“Lời kêu gọi của Sáng Thế Chủ” – Tám buổi diễn cháy vé của Shen Yun tại Füssen, Đức



[ChanhKien.org]

Vào chiều ngày 6 tháng 4 năm 2025, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ đã có buổi diễn thứ tám tại nhà hát Festspielhaus Neuschwanstein ở Füssen, Đức. Như vậy, tám buổi biểu diễn của Shen Yun tại Füssen năm nay đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tất cả vé đều đã bán hết trước các buổi diễn, rất khó để mua được vé.

Ngày hôm đó, khán giả đã rất nhiệt tình, thỉnh thoảng lại vang lên những tràng pháo tay trong suốt thời gian biểu diễn. Khi buổi biểu diễn kết thúc, khán giả nối nhau đứng dậy vỗ tay và tiếng reo hò vang vọng khắp hội trường. Các diễn viên ba lần chào hạ màn, cho đến khi đèn trong nhà hát bật sáng vẫn có khán giả tiếp tục vỗ tay.

Chiều ngày 6 tháng 4 năm 2025, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã có buổi diễn thứ tám tại nhà hát Festspielhaus Neuschwanstein ở Füssen, Đức. Ảnh chụp các diễn viên đang chào hạ màn. (Ảnh: Zhang Qingyao/The Epoch Times)

Biên tập viên khoa học về trí tuệ nhân tạo: Shen Yun mở ra một cửa sổ văn hóa

Chiều ngày 6 tháng 4 năm 2025, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã có buổi diễn thứ tám tại nhà hát Festspielhaus Neuschwanstein ở Füssen, Đức. Biên tập viên khoa học, phóng viên Nikolai Zotow (trái) và người làm vườn Markus Schmölz đã xem buổi biểu diễn. (Ảnh: Yu Ping/The Epoch Times)

Ông Nikolai Zotow là biên tập viên khoa học và phóng viên công nghệ thông tin của một cơ quan chuyên về trí tuệ nhân tạo. Sau khi xem buổi biểu diễn của Shen Yun, ông đã chân thành khen ngợi: “Rất hay, biểu diễn rất tốt, thực sự khiến người ta khó quên, quá đẹp”.

Múa cổ điển Trung Quốc mà Shen Yun trình diễn đã để lại cho ông ấn tượng khó quên, “Vũ đạo (múa cổ điển Trung Quốc) mà tôi xem ở đây rất truyền thống, đúng vậy, giờ đây tôi đã nhận ra điều này lần nữa, đó là vũ đạo rất truyền thống”.

Sứ mệnh của Shen Yun là phục hưng truyền thống, các tiết mục triển hiện văn hóa Trung Quốc chính thống, truyền tải các giá trị quan như kính Thiên kính Thần, hành thiện v.v. Những nội hàm tinh thần này gợi lên sự đồng cảm của ông Zotow: “Khi còn nhỏ, tôi thường đọc truyện cổ tích Trung Quốc, những câu chuyện cổ tích này khác với truyện cổ Grimm, chuyện nào cũng huyền ảo, giàu tính tưởng tượng, nhưng giống nhau ở chỗ bên trong các câu chuyện luôn chứa đựng những thông điệp”.

“Nó giống như một sự hồi tưởng, đánh thức một số ký ức trong tôi”, ông cho biết. “Tôi phát hiện ra rằng, ở phương Tây, chúng tôi cũng có những giá trị quan tương tự như vậy. Ý tôi là, khi bạn vào rạp hát, xem thì thấy là biểu diễn kỳ lạ từ quốc gia khác. Nhưng nếu bạn bóc tách bề mặt mà nhìn vào cốt lõi, xem các giá trị quan, bạn sẽ thấy rằng không có nhiều sự khác biệt trong giá trị quan của phương Đông và phương Tây, thực sự là như vậy”.

Còn có một điểm mà vị biên tập viên này cảm thấy nhận được sự khẳng định, chính là mối liên hệ giữa con người và Thần. “Tôi nghĩ rằng mỗi người đều có một phần Thần tính, điều này rất có ý nghĩa. Thông qua biểu diễn của Shen Yun, điều này đã được xác nhận và khẳng định”. Ông Zotow đồng ý rằng Shen Yun coi trọng truyền thống, “Truyền thống rất quan trọng vì nó định vị một người. Truyền thống có chút giống quê nhà, nhưng không nhất thiết là quê nhà về mặt địa lý, mà là quê nhà về mặt văn hóa”.

