Tác giả: Chung Nguyên, Đới Đức Man, Trương Nguyên Chương
[ChanhKien.org]

Ngày 25/7/2026, khoảng 1.200 học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan đã tổ chức cuộc diễu hành phản đối bức hại và lễ thắp nến tưởng niệm sự kiện “20/7” trước Tòa thị chính thành phố Đài Bắc. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Nhân dịp kỷ niệm 27 năm các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới phản đối bức hại, vào thứ Bảy ngày 25/7 vừa qua, khoảng 1.200 học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan đã tổ chức cuộc diễu hành phản đối bức hại quy mô lớn “20/7” tại khu vực trung tâm sầm uất của thành phố Đài Bắc, kêu gọi: “Chỉ khi giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc mới có thể chấm dứt cuộc bức hại”. Sự kiện nhận được ủng hộ của đông đảo người dân, nhiều người đã bày tỏ đồng tình và lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công.
Ban tổ chức: 6 thành phố tại Đài Loan tổ chức hoạt động “Kỷ niệm 27 năm Pháp Luân Công phản đối bức hại”; đại diễu hành tại Đài Bắc kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp
Từ 16:00 đến 20:00, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hoạt động phản bức hại “20/7” tại Quảng trường Công dân trước trước Tòa thị chính thành phố Đài Bắc. Chương trình trong ngày bao gồm đại diễu hành tại Đài Bắc, luyện công tập thể, họp báo và lễ thắp nến tưởng niệm. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan cho biết, các học viên Pháp Luân Công trên khắp Đài Loan cũng đã lần lượt tổ chức các hoạt động tưởng niệm “20/7” nhân kỷ niệm 27 năm phản bức hại tại 6 thành phố, gồm: Bình Đông vào ngày 12/7, Đài Nam vào ngày 17/7, Đài Trung, Gia Nghĩa và Cao Hùng vào ngày 18/7, cùng Vân Lâm vào ngày 19/7.
Ngày 25/7/2026, khoảng 1.200 học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan đã tổ chức cuộc diễu hành phản đối bức hại “20/7” trước Tòa thị chính thành phố Đài Bắc. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Đoàn đại diễu hành của Pháp Luân Công tại Đài Bắc được chia thành 4 khối chủ đề. Khối thứ nhất, “Đại Pháp hồng truyền”, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền rộng tới 156 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, thu hút hơn 100 triệu người theo học. Khối thứ hai, “Thiên cổ kỳ oan”, phơi bày những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong suốt 27 năm đàn áp Pháp Luân Công. Khối thứ ba, “Trào lưu tam thoái”, thức tỉnh lương tri và tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ của người dân Trung Quốc, với hơn 464 triệu người đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức trực thuộc gồm Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên. Khối thứ tư, “Chấm dứt bức hại”, kêu gọi lương tri của mọi người trên thế giới cùng chung tay ngăn chặn cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Ngày 25/7/2026, khoảng 1.200 học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan đã tổ chức cuộc diễu hành phản bức hại “20/7” trước Tòa thị chính thành phố Đài Bắc. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Giáo sư Tiêu Tùng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, chia sẻ với The Epoch Times rằng, ngày 20/7/1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì lòng đố kỵ đã huy động bộ máy nhà nước phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công tu luyện theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. ĐCSTQ đã thực thi “chính sách diệt chủng” với các biện pháp như “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”, “đánh chết cũng coi như tự sát”, thậm chí còn tiến hành mổ cướp nội tạng sống.
Ngày 25/7/2026, khoảng 1.200 học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan đã tổ chức cuộc diễu hành phản bức hại “20/7” trước Tòa thị chính thành phố Đài Bắc. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Ông Tiêu Tùng Sơn cho biết, trước cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn khốc của ĐCSTQ, suốt 27 năm qua, Pháp Luân Công không những không bị khuất phục trước muôn vàn sóng gió mà còn tiếp tục hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 6 châu lục. Tác phẩm chính của Pháp Luân Đại Pháp là cuốn Chuyển Pháp Luân đã được dịch sang 50 ngôn ngữ và phát hành trên toàn thế giới. Đồng thời, Pháp Luân Đại Pháp cũng đã nhận được 14.145 bằng khen, nghị quyết ủng hộ và thư chúc mừng, được người dân thuộc nhiều sắc tộc trên khắp thế giới yêu mến và đón nhận.
