Cảnh tượng nhìn thấy ở không gian khác khi xem biểu diễn Shen Yun năm 2025



Tác giả: Tiểu Liên Hoa

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính, chào các đồng tu.

Con xin được kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ, chúc các đồng tu năm mới vui vẻ.

Tôi là một đệ tử Đại Pháp Đại Lục trẻ tuổi. Chiều nay khi đang xem “Đêm hội Shen Yun” ở nhà, tôi đột nhiên ngủ thiếp đi, sau đó tôi đã đến thế giới thiên quốc được miêu tả trong bối cảnh sân khấu của Shen Yun.

Tôi nhìn thấy Sư tôn mặc áo cà sa màu trắng, đơn thủ lập chưởng, xung quanh Sư tôn đều là tầng tầng các chính Thần. Tôi nhìn thấy rất nhiều đồng tu, nguyên thần của họ cũng đến thế giới mỹ lệ này và cùng nhau chúc mừng năm mới. Sư tôn mỉm cười từ bi nhìn tầng tầng chúng sinh. Khi đó tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đó là một cảm giác tuyệt vời khó có thể diễn tả được. Tôi muốn đến gần Sư phụ hơn một chút, khi đang chuẩn bị bay đi, trong quá trình này tôi nhìn thấy tất cả các đệ tử chân tu đều đang bay về phía Sư phụ. Một số sớm đã bay đến bên Sư phụ, một số vẫn đang bay về phía Sư phụ, còn tôi thì ở nhóm cuối cùng (có lẽ vì gần đây tôi tu luyện không tốt), nhưng tôi cũng đang bay về phía Sư phụ.

Lúc này, một cánh cổng của thế giới thiên quốc đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, cánh cổng này đang từ từ khép lại, tôi thấy Sư phụ rơi nước mắt, biểu cảm của những chính Thần xung quanh không còn sự yêu thương trìu mến như trước nữa, mà trở nên nghiêm túc và thương xót. Lúc này, quang cảnh đột nhiên thay đổi, tôi nhìn thấy bên ngoài cánh cổng, có lẽ là tầng ngoài cùng của thế giới này (là trung tâm của vũ trụ, cũng là tầng thấp nhất của vũ trụ – Trái Đất), có tầng tầng các vị Thần bất chính, cựu Thần (cựu thế lực) bị đánh hạ xuống, họ đứng cùng hàng ngũ với ma quỷ do Satan cầm đầu và rồng đỏ Trung Cộng, chúng vô cùng tật đố và căm hận đệ tử Đại Pháp, chúng cho rằng dựa vào cái gì mà đệ tử Đại Pháp có thể được đắc cứu, vì vậy chúng bắt đầu tấn công từ Trái Đất – tầng thấp nhất của vũ trụ, đến nơi cao nhất của vũ trụ – thế giới nơi Sư phụ đang ở.

Thế lực đen tối của họ dần dần bao phủ toàn bộ vũ trụ nơi Trái Đất tọa lạc, đồng thời cũng có một số Vương trong các thế giới, trong các tầng tầng vũ trụ không rõ chân tướng, họ cũng bị ma quỷ và cựu thế lực mê hoặc, từ đó không thừa nhận Sư tôn, không thừa nhận Đại Pháp. Trong số họ có rất nhiều những vị Thần rất cao, cao đến mức tôi không thể diễn tả bằng lời.

Cựu thế lực và ma quỷ lợi dụng lực lượng này để tấn công Sư tôn, các chính Thần và các đệ tử Đại Pháp. Họ lợi dụng những vật chất tà ác nhất trong vũ trụ (tương tự như thù hận, sắc dục, danh lợi, v.v., nhưng đây chỉ là một phần, tại đây họ còn gia tăng thêm một lượng lớn vật chất màu đen) và diễn hóa ra một loại thuốc mê để mê hoặc các đệ tử Đại Pháp. Lúc này, tôi đã ở trong thế giới của Sư tôn rồi, nhưng tôi nhìn thấy có một số đệ tử đứng bên cạnh Sư tôn không thể trụ vững được trước sự mê hoặc của họ, và thực sự từ bỏ mọi thứ mà Sư tôn cấp cho, đồng thời bước ra khỏi cánh cổng kia và đi sang phía cựu thế lực và ma quỷ. Một số đệ tử nhìn thấy họ đi ra thì cũng đi theo những người này và đứng về phía họ.

