Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Chân tướng bức hại

Biên niên sử các sự kiện quan trọng của Pháp Luân Công từ 1992 đến 2024 (2)

11-05-2025

Tác giả: Đội ngũ Epoch Times

[ChanhKien.org]

===== NĂM 1999 =====

Ngày 11/04/1999

Viện Giáo dục Thiên Tân công bố một bài báo trên Tập san Khoa học Thanh Niên, trong đó có thông tin sai sự thật và phỉ báng Pháp Luân Công. Trong những ngày tiếp theo, các học viên Pháp Luân Công đã chủ động đến văn phòng của nhà xuất bản đó để nói cho họ biết sự thật về môn tu luyện này. Cục Công an Thiên Tân đã phản ứng lại bằng cách điều động công an chống bạo động tới học viện này, xua đuổi và đánh đập thô bạo các học viên đến kháng nghị. Công an đã bắt giữ bất hợp pháp 45 học viên.

Vào ngày 21/04/1999, các học viên Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa tại Viện Giáo dục Thiên Tân.

Ngày 25/04/1999

Phản ứng lại các vụ bắt giữ bất hợp pháp của công an Thiên Tân, các học viên Pháp Luân Công từ khắp đất nước đã tới Bắc Kinh để tụ họp một cách ôn hòa bên ngoài văn phòng thỉnh nguyện trung ương của chính quyền, gần khu phức hợp Trung Nam Hải của các nhà lãnh đạo cấp cao. Sự kiện này không được tổ chức chính thức, nhưng ước tính có khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tìm đến để kiến nghị về các vụ bắt giữ cũng như nói rõ sự thật về Pháp Luân Công cho chính quyền. Thủ tướng đương thời Chu Dung Cơ đã gặp gỡ một số học viên Pháp Luân Công và sau khi hiểu được chuyện gì đã xảy ra ở Thiên Tân, ông đã ra lệnh cho Cục Công an Thiên Tân phóng thích các học viên bị công an giam giữ. Khi nhận được sự bảo đảm như vậy, các học viên tập trung bên ngoài văn phòng thỉnh nguyện đã giải tán một cách có trật tự, đồng thời chấm dứt cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này.

Cuộc thỉnh nguyện ngày hôm đó đã gây tiếng vang cả trong nước và quốc tế, và hiện nay được nhắc đến là “Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25/04”.

Ước tính có khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện ôn hòa để yêu cầu trả tự do cho các học viên bị giam giữ, bên ngoài văn phòng thỉnh nguyện trung ương gần khu phức hợp chính quyền trung ương Trung Nam Hải.

Ngày 10/06/1999

Lãnh đạo ĐCSTQ lúc đó là ông Giang Trạch Dân đã bỏ ngoài tai ý kiến ​​của các quan chức cấp cao khác và đơn phương thành lập Phòng 610, một tổ chức giống như Gestapo hoạt động đứng trên cả Hiến pháp và luật pháp của ĐCSTQ, chuyên phụ trách thực hiện cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công. Ông Giang ra lệnh cho các cán bộ của Đảng hãy “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thân thể”, “đánh họ tới chết và xem đó là tự sát”, và “hỏa táng thi thể không cần xác minh danh tính”.

Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân.

Ngày 21–25/06/1999

Trang mạng Minghui.org (Minh Huệ Net) được thành lập làm một nền tảng chuyên thu thập thông tin trực tiếp từ Trung Quốc đại lục về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và nói rõ sự thật về môn tu luyện này. Trang web này chính thức bắt đầu hoạt động vào ngày 25/06/1999.

Tháng 07/1999 trở về sau

Không còn cách nào khác để vạch trần sự thật ở Trung Quốc đại lục, các học viên Pháp Luân Công bắt đầu thỉnh nguyện bên ngoài các văn phòng và địa điểm đặt trụ sở chính quyền địa phương. Trong những năm tiếp theo, nhiều người đã tới Quảng trường Thiên An Môn để tập các bài công pháp của Pháp Luân Công hoặc trưng bày các biểu ngữ, với hy vọng để các nhà lãnh đạo quốc gia và người dân biết được sự thật về cuộc bức hại mà họ hiện đang phải đối mặt. Nhiều người đã bị bắt giữ. Theo những bài tường thuật trên trang Minghui.org, trong thời kỳ đỉnh điểm diễn ra các cuộc thỉnh nguyện vào cuối năm 1999, 2000, và 2001, số học viên trên khắp đất nước đến tạm trú ở ngoại ô Bắc Kinh là khoảng 700.000 người mỗi tháng.

Các học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện ôn hòa tại Quảng trường Thiên An Môn vào năm 1999, nhưng gặp phải sự đối xử thô bạo của công an.

Ngày 20/07/1999

Rạng sáng ngày 20/07/1999, ĐCSTQ thực hiện chiến dịch vây bắt học viên Pháp Luân Công với quy mô lớn trên toàn quốc. Trong tuần đầu tiên, ít nhất 5.000 học viên bị bắt giữ và nhà cửa của họ bị đột kích. Một số văn bản chính thức của chính quyền được ban hành vào khoảng ngày 20/07/1999 đã đánh dấu sự phát động chính thức cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Ngày 20/07/1999

Hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công tập trung tại Quảng trường Nhân Dân phía trước tòa nhà chính quyền thành phố Đại Liên để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Kể từ ngày 20/07, hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công đã bắt đầu thỉnh nguyện ôn hòa lên chính quyền trung ương ở Bắc Kinh và các cơ quan chính quyền địa phương trong nước, yêu cầu thả các học viên bị giam giữ.

Ngày 22/07/1999

Đại sư Lý Hồng Chí công bố một tuyên bố kêu gọi các chính phủ trên toàn thế giới, các tổ chức quốc tế, và những người lương thiện giúp đỡ giải quyết cuộc khủng hoảng mà học viên Pháp Luân Công hiện đang phải trải qua ở Trung Quốc. Cùng ngày, đài BBC đã thực hiện cuộc phỏng vấn với Đại sư Lý Hồng Chí.

Ngày 22/07/1999

Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên án mạnh mẽ cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Ngày 23/07/1999

Chính phủ Canada gửi thư phản đối tới Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Canada trở thành quốc gia đầu tiên bước ra lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Ngày 24/07/1999

Học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc họp báo tại khách sạn Hilton ở Washington, D.C., gần Đại sứ quán Trung Quốc, để cung cấp thông tin về cuộc bức hại và kêu gọi hành động chấm dứt cuộc bức hại này. Nhiều hãng thông tấn Trung Quốc và phương Tây đã tham dự cuộc họp báo này.

Ngày 08/08/1999

Thị trưởng thành phố Jersey, New Jersey, trở thành thị trưởng đầu tiên trên thế giới tuyên bố “Ngày Đại sư Lý Hồng Chí” kể từ khi ông Giang Trạch Dân bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20/07/1999.

Ngày 08/08/1999

Một nhóm gồm 138 học viên Pháp Luân Công cùng nhau luyện tập các bài công pháp tại Công viên Vạn Lộ ở thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam. Mặc dù bị công an bao vây, họ vẫn nhất quyết hoàn thành các bài công pháp. Sự kiện ngày hôm đó được gọi là “Sự kiện Hải Khẩu 8/8”.

Ngày 09/08/1999

Anthony William, thị trưởng Washington DC, Hoa Kỳ, đã tuyên bố từ ngày 09 đến ngày 13 tháng 08 năm 1999 là “Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp”.

Ngày 16/08/1999

Cô Trần Anh, một học sinh 17 tuổi tại trường trung học Thụ Nhân ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, bị cảnh sát bắt giữ khi đang đi xe lửa đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Sau khi bị công an đánh đập và làm nhục, cô Trần đã nhảy khỏi xe lửa đang di chuyển vào lúc 2 giờ 34 chiều, khiến cô rơi vào trạng thái hôn mê, và được tuyên bố tử vong lúc 6 giờ chiều sau khi một viên công an ra lệnh cho nhân viên y tế tháo thiết bị tiếp trợ oxy cho cô. Cô Trần Anh trở thành cái tên đầu tiên trong danh sách của Minghui.org về các học viên Pháp Luân Công thiệt mạng do cuộc bức hại.

Sự kiện của cô Trần Anh

Đầu tháng 09/1999

Hơn 200 học viên Pháp Luân Công từ New Zealand, Úc, Thụy Điển, Đài Loan, Singapore, Nhật Bản, và các quốc gia khác tập trung tại New Zealand để biểu tình phản đối ông Giang Trạch Dân. Khi đó ông Giang đang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Á châu-Thái Bình Dương tổ chức tại Auckland từ ngày 12 đến 13/09/1999.

Ngày 09/09/1999

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế, và tiếp tục công bố báo cáo này mỗi năm, nhằm ghi chép lại và lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các nhóm tín ngưỡng như Pháp Luân Công. Do các vi phạm nghiêm trọng đối với quyền tự do tôn giáo, Trung Quốc đã bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác định là một “quốc gia đặc biệt đáng lo ngại” trong 25 năm liên tiếp. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công và các nhóm tôn giáo khác trong Báo cáo Nhân quyền thường niên của mình.

Ngày 18/09/1999

Hơn 100 học viên từ Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, gửi một lá thư tập thể cho Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, với hy vọng thu hút sự chú ý của ông đến cách hành xử bất công mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải đối mặt.

Ngày 27/09/1999

Bà Triệu Kim Hoa, một học viên Pháp Luân Công ở thị trấn Trương Tinh, huyện Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông, bị Đồn Công an thị trấn Trương Tinh bắt cóc bất hợp pháp và chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau. Mười ngày sau, vào ngày 07/10, bà tử vong trong khi bị giam giữ tại đồn công an. Cái chết của bà Triệu一trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận do bị tra tấn trong cuộc bức hại一đã gây chấn động trên toàn thế giới.

Sự kiện của bà Triệu Kim Hoa.

Ngày 25/10/1999

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Le Figaro của Pháp, chính ông Giang Trạch Dân, với cương vị là nguyên thủ quốc gia, tuyên bố trước công chúng rằng “Pháp Luân Công là một tà giáo”.

Ngày 28/10/1999

Khoảng 30 học viên Pháp Luân Công không màng nguy hiểm đến tính mạng đã tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp ở ngoại ô Bắc Kinh, lần đầu tiên tiết lộ chi tiết về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho cộng đồng quốc tế. Các phóng viên từ các cơ quan thông tấn phương Tây như The Associated Press và The New York Times đã tham dự cuộc họp báo này.

Ngày 18–19/11/1999

Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Nghị quyết chung 217 và 218, kêu gọi chính quyền cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Ngày 06/12/1999

Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton chỉ trích chế độ cộng sản Trung Quốc vì đã bắt giữ và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 31/12/1999 – Ngày 01/01/2000

Hàng ngàn học viên Pháp Luân Công bị bắt vì tập các bài công pháp và giương biểu ngữ ở Quảng trường Thiên An Môn. Những người bị bắt bao gồm hơn 40 học viên đến từ Nhật Bản và hàng chục học viên đến từ Đài Loan và Úc.

===== NĂM 2000 =====

Ngày 19/01/2000

Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu tiên công bố bức ảnh của mình lên Minghui.org.

Ngày 27/01/2000

Liên minh Âu Châu thông qua một nghị quyết lên án tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc, đặc biệt lên án các vụ vây bắt, giam giữ bất hợp pháp, và cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Ngày 20/02/2000

Học viên Pháp Luân Công Trần Tử Tú.

Học viên Pháp Luân Công Trần Tử Tú, người thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, bị công an Trung Quốc đánh đến tử vong. Hai tháng sau đó, bắt đầu từ ngày 20/04, Wall Street Journal đã đăng một loạt bài gồm 10 phần về vụ việc này. Nhờ việc đưa tin này, phóng viên Ian Johnson đã đạt được Giải Pulitzer vào năm sau đó.

Sự kiện của bà Trần Tử Tú

Ngày 20–21/03/2000

Trong phiên họp lần thứ 56 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, hơn 500 học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung bên ngoài tòa nhà Liên Hiệp Quốc để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Họ còn tổ chức họp báo và hội nghị chia sẻ kinh nghiệm.

Ngày 01/05/2000

Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) công bố báo cáo đầu tiên của mình, qua đó lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ủy ban này đã tiếp tục lên án cuộc bức hại trong mỗi báo cáo thường niên tiếp theo.

Ngày 13/05/2000

Học viên Pháp Luân Công từ các quốc gia bên ngoài Trung Quốc đã chọn ngày 13/05 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới”. Kể từ đó, hàng năm vào ngày này, học viên Pháp Luân Công đều nhận được thư chúc mừng và khen ngợi từ các quan chức chính phủ các cấp ở các quốc gia và khu vực bao gồm Hoa Kỳ, Canada, châu Âu, và các quốc gia khác. Một số chính quyền địa phương còn vinh danh “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”, “Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp”, hoặc “Tháng Pháp Luân Đại Pháp”.

Ngày 22/05/2000

Đại sư Lý Hồng Chí công bố bài thơ đầu tiên kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, “Tâm Tự Minh”.

Tháng 07/2000

Toàn quyền Canada Adrienne Clarkson viết thư ủng hộ Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp.

Tháng 08/2000

Phó Thủ tướng Canada Herb Gray, Bộ trưởng Di sản Canada Sheila Copps, Bộ trưởng Tư pháp kiêm Tổng Chưởng lý A. Anne McLellan, cùng nhiều quan chức khác đã viết tổng cộng 70 bức thư chúc mừng Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp ở Canada.

Học viên Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ đã thành lập The Epoch Times, một hãng thông tấn độc lập bằng Hoa ngữ để đưa tin trung thực về các sự kiện ở bên trong Trung Quốc và hành vi áp bức nhân quyền của ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc.

Ngày 20/08/2000

Minghui.org đã vượt qua được sự phong tỏa thông tin của ĐCSTQ và công bố tin tức về 43 trường hợp tử vong do cuộc bức hại của ĐCSTQ. Trang web này cũng đưa tin hơn 50.000 trường hợp bị giam giữ trái phép, hơn 10.000 trường hợp bị lao động cưỡng bức bất hợp pháp, và hơn 100 trường hợp bị kết án oan.

