Tác giả: [Diễn đàn chuyên đề về Tội ác Mổ cướp nội tạng] – ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch Tổ chức Điều tra Quốc tế
Văn phòng ký giả The Epoch Times tại Washington D.C.
[ChanhKien.org]
Ngày 21/07/2026, ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch “Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc Bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG)”, đã phát biểu tại diễn đàn “Tăng cường hợp tác toàn cầu, đẩy lùi tội ác mổ cướp nội tạng và đàn áp xuyên quốc gia” diễn ra ở Tòa nhà Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Lâm Nam/The Epoch Times)
Ngày 21/07 vừa qua, tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ, ông Uông Chí Viễn – Chủ tịch của “Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc Bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG)” ở hải ngoại – đã phát biểu tại diễn đàn “Tăng cường hợp tác toàn cầu, đẩy lùi tội ác mổ cướp nội tạng sống và đàn áp xuyên quốc gia”. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của ông.
Kính thưa các quý ông, quý bà!
Tôi thay mặt tổ chức WOIPFG, đứng tại đây, xin tuyên bố một kết luận làm chấn động lương tri của toàn nhân loại:
Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công không phải là tin đồn, không phải là dự đoán, mà là tội ác diệt chủng cấp quốc gia và là tội ác chống lại nhân loại – một sự thật đã được chứng minh bằng vô số bằng chứng trực tiếp, đồng thời được chính miệng giới lãnh đạo cấp cao nhất của ĐCSTQ thừa nhận.
Hơn 20 năm qua, các điều tra viên của chúng tôi đã thực hiện hết cuộc gọi bí mật này đến cuộc gọi bí mật khác tới các bệnh viện, Ủy ban Chính trị Pháp luật, hệ thống nhà tù và cả giới lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ. Trong suốt 20 năm, chúng tôi đã công bố 413 báo cáo điều tra, thu thập được 866 đoạn ghi âm chứng cứ trực tiếp và tích lũy hơn 4.000 hồ sơ tư liệu bằng chứng. Trong đó, 66 bản ghi âm là bằng chứng đanh thép — khi thủ phạm chính miệng thừa nhận và trực tiếp tố giác sự thật về tội ác.
Danh sách này thật đáng kinh hãi: năm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ gồm Trương Cao Lệ, Lý Trường Xuân, Trương Đức Giang, Chu Vĩnh Khang, Tằng Khánh Hồng; Phó Chủ tịch Quân ủy Quách Bá Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Thương mại Bạc Hy Lai; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lương Quang Liệt; Cục trưởng Cục Y tế thuộc Tổng cục Hậu cần Quân Giải phóng Bạch Thư Trung. Cùng với đó là 45 viện trưởng, chủ nhiệm, bác sĩ mổ chính tại 41 bệnh viện ghép tạng đã trực tiếp nhắc đến việc mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công trong các cuộc điện thoại.
Thưa quý vị, tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh với mọi người điều này — ngày 24/06/2015, với tư cách là thư ký tên Lưu thuộc Văn phòng Giang Trạch Dân, tôi đã trực tiếp gọi điện thoại cho Trương Cao Lệ, người khi đó đang đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ, Phó Thủ tướng Chính phủ Quốc Vụ viện.
Khi tôi đề cập đến việc muốn ông Trương tại cuộc họp Thường vụ Bộ Chính trị hãy ngăn chặn việc “truy cứu trách nhiệm đồng chí Giang Trạch Dân vì đã ra lệnh mổ cướp nội tạng hàng triệu học viên Pháp Luân Công”, vị Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện ĐCSTQ này đã không tỏ ra kinh ngạc, không tỏ ra không biết chuyện, càng không hề phản đối, mà chỉ trả lời một câu: “Ồ, nhất định rồi!”. Lần thứ ba tôi trịnh trọng hỏi dồn: “Ngài phải biết rằng việc truy cứu mổ cướp nội tạng của hàng triệu học viên Pháp Luân Công này có trách nhiệm rất lớn, rất nặng nề, ngài có biết không? Ngài có hiểu không?”. Ông ấy đáp lại: “Xin báo lại với Chủ tịch Giang hãy cứ yên tâm!”
Tháng 01/2020, chúng tôi đã thu thập chứng cứ qua điện thoại từ Lý Quốc Vĩ, bác sĩ Khoa Ghép thận thuộc Bệnh viện Tây Kinh thuộc Đại học Quân y Không quân ĐCSTQ. Ông ta đã không chút ngần ngại hứa hẹn có thể cung cấp nội tạng của học viên Pháp Luân Công, thậm chí còn nói: “Chỉ cần các anh dũng cảm, chỉ cần các anh dám nhìn, tôi có thể dẫn các anh đến tận đầu giường cho các anh xem một chút, để các anh có thể tận mắt nhìn thấy người này mới chỉ tầm 20 tuổi thôi”.
Thưa quý vị, đây không phải là tình tiết trong một cuốn tiểu thuyết kinh dị, mà là một bác sĩ cấy ghép nội tạng, qua điện thoại, đang thản nhiên như không bàn luận về việc mổ lấy nội tạng của một mạng sống con người bằng xương bằng thịt để đổi lấy lợi nhuận kếch xù. Sự tàn nhẫn khi biến người sống thành hàng hóa, coi việc sát hại dã man như công việc thường ngày này chính là bức tranh chân thực tàn khốc nhất về ngành công nghiệp siêu lợi nhuận tanh mùi máu này.
Bên cạnh các bản ghi âm qua điện thoại, chúng tôi còn nắm giữ một lượng lớn lời khai của các nhân chứng.
Tại Tổng y viện quân khu Thẩm Dương, đã có nhân chứng trực tiếp đưa ra bằng chứng về toàn bộ quá trình mổ cướp nội tạng; Lục Thụ Hằng, một người Mỹ gốc Hoa, đã cung cấp chứng cứ việc người nhà ông từng tận mắt trải qua cảnh tượng thảm khốc khi Bệnh viện Cảnh sát Vũ trang Thượng Hải mổ lấy nội tạng học viên Pháp Luân Công mà không tiêm thuốc mê; ông Sugawara Ushio, nhà bình luận kinh tế người Nhật Bản, đã tận mắt chứng kiến tại Bệnh viện Tổng Cảnh sát Vũ trang Bắc Kinh cảnh một học viên Pháp Luân Công hơn 20 tuổi bị chặt đứt gân tay gân chân và trói chặt trên giường bệnh, chuẩn bị mổ cướp gan sống; Trần Cường, người liên lạc ghép tạng của Bệnh viện 307 Quân Giải phóng, thậm chí còn thẳng thắn thừa nhận rằng họ vận hành theo quy trình khép kín bao gồm chính quyền, cảnh sát và nhà tù, đồng thời còn có thể cung cấp hồ sơ thân phận của người cấp tạng là học viên Pháp Luân Công; Chu Gia Tân, Trưởng khoa thuộc “Văn phòng 610” thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, còn công khai thừa nhận đã mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công Cao Nhất Hỷ và rồi đem bán.
891 bệnh viện, 9.856 bác sĩ hành nghề bị nghi ngờ có liên quan. Đây là một chuỗi tội ác hoàn chỉnh bắt đầu từ Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương ĐCSTQ, đến “Văn phòng 610” ở các địa phương, cho tới tận bàn mổ. Và mục đích của nó chỉ có một — đó là tiêu diệt hoàn toàn tín ngưỡng “Chân – Thiện – Nhẫn”, đồng thời dùng siêu lợi nhuận từ việc cấy ghép nội tạng để quay lại nuôi dưỡng và duy trì chính quyền phạm tội này. Tội ác này đã kéo dài 27 năm và vẫn đang tiếp diễn.
Thưa quý vị, trong lịch sử chưa từng có một chính quyền nào lại hệ thống đến thế, kéo dài đến thế và trắng trợn đến thế khi coi người sống như một kho nội tạng có thể đem bán.
Bạo quyền có thể giết con người, nhưng không cách nào tiêu diệt được sự thật. Quyền lực có thể che đậy trong một thời điểm, nhưng không thể che đậy được hàng vạn bằng chứng đanh thép vững như núi suốt hơn 20 năm qua. Mỗi một bản ghi âm đều là một lời khai không thể xóa bỏ. Mỗi một nhân chứng đều là bằng chứng sống cho tội ác diệt chủng của bạo quyền; Mỗi một cái tên đều đã được lịch sử ghi lại trong hồ sơ.
Chính nghĩa có thể đến muộn, nhưng nhất định sẽ không bao giờ vắng mặt. ĐCSTQ là một tổ chức khủng bố quốc gia, là loài ma quỷ gây họa cho nhân loại!
Và mỗi một quý vị đang có mặt tại đây hôm nay, đều là những nhân chứng vạch trần bộ mặt của loài ma quỷ này.
Xin cảm ơn quý vị!
Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG).
(Theo The Epoch Times)