Lúc này, tôi thấy biểu cảm của các chính Thần vô cùng nghiêm túc, nhưng họ không ngăn cản, họ chỉ đứng sau Sư tôn và lặng lẽ quan sát sự thay đổi của thế giới này. Lúc này, Sư tôn đã rơi nước mắt, một số đệ tử đang chuẩn bị đi ra khỏi cánh cổng kia nhưng khi nhìn thấy Sư tôn rơi lệ, họ lại hối hận, quỳ xuống trước mặt Sư tôn sám hối và lại bay về phía Sư tôn. Nhưng vẫn có một lượng lớn đệ tử đi ra cánh cổng kia rồi đứng về phía cựu thế lực và Satan.

Tôi cố gắng đi ngăn cản những đệ tử muốn rời đi nhưng tai họ lại đeo một chiếc bịt tai rất lớn và không nghe được lời khuyên của tôi. Một số đệ tử đã uống phải thuốc độc do cựu thế lực và Satan diễn hóa ra, trái tim của họ bắt đầu chuyển từ màu vàng ban đầu sang màu đen, cuối cùng thân thể bạch ngọc của họ cũng biến thành màu đen và hoàn toàn không thể ở lại thế giới này nữa.

Điều nực cười hơn nữa là có một số đệ tử, những người ham mê của cải, tiền bạc, sắc dục, v.v. trên thế gian, cũng bước ra khỏi cánh cổng này. Một số người còn nói với Sư tôn rằng, ở đây không có (xe) Ferrari, không có mỹ nữ, không có bằng cấp của Ivy League, không có cháu, không có người tình và những lý do tương tự khác. Họ quỳ trước mặt Sư tôn, có người còn hy vọng Sư tôn không nên ép họ ở lại đây nữa (chúng Thần trở nên rất nghiêm nghị sau khi nghe xong những ngôn luận này, nhưng Sư tôn lại không có biểu lộ gì, chỉ nhìn về phía họ bằng sự từ bi); có người lại muốn nhìn thấy vợ, chồng, con cái, cháu của họ một lần nữa; có người thì ham muốn những thứ hư ảo như danh, lợi, tiền bạc, sắc dục, v.v..

Những người này cho rằng họ không giống với nhóm người đã uống thuốc độc trước đó, nhưng họ không ý thức được rằng cựu thế lực và Satan đã nhìn thấy một số đệ tử có nhận thức vô cùng rõ ràng về loại thuốc độc này, nhưng họ lại bị mê hoặc bởi những thứ khác, do đó chúng liền kết hợp những thứ tà ác nhất trong vũ trụ và diễn hóa ra các loại vật chất, chúng dùng những thứ này để tấn công, mê hoặc những đệ tử này. Có đệ tử ban đầu khởi lên tư niệm, chúng liền nhân cơ hội tiêm cho những đệ tử này một mũi (có chút tương tự như thuốc phiện) để xem họ có bị mắc bẫy không. Một số đệ tử sau khi nhận ra lỗi lầm liền quỳ xuống trước mặt Sư tôn và học Pháp. Một số người kém hơn liền bắt đầu có chút nghiện với thứ này, dần dần họ bắt đầu uống những chất này, cuối cùng thân thể họ chuyển sang màu vàng hoặc màu đỏ và cũng đi ra khỏi thế giới này.

Tôi nhìn thấy thế lực đen tối tà ác này luôn nhìn chằm chằm vào các đệ tử Đại Pháp, đó là thế lực lớn đến mức tôi không thể diễn tả bằng lời. Mặc dù các đệ tử Đại Pháp đều ở trong thế giới của Sư phụ, nhưng một khi nội tâm của đệ tử Đại Pháp xuất hiện những niệm đầu bất hảo thì thế lực đen tối này liền tóm lấy thời cơ, khi nhìn thấy đệ tử Đại Pháp xuất hiện niệm đầu không phù hợp với Pháp, chúng sẽ dùng một chút những thứ mà chúng diễn hóa ra và biến nó thành một cây kim đen (vật chất màu đen của cây kim này có mật độ rất lớn, có cái bao gồm vô số vật chất của những sinh mệnh đã bại hoại trong thiên thể), đưa vào trong những quan niệm bất hảo kia của đệ tử Đại Pháp. Nếu lúc đó người này rất thanh tỉnh hoặc kịp thời học Pháp hướng nội tìm, thì chiếc kim sẽ được đẩy ra, nhưng nếu người này phóng túng quan niệm bất hảo này, không tinh tấn học Pháp, thì chiếc kim này sẽ lan ra khắp toàn thân thể, từ đó bản thân sẽ rời xa Sư phụ. Giống như một cốc nước sạch nhỏ một giọt mực đen vào trong, nếu không kịp thời thanh lý thì giọt mực này thì sẽ làm ô nhiễm toàn bộ nước trong cốc.