Ngày 06/09/2000

Trong thời gian Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc, khoảng 2.000 học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới tập trung tại quảng trường bên ngoài Phái đoàn Thường trực Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc ở New York. Họ thỉnh nguyện một cách ôn hòa và tổ chức một cuộc họp báo kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Ngày 24/09/2000

Học viên Pháp Luân Công Vương Bân, nguyên kỹ sư phần mềm máy tính tại Viện Phát triển và Thăm dò Mỏ dầu Đại Khánh ở tỉnh Hắc Long Giang, bị đánh đập nghiêm trọng tại Trại Lao động nam Đại Khánh. Ông bị gãy hơn chục chiếc xương sườn, xương đòn, và xương ức; tinh hoàn bị dập nát, và một động mạch bị cắt đứt. Ông đã qua đời vào tối ngày 04/10. Nội tạng của ông bị lấy đi sau khi ông qua đời, được thể hiện qua đường khâu thô tháo trông hết sức kinh hãi rõ rệt trên thi thể ông.

Học viên Pháp Luân Công Vương Bân (Wang Bin).

Ngày 01/10/2000

Trung tâm Cải tạo Mã Tam Gia ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh phía Đông Bắc Trung Quốc, nhốt 18 nữ học viên Pháp Luân Công trong phòng giam nam, khiến họ bị các tù nhân cưỡng gian tập thể và dẫn đến nhiều người tử vong cũng như gặp phải các vấn đề sức khỏe tâm thần trầm trọng.

Tháng 10/2000

Ông Giang Trạch Dân ra lệnh “tăng cường tranh đấu chống Pháp Luân Công ở hải ngoại, thu thập thêm thông tin tình báo”, và “ngăn chặn” học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại biểu tình.

Hơn 30 nghị viên và giáo sư đại học từ các nước, trong đó có Đức, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, đã đề cử Đại sư Lý Hồng Chí và các học viên của ông làm ứng cử viên cho giải Nobel Hòa bình. Đại sư Lý tiếp tục được đề cử thêm bốn lần nữa trong những năm qua.

Ngày 10/10/2000

Ủy ban Điều hành Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc được thành lập thông qua lệnh của Quốc hội để giám sát việc Trung Quốc tuân thủ các luật về nhân quyền. Ủy ban này tiếp tục phát hành các báo cáo thường niên nêu bật cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Ngày 29/11/2000

Hội đồng Thành phố New York khen ngợi Đại sư Lý Hồng Chí và học viên Pháp Luân Đại Pháp vì dũng khí và sự kiên định của họ.

Ngày 23 – 24/12/2000

Hơn 3.000 học viên Pháp Luân Công từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ tập trung tại Quảng trường Tự Do phía trước Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, Đài Loan. Phó Tổng thống Đài Loan Lữ Tú Liên tham dự sự kiện và phát biểu. Ngày hôm sau, các học viên tổ chức Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện đa quốc gia lần đầu tiên tại Đài Bắc, Đài Loan.

===== NĂM 2001 =====

Ngày 10/01/2001

Giáo sư Trương Côn Luân (thứ 4 từ trái qua), vừa được giải cứu khỏi Trung Quốc và trở về Canada, bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả những người đã ủng hộ ông, tại một cuộc họp báo ở Montréal vào ngày 19/01/2001.

Giáo sư người Canada Trương Côn Luân, một học viên Pháp Luân Công, bị kết án bất hợp pháp ba năm lao động cưỡng bức ở Trung Quốc. Sau những nỗ lực không ngừng của các học viên Pháp Luân Công và với sự giúp đỡ của chính phủ Canada, ông đã được thả ra sau khi phải chịu đựng gần hai tháng giam giữ bất hợp pháp. Đây là nỗ lực quốc tế thành công đầu tiên trong việc giải cứu một học viên Pháp Luân Công.

Ngày 23/01/2001

Xảy ra vụ “tự thiêu” được dàn dựng tại Quảng trường Thiên An Môn. Năm người được cho là đã tự thiêu, và một giờ sau khi xảy ra vụ việc, Tân Hoa Xã do nhà nước điều hành tuyên bố trong một chương trình phát hình rằng những người này là học viên Pháp Luân Công, sau đó cập nhật số lượng học viên lên bảy người. Truyền thông Trung Quốc tràn ngập những bức ảnh về vụ việc trong các bài tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công là tà giáo. Cùng ngày, Minghui.org đăng một thông cáo báo chí của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp có tiêu đề “Trung Quốc dàn dựng màn kịch tự thiêu; Tân Hoa Xã bịa đặt về Pháp Luân Công bằng những lời dối trá vu khống”, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra độc lập của bên thứ ba để làm rõ sự thật.

Sau đó, bằng chứng đã khiến cộng đồng quốc tế kết luận rằng vụ việc được ĐCSTQ dàn dựng nhằm mục đích tuyên truyền. Cả trò lừa bịp “tự thiêu” và các báo cáo tiếp theo vạch trần vụ việc đã đóng một vai trò quan trọng trong việc gây ảnh hưởng đến công chúng quốc tế.

(Ảnh trên) Một trong những người bị thiêu sống tại Quảng trường Thiên An Môn, cô Lưu Xuân Linh. Một phân tích đoạn video chỉ rõ rằng sau khi ngọn lửa gần như đã được dập tắt xong, có thể thấy cô Lưu bị đánh vào đầu. Sau khi cô Lưu ngã xuống đất, có thể nhìn thấy một vật giống như chiếc gậy bật ngược ra khỏi cơ thể cô sau cú đập ban đầu. (Ảnh dưới) Ai đã đánh cô Lưu Xuân Linh? Một phân tích đoạn phim cho thấy một cánh tay vung về phía đầu cô ấy. Có thể thấy một người đàn ông mặc áo khoác đang đứng tại nơi cô bị đánh, vẫn còn trong tư thế ra lực mạnh như khoảnh khắc trước đó.

Ngày 02/06/2001

Học viên Pháp Luân Công Đàm Vĩnh Khiết.

Anh Đàm Vĩnh Khiết, một học viên Pháp Luân Công ở huyện Bảo An, tỉnh Quảng Đông, bị công an địa phương bắt cóc đến một trại tạm giam và đánh đập tàn nhẫn vì phân phát tài liệu nói lên sự thật về Pháp Luân Công. Trong thời gian bị giam giữ, anh bị còng tay vào song sắt cửa sổ phòng giam trong hơn năm tiếng đồng hồ, chân anh lơ lửng trên không. Để cưỡng ép anh từ bỏ đức tin của mình, công an đã dí bàn ủi nóng rực vào chân anh, khiến anh bị hơn chục vết bỏng. Sau đó anh đã đào thoát thành công sang Hoa Kỳ.

Ngày 15/06/2001

Các học viên Pháp Luân Công trong một cuộc diễu hành ở Gothenburg, Thụy Điển.