Xem biểu diễn Shen Yun đã giúp ông có được hiểu biết sơ bộ về văn hóa Trung Quốc, ông cho biết sẽ trân trọng khoảng thời gian này. “Tôi nghĩ Shen Yun đã mở ra một cánh cửa đến với một nền văn hóa khác. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời, khiến tôi ghi khắc không quên, tôi chắc chắn sẽ nhớ mãi”.

“Tin rằng Shen Yun sẽ đưa chúng ta về nhà”: Shen Yun gợi lên sự đồng cảm của cặp vợ chồng học giả thần học

Chiều ngày 6 tháng 4 năm 2025, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã có buổi diễn thứ tám tại nhà hát Festspielhaus Neuschwanstein ở Füssen, Đức. Học giả thần học Thiên Chúa giáo, ông Stefan Andrzejewski và vợ, bà Bianca đã đến xem buổi biểu diễn. (Ảnh: Yu Ping/The Epoch Times)

“Những chuyển động lôi cuốn, xinh đẹp, chuẩn xác và mượt mà, niềm vui và vẻ đẹp tỏa ra từ các diễn viên thực sự khiến người ta say mê”, bà Bianca Andrzejewski không thể không bày tỏ cảm xúc như vậy sau khi xem buổi biểu diễn của Shen Yun. Chồng bà, ông Stefan Andrzejewski, cũng đồng tình: “Tôi cảm thấy rất tuyệt vời, thực sự xinh đẹp. Tôi thấy năng lượng và sức mạnh trong trái tim mọi người cũng như mong mỏi của họ, điều đó làm tôi xúc động sâu sắc. Chỉ riêng vẻ đẹp đó đã làm tâm hồn tôi nảy sinh sự đồng cảm, nó khiến tôi rất xúc động”.

Cả hai vợ chồng ông bà đều là học giả thần học Thiên Chúa giáo và là giáo viên tôn giáo Thiên Chúa giáo trong hệ thống phục vụ giáo hội. Họ vô cùng xúc động khi xem Shen Yun vì họ phát hiện ra rằng cũng có một tín ngưỡng khác có nhiều điểm chung với tín ngưỡng Thiên Chúa giáo của họ. Bà Bianca Andrzejewski cho biết, “Chúng tôi là tín đồ Thiên Chúa giáo và không hiểu rõ lắm về thiền định hoặc triết học Trung Quốc, nhưng chúng tôi phát hiện nhiều điểm tương đồng. Tương đồng trong việc theo đuổi Thần tính, trong việc theo đuổi cái đẹp, cái thiện, cái chân”.

Ông Stefan Andrzejewski nói thêm, “Chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong một thế giới sa đọa, nhưng sâu thẳm trong trái tim con người có một khát khao được trở về bên Chúa. Khát khao này đặc biệt dễ bị kích hoạt bởi những gì chúng ta gọi là những điều siêu việt, đó là chân, thiện, mỹ. Đặc biệt là vẻ đẹp, mà ở đây chúng tôi đã chiêm ngưỡng được vẻ đẹp này”.

Cặp đôi này vô cùng vui mừng trước thông điệp mà Shen Yun truyền tải. Ông Stefan Andrzejewski cho biết, đúng như lời bài hát mà ca sĩ đã hát, “Tôi vừa nhắc đến thế giới sa đọa, thế giới này đầy rẫy những cám dỗ, điều này cũng được thể hiện trong tiết mục. Chúng ta luôn bị cám dỗ, chỉ tập trung vào thế giới hiện thực mà quên rằng thực ra con người có sứ mệnh cao cả hơn, thế giới này cũng không chỉ là những gì chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường”.

Ông nói tiếp, “Tôi rất cảm động và an lòng khi thấy rằng trong một nền văn hóa tương đối xa lạ với người châu Âu chúng tôi, cũng có khát vọng (trở về Thiên đường) như vậy. Cái gọi là giáo dục mỹ đức, tôi đã nhìn thấy những mỹ đức này trong vũ đạo. Tôi cảm thấy điều này rất tốt. Thật an lòng khi phát hiện thấy những điều này ở đây”.

Nói về tiết mục kết thúc chương trình, khi Sáng Thế Chủ đến thế gian để cứu những người tốt khi nhân loại đang phải đối mặt với tai hoạ ngập đầu, bà Bianca Andrzejewski cho biết: “Đối với tôi, đây là lời kêu gọi của Sáng Thế Chủ, Ngài đang kêu gọi chúng ta. Chúng ta sống trong thế giới đổ nát này, chúng ta luôn mong muốn được chữa lành và hoàn thiện, mong muốn được trở về nhà (trên Thiên đường). Chúng ta tin rằng Thần sẽ chào đón chúng ta, ôm lấy chúng ta và đưa chúng ta về nhà”.

