Tác giả: Eva Fu và Frank Fang

[ChanhKien.org]

Cuộc đại tuần hành của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thành phố New York, ngày 19/7/2026. (Ảnh: Mark Zou/The Epoch Times)

WASHINGTON—Một người phụ nữ đang phát tờ giới thiệu trước quầy thông tin ở Thành phố New York nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc nhắm vào tín ngưỡng của bà.

Một người đàn ông Trung Quốc đi ngang qua cảnh báo: “Hãy cẩn thận nhé”. Ông nói với bà rằng có lẽ sẽ có người đến đập phá đồ đạc.

Người này có vẻ như có ý tốt, nhưng lời cảnh báo đó lại một lần nữa gợi nhớ đến sự quấy rối và đe dọa liên tục có liên hệ với Trung Quốc mà các học viên Pháp Luân Công có thể phải đối mặt, ngay cả ở Hoa Kỳ.

“Khi lần đầu tiên đến Mỹ, tôi nghĩ rằng tôi đã an toàn rồi”, người phụ nữ nói, “nhưng sau ngần ấy năm, tôi biết giờ đây tôi không hoàn toàn an toàn”.

Bà yêu cầu không công khai danh tính do sợ người nhà ở Trung Quốc bị trả thù.

Một số học viên Pháp Luân Công ở Thành phố New York và các thành phố khác đã trình báo việc họ bị các cá nhân người Trung Quốc tấn công trên đường phố. Trong số những thủ phạm đó, ít có người phải chịu hậu quả.

Một trong những vụ gần đây nhất xảy ra vào tháng 2 tại khu người Hoa lớn nhất của Thành phố New York. Ở khu dân cư Flushing, một người đàn ông mặc toàn đồ đen đã đánh vào sau đầu một học viên Pháp Luân Công, khiến bà ngã xuống đất.

Trước đó không lâu, năm 2025, các thư viện của Thành phố New York nhận được lời đe dọa nhắm vào một sự kiện kỷ niệm một ngày trọng đại đối với học viên Pháp Luân Công.

Trong một cuộc tuần hành của học viên Pháp Luân Công năm 2024 ở Brooklyn, một người đàn ông đã tát và đấm 2 học viên đều là phụ nữ.

Trong báo cáo công bố tháng trước, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Kỳ đã dẫn chứng hàng trăm vụ đàn áp xuyên quốc gia liên quan đến Bắc Kinh nhắm vào học viên Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ kể từ năm 2020.

Từ ngày 20/7/1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cố gắng xóa sổ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tập trung vào các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Ước tính có 70 triệu đến 100 triệu người ở Trung Quốc đã luyện tập môn pháp này vào cuối thập niên 1990.

Trong chiến dịch tàn bạo của ĐCSTQ hơn 27 năm qua, vô số người đã bị bỏ tù, tra tấn, lao động khổ sai, và thậm chí bị sát hại để lấy nội tạng.

“Chiến dịch tàn ác”

Vấn đề đàn áp xuyên quốc gia là một trong những chủ đề chính trong một diễn đàn tự do tôn giáo quốc tế ở Washington.

“Ngày 20/7 đánh dấu 27 năm ĐCSTQ tiến hành chiến dịch tàn ác nhằm xóa sổ Pháp Luân Công”, ông Riley Barnes, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách vấn đề Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, đã phát biểu tại Bảo tàng Kinh thánh vào ngày 16/7.

“Chính phủ Hoa Kỳ xem các cuộc tấn công nhắm vào thành viên các nhóm tôn giáo như Pháp Luân Công là vấn đề nghiêm trọng và cam kết sử dụng mọi công cụ thích hợp để truy cứu trách nhiệm các quan chức Trung Quốc liên quan đến các hành vi đàn áp”.

Ông cho hay, Hoa Kỳ “quyết tâm bắt những thủ phạm phải chịu trách nhiệm vì vi phạm chủ quyền của Hoa Kỳ và nhắm vào người Mỹ trên đất Mỹ”.

Ông Riley Barnes, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách về vấn đề Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động, phát biểu tại một diễn đàn tự do tôn giáo quốc tế vào ngày 16/7/2026. (Ảnh: Đăng với sự cho phép của Sound of Hope Radio Network)

Chính quyền Trung Quốc từ lâu đã ra tay với thân nhân các học viên Pháp Luân Công tại hải ngoại nhằm đàn áp các hoạt động của họ.

Đây cũng là trường hợp xảy ra với người phụ nữ đứng tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở khu Chinatown. Bà cho hay, con gái bà nguyên là một quản lý cấp cao tại một công ty Trung Quốc, đã bị ép phải về hưu sớm sau khi bị các quan chức Trung Quốc quấy rối liên tục.

Học viên này kể, hồi năm 2020, giới chức Trung Quốc buộc con gái bà từ Trung Quốc phải gọi cho bà để gây áp lực khiến bà từ bỏ tín ngưỡng. Bà nói họ “không cho tu luyện ngay cả ở Mỹ”.

Họ còn ép con trai bà ký vào một tuyên bố, cam kết rằng nếu bà trở về Trung Quốc thì anh sẽ trình báo bà cho chính quyền.

“Bản chất của cộng sản là tà ác”, người học viên nói với The Epoch Times. “Ngày nào mà ĐCSTQ còn cầm quyền, thì nó sẽ tiếp tục bức hại người dân đến cùng”.

Cuộc bức hại vẫn tiếp diễn

Bà Vưu Linh và con trai là cư dân tiểu bang Florida. Họ đã kêu gọi các thành viên Quốc hội giúp đỡ để chồng và cha của họ, ông Chu Đức Dũng, được trả tự do.

Vào tháng 4/2021, ông Chu bị giam ở Trung Quốc và đến tháng 4/2023 thì bị kết án 8 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Chu Đức Dũng và bà Vưu Linh ở Thung lũng Tượng đài, Quận Navajo, tiểu bang Arizona, tháng 1/2020. (Ảnh: Được sự cho phép của ông Chu và bà Vưu)

Năm 2022, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ lúc bấy giờ là ông Marco Rubio (Đảng Cộng hòa-Florida) đã dẫn đầu 8 nhà lập pháp Florida thúc giục Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ giúp trả tự do cho ông Chu.

Ông Chu là một kỹ sư địa chất. Ông đang bị giam trong một nhà tù ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc.

Vợ ông cho biết nhà tù này đã hạn chế quyền thăm viếng của thân nhân trực hệ với ông. Bà cũng nói rằng luật sư cũng không thể gặp ông.

Bà Vưu còn cho biết rằng ông Chu trở nên gầy gò đến mức báo động vì bị hư răng, nhưng yêu cầu gần đây nhất của ông là được khám nha sĩ đã bị từ chối. Bà cũng nói rằng tóc ông đã bạc trắng.

Tu luyện Pháp Luân Công là một phần của tự do tôn giáo và tự do ngôn luận, bà nói. Nhưng ĐCSTQ không hành xử đúng luật, bà nói với The Epoch Times. “Họ làm bất kể thứ gì họ muốn”, bà nói.

Thân mẫu của ông Chu đã qua đời năm 2025 mà không được nhìn thấy mặt con.

Bản tin có sự đóng góp của Sally Sun.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/china/spotlight-on-transnational-repression-as-falun-gong-endures-27-years-of-persecution-6064515?ea_src=frontpage&ea_med=section-1