Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Chân tướng bức hại

Cựu quân y của ĐCSTQ chứng kiến tội ác mổ cướp nội tạng: Người lính bị mổ lấy nội tạng chưa đầy 18 tuổi (Phần 3)

30-10-2025

[ChanhKien.org]

Tòa nhà Trung tâm cấy ghép của Bệnh viện Trung tâm số 1 Thiên Tân, cao 17 tầng, được chính quyền thành phố Thiên Tân đầu tư xây dựng mới và đưa vào sử dụng vào năm 2006. Trong nhiều năm qua, 500 giường bệnh chuyên dùng cho cấy ghép của bệnh viện này luôn có tỷ lệ sử dụng trên 90%. Bệnh viện tự xưng là “lớn nhất châu Á” và “bệnh viện cấy ghép tạng bận rộn nhất toàn quốc”. (Hình tổng hợp của Tân Kỷ Nguyên).

Chữa bệnh cứu người vốn là thiên chức của bác sĩ. Thế nhưng, dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), một bác sĩ mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng. Không chỉ vậy, vì ông biết quá nhiều sự thật, từ đó về sau ông luôn phải đối mặt với sự an toàn tính mạng của mình. Điều mà ông đã tận mắt chứng kiến chính là sự tàn ác chưa từng có trên thế giới này, đó là mổ cướp nội tạng sống.

Người dẫn chương trình “Sức khỏe 1+1” Jojo, vào ngày 10 tháng 10, đã mời Trịnh Trị, cựu bác sĩ thực tập của Bệnh viện Quân y Thẩm Dương, đồng thời cũng là người chứng kiến tội ác mổ cướp nội tạng trong bộ phim tài liệu “Nội Tạng Quốc Doanh”. Trong chương trình, ông một lần nữa kể lại cho khán giả nghe trải nghiệm đau đớn đến xé lòng của mình: Ông tận mắt chứng kiến Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) thực hiện một “nhiệm vụ quân sự tuyệt mật”, đó là mổ cướp nội tạng sống ngay tại chỗ của một người lính trẻ chưa đầy 18 tuổi! Ông còn nghe nói rằng tại tầng hầm trong khu vườn phía sau của Sở Công an Vũ Hán, đang giam giữ một nhóm học viên Pháp Luân Công, trong đó bao gồm cả trẻ vị thành niên, nghi ngờ bị dùng làm “ngân hàng nội tạng sống”.

Kể từ khi tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ bị phơi bày trên trường quốc tế, ĐCSTQ vẫn luôn phủ nhận và tìm cách che giấu. Vào ngày duyệt binh 9/3 năm nay của ĐCSTQ, khi Tập Cận Bình, người đứng đầu Đảng và Tổng thống Nga Putin thoải mái nói chuyện về cấy ghép nội tạng và tuổi thọ con người, cả thế giới đều rung động. Có lẽ nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Chẳng lẽ việc cấy ghép nội tạng mà họ nói đến chính là việc mổ cướp nội tạng sống mà người ta “đồn đại” sao? Nếu để bác sĩ Trịnh Trị trả lời, thì câu trả lời là: Đúng vậy.

Dự án chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo = Mổ cướp nội tạng người sống để cấy ghép cho lãnh đạo

Khi cả thế giới kinh ngạc trước cuộc đối thoại giữa Tập Cận Bình và Putin, bác sĩ Trịnh Trị lại không hề cảm thấy bất ngờ về sự việc này. Ông nói: “Vì vào năm 2005, tôi đã biết rằng cấp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương ĐCSTQ hoàn toàn biết rõ việc tàn sát các học viên Pháp Luân Công, mổ cướp nội tạng sống, dùng cho công tác chăm sóc sức khỏe của lãnh đạo cấp cao, còn có các quan chức cấp cao thay thận, thay nội tạng. Trên thực tế, cái gọi là hành động quân sự bí mật ban đầu, chính là dự án bảo đảm sức khỏe cho lãnh đạo trung ương hiện nay, thật ra là cùng ý nghĩa, chỉ là khác tên gọi, nhưng bản chất vẫn là mổ cướp nội tạng người sống để cung cấp cho lãnh đạo cấp cao”.

Bác sĩ Trịnh Trị xác nhận rằng ở Trung Quốc có tồn tại chế độ “đặc cung” nội tạng. Ông cho biết: “Trên thực tế, ở Trung Quốc hiện nay, ở một mức cấp bậc nhất định — theo tôi được biết, từ cấp xử trở lên, đều có thể lấy được nguồn thận phù hợp với cơ thể của họ, tức là căn cứ vào nhóm máu tương thích với họ là có thể lấy được nguồn thận để thay thế”.

Nhưng hiện nay điều đáng sợ hơn nữa là thượng bất chính, hạ tắc loạn, việc thay thế nội tạng sống đã không còn giới hạn ở các quan chức cấp cao nữa. Bác sĩ Trịnh Trị giải thích: “Hiện nay, ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp thành phố, họ đều có thể trực tiếp thay nội tạng lấy từ người sống. Do đó đây thực sự là một việc vô cùng khủng khiếp, bởi toàn bộ tội ác mổ cướp nội tạng sống đã lan tràn ra toàn xã hội”.

“Bây giờ ở trên mạng, bạn có thể nhấp vào xem khắp Trung Quốc đại lục, từ Bắc xuống Nam, từ Cáp Nhĩ Tân, Thẩm Dương cho đến Thiên Tân, Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, những trung tâm cấy ghép nội tạng này, cùng với bệnh viện quân đội, vũ trang và bệnh viện công an, họ đều tiến hành cấy ghép nội tạng người. Bởi vì bây giờ đã có niêm yết giá công khai, nội tạng bao nhiêu tiền, gan bao nhiêu tiền, đều đã niêm yết công khai, bạn chỉ cần tra trên mạng là có thể thấy”. Bác sĩ Trịnh Trị tiếp tục nói: “Còn trung tâm cấy ghép ở Thiên Tân, họ còn trực tiếp dán quảng cáo ngay trước cổng, vài ngày là giúp bạn tìm được người ghép, tìm kiếm nội tạng bạn cần, bao gồm thận, gan”.

Đối với việc tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc đã vận hành theo cơ chế thị trường, bác sĩ Trịnh thẳng thắn nói: “Cả Trung Quốc thực sự quá đáng sợ, bây giờ đã trực tiếp buôn bán nội tạng người sống, và còn niêm yết giá công khai. Điều này ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới, kể cả Canada, Mỹ, bạn đến bất kỳ một bệnh viện nào, cho dù là quốc gia phát triển đến đâu, cũng không thể tưởng tượng được là họ lại cho phép đặt trước nội tạng người sống, hơn nữa còn niêm yết giá công khai như vậy. ‘Tôi cam kết trong bao lâu sẽ tìm được cho anh, chỉ cần anh chuyển tiền vào tài khoản, lập tức sẽ có nội tạng người sống cung cấp cho anh’”.

Bác sĩ Trịnh Trị cho biết, hệ quả là toàn bộ Trung Quốc đại lục, mỗi người đều đang ở trong tình trạng nguy hiểm, “bởi vì bây giờ đã đến mức mỗi gia đình, mỗi bậc cha mẹ, mỗi đứa trẻ đều phải đối mặt với mối nguy hại tội ác mổ cướp nội tạng này”.

Đến Đại Lục để cấy ghép là trả tiền để giết người

Không chỉ người Trung Quốc đại lục bị ảnh hưởng, mà sự thâm nhập của ĐCSTQ ở đâu cũng có, và đối với người Đài Loan cùng là con cháu Viêm Hoàng thì ĐCSTQ còn nhìn chằm chằm như hổ đói. Bác sĩ Trịnh Trị từng được mời sang Đài Loan kể lại trải nghiệm của mình, nhưng đến đó ông mới thấy xã hội Đài Loan đã bị thâm nhập nghiêm trọng.

Ông nói: “Sự thâm nhập của Mặt trận thống nhất của ĐCSTQ ở Đài Loan gần như trên mọi phương diện. Khi tôi tới Đài Loan, nhiều bệnh viện không dám gặp tôi, vì chúng tôi biết rất nhiều người Đài Loan, có ít nhất vài trăm ca bệnh đã sang Trung Quốc đại lục để thay nội tạng sống, sau đó quay về các bệnh viện Đài Loan tiếp tục dùng thuốc chống thải ghép và chăm sóc sau mổ. Vì vậy nhiều bác sĩ ở bệnh viện Đài Loan biết về việc cấy ghép nội tạng lấy từ người sống, bởi vì các bệnh nhân nằm trong phòng họ có đăng ký hưởng bảo hiểm y tế Đài Loan”.

Ông còn giải thích thêm: “Lúc đó ĐCSTQ làm thế nào đối với người Đài Loan? Chỉ cần người Đài Loan chịu trả tiền đến một bệnh viện cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc đại lục, hoặc tới trung tâm cấy ghép nội tạng ở Thượng Hải, trong vòng ba ngày đến ba tuần họ sẽ cung cấp cho bạn một nội tạng lấy từ người sống. Vì vậy điều này quá khủng khiếp, bạn nghĩ xem chỉ trong ba ngày đến ba tuần, tốc độ đó khiến người ta kinh ngạc; cần phải có số lượng bao nhiêu kho nội tạng người đang chờ chọn lựa thì mới đạt được tốc độ như vậy”.

Đài Loan là một xã hội dân chủ pháp trị, nhưng việc sang Trung Quốc đại lục để thực hiện loại cấy ghép nội tạng như thế này, bác sĩ Trịnh Trị cho rằng đây chính là hành động bỏ tiền thuê giết người. Ông nói: “Theo pháp luật của Đài Loan, việc tự ý sang Trung Quốc đại lục để thay nội tạng người là hành vi bất hợp pháp. Vì sao vậy? Bởi nếu nguồn gốc của nội tạng không rõ ràng, nghĩa là không thể nói rõ được nguồn tạng, thì theo pháp luật đó là vi phạm. Nói thẳng ra, chính là bỏ tiền sang Trung Quốc thuê giết người, giết một mạng người để lấy nội tạng đó, theo lẽ thường, đây là hành vi phạm tội. Nhưng toàn bộ xã hội Đài Loan hiện nay đã bị thâm nhập sâu rộng rồi”.

Bác sĩ Trịnh kêu gọi cộng đồng quốc tế: Hãy cứu người dân Trung Quốc

Bác sĩ Trịnh cho rằng người dân Trung Quốc mới là những người rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Ông nói: “Vì sao tôi vừa nói rằng mỗi gia đình, mỗi đứa trẻ đều đang ở trong nguy hiểm? Bởi vì chỉ cần nhóm máu của ai đó trùng với nhóm máu của một quan chức cấp cao, thì sẽ có một nhóm người được cử đi để lấy thận từ người sống đó. Tại các trung tâm cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc, bao gồm bệnh viện thuộc hệ thống hàng không vũ trụ Bắc Kinh mà tôi biết mà dưới tầng hầm giam giữ các học viên Pháp Luân Công. Có y tá đi thang máy xuống đó, rồi tại tầng hầm có một nhóm người giết người sống ngay tại chỗ để lấy nội tạng. Sau khi lấy được, y tá sẽ mang nội tạng vẫn còn ấm nhiệt độ cơ thể, đi thang máy lên thẳng phòng phẫu thuật phía trên. Thực sự hiện nay chuyện này quá kinh khủng”.

Ông tiếp tục nói: “Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, xin hãy cứu lấy người dân Trung Quốc, vì điều này quá tàn nhẫn. Đây thực sự là một cuộc thảm sát trên diện rộng, lấy nội tạng người để bán kiếm tiền, dùng bộ phận cơ thể người làm hàng hóa trao đổi. Đây không còn là bệnh viện nữa, mà đã biến thành nơi giết người hàng loạt, một lò mổ người. Và họ còn công khai niêm yết giá, bán công khai nội tạng của những người còn sống”.

Bác sĩ Trịnh Trị đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng ngăn chặn cuộc tàn sát tà ác này. Ông nói: “Bất kỳ quốc gia hay chính phủ nào cũng đều có trách nhiệm lập pháp hoặc có biện pháp để chấm dứt cuộc thảm sát này. Trong tương lai, khi người dân Trung Quốc lật đổ được Đảng Cộng sản, hoặc khi Đảng Cộng sản sụp đổ, thì nhân loại nhất định sẽ xét xử những tội ác của nó. Đến lúc đó, các chính phủ và cơ quan lập pháp của các quốc gia và cộng đồng quốc tế, nếu từng làm ngơ hay không hành động, cũng sẽ khó thoát khỏi trách nhiệm trong quá trình này. Vì vậy, tôi hy vọng rằng cơ quan lập pháp của mỗi quốc gia nên ban hành luật để bảo vệ người dân nước mình tránh cho phạm phải tội ác thu hoạch nội tạng sống, đồng thời cũng phải thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình”.

Người dẫn chương trình Jojo cuối cùng cũng nhắc nhở mọi người rằng, sức khỏe không thể được duy trì bằng những phương thức trái với đạo đức để đổi lấy “tuổi thọ giả tạo” cho một số ít người. Chỉ có thông qua sự chính trực và thiện lương, kết hợp với những phương pháp dưỡng sinh đúng đắn, mới có thể khiến con người thật sự sống trường thọ.

Cuối cùng, cô kêu gọi những người dân đã hiểu rõ sự thật hãy chia sẻ video này, cùng nhau trợ giúp lan tỏa chân tướng.

(Theo Tân Đường Nhân)

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/299016

Ghi chú của người dịch:

Cấp xử: Gồm lãnh đạo cấp huyện như bí thư huyện, chủ tịch huyện, cục trưởng thành phố cấp 1.

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài