Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Hội họa

Truyện tranh: Một gia đình bảo vệ chính nghĩa và thiện lương, cả nhà đắc phúc báo

01-12-2025

Tác giả: Nhóm ba người

[ChanhKien.org]

Một gia đình bảo vệ chính nghĩa và thiện lương, cả nhà đắc phúc báo

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm. Dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, tôi đã vượt qua hết ma nạn này đến ma nạn khác. Trong quá trình không ngừng tu luyện tâm tính và từ bỏ chấp trước, tôi càng kiên định tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp hơn.

Tôi cũng hiểu sâu sắc trách nhiệm nặng nề mà các đệ tử Đại Pháp phải gánh vác trong thời kỳ Chính Pháp.

Tôi xin viết ra đây một số nhận thức và đề cao trong tu luyện của mình.

Một ngày năm 2004, tôi may mắn được nghe một vị đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng. Tôi vô cùng kinh ngạc khi biết “vụ tự thiêu Thiên An Môn” chỉ là một trò lừa bịp! Sau khi đọc hết các tài liệu giảng chân tướng, tôi hiểu ra Pháp Luân Công là môn tu luyện Phật gia, tu luyện theo đặc tính tối cao của vũ trụ: Chân – Thiện – Nhẫn.

Khi lần đầu tiên đọc xong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, ba chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” đã ăn sâu vào sinh mệnh tôi, tôi quyết định học Pháp Luân Công, phản bổn quy chân.

Tính cách tôi hiếu thắng, thích dùng mánh khóe, hay tranh luận, chiếm lý thì không tha cho người khác; tôi cũng dễ nổi giận và phàn nàn. Vợ chồng tôi thường cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra những thiếu sót này đều trái với đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ. Nếu tôi không quy chính, chúng sẽ trở thành chướng ngại cản trở con đường tu luyện của tôi.

Để có thể mau chóng đề cao bản thân, tôi học thuộc Pháp của Sư phụ, luôn lấy đó để chỉ đạo cho lời nói hành động của mình. Sau một thời gian, mọi thứ đã cải thiện rất nhiều, tôi trở nên bao dung và ôn hòa hơn. Trong nhà không còn âm thanh cãi vã, vợ chồng hòa thuận với nhau.

Khi mới bắt đầu tu luyện, tôi đã trải qua những khảo nghiệm tâm tính rất lớn. Bị những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa gạt, chồng tôi kịch liệt phản đối, xúc phạm, tạo ra ma nạn rất lớn với tôi.

Tôi đã làm theo Đại Pháp của Sư phụ. Khi anh ấy mắng tôi, tôi không cãi lại; khi anh ấy tranh luận với tôi, tôi không biện giải thanh minh. Tôi nhường cho anh ấy những món ăn ngon nhất, tôi sẽ ăn phần còn lại. Đây là những điều tôi chưa bao giờ làm trước khi tu luyện.

Những thay đổi nhỏ này trong tôi đã khiến chồng tôi cũng bắt đầu hiểu về Pháp Luân Công. Sau khi minh bạch chân tướng, anh ấy đã chuyển từ phản đối sang ủng hộ tôi học. Giờ đây, mỗi khi đến thăm bạn bè, anh ấy đều mang theo tài liệu chân tướng để cho những người hữu duyên hiểu về vẻ đẹp của Đại Pháp và sự thật về cuộc bức hại.

Mấy năm trước, một số đảng viên ĐCSTQ đã đến và cố gắng lừa tôi ký giấy không học không luyện. Chồng tôi không hề sợ hãi trước vẻ ngoài của họ, vẫn ở bên cạnh bảo vệ tôi. Tôi kiên quyết từ chối hợp tác, lại còn dùng trí huệ giảng chân tướng cho họ.

Chồng tôi biểu hiện mười phần chính khí, cách anh ấy nói chuyện khiến những người này nghĩ rằng anh ấy cũng tập Pháp Luân Công.

Kẻ cầm đầu hỏi chồng tôi: “Anh cũng tập Pháp Luân Công à?”. Chồng tôi hùng hồn trả lời: “Tôi chưa tập, nhưng chắc chắn sau này sẽ tập!” Bọn họ nghe xong đều á khẩu không nói được gì nữa.

Chính niệm của chồng tôi đối với Đại Pháp đã mang lại phúc báo cho anh. Có lần, anh ấy bị sỏi thận rất đau, tiêm thuốc đều không có tác dụng. Tôi khuyên anh ấy nghe các bài giảng của Sư phụ, anh ấy vừa ôm bụng vừa nghe một số bài giảng của Sư phụ ở Quảng Châu, liền không đau nữa.

Từ đó đến nay, chồng tôi không còn bị đau nữa. Chính Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu anh ấy, bản thân anh lại càng tôn trọng và duy hộ Đại Pháp nhiều hơn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, con trai tôi được phân công làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước. Cháu là người tốt, chăm chỉ và có kỹ năng chuyên môn.

Lãnh đạo rất tin tưởng và muốn đề bạt cháu lên vị trí quản lý cấp trung. Họ đã nói chuyện với cháu nhiều lần, thúc giục cháu sớm vào Đảng.

Con trai tôi đã minh bạch chân tướng về Đại Pháp, lãnh đạo nói gì cháu cũng không động tâm; chỉ đơn giản là từ chối gia nhập ĐCSTQ. Cuối cùng, tổng công ty không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phá lệ và thăng chức cho cháu; cháu là quản lý cấp trung duy nhất trong tổng công ty không phải là đảng viên.

Con dâu tôi thì hiền lành, đức hạnh. Cháu và con trai tôi vừa đính hôn vào thời điểm tôi bị bức hại trong trại lao động. Vì gia đình, cháu đã nghỉ việc để giúp chúng tôi quản lý cửa hàng tạp hóa nhỏ và làm việc nhà, nhờ đó xoa dịu nỗi đau mà chồng con tôi phải chịu đựng khi tôi bị bức hại.

Con dâu tôi rất có lương tâm, trọng nghĩa khí, không hề sợ hãi trước cuộc bức hại các đệ tử Đại Pháp của tà ác. Coi nhẹ an toàn cá nhân, cháu viết thư thuyết phục cảnh sát Đội An ninh Quốc gia, khuyên họ không nên bức hại người tốt, nói với họ rằng bức hại Pháp Luân Công là phạm tội, lại nói cho họ biết về thiên lý thiện ác hữu báo.

Cháu gái tôi trước khi đi học đã có thể đọc thuộc lòng nhiều bài thơ của Sư phụ trong tập Hồng Ngâm và hát những bài hát do các đệ tử Đại Pháp sáng tác, giọng cháu to và hay. Cô giáo chủ nhiệm của cháu đánh giá cháu là người thông minh, tốt bụng, xinh đẹp, vui vẻ giúp đỡ người khác.

Sư phụ vĩ đại đã ban cho các đệ tử tất cả, không lời nào có thể diễn tả hết được. Thay mặt toàn thể gia đình, một lần nữa đệ tử xin cảm tạ ân Sư!

Trong đoạn thời gian quý báu còn lại của tu luyện Chính Pháp, đệ tử nhất định sẽ dũng mãnh tinh tấn hơn nữa, làm tốt ba việc, báo đáp Sư ân!

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện Phật gia được Đại sư Lý Hồng Chí phổ truyền ở Trung Quốc vào tháng 5 năm 1992, lấy “Chân – Thiện – Nhẫn” là chỉ đạo căn bản, bao gồm năm bài công pháp khoan thai đẹp mắt, dạy con người hướng thiện, đề cao tiêu chuẩn đạo đức trừ bệnh khỏe thân, mang lại lợi ích cho xã hội. Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ biến đến hơn 150 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Các sách của môn tu luyện này đã được dịch sang 50 ngôn ngữ và phát hành trên toàn cầu. Ngài Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được hơn 5.700 giải thưởng, nghị quyết ủng hộ và thư từ các chính phủ trên khắp thế giới vì những cống hiến to lớn cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con người.

Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26, tôi đã viết về hành trình học tập của Hiểu Minh, bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với sự bảo hộ và gia trì từ bi của Sư phụ.

Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền đến hơn 150 quốc gia

Pháp Luân Công có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa bệnh và cải thiện sức khỏe.

Tháng 11/1998, tờ Yangcheng Evening News đăng bài viết có tựa đề “Mọi lứa tuổi đều tập Pháp Luân Công”, đưa tin về một buổi luyện công buổi sáng quy mô lớn tại một điểm luyện tập Pháp Luân Công ở Quảng Châu với 5.000 người tham gia. Bài viết cũng đề cập đến việc bà Lâm Thiền Anh (Lin Chanying), bà bị liệt cấp độ nặng, tê liệt và mất chức năng ở 70% cơ thể, cùng chứng tiểu không tự chủ, đã hoàn toàn hồi phục sau khi tập Pháp Luân Công. Bài viết cũng đăng kèm hình ảnh một cụ bà 93 tuổi và một em bé 2 tuổi đang tập các bài công pháp.

Vào tháng 02/1999, U.S. News & World Report, tạp chí tin tức lớn thứ ba tại Hoa Kỳ, đã đăng một bài viết nói rằng “Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Nhà nước cho biết: ‘Pháp Luân Công và các môn khí công khác có thể giúp mỗi người tiết kiệm 1.000 nhân dân tệ chi phí y tế mỗi năm. Nếu có 100 triệu người tập, có thể tiết kiệm được 100 tỷ nhân dân tệ’. Thủ tướng Chu Dung Cơ rất hài lòng với điều này: đất nước có thể sử dụng số tiền này hiệu quả hơn.”

ĐCSTQ bức hại Chân – Thiện – Nhẫn, Thiên lý không dung

Cơ duyên vạn cổ

Kể từ khi những lời dối trá của ĐCSTQ bị phơi bày, lừa dối thế giới và đầu độc tâm trí quần chúng, vụ án này đã bị phơi bày.

Đêm giao thừa năm 2001, một vụ tự thiêu gây chấn động đã xảy ra tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Ngày 14/08/2001, Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế (IED) đã lên án mạnh mẽ hành động của ĐCSTQ là khủng bố nhà nước tại một hội nghị của Liên Hợp Quốc, đồng thời chỉ ra rằng toàn bộ sự kiện này đều do chính phủ dàn dựng. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, các đại diện của ĐCSTQ có mặt đã không đưa ra được lời biện hộ nào.

Tuyên bố này đã được đưa vào hồ sơ của Liên Hợp Quốc.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/298590

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài