Tác giả: Frank Fang
[ChanhKien.org]
(Từ trái qua phải) Alejandro Centurion, Phó Giám đốc Y khoa tổ chức Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng; Erping Zhang, Phát ngôn viên Trung tâm Thông tin Pháp Luân Công; Piero Tozzi, Giám đốc Cao cấp về Chính sách Trung Quốc tại Viện Chính sách Nước Mỹ Trên Hết; Jan Jekielek, Biên tập viên Cao cấp của báo The Epoch Times và là tác giả cuốn “Killed to Order” (tạm dịch: Giết theo đơn đặt hàng); cùng David Matas, Luật sư Nhân quyền tham gia trực tuyến, phát biểu tại Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 21/7/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Theo Bác sĩ Alejandro Centurion, hoạt động mổ cướp nội tạng do nhà nước bảo trợ của chính quyền Trung Quốc không chỉ là vấn đề nhân quyền, mà còn là bài kiểm tra trách nhiệm đạo đức nghề y.
Ông Centurion là bác sĩ thần kinh và phó giám đốc phụ trách các vấn đề y khoa của Tổ chức Các Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội Tạng (DAFOH) có trụ sở tại Mỹ. Ông gọi nạn mổ cướp nội tạng của Trung Quốc là “một trong những hành vi vi phạm đạo đức y khoa nghiêm trọng nhất thế kỷ 21”.
“Đó thực sự là biểu hiện của sự băng hoại tột cùng của ngành y. Nó biến một nghề chuyên bảo vệ sinh mạng thành công cụ bức hại, và biến bác sĩ từ người chữa bệnh thành đao phủ”, ông Centurion nhận định trong cuộc thảo luận tại Diễn đàn Tự do Trung Quốc và An ninh Hoa Kỳ-Đài Loan 2026 ở Washington ngày 21/7.
Ông Centurion cho hay, bất chấp những bằng chứng được thu thập trong hơn 2 thập niên qua, cộng đồng y khoa ngày càng ít sẵn lòng lên tiếng về vấn đề này, do 3 yếu tố: ngành y bị vũ khí hóa, bẫy kiểm chứng và sự bình thường hóa về thể chế.
Ông Centurion cho hay cách định hình vấn đề của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ảnh hưởng đến giới y khoa, khiến các bác sĩ xem việc mổ cướp nội tạng là vấn đề chính trị hoặc nhân quyền, thay vì là một câu hỏi cốt lõi về đạo đức nghề y.
Ông giải thích rằng, ĐCSTQ “thường gán các chỉ trích về hồ sơ nhân quyền của mình là mang động cơ chính trị”, và cách diễn giải đó ngày càng “thấm nhập sâu vào giới học thuật và y khoa phương Tây”.
“Một khi ngành y trở thành công cụ bức hại và bác sĩ trở thành kẻ tiếp tay—điều mà Tòa án Xét xử Trung Quốc gọi là một tội ác phản nhân loại—thì đó không còn là trách nhiệm nhân quyền mang tính chính trị nữa”, ông Centurion nói.
Sau một năm điều tra, Tòa án Xét xử Trung Quốc, một tòa án nhân dân độc lập tại London, đã kết luận rằng chính quyền Trung Quốc đã mổ cướp nội tạng từ tù nhân lương tâm trong nhiều năm, với học viên Pháp Luân Công là nhóm nạn nhân chính.
Alejandro Centurion, phó giám đốc y khoa của Tổ chức Các Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH), ở Quốc hội Hoa Kỳ, ngày 21/7/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tập trung vào các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Được giới thiệu ra công chúng Trung Quốc vào đầu những năm 1990, pháp môn đã được phổ biến rộng rãi, có khoảng 70 triệu đến 100 triệu người tu luyện vào cuối thập niên, theo ước tính chính thức lúc bấy giờ.
Tháng 7/1999, e ngại sự phổ biến của Pháp Luân Công gây nguy cơ cho quyền lực của chế độ, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch tàn bạo nhằm xóa sổ môn này. Kể từ đó, nhiều người đã bị giam giữ tùy tiện, phải lao động cưỡng bức và bị tra tấn, cũng như qua đời vì bị mổ cướp nội tạng.
Tòa án Xét xử Trung Quốc nhận thấy rằng các xét nghiệm y tế thực hiện trên các tù nhân Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ “cho thấy khả năng rất cao những phương pháp này được dùng để đánh giá chức năng nội tạng”.
Theo ông Centurion, bẫy xác minh diễn ra khi một chế độ kiểm soát toàn bộ bằng chứng về những tội ác của mình. Do việc tiến hành các cuộc thanh tra độc lập tại các trung tâm cấy ghép tại Trung Quốc là điều “hầu như không thể” xảy ra, và do không tiếp cận được bằng chứng, cộng đồng quốc tế không thể hành động—điều này vô hình trung lại là phần thưởng cho việc chế độ che giấu sự thật, ông nói.
