Người đàn ông gốc Hoa quấy rối điểm giảng chân tướng ở New York; Trung tâm Thoái Đảng nói: Nên dừng lại trước khi quá muộn



[ChanhKien.org]

Người đàn ông đeo kính râm này đã quấy rối điểm giảng chân tướng của Pháp Luân Công ở Flushing hôm 29 tháng 04, và bị mọi người lên án. (Ảnh do Trung tâm Thoái Đảng cung cấp)

Vào khoảng 11 giờ 33 phút sáng ngày 29 tháng 04, một người đàn ông gốc Hoa tự xưng là “Dương Phàm” đã đến điểm giảng chân tướng của Pháp Luân Công ở lối ra vào tàu điện ngầm trên đường Main, Flushing, New York để “ăn vạ”. Anh ta dùng chân đá mạnh vào lều của điểm giảng chân tướng, và khi các học viên Pháp Luân Công ngăn cản, anh ta đã nhân cơ hội nằm xuống đất. Các học viên Pháp Luân Công chỉ ra rằng đây là hành vi ăn vạ, và anh ta đã bỏ đi một cách xấu hổ.

Trung tâm Thoái Đảng cho biết, Pháp Luân Đại Pháp thuộc về tín ngưỡng tôn giáo, và việc quấy rối hoặc tấn công nhắm vào các điểm chân tướng Pháp Luân Công là tội ác thù hận, xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo tại Hoa Kỳ. Đồng thời, Trung tâm Thoái Đảng cũng sẽ quan sát và điều tra mối liên hệ giữa vụ việc này với các thư đe dọa đánh bom gần đây mà thư viện Flushing và Trung tâm Thoái Đảng đã nhận được, đồng thời khuyến cáo những người cố tình phá hoại nên dừng lại trước khi quá muộn.

Người đàn ông đeo kính râm này đã quấy rối điểm chân tướng Pháp Luân Công ở Flushing hôm 29 tháng 04, và bị mọi người lên án. (Ảnh do Trung tâm Thoái Đảng cung cấp)

Học viên Pháp Luân Công Trần Nghĩa Khuê cho biết, vào thời điểm đó, một người đàn ông gốc Hoa mặc áo màu xanh lá cây, đeo kính râm, trên tay còn cầm điếu thuốc, đã tiến đến điểm giảng chân tướng, anh ta bất ngờ dùng chân đá vào khung lều, đi sang bên kia rồi tiếp tục đá, thậm chí còn đá lệch cả bàn. Các học viên Pháp Luân Công đã tiến lên ngăn cản, anh ta liền ngã xuống đất, nói rằng mình bị đánh. Sau đó có lẽ cảm thấy không thú vị, anh ta đã đứng dậy.

Các học viên Pháp Luân Công nói rằng anh ta đang cố gắng làm ra hành vi “ăn vạ”, và hỏi tại sao anh ta lại đá vào gian hàng của Pháp Luân Công. Anh ta lớn tiếng nói: “Thấy các người chướng mắt”. Một cô gái đứng bên cạnh hỏi anh ta tên gì, anh ta trơ trẽn nói: “Tôi tên là Dương Phàm (Yang Fan)”.

Ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc Toàn cầu” (gọi tắt là Trung tâm Thoái Đảng) khi trả lời phỏng vấn đã nói rằng, vào thời điểm đó, các học viên Pháp Luân Công đang luyện công và giảng chân tướng, thì người này đã tiến đến đá vào quầy giảng chân tướng. Sau khi đá xong, anh ta còn chửi bới, lúc thì nói “Các người báo cảnh sát đi”, lúc thì nói “Các người xem camera giám sát đi”. Có thể thấy anh ta cố tình đến khiêu khích và đã có sự chuẩn bị trước. Hành vi khiêu khích này của anh ta khiến mọi người nghi ngờ liệu anh ta có liên quan đến những lời đe dọa đánh bom gần đây nhắm vào Thư viện Flushing và Trung tâm Thoái Đảng hay không? Liệu có ai đứng sau chỉ đạo anh ta không? Kẻ chỉ đạo là ai? Trung tâm Thoái Đảng sẽ theo dõi sát sao vụ việc này.

Về vụ việc nhận được thư đe dọa đánh bom, Trung tâm Thoái Đảng đã báo cáo với Sở Cảnh sát Thành phố New York và Cục Điều tra Liên bang (FBI), các cơ quan liên quan rất quan tâm những vụ việc này và đã lập án điều tra.