Hơn 600 học viên Pháp Luân Công từ 23 quốc gia tập trung tại Gothenburg, Thụy Điển, để nâng cao nhận thức nhân dịp diễn ra một hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Âu Châu. Họ tổ chức một cuộc diễu hành khắp thành phố, tổ chức các cuộc họp báo, và khởi xướng chiến dịch “SOS! Giải cứu Toàn cầu”, nhằm nâng cao nhận thức của quốc tế về cuộc bức hại và tình trạng sát hại học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Ngày 20/06/2001

Trại lao động Cưỡng bức Vạn Gia, nơi các học viên Pháp Luân Công phải chịu một số hình thức tra tấn và ngược đãi tồi tệ nhất được ghi nhận, ở tỉnh Hắc Long Giang, vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Đã xảy ra “Tội ác Tàn bạo ở Trại lao động Cưỡng bức Vạn Gia”. Chính quyền ĐCSTQ tuyên bố hơn chục nữ học viên Pháp Luân Công đã tử vong do tự sát, mặc dù họ đã bị giám sát 24 tiếng trong một trại được gọi là trại “cải tạo”. Bà Lý Tú Thanh, bà Trương Ngọc Lan, và bà Triệu Nhã Vân nằm trong số những người đầu tiên được xác nhận đã tử vong, cùng với 13 người khác được cho là đang trong tình trạng nguy kịch. Sự kiện này đã khiến học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và truyền thông quốc tế phải điều tra, phơi bày cuộc tra tấn dã man hàng chục học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trái phép trong trại lao động này với mục đích buộc họ phải từ bỏ đức tin của mình.

Ngày 14/08/2001

Tại phiên họp lần thứ 53 của ủy ban liên kết Xúc tiến và Bảo vệ Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã lên án “chủ nghĩa khủng bố chính phủ” của chế độ cộng sản Trung Quốc trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, tuyên bố rằng trò lừa bịp vụ tự thiêu Thiên An Môn là do “chính quyền dàn dựng”.

Ngày 14/09/2001

Đại sư Lý Hồng Chí được đề cử Giải thưởng Tự do Tư tưởng Sakharov của Nghị viện Âu Châu.

Ngày 20/11/2001

36 học viên Pháp Luân Công từ 12 quốc gia tập trung tại Quảng trường Thiên An Môn để phản đối cuộc bức hại bằng cách giương cao biểu ngữ “Chân, Thiện, Nhẫn”. Một số người bị đánh đập khi bị bắt giam. Ngày hôm sau, họ bị trục xuất và bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc trong năm năm.

Tháng 12/2001

Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) được thành lập bởi người Hoa ở hải ngoại vốn không chịu sự ảnh hưởng của ĐCSTQ. Đó là một đài truyền hình Hoa ngữ quốc tế, độc lập, phi lợi nhuận, có trụ sở chính tại thành phố New York, chương trình truyền hình đầu tiên của đài này tại Hoa Kỳ được phát hình vào tháng 02/2002.

Ngày 21/12/2001

Ông Triệu Chí Phi

Trong một phán quyết vắng mặt, một tòa án liên bang ở thành phố New York tuyên bố ông Triệu Chí Phi, cựu phó giám đốc Sở Công an tỉnh Hồ Bắc, phạm tội sát nhân. Ông Triệu phải đối mặt với các cáo buộc giết người phi pháp, tra tấn bất hợp pháp, tội ác phản nhân loại, và các vi phạm nghiêm trọng khác đối với các đạo luật nhân quyền quốc tế trong cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Bắc.

===== NĂM 2002 =====

Ngày 01/03/2002

(Bên trái) Freegate, (Bên phải) Ultrasurf

Các học viên Pháp Luân Công thành lập công ty phi lợi nhuận Dynamic Internet Technology Inc. tại Hoa Kỳ, chuyên phát triển phần mềm để vượt qua kiểm duyệt Internet. Trong số những sản phẩm của họ có một số công cụ chống kiểm duyệt như Freegate và Ultrasurf, những chương trình giúp người dùng Internet Trung Quốc vượt qua sự phong tỏa Internet của ĐCSTQ và tự do truy cập thông tin trung thực.

Ngày 05/03/2002

Vì không thể cậy nhờ đến công lý, học viên Pháp Luân Công ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã chèn sóng truyền hình cáp địa phương, phát sóng các chương trình bóc trần sự tuyên truyền của ĐCSTQ và giải thích bản chất của Pháp Luân Công. Các chương trình này phát đồng thời trên tám kênh truyền hình địa phương trong khoảng 40 đến 50 phút.

(Ảnh trên) Ông Lưu Hải Ba, (Ảnh dưới) Ông Hầu Minh Khải

ĐCSTQ đã áp dụng biện pháp trả đũa tàn bạo, giam giữ hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công ở Trường Xuân. Bảy học viên gồm Lý Dung, Thẩm Kiếm Lợi, Lưu Hải Ba, Lưu Nghĩa, Lý Thục Cần, Hầu Minh Khải, và một học viên khác vẫn chưa rõ tên — bị sát hại trong một phần của hoạt động ​​truy lùng và bắt giữ quy mô lớn. Công an đã tra tấn ông Lưu Hải Ba trong khi thẩm vấn, kể cả dùng dùi cui điện chích vào cơ thể, chạm vào các bộ phận quan trọng, và giật điện cho đến khi ông tử vong. 15 người khác đã bị kết án tù bất công với thời hạn từ 4 đến 20 năm. Ông Hầu Minh Khải tử vong vào ngày 21/08/2002, hai ngày sau khi bị bắt, sau khi bị tra tấn đến thiệt mạng. Ông Lưu Thành Quân đã qua đời vào ngày 26/12/2003, sau 21 tháng bị giam giữ và tra tấn vô cùng tàn ác.

Sau khi bị bắt vào tháng 03/2002, ông Lưu Thành Quân đã phải chịu đựng sự tra tấn tàn bạo đến mức không thể ngồi dậy nếu không được trợ giúp.

Ngày 19–22/03/2002

Hơn 700 học viên Pháp Luân Công tập trung tại Geneva để thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ, nhân dịp diễn ra phiên họp lần thứ 58 của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tại hội nghị nhân quyền này, các ngoại trưởng Canada, Hà Lan, và Đức đã lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Ngày 04/04/2002

Chủ tịch Nghị viện Âu Châu Nicole Fontaine kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt ngay cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ngày 08–16/04/2002

Hơn 400 học viên Pháp Luân Công từ nhiều quốc gia khác nhau đã tập trung tại Đức để phản đối cuộc bức hại của lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công, nhân chuyến công du của ông đến Đức.

Nhân dịp ông Giang Trạch Dân công du đến Đức vào tháng 04/2002, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung dọc lộ trình của ông ta để phản đối và yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại.

Tháng 06/2002

Trong chuyến công du Iceland, ông Giang Trạch Dân gây áp lực buộc chính phủ Iceland phải đứng về phía ĐCSTQ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công bằng cách sử dụng thông tin sai lệch và thông tin phỉ báng. Chính phủ Iceland cấm nhập cảnh đối với những học viên Pháp Luân Công nào bị ĐCSTQ đưa vào danh sách đen.