Ông Centurion nói: “Nếu việc xác minh độc lập trở thành điều kiện tiên quyết để hành động, thì thủ phạm chỉ cần ngăn việc xác minh độc lập, như cách mà Trung Quốc đã thực hiện thành công trong nhiều năm”.
Ông mô tả sự bình thường hóa thể chế là một quá trình mà các mối quan ngại về đạo đức chưa được giải quyết dần biến mất khỏi diễn ngôn chuyên môn—không phải vì các vấn đề đó đã được giải quyết, mà vì chúng đã được “chấp nhận như một phần của hiện trạng”.
Đồng thời, theo ông Centurion, các thể chế phương Tây có “động lực mạnh mẽ” để “tránh đối đầu công khai” với Bắc Kinh nhằm duy trì mối quan hệ với các đối tác Trung Quốc.
“Qua thời gian, bản thân sự im lặng của các thể chế trở thành bình thường, và sự trao đổi khoa học thường lệ tạo ra ấn tượng rằng các câu hỏi đạo đức cơ bản đã được giải đáp”, ông nói.
Ông Centurion nói rằng ông đã tận mắt chứng kiến hiện tượng này tại Hội nghị Cấy ghép Hoa Kỳ năm nay, được tổ chức tại Boston hồi tháng 6. Ông nhớ lại đã nói chuyện với một bác sĩ phẫu thuật rất đáng kính có vai trò dẫn đầu trong một hiệp hội cấy ghép quốc tế lớn.
Khi ông Centurion hỏi về nạn mổ cướp nội tạng của Trung Quốc, vị bác sĩ phẫu thuật thừa nhận mặc dù chưa có cuộc điều tra kỹ lưỡng, khách quan nào được tiến hành, nhưng nhiều người trong hiệp hội cấy ghép muốn gác lại vấn đề này.
Buổi thảo luận do ông Jan Jekielek, biên tập viên cấp cao của tờ The Epoch Times điều hành. Trong cuốn sách bán chạy của mình, “Killed to Order” (tạm dịch: Giết theo đơn đặt hàng), xuất bản hồi tháng Ba, ông Jekielek đã khám phá cách mà hoạt động mổ cướp nội tạng ở quy mô công nghiệp của chế độ Trung Quốc trở thành ngành thu lợi ước tính 9 tỷ đô la như thế nào.
Jan Jekielek, biên tập viên cao cấp của báo Epoch Times và là tác giả cuốn “Killed to Order” (tạm dịch: Giết theo đơn đặt hàng), phát biểu tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày 21/7/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Năm 2022, Hiệp Hội Cấy ghép Tim Phổi quyết định cấm xuất bản các nghiên cứu khoa học về ghép tạng của Trung Quốc.
Tại buổi thảo luận, ông Jekielek đã gọi quyết định này là một “bước tiến rất đáng kể”, đồng thời kêu gọi các hiệp hội khác làm theo.
“Sẽ thật tuyệt vời khi thấy tất cả các hiệp hội cấy ghép quốc tế đều bày tỏ quan điểm như vậy”, ông Jekielek nói.
Hướng tới tương lai, ông Centurion thúc giục các nhà lập pháp Hoa Kỳ ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Mổ cướp Nội tạng (S.4009) đã được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thông qua hồi tháng 6.
Ông Centurion cho hay dự luật này có thể “là liều thuốc giải hữu hiệu đối với việc bình thường hóa về thể chế, điều ngày càng khiến phần lớn cộng đồng cấy ghép quốc tế thiếu hành động”.
Dự luật này có một điều khoản yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ trình lên quốc hội một báo cáo toàn diện về chi tiết các chính sách ghép tạng chính thức và phi chính thức ở Trung Quốc cộng sản. Báo cáo cũng bao gồm cách thực thi những chính sách này đối với các tù nhân lương tâm, gồm cả học viên Pháp Luân Công và những tù nhân hay nạn nhân khác.
Báo cáo này cũng sẽ nêu lên số lượng các ca ghép tạng được thực hiện hàng năm đã biết hoặc ước tính, cùng với các chi tiết khác để đánh giá các chính sách và hiện trạng ghép tạng ở Trung Quốc. Nó cũng liệt kê bất kỳ khoản tài trợ nào của Hoa Kỳ trong vòng 10 năm trước khi dự luật được ban hành, hỗ trợ nghiên cứu ghép tạng tại Trung Quốc hoặc hợp tác Mỹ-Trung trong lĩnh vực này.
“Một báo cáo như vậy sẽ cung cấp cơ sở độc lập cho chính sách trong tương lai, cũng như khiến việc bác bỏ những lo ngại này với lý do thiếu bằng chứng hoặc có động cơ chính trị trở nên khó khăn hơn đáng kể”, ông Centurion cho hay.
Bản tin có sự đóng góp của Eva Fu.
(Theo The Epoch Times)