Bà nói, “Ngày nay, trong thế giới vật chất này, thật đặc biệt khi nghe được thông điệp rằng: Con người chúng ta có khát vọng này, khát vọng nghe được lời kêu gọi của Thần”.

Biểu diễn Shen Yun rất độc đáo: Chủ công ty tư vấn khen ngợi biểu diễn hàng đầu

Chiều ngày 6 tháng 4 năm 2025, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã có buổi diễn thứ tám tại nhà hát Festspielhaus Neuschwanstein ở Füssen, Đức. Ông Alexander Wanke, chủ một công ty tư vấn cùng vợ, bà Doris Polkowski, phó hiệu trưởng của một trường dạy nghề từng đạt giải thưởng, đã đến xem chương trình. (Ảnh: An Ran/The Epoch Times)

“Buổi biểu diễn thật độc đáo. Tôi thích các biểu diễn vũ đạo này, đặc biệt là những bộ trang phục tinh xảo khiến tôi ấn tượng sâu sắc, màu sắc rực rỡ và tao nhã. Tất cả đều rất hấp dẫn người xem, khiến tôi ấn tượng sâu sắc”, ông Alexander Wanke nói.

Ông Alexander Wanke là cố vấn doanh nghiệp, chuyên gia bảo vệ dữ liệu và là chủ của một công ty tư vấn bảo vệ dữ liệu chuyên bảo vệ dữ liệu cho các công ty vừa và đưa ra các khuyến nghị để bảo vệ tư liệu công ty. Bà Doris Polkowski là phó chủ tịch của trường cao đẳng nghề, ngôi trường từng hai lần được vinh danh là một trong mười trường dạy nghề điều dưỡng hàng đầu tại Bavaria.

5000 năm văn hóa Trung Hoa khiến bà Polkowski ngưỡng mộ không thôi: “Tôi cảm thấy biểu diễn này rất tuyệt vời. Tôi thích những trang phục đầy màu sắc tươi sáng rực rỡ này. Các động tác vũ đạo có độ khó cao của các nghệ sĩ thật xuất sắc, thực sự rất đẹp. Nhạc cụ Trung Quốc nghe rất hay, đoàn nhạc kết hợp các nhạc cụ phương Đông và phương Tây cũng như các yếu tố Trung Quốc khiến tôi cảm thấy đặc biệt tốt đẹp”.

Ông Wanke rất yêu thích vũ đạo của Shen Yun. “Các động tác vũ đạo và biên đạo thực sự mỹ diệu”, “Thực sự đã đạt đến một trình độ cao hơn”. Ông đánh giá cao sứ mệnh phục hưng văn hóa và các giá trị quan truyền thống Trung Hoa của Shen Yun: “Không còn nghi ngờ gì nữa, truyền thống rất quan trọng. Khi tôi nhìn thấy những thứ truyền thống của châu Âu, Đức hay Bavaria, chẳng hạn như trang phục truyền thống, tôi đều rất thích, đều muốn giữ gìn những điều đó, nhưng đôi khi không thể làm được”.

Ông ấy rất xúc động về điều này: “Do tác động của toàn cầu hóa, những truyền thống này có lúc sẽ bị phai nhạt. Tôi nghĩ nếu những truyền thống này có thể được bảo tồn nhiều hơn thì thật quá tốt rồi”.

Ông cho biết văn hóa truyền thống Trung Quốc “rất tuyệt vời, chắc chắn là nền văn hóa hàng đầu”.

Ông Wanke rất biết ơn các nghệ sĩ Shen Yun, “Mong họ tiếp tục nỗ lực, tiếp tục kiên trì. Nếu không có nỗ lực thì chẳng có thành công”. Bà Polkowski rất sẵn lòng giới thiệu Shen Yun tới bạn bè và gia đình của mình: “Tất nhiên là đáng để giới thiệu. Tôi sẽ nói rằng biểu diễn này rất nhiều màu sắc, vừa có câu chuyện vừa có vũ đạo, còn có nhiều kỹ thuật với độ khó cao. Tôi nghĩ kiểu biểu diễn muôn hình vạn trạng này rất đẹp”.

Cả gia đình chủ nhà hàng nổi tiếng xem Shen Yun: Đẹp như mơ, khiến người ta quên hết ưu phiền

Bà Monika Einsiedler (thứ hai từ phải sang) là chủ một nhà hàng nổi tiếng, đã cùng chồng, ông Tobias Einsiedler (đầu tiên từ trái sang), con gái Katja van Baßhuisen (đầu tiên từ phải sang) và con rể Christoph van Baßhuisen (thứ hai từ trái sang) đã đến xem biểu diễn. (Ảnh: An Ran/The Epoch Times)

Chiều ngày 6 tháng 4 năm 2025, buổi biểu diễn thứ tám và cũng là buổi biểu diễn cuối cùng của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tại Nhà hát Festspielhaus Neuschwanstein ở Füssen, Đức đã thu hút nhiều gia đình đến xem. Gia đình chủ một nhà hàng nổi tiếng gần Füssen cho biết, xem biểu diễn Shen Yun là một trải nghiệm như mơ như mộng, “khiến người ta quên hết ưu phiền”.

Lịch sử các thế hệ gia đình bà Monika Einsiedler có thể được truy ngược về 600 năm trước. Nhà hàng do gia tộc bà quản lý là một nhà hàng nổi tiếng, được biết đến với bầu không khí thân thiện và ẩm thực địa phương chất lượng cao, được cả người dân bản xứ và du khách yêu thích. Nhà hàng này thường được truyền thông đưa tin, đã từng lên đài truyền hình Đức trong tiết mục chuyên đề món ăn địa phương. Bà đang chuẩn bị chuyển giao nhà hàng cho con gái và con rể kế thừa.

Bà Monika Einsiedler đặc biệt đồng cảm với các vở vũ kịch của Shen Yun: “Tôi thực sự thích những câu chuyện này. Chỉ tiếc là biểu diễn như vậy không thể được thực hiện ở Trung Quốc, thật sự rất đáng tiếc”.

Bà đánh giá cao sứ mệnh phục hưng văn hóa truyền thống của Shen Yun: “Tôi nghĩ điều đó rất tốt, truyền thống cần được bảo lưu, cũng phải để mọi người hiểu được, truyền thống vẫn luôn rất quan trọng”.

Về việc kế thừa các giá trị truyền thống, bà cho biết: “Truyền thống nhất định phải được tiếp nối, cũng cần truyền lại cho con cháu, điều này rất quan trọng. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có truyền thống riêng của mình, cũng hy vọng được người khác công nhận và hiểu biết”. Bà Monika Einsiedler còn cho biết bà không biết nhiều về văn hóa Trung Quốc, biểu diễn Shen Yun đã cho bà trải nghiệm mới về văn hóa Trung Quốc: “Tôi rất vui khi hôm nay có thể được tiếp cận với văn hóa Trung Quốc, thật tuyệt vời”.

Bà tin rằng dù là người Trung Quốc hay là người Đức, “bản chất con người là giống nhau”, và nội hàm tinh thần mà Shen Yun thể hiện chính là các giá trị “liên quan đến tín ngưỡng, được Thần dẫn dắt”.

Chồng bà, ông Tobias Einfeidler, làm việc tại một ngân hàng trước khi về hưu. Ông ca ngợi “đây là biểu diễn nhất định phải xem một lần trong đời”, “rất tuyệt vời, không gì sánh bằng, tôi chưa từng xem biểu diễn như vậy trước đây”. Ông đặc biệt ngưỡng mộ nội hàm tinh thần và nội dung văn hóa thâm sâu được Shen Yun triển hiện: “Thông điệp này rất ý nghĩa, còn có lịch sử lâu dài. Nếu những giá trị quan truyền thống đó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay thì thật tuyệt vời. Tiếc thay, hiện tại đã không còn như vậy nữa”.

Ông tán đồng việc phục hưng văn hóa truyền thống thông qua nghệ thuật, “Hình thức này có thể đánh thức sự đồng cảm của mọi người, thực sự xúc động đến trái tim họ”.

Con rể ông, anh Christoph van Baßhuisen cũng rất thích Shen Yun: “Âm nhạc tuyệt vời, vũ đạo cũng tuyệt vời, vô cùng thú vị!”, “Phong cách vũ đạo thật khiến người ta kinh ngạc, hiếm có hiện nay, là có lịch sử lâu đời. Các nghệ sĩ múa nhảy lên không như thể đang lơ lửng trên không trung”.

Con gái của ông bà, cô Katja là chuyên gia quản lý khách sạn. Cô không thể giấu được cảm xúc kích động: “Thật sự khiến người ta ấn tượng sâu sắc!” Cô nói rằng cả buổi biểu diễn đều khiến người ta say mê, “Vũ đạo thật tuyệt vời. Phông nền bối cảnh cũng rất tốt, rất tinh tế, rất mỹ diệu!”

Cuối cùng, bà Monika Einsiedler cho hay: “Tôi mang theo cảm nhận rất tốt đẹp khi rời rạp hát, với nụ cười trên môi”. Bà nói thêm, “Thực sự có thể quên hết mọi phiền não và áp lực, giống như một thế giới trong mơ vậy”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/296145



Ngày đăng: 13-04-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.