Hồi ức về Sư phụ: Nhớ về hai câu chuyện khi Sư phụ truyền Pháp



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Hồi ức về Sư phụ – Lớp giảng Pháp tại Quảng Châu

Vài ngày trước, khi nghe bài chia sẻ của đồng tu trong loạt bài “Hồi ức về Sư phụ”, tôi vô cùng xúc động. Hôm nay, tôi muốn ghi lại một câu chuyện nhỏ mà tôi biết về Sư phụ trong thời gian Ngài giảng Pháp tại Quảng Châu.

Một hôm, vào giờ ăn, Sư phụ cũng ra ngoài dùng bữa. Ngài đến một quán mì và nhìn thấy trên bàn có vài bát mì bị bỏ thừa, có bát chỉ mới ăn vài miếng, rất lãng phí. Sư phụ hỏi các học viên đang ăn cơm: “Những bát mì này là của các học viên tham gia lớp giảng Pháp bỏ lại sao?” (đại ý). Các học viên biết chuyện liền trả lời: “Vâng ạ”.

Nghe vậy, Sư phụ không nói gì thêm, Ngài ăn hết những phần mì còn thừa trong mấy bát mà các học viên bỏ lại.

Hồi ức về Sư phụ – Lớp giảng Pháp tại Hợp Phì

Có một học viên tham gia lớp giảng Pháp tại Hợp Phì, trên đường đi, chiếc xe khách đường dài mà anh ấy đi đã bị cướp tấn công. Đồng tu này đã kể với tôi, khi đến lớp giảng Pháp, anh ấy đã hỏi Sư phụ: “Thưa thầy, nếu thầy gặp phải một vụ cướp như vậy, thầy sẽ làm gì?” Sư phụ trả lời: “Tôi sẽ thay đổi tư tưởng của họ”.

Vị đồng tu ấy vô cùng bội phục trước câu trả lời của Sư phụ.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/294908



Ngày đăng: 06-02-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.