Ông Uông Chí Viễn cũng nói rằng, Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện Phật Pháp lấy đặc tính vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn” làm chỉ đạo. Tín ngưỡng Pháp Luân Đại Pháp thuộc về các đoàn thể tín ngưỡng tôn giáo, và nước Mỹ luôn bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Các học viên Pháp Luân Công là những người tu Phật tu Đạo, không có kẻ thù, chỉ hy vọng mọi người hiểu rõ chân tướng và minh bạch rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”. Ông hy vọng những người như vậy sẽ hiểu rõ chân tướng, buông bỏ hận thù trong lòng, dừng lại trước khi quá muộn, đừng mắc mưu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ma quỷ và đừng chịu sự sai khiến của ĐCSTQ. Việc quấy rối hoặc phá hoại các điểm chân tướng Pháp Luân Công là tội ác thù hận, và việc phạm tội đối với Phật Pháp sẽ dẫn đến tội nghiệp rất lớn. Thiện ác hữu báo là đạo lý của trời đất, đừng cố tình khiêu khích Phật Pháp, đừng đợi đến khi hối hận cũng không kịp.

Flushing là khu phố người Hoa lớn nhất ở Mỹ quốc, là điểm dừng chân đầu tiên của nhiều người Hoa mới nhập cư, và khu trung tâm có lưu lượng người qua lại hàng ngày vượt quá 100.000 lượt. Năm 2008, ĐCSTQ đã lên kế hoạch và phát động “Sự kiện Flushing”, trong đó các nhóm thân Cộng đã hành hung các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, trò hề do ĐCSTQ đạo diễn này đã kết thúc một cách đáng xấu hổ khi ông Bành Khắc Ngọc, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại New York, đích thân thừa nhận rằng ông ta đã đứng sau kích động và chỉ đạo sự kiện này. “Sự kiện Flushing” đã trở thành một vụ bê bối lớn, một thất bại của ĐCSTQ ở hải ngoại, ông Bành Khắc Ngọc cũng thất bại và phải trốn về Trung Quốc.

Ông Uông Chí Viễn nói: “Vào thời điểm xảy ra ‘Sự kiện Flushing’, một ngày tôi đang đi trên đường phố Flushing, một người dân đã nói với tôi: ‘Anh có biết tại sao lại xảy ra những chuyện này không?’ Tôi hỏi tại sao? Anh ấy nói, ‘Chính là để cho các anh và xã hội này biết: ai là Thần, ai là ma, những người kia là ma quỷ’. Đó là đánh giá của người dân. Vì vậy, những người thiện lương, trong lòng họ đều hiểu rõ”.

Để giảng rõ chân tướng cho người dân và loại bỏ những độc hại do ĐCSTQ tuyên truyền, các học viên Pháp Luân Công đã lần lượt mở sáu điểm chân tướng Pháp Luân Công ở Flushing, phân bổ nằm ở lối ra tàu điện ngầm, bên cạnh thư viện, dưới tầng của Trung tâm Thoái Đảng, cũng như phía trước khu thương mại Hoàng Kim, bưu điện và tòa nhà LandMark. Bất kể mưa gió, giá rét hay nắng nóng, quanh năm 365 ngày, các học viên Pháp Luân Công đều có mặt tại các điểm để giảng chân tướng, thanh lý những tuyên truyền độc hại của ĐCSTQ, và hồng truyền “Chân, Thiện, Nhẫn”, trở thành một cảnh quan tươi đẹp của cộng đồng.

Có người nói rằng, hễ bước vào Flushing mà nhìn thấy các điểm chân tướng của Pháp Luân Công là lập tức cảm thấy an toàn, biết rằng mình đã về nhà. Rất nhiều người mới nhập cư nói rằng, điều gây chấn động mạnh nhất khi họ mới đến Mỹ quốc chính là nhìn thấy Trung tâm Thoái Đảng và các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng trên đường phố. Đây chính là thể hiện sự tự do ở Hoa Kỳ, là cảnh tượng không thể thấy ở Trung Quốc, và đó chính là sự khác biệt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Một số người Hoa sau khi đến Flushing, việc đầu tiên họ làm là đến Trung tâm Thoái Đảng để tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của ĐCSTQ, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công. Rất nhiều người dân thường ngày đi ngang qua các điểm chân tướng Pháp Luân Công thường giơ ngón tay cái lên để bày tỏ sự khen ngợi hoặc trực tiếp nói “Tôi ủng hộ các bạn”!

Học viên Pháp Luân Công Trần Nghĩa Khuê đã chứng kiến cảnh một người đàn ông gốc Hoa quấy rối điểm chân tướng. (Ảnh: Lâm Đan/The Epoch Times)

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/296606



Ngày đăng: 08-05-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.