Tôi cũng từng nhìn thấy một bàn tay đen đưa cho tôi một chất mà họ diễn hóa ra, khi tôi đang do dự không biết có nên uống không thì Sư tôn đột nhiên khai mở thiên mục của tôi và cho tôi nhìn thấy cảnh tượng chân thực này. Hóa ra những cái cớ như không cần quá tinh tấn mà chúng nói, trên thực tế là do trong tâm tôi có loại quan niệm này, tâm không thuần tịnh, từ đó đã thu hút sự chú ý của cựu thế lực và ma quỷ, vì vậy chúng liền nghĩ cách mê hoặc tôi, một khi tôi tiếp nhận chai thuốc độc kia, tôi sẽ rời khỏi thế giới này và số phận của tôi là bị chúng hủy diệt bằng một chiếc máy xay thịt khổng lồ. Tôi cũng nhìn thấy rất nhiều đồng tu bị hủy diệt như thế, tôi đã kiên quyết từ chối. Ngoảnh đầu lại, tôi thấy Sư phụ đang cười với tôi, chúng Thần cũng không còn nghiêm nghị như trước nữa.

Nhưng lúc đó tôi cũng nghe thấy một số đồng tu oán trách, nói rằng tại sao Sư tôn không ngăn chặn những tà ác kia, tại sao họ gặp phải nhiều ma nạn như vậy. Tuy nhiên họ không biết rằng, con đường họ đi chính là con đường tốt nhất mà Sư phụ đã an bài, hoàn cảnh họ đang ở cũng là hoàn cảnh tốt nhất trong toàn vũ trụ, đáng tiếc là một khi tâm oán hận nổi lên thì họ không thể nhìn thấy những điều này.

Sau đó tôi tiếp tục bay về phía Sư phụ, nhưng lần này không còn nhiều người như trước nữa, một lượng lớn người đã rời khỏi thế giới này. Rất nhiều người ngây thơ nghĩ rằng sau khi rời khỏi thế giới này họ cũng không đứng cùng phía với cựu thế lực và ma quỷ, mà chỉ đứng nhìn trận đại chiến chính tà này, nhưng cựu thế lực và ma quỷ là không cho phép điều này xảy ra. Chúng buộc Sư phụ, các chính Thần và đệ tử Đại Pháp chỉ có hai con đường có thể đi, khi đó tôi đã nhìn thấy cảnh tượng này:

Trước khi Chính Pháp bắt đầu, Sư tôn từng cấp cơ hội cho cựu thế lực, nhưng cựu thế lực lại cố chấp cho rằng con đường mà chúng đã đi là đúng, con đường của chúng quá gian nan và không được phép phạm chút sai lầm nào. Chúng tu luyện rất khổ, sau khi nhìn thấy Pháp lý của Sư tôn, một số đã ăn năn hối cải, một số lại chấp mê bất ngộ, cho rằng bản thân mình mới là đúng. Vì vậy sau khi Sư phụ bắt đầu Chính Pháp, chúng liền làm những việc mà chúng cho là đúng, chúng tuyên chiến với Sư tôn và thậm chí còn nhập hội với ma quỷ, chúng kêu gào với Sư tôn rằng:

“Pháp của Ông, đệ tử của Ông đều phải tiếp nhận khảo nghiệm của chúng tôi, chúng tôi sẽ không cho các đệ tử của Ông có con đường thứ hai, nếu đệ tử của Ông không chọn Ông thì chúng tôi sẽ sử dụng họ. Bởi vì chúng tôi chính là đã bước qua như vậy, vì vậy Ông và đệ tử của Ông cũng phải tiếp nhận khảo nghiệm như vậy”.

Lúc đó Sư tôn đã nói gì đó với họ, đồng thời cũng làm ra an bài, nhưng khi đó tôi không nghe thấy và cũng không nhìn thấy gì.

Sau khi thấy cảnh này, tôi nhìn lại những đồng tu đã rời đi, họ bị ép phải đứng ở phía đối diện với vũ trụ nơi Sư phụ đang ở, cựu thế lực và ma quỷ sẽ không bỏ qua cho họ.

Cánh cửa khi đó đã mở ra rất lâu và hiện tại đang dần dần khép lại. Đại chiến chính tà đã lan đến vũ trụ nơi Trái Đất sở tại. Ngoài việc nhìn thấy Sư tôn dẫn theo các chính Thần, các đệ tử chân tu đang Chính Pháp ra, cảnh tượng khiến tôi kinh ngạc là:

Tôi nhìn thấy những đệ tử vốn đã bước ra ngoài cánh cổng, họ bị cựu thế lực và ma quỷ lợi dụng mà đến đối kháng lại với lực lượng chính mà Sư tôn dẫn dắt, trong số họ có không ít những người rất nổi tiếng trong đệ tử Đại Pháp (những người tôi thấy ở đây là những người nổi tiếng, trong ngoài nước [Trung Quốc] đều có, những đệ tử có danh tiếng này lại không thực sự minh bạch, trên đầu họ đều có một chữ “名: /Míng/” (âm Hán Việt là danh) thân thể của những người này đa số đều rất không thuần tịnh, có một số thì sạch sẽ, có một số thì rất bẩn, trên đầu họ đều là màu đen, thân thể họ phát tán ra mùi rất khó ngửi, giống như mùi nước cống, có người thậm chí còn có những hành vi bất chính như quan hệ nam nữ bừa bãi, lừa đảo, v.v., họ cho rằng không ai nhìn thấy, nhưng thực ra tôi nhìn thấy những tiểu quỷ đang lảng vảng xung quanh những người này, những tiểu quỷ đó đổ thuốc mê do cựu thế lực và ác ma diễn hóa ra vào não của những người này. Tôi cảm thấy rất phản cảm trước cảnh tượng này, một số tiểu tiên tử có linh tính xung quanh tôi cũng không thích điều này, và họ đều nhanh chóng rời đi. Còn có một số đệ tử trên đầu có chữ “明: /Míng/” (âm Hán Việt là minh), thân thể của những đệ tử này rất sạch sẽ. Khi nhìn thấy họ tôi rất thích, rất thích ở gần họ, thân thể họ tỏa ra một loại hương thơm mà chỉ thiên giới mới có. Hơn nữa trên đầu của những đệ tử này đều có Pháp thân của Sư tôn và chính Thần, cảnh tượng đó vô cùng mỹ diệu. Khi tôi đến thế giới của họ, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tường hòa, một số đệ tử thậm chí còn có hộ Pháp và Pháp thân xung quanh). Số lượng đông đảo những người này đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi (đây là điều tôi nhìn thấy trong tầng thứ sở tại, mong các đồng tu lý tính đối đãi), tôi cũng thực sự không lý giải được. Trong tâm tôi nghĩ tại sao họ lại sa ngã đến bước này? Lúc này, tôi đã ở phía sau Sư tôn, tôi hỏi Ngài tại sao lại như vậy? Sư tôn nói: “Họ quá đắm chìm vào những thứ thế gian con người”. Tôi đã rơi nước mắt khi nghe Sư tôn nói điều này.

Lúc này, cựu thế lực và ma quỷ dẫn theo những đệ tử giả tu và những sinh mệnh bại hoại đó, họ kêu lên với Sư phụ rằng: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức sử dụng nhóm lực lượng này để tuyên chiến với Ông, năm nay chúng tôi đã không còn gì để dùng nữa, chỉ có thể dùng những người này đến phá hoại Đại Pháp của ông, chúng tôi sẽ dồn toàn lực chiến đấu với Ông tới cùng”.

Lúc này, tôi nhìn thấy một bộ phận đệ tử chân tu và một bộ phận lớn đệ tử giả tu đã bắt đầu trận đại chiến chính tà.

Lúc này, tôi đã tỉnh dậy và phát hiện chương trình Shen Yun đã phát sóng xong.

Tôi viết ra giấc mơ này, nhưng tầng thứ của bản thân có hạn, có chỗ nào chưa phù hợp mong đồng tu chỉ chính. Hy vọng chúng ta đều có thể làm tròn thệ ước của bản thân vào thời khắc cuối cùng này, mong rằng các đồng tu đều có thể dũng mãnh tinh tấn.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/295145



Ngày đăng: 15-02-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.