô cùng khó khăn”.
Anh đã sử dụng tên thật để tuyên bố thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong. Anh nói: “Tất cả những điều này đều là trong tình trạng chúng tôi không biết, họ (ĐCSTQ) đã dùng phương pháp tẩy não để khiến chúng tôi gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên Cộng sản, tôi cảm thấy rất đáng buồn”. Anh nói thêm: “Tôi muốn thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức liên quan đến Đảng Cộng sản, vì họ rất tà ác”. Kể từ khi The Epoch Times công bố loạt bài “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” (Cửu Bình) vào năm 2004, đến nay đã có hơn 440 triệu người Trung Quốc làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của ĐCSTQ).
Người dân gốc Hoa rơi nước mắt cảm động
Một người di dân gốc Hoa đã theo dõi cuộc diễu hành nói rằng, “Quy mô của buổi diễu hành hôm nay rất lớn”. Anh nói: “Vì hôm nay thời tiết không tốt, nhưng sự kiên định của các học viên (Pháp Luân Công) đối với ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ đã không thể cản trở họ. Đây là những thay đổi sau khi (họ) tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”
Anh còn nhận thấy tinh thần của các học viên Pháp Luân Công tham gia diễu hành rất tốt, “Mọi người đều rất tích cực, hơn thế trên khuôn mặt mọi người luôn nở nụ cười”.
Một người khác là cô Triệu, người đã đến Mỹ quốc khoảng nửa năm, nhiều lần vẫy tay chào đội diễu hành và không thể kìm được những giọt nước mắt.
“Tâm trạng tôi vô cùng xúc động! Rất vui mừng!”, cô Triệu nói. Cô cho biết mình hiểu được sự tà ác của ĐCSTQ và những khó khăn mà các học viên Pháp Luân Công phải trải qua, “Cảm ơn các bạn! Cảm ơn!”.
(Theo The Epoch Times)
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/296778
Ngày đăng: 13-05-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.