Ngày 23/06/2002

Học viên Pháp Luân Công chèn sóng các kênh Truyền hình Trung ương của ĐCSTQ, và trên một kênh phát hình dành riêng cho khán giả nông thôn, học viên Pháp Luân Công đã phát thành công một bộ phim tài liệu giải thích sự thật về môn tu luyện này.

Ngày 17–19/08/2002

Học viên Pháp Luân Công ở Lan Châu, Thiên Thủy, Bạch Ngân, và những nơi khác ở tỉnh Cam Túc, vùng Tây Bắc Trung Quốc, cũng chèn sóng thành công vào các chương trình truyền hình cáp địa phương để phát những bộ phim tài liệu phơi bày sự thật.

Ngày 23/10/2002

Nhân dịp ông Giang Trạch Dân công du đến Chicago, học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện ông ta lần đầu tiên ở ngoại quốc, cáo buộc ông phạm tội ác phản nhân loại và tội diệt chủng.

Một chiếc xe tải mang biểu ngữ với những lời kêu gọi thực thi công lý đối với những hành động phạm tội của lãnh tụ tối cao của ĐCSTQ Giang Trạch Dân vào tháng 10/2002. Trong chuyến công du tới Chicago, ông Giang đã phải đối mặt với các cuộc biểu tình liên tục, một số trong đó đã thu hút sự chú ý đáng kể từ giới truyền thông và công chúng.

Ngày 24/10/2002

Nghị viện Canada đồng thuận thông qua Nghị quyết M236, kêu gọi Thủ tướng Jean Chrétien yêu cầu ông Giang Trạch Dân trả tự do cho 13 học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc vốn là thân nhân của các công dân hoặc người thường trú tại Canada.

Ngày 14/12/2002

Nghị viện Canada đồng thuận thông qua Đạo luật S-223, một đạo luật sửa đổi Bộ luật Hình sự và Đạo luật Bảo vệ Người nhập cư và Tị nạn nhằm giải quyết nạn buôn bán nội tạng người.

===== NĂM 2003 =====

Ngày 20/01/2003

Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công được thành lập để đoàn kết và phối hợp các nỗ lực toàn cầu vì công lý, điều tra kỹ lưỡng tất cả các tội ác liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công, bao gồm các tổ chức, cơ quan, và cá nhân liên quan đến cuộc bức hại này.

Ngày 13/05/2003

Học viên Pháp Luân Công từ hàng chục quốc gia và khu vực trên khắp thế giới kỷ niệm 11 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Nhiều tiểu bang và thành phố ở Hoa Kỳ và Canada tuyên bố “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” hoặc thông qua các nghị quyết khen ngợi môn tu luyện này.

Ngày 05/06/2003

Một thông cáo trên tờ báo lớn nhất của Iceland xin lỗi học viên Pháp Luân Công vì các hành động của Bộ Tư pháp, vào tháng 06/2002.

Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Iceland phán quyết rằng việc Bộ Tư pháp Iceland sử dụng một danh sách đen để ngăn chặn học viên Pháp Luân Công nhập cảnh vào nước này là bất hợp pháp.

Ngày 20/06/2003

Mạng lưới Phát thanh Quốc tế The Sound of Hope được các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ thành lập. Tập đoàn truyền thông đa quốc gia này tích hợp các nền tảng phát thanh, video, Internet, và mạng xã hội bằng cả Hoa ngữ và Anh ngữ. Tập đoàn này đề cao các nguyên tắc về trung thực, khách quan, và phục vụ công chúng, với mục đích phục vụ khán giả toàn cầu.

Tháng 07/2003

NTD mở rộng phát sóng 24/7 tới châu Á, châu Âu, Úc, và Bắc Mỹ thông qua Mạng lưới Vệ tinh Tân Đường Nhân.

Ngày 12/08/2003

Các học viên Pháp Luân Công chèn các video phơi bày tội ác của ông Giang Trạch Dân, thủ phạm chính đằng sau cuộc bức hại Pháp Luân Công, vào các chương trình phát sóng của Kênh Giáo dục số 3 của Đài truyền hình Bắc Kinh.

Ngày 08/11/2003

Nhấn vào đây để xem video này.

Bộ phim tài liệu “Lửa Giả” của NTD nhận được giải thưởng danh dự tại Liên hoan phim và Video Quốc tế Columbus lần thứ 51. Bộ phim tài liệu này phơi bày nhiều điểm mâu thuẫn trong vụ “tự thiêu giả” do chính quyền cộng sản Trung Quốc dàn dựng vào ngày 23/01/2001 tại Quảng trường Thiên An Môn.

===== NĂM 2004 =====

Ngày 03/02/2004

Tòa án Tối cao Ontario của Canada kết án ông Phan Tân Xuân, Phó tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto, về tội phỉ báng, và ra lệnh cho ông phải bồi thường thiệt hại cho học viên Pháp Luân Công người Canada Joel Chipkar. Đây là vụ kiện đầu tiên mà các học viên Pháp Luân Công đệ đơn và thắng kiện trước một nhà ngoại giao Trung Quốc ở ngoại quốc vì cuộc bức hại. Đây là lần đầu tiên các học viên Pháp Luân Công kiện một nhà ngoại giao Trung Quốc vì bức hại Pháp Luân Công ở nước ngoài và họ đã thắng kiện.

Ngày 05/03/2004

Quốc hội Hoa Kỳ thông qua văn bản nghị quyết H.Res.530, hối thúc Liên Hiệp Quốc đưa ra một nghị quyết kêu gọi chính quyền cộng sản Trung Quốc chấm dứt những hành vi vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, và khẳng định rằng các nhà lãnh đạo thế giới cần “tiếp tục lên tiếng trên các diễn đàn quốc tế và các nơi khác phản đối Trung Quốc bức hại tự do tôn giáo và chính trị, bức hại người Tây Tạng, học viên Pháp Luân Công, tín đồ Công Giáo, tín đồ Tin Lành, và người Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ”.

Ngày 26/04/2004

Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức, phụ trách an ninh cho các chuyến thăm của các nguyên thủ quốc gia, đã chính thức thừa nhận rằng việc các học viên Pháp Luân Công lưu trú tại khách sạn Adlon ở Đức bị hạn chế trong suốt thời gian cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân ghé thăm Đức vào tháng 04/2002 là bất hợp pháp. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đức hoan nghênh lời thừa nhận thẳng thắn này.

Hai bên đạt được một thỏa thuận do thẩm phán tại Tòa án Hành chính Berlin đề xuất.

Ngày 28/06/2004

Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tăng Khánh Hồng và Bộ trưởng Bộ Thương mại Bạc Hy Lai bị nghi ngờ thuê sát thủ để bắn các học viên Pháp Luân Công trong các cuộc biểu tình ôn hòa ở Nam Phi. Trong chuyến thăm của các quan chức ĐCSTQ, chín học viên Pháp Luân Công từ Úc đã đến để tổ chức một cuộc họp báo về tội ác của ông Tăng và ông Bạc và chuyển giấy tờ pháp lý đến họ. Trên đường từ phi trường Johannesburg đến Pretoria, xe của các học viên bị bắn bởi một tay súng đi trên một chiếc xe hơi màu trắng. Ông Lương Đại Vệ (David Liang) phải nhập viện vì vết thương do đạn bắn và hậu quả là bị tàn tật.