Ngày 25/7/2026, khoảng 1.200 học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan đã tổ chức cuộc diễu hành phản bức hại “20/7” trước Tòa thị chính thành phố Đài Bắc. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Ông Tiêu Tùng Sơn cho biết, trong suốt 27 năm qua, trước cuộc đàn áp không ngừng leo thang của ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vừa phải chịu đựng những khổ nạn to lớn, vừa luôn kiên định giữ vững tâm từ bi theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, truyền rộng sự thật bằng phương thức ôn hòa và lý tính. “Ngay cả khi đối diện với những người thực hiện hành vi bạo lực, chúng tôi vẫn lấy thiện tâm để khuyên họ hướng thiện, bởi chúng tôi hiểu rằng những người vì bị những lời dối trá của ĐCSTQ che mắt mà từ đó sinh lòng thù hận Phật Pháp mới chính là những nạn nhân lớn nhất của cuộc bức hại này”.
Ông chỉ ra rằng, đến nay đã có hơn 460 triệu người dân Trung Quốc dũng cảm tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức trực thuộc gồm Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên. “Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa quan tâm và lan tỏa sự thật về Pháp Luân Công. Trong thời khắc bước ngoặt của lịch sử, chỉ khi tránh xa ĐCSTQ và giữ vững lương tri, con người mới có thể được Thiên thượng bảo hộ và ban phúc”; lịch sử từ lâu đã chứng minh rằng: “Bạo chính tất vong, thiên lý sáng tỏ. Chúng ta hãy cùng kỳ vọng cuộc bức hại kéo dài suốt 27 năm này sẽ sớm chấm dứt hoàn toàn, cùng đón chào một kỷ nguyên mới không còn ĐCSTQ, nơi công lý và quang minh được khôi phục!”
Ngày 25/7/2026, khoảng 1.200 học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan đã tổ chức cuộc diễu hành phản bức hại “20/7” trước Tòa thị chính thành phố Đài Bắc. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Đoàn diễu hành lớn của Pháp Luân Công tại Đài Bắc lan tỏa sự thật, kêu gọi công lý và lương tri
Đoàn đại diễu hành phản đối bức hại của Pháp Luân Công khởi hành lúc 16h. Dẫn đầu là Thiên Quốc Nhạc Đoàn – ban nhạc kèn lớn nhất Đài Loan – cùng đội tiên nữ trong trang phục cổ trang duyên dáng. Tiếp theo là 4 khối diễu hành theo các chủ đề, và cuối đoàn là đội trống lưng cùng đội cờ trống của Đài Truyền hình NTD. Bên cạnh đó, các học viên Pháp Luân Công cũng phát tài liệu giới thiệu sự thật đến người dân dọc theo tuyến diễu hành. Trong ngày diễn ra sự kiện, nhiều người dân Đài Loan đã dừng chân theo dõi đoàn diễu hành, đồng thời có người đã bày tỏ sự ủng hộ với Pháp Luân Công.
Ngày 25/7/2026, khoảng 1.200 học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan đã tổ chức cuộc diễu hành phản bức hại “20/7” trước Tòa thị chính thành phố Đài Bắc. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Ông Dương, một công chức tại thành phố Đài Bắc, nói ông cho rằng việc các học viên Pháp Luân Công lên tiếng phản đối cuộc bức hại là điều hết sức quan trọng, đặc biệt khi ĐCSTQ bị cáo buộc mổ cướp nội tạng sống và bức hại quyền tự do tín ngưỡng của người dân. Theo ông, Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, nhưng vẫn bị ĐCSTQ bức hại. Điều này cũng giống như câu nói của người xưa: “Thà khuấy cạn nước ba con sông, chứ không khuấy động lòng người tu đạo”. Ông cho rằng cách làm của ĐCSTQ là sai trái. Ông đánh giá cao việc các học viên Pháp Luân Công đứng lên tuyên dương chính nghĩa và khẳng định đó là một việc làm rất đáng trân trọng.
Ông Dương, một công chức tại thành phố Đài Bắc. (Ảnh: Trương Nguyên Chương/The Epoch Times)
Ông Dương cho biết, xã hội Đài Loan trong những năm gần đây khá bất ổn, vì vậy mỗi người đều cần một điểm tựa tinh thần. Theo ông, tu luyện Pháp Luân Công giúp con người trở nên thuần tịnh hơn, qua đó có thể làm giảm bớt bầu không khí bạo lực và nóng nảy trong xã hội Đài Loan. Ông nói, thời tiết hôm nay rất nóng, nhưng khi thấy các học viên Pháp Luân Công ở mọi lứa tuổi, từ già đến trẻ, đều tham gia cuộc diễu hành, ông rất khâm phục sự kiên định đức tin của họ. Ông Dương cho biết, mặc dù vài năm trước, khi kinh tế Trung Quốc còn phát triển mạnh, một số người vì giao lưu qua lại giữa hai bờ eo biển nên e ngại có liên quan đến Pháp Luân Công, nhưng hiện nay tình hình đã thay đổi. Đặc biệt, sau khi bộ phim tài liệu Nội Tạng Quốc Doanh được công chiếu, đã giúp nhiều người dân Đài Loan hiểu rất rõ về những gì các học viên Pháp Luân Công đã trải qua cũng như vấn nạn mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Nhờ đó, sự đồng tình của công chúng với những nỗ lực phản đối bức hại của Pháp Luân Công ngày càng gia tăng.
Tiến sĩ Cynthia Kumadeka, Giám đốc điều hành (CEO) của một công ty tại Nam Phi, cho biết đây là lần đầu tiên bà được chứng kiến cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công. Bà nhận xét đoàn diễu hành rất đẹp, trật tự và bà đặc biệt thích các khối diễu hành với nhiều chủ đề khác nhau: “Thật sự rất, rất đẹp và thú vị”. Bà hiện đang tìm hiểu cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đang đọc các sách của Pháp Luân Công và xem việc tu luyện như một phần trong lối sống lành mạnh hằng ngày của mình.
Tiến sĩ Cynthia Kumadeka, Giám đốc điều hành của một công ty tại Nam Phi. (Ảnh: Đới Đức Man/The Epoch Times)
Khi nói về nội hàm của Pháp Luân Công, bà Cynthia Kumadeka cho rằng nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” vô cùng quan trọng, bởi trong xã hội ngày nay, con người cần chân thành với mọi việc mình làm, đồng thời cần nuôi dưỡng tâm từ bi với người khác, với vạn vật và môi trường xung quanh. Bà cũng cho rằng con người cần biết nhẫn nại và bao dung lẫn nhau; ngay cả trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo, mỗi người cũng cần tôn trọng và bao dung sự khác biệt về đức tin của người khác. Theo bà, điều đó có ý nghĩa hết sức quan trọng với nhân loại.
Đối với lời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Pháp Luân Công, bà Cynthia Kumadeka cho rằng các tổ chức nhân quyền cần tiếp tục lên tiếng vì các học viên Pháp Luân Công. Đồng thời, Liên Hợp Quốc và tất cả các tổ chức nhân quyền độc lập cũng cần thể hiện sự dũng cảm và kiên định, đứng ra bảo vệ các học viên Pháp Luân Công, nhằm ngăn chặn những hành vi vô nhân đạo nhắm vào họ. Bà tin rằng các học viên Pháp Luân Công sẽ tiếp tục kiên định đức tin và bền bỉ phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ. Rồi sẽ đến một ngày, tiếng nói của họ sẽ được cả thế giới lắng nghe, mọi việc sẽ thay đổi và tất cả những bất công mà họ đang gánh chịu sẽ phải chấm dứt.
Bà Vương, một cư dân Đài Bắc, cho biết trước đây bà chưa từng xem cuộc diễu hành của Pháp Luân Công, nhưng đã biết đến Pháp Luân Công và từng chứng kiến các hoạt động liên quan tại Nhật Bản. Khi chia sẻ cảm nhận về cuộc diễu hành, bà thốt lên: “Rất tuyệt vời!”
Ngày 25/7/2026, khoảng 1.200 học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan đã tổ chức cuộc diễu hành phản bức hại “20/7” trước Tòa thị chính thành phố Đài Bắc. (Ảnh: Lâm Vũ Thanh/The Epoch Times)
Bà cho rằng đoàn diễu hành của Pháp Luân Công rất hoành tráng và mang lại cảm giác rất tích cực, nên bà đã đặc biệt ngồi bên đường để theo dõi. Xúc động trước khung cảnh ấy, bà chia sẻ: “Rất tuyệt! Tôi còn nhận được một hoa sen có dòng chữ ‘Chân – Thiện – Nhẫn’. Tôi rất vui khi được chứng kiến cuộc diễu hành này”.
Bà Vương nói bà biết Pháp Luân Công đang bị đàn áp tại Trung Quốc và nói: “Tôi rất ghét ĐCSTQ”. Về những thông tin truyền thông đưa tin liên quan đến việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống, bà cũng từng nghe qua và cho rằng điều đó “thật quá kinh khủng”.