Học viên Pháp Luân Công quốc tế và các hãng truyền thông điều tra vụ việc này, nêu bật các trường hợp bạo lực khác có liên quan đến ĐCSTQ nhắm vào các học viên và các quan chức từng lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công ở các quốc gia khác.

Ông Lương Đại Vệ (David Liang) đã đi từ Úc đến Nam Phi để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Vào ngày 28/06, khi ông Lương đang trên đường từ phi trường Johannesburg đến Pretoria, một chiếc xe hơi màu trắng chở ba người đã vượt qua xe của ông và một người trong đó đã bắn ít nhất năm phát súng vào ông. Bàn chân phải của ông Lương bị đạn xuyên qua, khiến một phần cơ bàn chân trái bị văng ra.

Ngày 15–16/07/2004

“Tinh thần kiên định bất khuất”, một cuộc triển lãm nghệ thuật do các học viên Pháp Luân Công sáng tạo, khai mạc tại Tòa nhà Văn phòng Rayburn House ở Thủ đô Washington, D.C. Cuộc triển lãm này sau đó được đổi tên thành “Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn” và được trưng bày trên khắp thế giới.

Ngày 19/07/2004

Cựu Bộ trưởng Giáo dục và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Trần Chí Lập.

Cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Trần Chí Lập bị buộc tội ở Tanzania vì “tiến hành tra tấn và sát hại học viên Pháp Luân Công trong hệ thống giáo dục Trung Quốc” và phải trình diện tại tòa theo trát đòi hầu tòa. Sự việc này đánh dấu trường hợp đầu tiên một quan chức Trung Quốc bị cáo buộc bức hại Pháp Luân Công trình diện trước tòa theo một đơn kiện của học viên Pháp Luân Công.

Ngày 19/11/2004

The Epoch Times công bố một loạt bài xã luận có nhan đề “Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản”, còn được gọi là Cửu Bình, trong đó bài bình luận thứ năm có tiêu đề “Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng lẫn nhau để đàn áp Pháp Luân Công”. Loạt bài này phân tích toàn diện bản chất tà ác của ĐCSTQ và khơi dậy một phong trào nhận thức về tinh thần trong người dân Trung Quốc để “thoái đảng”, nghĩa là thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó là Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Đến nay, hơn 430 triệu người Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Các học viên Pháp Luân Công tham gia một cuộc diễu hành ở Manhattan nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Trong năm 2004

Có hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã tử vong trong cuộc bức hại của ĐCSTQ. Số người tử vong thực tế có thể cao hơn gấp nhiều lần nhưng khó chứng thực do sự kiểm soát thông tin của ĐCSTQ.

===== NĂM 2005 =====

Tháng 02/2005

Ông Hác Phụng Quân, cựu quan chức Phòng 610 Thiên Tân.

Ông Hác Phụng Quân, một cựu công an Phòng 610 thuộc Cục An ninh Nhà nước Thiên Tân, đào thoát khỏi Trung Quốc đại lục để xin tị nạn chính trị ở Úc. Ông bỏ việc vì không còn muốn tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công và các nhóm tôn giáo khác, đồng thời ông cũng quyết định đứng ra vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Tháng 05/2005

Ông Trần Dụng Lâm, cựu Bí thư thứ Nhất của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney.

Ông Trần Dụng Lâm, cựu Bí thư thứ Nhất của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney, đào tẩu sang Úc và được cấp tư cách thường trú nhân. Sau đó, ông tiết lộ các phương pháp mà Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ sử dụng để thâm nhập vào các chính phủ nước ngoài và các quan chức tham nhũng, cũng như việc ĐCSTQ giám sát các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại.

Tháng 06/2005

Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập ở New York. Trung tâm này trợ giúp người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, đồng thời nâng cao nhận thức về “Cửu Bình” và phong trào “Tam Thoái” tới các chính phủ, tổ chức quốc tế và giới truyền thông trên toàn thế giới, nhằm tìm kiếm sự trợ giúp từ lực lượng công lý toàn cầu.

Ngày 21/06/2005

Học viên Pháp Luân Công Cao Dung Dung.

Học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới tổ chức các cuộc mít tinh để phản đối và nâng cao nhận thức về việc ĐCSTQ sát hại học viên Pháp Luân Công tên Cao Dung Dung ở tỉnh Liêu Ninh. Cô phải chịu tra tấn bằng sốc điện từ bảy đến tám tiếng và bị biến dạng khủng khiếp. Cô bị bức hại đến chết vào ngày 16/06/2005.

Ngày 28–30/06/2005

“Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn” được tổ chức bên trong tòa nhà Nghị viện Âu Châu tại Brussels.

Ngày 10/07/2005

(Từ trái sang phải) anh Mạnh Quân, anh Tạ Vệ Quốc, cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa, giáo sư Khâu Thùy Lương của Đại học Queensland, và cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa Vu Bình.

Ba mươi ba cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa từ năm quốc gia, cùng với hai thành viên là gia đình của cựu sinh viên, ủy quyền cho luật sư nộp đơn tố cáo hình sự Giang Trạch Dân lên Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Tối cao, và Bộ Công an Trung Quốc.

Ngày 02/08/2005

Các học viên Pháp Luân Công chèn sóng một chương trình truyền hình ở huyện Tập Hiền, Thiên Tân, và phát sóng bộ phim tài liệu “Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản” trong hai tiếng đồng hồ.

Ngày 18/10/2005

Số người tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trên trang web The Epoch Times phiên bản Hoa ngữ đạt tới năm triệu người. Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục đã không màng đến sự nguy hiểm đến tính mạng để khuyên người dân thoái xuất khỏi ĐCSTQ tại các thị trấn, thôn làng, và đường phố trên khắp cả nước. Ở hải ngoại, các tình nguyện viên từ các trung tâm dịch vụ Thoái Đảng trên toàn thế giới phát tài liệu và tờ thông tin không bị kiểm duyệt cho khách du lịch Trung Quốc. Họ cũng gọi điện thoại cho những người ở quốc nội để hỗ trợ họ thoái ĐCSTQ. Các tổ chức xã hội dân sự ở nhiều quốc gia và khu vực thường xuyên tổ chức các sự kiện ủng hộ phong trào “Tam thoái”.

(Trái) Khách du lịch Trung Quốc đọc bích chương của các học viên Pháp Luân Công để tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, gần Bảo tàng Cung điện Quốc gia ở Đài Loan. (Phải) Khách du lịch Trung Quốc đọc các bích chương của các học viên Pháp Luân Công để tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, tại một danh lam thắng cảnh ở Nam Hàn.

Ngày 05/12/2005

Cục Thanh tra Iceland, cơ quan giám sát hành chính của chính phủ Iceland, ra phán quyết rằng việc Bộ Tư pháp sử dụng danh sách đen vào tháng 06/2002 để ngăn cản các học viên Pháp Luân Công vào Iceland là bất hợp pháp.

Ngày 25/12/2005

Hơn 4.000 học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan xếp hình theo biểu tượng đồ hình Pháp Luân trước Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ở Đài Bắc. Đây là sự kiện xếp hình quy mô lớn đầu tiên của các học viên Pháp Luân Công kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu.

Trong năm 2005

Luật sư nhân quyền Trung Quốc Cao Trí Thịnh, người được mệnh danh là “lương tâm của Trung Quốc”, đã viết ba bức thư ngỏ gửi các quan chức ĐCSTQ là ông Hồ Cẩm Đào và ông Ôn Gia Bảo để bảo vệ các học viên Pháp Luân Công.

Vì lên tiếng cho nhân quyền ở Trung Quốc, ông bị phe cánh của Giang Trạch Dân bắt giữ, bỏ tù ba năm và bị tra tấn dã man. Sau khi được thả, ông bị quản thúc tại gia và sau đó “biến mất”. Cho đến nay, vẫn không ai biết được ông hiện đang ở đâu. Để thoát khỏi cuộc bức hại này, vợ và các con của ông đã trốn sang Hoa Kỳ.

Các luật sư nhân quyền khác ở Trung Quốc đứng lên bảo vệ các học viên Pháp Luân Công cũng phải đối mặt với sự đàn áp nghiêm trọng tương tự, gồm cả việc bị thu hồi giấy phép, bị bắt cóc và giam giữ cũng như bị bỏ tù và bạo hành một cách phi pháp. Cuộc bức hại như vậy cũng đã lan rộng đến cả gia đình của các luật sư này.

===== NĂM 2006 =====

Ngày 08/02/2006

Anh Lý Nguyên, giám đốc kỹ thuật của The Epoch Times.

Anh Lý Nguyên, giám đốc kỹ thuật của The Epoch Times, bị những kẻ đột nhập mang vũ khí tấn công tại nhà riêng của anh ở Atlanta. Hai kẻ tấn công dùng chăn quấn chặt lấy anh cho đến khi anh gần như ngạt thở, rồi tiếp tục đánh đập. Anh phải khâu 15 mũi trên mặt.

Ngày 01/03/2006

Bà Annie (bí danh), một nhân viên tại Bệnh viện Tô Gia Đồn, đã đứng lên làm chứng với The Epoch Times rằng chồng cũ của bà đã tham gia thu hoạch giác mạc từ hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công tại Trại tập trung Tô Gia Đồn ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Nhiều người vẫn còn sống khi bị lấy đi giác mạc.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc họp báo tại Quảng trường McPherson gần Nhà Trắng vào ngày 20/04/2006, nơi bà Annie (thứ 2 từ trái) và ông Peter (thứ 3 từ trái), cả hai đều sử dụng bí danh, xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau khi họ tiết lộ sự thật về nạn thu hoạch nội tạng khủng khiếp tại Trại tập trung Tô Gia Đồn.

Phòng nồi hơi tại Bệnh viện Huyết khối Đông Tây y Tỉnh Liêu Ninh, còn được gọi là Bệnh viện Huyết khối Tô Gia Đồn, ở tỉnh Liêu Ninh, được cho là đã được sử dụng làm lò hỏa táng. Bức ảnh này được chụp vào ngày 18/03/2006.

Ngày 09/03/2006

Sự tồn tại của một trại tập trung bí mật ở Tô Gia Đồn, Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, lần đầu tiên được một nhà báo Nhật Bản dưới bút danh Peter tiết lộ, thông qua The Epoch Times. Trại Tô Gia Đồn là nơi hơn 6.000 học viên Pháp Luân Công bị giam giữ như một ngân hàng nội tạng sống, có nguy cơ bị giết để lấy nội tạng bất cứ lúc nào. Tiết lộ này khiến quốc tế chú ý đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, những người vẫn còn sống vào thời điểm phẫu thuật.

Ngày 25/04/2006

Số người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó vượt quá 10 triệu người. Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu ủy quyền cho Trung tâm Phân tích Mạng Nam California xác định bao nhiêu người trong số 10 triệu người này từng là thành viên chính thức của ĐCSTQ và các tổ chức trực thuộc là Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Khoảng 60%, tương đương gần 7 triệu người, được xác định là đảng viên ĐCSTQ.

Ngày 13/05/2006

Thủ tướng Canada Stephen Harper.

Một lần nữa, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lại được quốc tế ca ngợi. Thủ tướng Canada Stephen Harper gửi lời chúc mừng. Trong nhiệm kỳ gần 10 năm của ông từ tháng 01/2006 đến tháng 10/2015, hàng năm vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, vị nguyên thủ quốc gia này đều chúc mừng các học viên Pháp Luân Công. Ông ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp vì đã nâng cao tính nhân đạo và mang lại lợi ích cho vô số người dân trên khắp thế giới, tạo ra tiếng vang lớn trong xã hội đa văn hóa Canada.

Ngày 06/07/2006

Những nhà nghiên cứu độc lập David Kilgour và David Matas đã tổ chức một cuộc họp báo công bố báo cáo điều tra của họ, vào ngày 06/07/2006.

Một nhóm điều tra độc lập, trong đó gồm có ông David Kilgour cựu vụ trưởng Vụ Châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Canada, và luật sư nhân quyền quốc tế David Matas đã công bố một báo cáo với nhan đề “Báo cáo về các Cáo buộc Thu hoạch Nội tạng các Học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc”. Báo cáo kết luận rằng các cáo buộc là đúng sự thật: “Chúng tôi tin rằng những hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức các học viên Pháp Luân Công đã và hiện vẫn đang diễn ra trên quy mô lớn”. Đảng Dân Chủ Mới của Canada đưa ra một thông cáo báo chí kêu gọi thủ tướng Canada gây áp lực khiến ĐCSTQ phải hợp tác với cuộc điều tra độc lập này.

Ngày 25/07/2006

Gần 300 học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới tề tựu bên ngoài địa điểm diễn ra Hội nghị Cấy ghép Thế giới năm 2006 ở Boston, giương biểu ngữ và bích chương phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, đồng thời kêu gọi cộng đồng y tế quốc tế tổ chức một cuộc điều tra độc lập.

Ngày 09/10/2006

The Epoch Times bắt đầu đăng tải loạt bài “Giải thể văn hóa Đảng”, trong đó giải thích cặn kẽ nguồn gốc lịch sử của văn hóa độc ác của ĐCSTQ và trình bày cách mà Đảng thiết lập văn hóa đó một cách có hệ thống thông qua việc quảng bá chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa duy vật, tư tưởng “giả, ác, đấu” và những “vị thần giả” do con người tạo ra để thay thế văn hóa truyền thống.

Ngày 14/12/2006

Các học viên Pháp Luân Công ở Úc khởi kiện Bộ trưởng Ngoại giao Alexander Downer do ông đã lạm quyền khi ký các giấy chứng nhận hạn chế các cuộc biểu tình ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Canberra. Vụ kiện đã kết thúc sau một năm rưỡi kiện tụng. Một thẩm phán đã bác bỏ yêu cầu của nguyên đơn về việc hủy bỏ các chứng nhận gốc trước đó, và yêu cầu ông Downer chi trả chi phí kiện tụng 20.000 đô la Úc cho bên nguyên đơn. Trước đó ông Downer cũng đã chấp thuận không tiếp tục cấp những chứng nhận như thế này nữa.