Khi nói về quyền tự do tín ngưỡng, bà cho rằng bất kỳ tôn giáo nào cũng không nên bị bức hại. “Không thể như vậy được, ở Đài Loan thì chuyện đó là không thể xảy ra”. Bà cũng cho biết từng nghe nói có người Đài Loan sang Trung Quốc đầu tư, kinh doanh nhưng cuối cùng thua lỗ trở về mà không dám lên tiếng. Bà nói: “Tại sao ở Đài Loan vẫn còn có người cho rằng Trung (Cộng)/Trung Quốc là tốt?” Bà nhấn mạnh: “Đó là vì họ chưa hiểu rõ bản chất của ĐCSTQ. Trung Quốc (dưới chế độ cộng sản) không phải là một quốc gia bình thường”.
Ông Thạch cho biết trước đây tuy từng nghe nói đến Pháp Luân Công nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến cuộc diễu hành nào. Ông bày tỏ sự thán phục trước quy mô và không khí của đoàn diễu hành, cho rằng sự kiện rất hoành tráng. Việc có đông đảo người cùng đứng lên phản đối cuộc bức hại nhân quyền của ĐCSTQ khiến ông cảm thấy: “Thật sự rất tuyệt vời!”
Khi nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, ông nói: “Quả thực rất đáng lên án!”
Ông Thạch cũng cho biết từng nghe về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống và nhận xét: “Thật quá tàn ác!” Theo ông, quyền tự do tín ngưỡng vốn phải được bảo đảm. Ông cho rằng vẫn còn một bộ phận người dân Đài Loan chưa hiểu đầy đủ về ĐCSTQ, “có người đã bị tẩy não”.
Ông tiết lộ bản thân từng sang Trung Quốc làm ăn nên có hiểu biết nhất định về tình hình tại đó. “Chế độ của Đảng Cộng sản không tốt, rất chuyên chế và rất tồi tệ”. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: “Người dân Trung Quốc rất lương thiện, chỉ là họ chịu ảnh hưởng và bị áp bức bởi chế độ (ĐCSTQ)”.
Ông Thái, làm nghề kế toán, cho biết đây là lần đầu tiên ông được theo dõi cận cảnh cuộc diễu hành của Pháp Luân Công. Ông biết Pháp Luân Công đang phải chịu đàn áp nghiêm trọng tại Trung Quốc, nên khi chứng kiến cuộc diễu hành ôn hòa này, ông rất xúc động. Ông từng nghe nói về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống và cho rằng nếu việc lấy nội tạng không dựa trên sự tự nguyện của người hiến tạng thì đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông chỉ ra rằng những người có tiền có quyền đã dùng tiền để có được những nội tạng bất hợp pháp này, và rất nhiều người có thể đã bị bức hại đến chết.
Cô XAI, đến từ Philippin, cho biết cô mới đến Đài Loan cách đây 2 ngày và đây là lần đầu tiên được chứng kiến cuộc diễu hành của Pháp Luân Công. “Đối với tôi, đây là một sự bất ngờ”. Cô cho rằng cuộc diễu hành này nhằm kêu gọi công lý và lên tiếng vì những điều mà họ tin tưởng. Theo cô, việc truyền tải thông điệp đến xã hội thông qua các cuộc diễu hành mang ý nghĩa tích cực. Trong xã hội hiện đại, việc lan truyền thông tin có vai trò vô cùng quan trọng; thông qua nhiều hình thức truyền thông khác nhau, nhiều người sẽ hiểu hơn về Đài Loan cũng như những gì đang diễn ra trên khắp thế giới.
Cô XAI đến từ Philippin. (Ảnh: Đới Đức Man/The Epoch Times)
Khi đoàn diễu hành tiến về phía trước, từng biểu ngữ nối tiếp nhau truyền tải thông điệp sự thật: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”; “Thế giới cần Chân, Thiện, Nhẫn”; “ĐCSTQ bức hại Chân, Thiện, Nhẫn, Thiên lý không dung”; “Hiểu rõ sự thật là hy vọng được cứu”; “Toàn cầu chúc mừng 460 triệu người thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ”; “Trung Quốc không phải là ĐCSTQ”; “Từ bỏ ĐCSTQ, trở về con đường chính đạo”; “Trời diệt ĐCSTQ, chấm dứt bức hại”; “Ngăn chặn ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống”; “Giải thể ĐCSTQ mới có thể chấm dứt cuộc bức hại”.
Ban tổ chức cho biết, họ hy vọng những thông điệp này có thể thức tỉnh lương tri con người.
Đoàn diễu hành hùng hậu đi qua các tuyến đường sầm uất tại Đài Bắc gồm đường Thị Phủ, đường Tùng Cao, đường Tùng Nhân và đường Tùng Thọ, sau đó trở về Quảng trường Công dân Đài Bắc vào buổi tối để tổ chức họp báo và thắp nến tưởng niệm.
(Theo The Epoch Times)