Trong năm 2006

Các nghệ sỹ từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có các học viên Pháp Luân Công, đã tụ họp tại New York để thành lập Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, đánh dấu năm đầu tiên sản xuất chương trình và biểu diễn. Các nghệ sỹ có cùng một mục tiêu: khôi phục lại nền văn hóa Thần truyền Trung Hoa đích thực và hồng dương nó ra khắp thế giới.

===== NĂM 2007 =====

Ngày 03/01/2007

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun bắt đầu chuyến lưu diễn toàn cầu đầu tiên, kéo dài đến ngày 16 tháng 05. Đoàn sẽ thành lập công ty thứ hai cùng năm.

Ngày 28/01/2007

Hội nghị giao lưu tâm đắc thể hội về tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên tại Nam Phi được tổ chức tại thành phố Durban, với sự có mặt của nhiều học viên Pháp Luân Công đến từ Durban, Cape Town, và Johannesburg.

Ngày 27/05/2007

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Bạc Hy Lai tới Ottawa, Canada ngay trong khi các cuộc biểu tình đang diễn ra. Khoảng 2 giờ 30 phút chiều, ông nhận được trát đòi hầu tòa của Tòa Thượng thẩm Ontario do các học viên Pháp Luân Công khởi kiện. Vụ kiện được đệ trình cáo buộc ông ta về tội tra tấn người.

Ngày 28/06/2007

Các học viên Pháp Luân Công Hồng Kông tên là Chu Kha Minh và Phó Học Anh, những người đã bị giam giữ và bị tra tấn một cách phi pháp ở Trung Quốc đại lục, đã đệ đơn kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, cựu Phó Thủ tướng Lý Lam Thanh và Trưởng Phòng 610 La Cán lên Tối cao Pháp viện Hồng Kông về những hành vi vi hiến và phi pháp trong việc bức hại Pháp Luân Công. Đây sẽ là vụ kiện ông Giang lần thứ hai trên lãnh thổ Trung Quốc của ông Chu, sau vụ kiện đầu tiên vào năm 2000 của ông ở Bắc Kinh.

Ngày 09/08/2007

Trước thềm Thế vận hội Bắc Kinh được tổ chức vào năm 2007, các đại diện của Liên minh Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công và hàng trăm nhà hoạt động nhân quyền từ Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á, và Úc đã thắp đuốc trước Quốc hội Hy Lạp ở Athens, nơi Thế vận hội ra đời, nhằm kêu gọi ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại. Sự kiện này đánh dấu sự khởi đầu của cuộc rước đuốc nhân quyền toàn cầu kéo dài trong một năm ở hơn 100 thành phố thuộc 25 quốc gia.

Ngày 14/09/2007

Chính phủ Hoa Kỳ công bố Báo cáo thường niên về Tự do Tôn giáo Quốc tế, trong đó lên án ĐCSTQ hạn chế tự do tôn giáo và ghi nhận rằng các học viên Pháp Luân Công liên tục phải đối diện với việc bị bắt, bị giam giữ, và bị bỏ tù.

Ngày 29/10/2007

Đại sư Lý Hồng Chí được xếp đứng đầu danh sách “100 thiên tài người Hoa còn sống” năm 2007 do một tổ chức của Anh biên soạn.

Ngày 18/11/2007

Tối cao Pháp viện Tây Ban Nha chính thức nhận đơn kiện Giang Trạch Dân và La Cán của các học viên Pháp Luân Công, chấp nhận tất cả các tài liệu do nạn nhân cung cấp.

===== NĂM 2008 =====

Từ ngày 04/01/2008 – 07/05/2008

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun bắt đầu chuyến lưu diễn toàn cầu và sẽ kết thúc vào tháng 05/2008. Hai đoàn nghệ thuật của Shen Yun biểu diễn tại hơn 200 buổi biểu diễn tại 66 thành phố trên khắp Châu Mỹ, Châu Âu, Úc và Châu Á.

Tháng 03/2008

Các sinh viên tại Đại học Tel Aviv tại Israel tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn.

ĐCSTQ gây áp lực buộc trường đại học phải ngăn chặn cuộc triển lãm, và thời gian triển lãm sẽ bị rút ngắn hai tuần so với dự kiến. Các nhà tổ chức triển lãm đã kiện trường đại học này, và vào tháng Mười, Tòa án quận Tel Aviv ra phán quyết rằng trường đại học này “vi phạm quyền tự do ngôn luận và hèn hạ khuất phục trước áp lực của Đại sứ quán Trung Quốc”. Tòa án đưa ra điều kiện trong phán quyết của mình rằng cuộc triển lãm được kéo dài thêm một tuần và trường đại học phải trả cho sinh viên 45.000 đồng shekel tiền phí kiện tụng.

Ngày 18/07/2008

Một cuộc diễu hành lớn được tổ chức gần Đài tưởng niệm Washington ở Washington, D.C. nhằm đánh dấu mốc quan trọng 40 triệu người đã thoái Đảng trong phong trào Tam Thoái. Chủ đề của cuộc diễu hành là “Giải thể ĐCSTQ, Chấm dứt đàn áp ở trong tất cả các lĩnh vực của xã hội Trung Quốc”. Trung tâm Trợ giúp Thoái ĐCSTQ Toàn cầu và The Epoch Times đã tổ chức sự kiện này cùng với 35 nhà đồng tài trợ khác, trong đó có Sound of Hope, NTD, các hiệp hội doanh nghiệp ở hải ngoại cùng các tổ chức nhân quyền.

Tháng 07/2008

Liên minh Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã chuyển một bản kiến ​​nghị kèm các chữ ký từ khắp nơi trên thế giới tới trụ sở của Ủy ban Olympic Quốc tế tại Lausanne, Thụy Sỹ. Chiến dịch toàn cầu “Triệu chữ ký” do liên minh khởi xướng, kéo dài sáu tháng và nhận được sự ủng hộ từ 1.215.793 người từ 131 quốc gia và gần 1.700 nhân vật của công chúng trên toàn thế giới.

Ngày 19/12/2008

Ba đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đồng loạt khai mạc mùa diễn năm 2009 tại Philadelphia, Atlanta và Fort Lauderdale. Chuyến lưu diễn toàn cầu kết thúc ngày 30/08/2009, sau 280 buổi biểu diễn tại hơn 80 thành phố trên khắp năm châu lục. Đoàn Nghệ thuật Shen Yun ở New York đã biểu diễn một buổi đặc biệt tại Nhà hát Opera Kennedy Center ở Washington, D.C. vào ngày 25/08/2009, gây tiếng vang lớn trong giới chủ lưu địa phương.

ĐCSTQ bắt đầu chiến dịch kéo dài nhiều năm gây áp lực lên các quốc gia và rạp hát ở hải ngoại, đe dọa gây hậu quả kinh tế nếu các quốc gia tự do cho phép Shen Yun biểu diễn. Trong khi đó, Shen Yun tiếp tục trở thành một hiện tượng toàn cầu.

(Còn tiếp)

Dịch từ:

Bản tiếng Anh: TIMELINE Falun Gong A chronology of major events, 1992-2024

Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/290488

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài