Tác giả: Lý Khiết Tư

[ChanhKien.org]

Ngọn nến hình chim bồ câu hòa bình mang theo niềm tiếc thương sâu sắc của mọi người dành cho các học viên Pháp Luân Công cao tuổi đã qua đời do cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Minghui.org)

Ba học viên Pháp Luân Công tuổi ngoài 80 là bà Đường Húc Trân và hai vợ chồng bà Chu Thụy Mẫn, ông Ngô Thụy Đình đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại trong thời gian dài, bị kết án oan, bị tước tiền dưỡng lão, mấy năm gần đây nối nhau hàm oan qua đời.

Bà Đường Húc Trân nguyên là Phó giáo sư Tế bào học đã nghỉ hưu thuộc Phòng Nghiên cứu và Giảng dạy Giải phẫu Bệnh lý của Đại học Y khoa Tây Nam ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Khi còn sống, bà đã bị ĐCSTQ bức hại nghiêm trọng. Bà bị theo dõi, bắt cóc, quấy rối, lục soát nhà tịch thu tài sản, bị giam giữ phi pháp hơn mười lần, ba lần bị đưa đến trung tâm tẩy não, bị cưỡng bức lao động phi pháp ba năm, bị kết án oan 3,5 năm và bị giam lương hưu hơn 10 năm. Tối ngày 18/12/2025, bà hàm oan qua đời ở tuổi 88.

Bà Đường Húc Trân. (Ảnh: Minghui.org)

Bà Chu Thụy Mẫn, sinh ngày 20/12/1942, là giáo viên và lãnh đạo đã nghỉ hưu của trường tiểu học Thanh Hoa thuộc quận Tây Thị, thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh. Bà từng bị bắt cóc, bị lục soát nhà tịch thu tài sản và bị giam giữ, bị khai trừ công chức phi pháp, bị kết án oan bốn năm tù, bị ép phải lao động khổ sai trong tù. Trong mười năm kể từ năm 2016, khoảng 600.000 nhân dân tệ tiền dưỡng lão của bà đã bị giữ lại. Bà qua đời ngày 09/01/2026 ở tuổi 84.

Trước khi qua đời, ông Ngô Thụy Đình là cán bộ thanh tra kỷ luật làm việc tại Cục Cơ khí thành phố Dinh Khẩu. Năm 2015, ông và vợ mỗi người bị kết án phi pháp bốn năm tù. Để tránh bị bỏ tù, ông buộc phải lưu lạc tha hương. Từ năm 2021, tiền dưỡng lão của ông cũng bị giam lại. Gánh chịu đả kích về tinh thần lẫn kinh tế khiến ông gần như không thể tự chăm sóc bản thân và đã hàm oan qua đời vào tối ngày 29/08/2021 ở tuổi 81.

Bà Chu Thụy Mẫn. (Ảnh: Minghui.org)

Bước vào tu luyện, trong cảnh tuyệt vọng lại được hồi sinh

Bà Đường Húc Trân, bà Chu Thụy Mẫn và ông Ngô Thụy Đình đều từng mắc phải nhiều bệnh tật vô phương cứu chữa, khổ không thể tả. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công một thời gian ngắn, tất cả bệnh tật của họ liền biến mất, thậm chí cả bệnh ung thư cũng được chữa lành.

Bà Đường Húc Trân từng mắc phải hơn mười căn bệnh nghiêm trọng rất khó chữa trị, bao gồm ung thư vòm họng, viêm dạ dày do nấm, viêm gan, viêm túi mật, viêm bể thận… Thân thể của bà yếu đến mức phải ngậm hồng sâm trong miệng mới có thể làm việc được nửa ngày. Năm 1996, bà bị chẩn đoán mắc ung thư vòm họng, tình trạng chảy máu cam ngày càng trầm trọng, mỗi khi nuốt cơm liền bị sặc ra rất khổ sở, khiến tình cảnh vốn đã khổ không chịu nổi của bà càng thêm tồi tệ. Công việc của bà thường giao tiếp với các bệnh nhân ung thư, bà biết rằng y học hiện đại rất khó cứu được các bệnh nhân ung thư.

Tháng 04/1996, bà Đường Húc Trân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Luyện được ba tháng, bệnh ung thư vòm họng của bà biến mất, không lâu sau đó hơn chục bệnh khác cũng không cánh mà bay lúc nào không hay. Việc bà khỏi bệnh ung thư đã gây xôn xao trong các đồng nghiệp, là đả kích không nhỏ đối với một số chuyên gia và nhà khoa học thực chứng tin vào thuyết vô thần.

Bà Chu Thụy Mẫn từng mắc hơn 20 loại bệnh tật khi còn trẻ, bao gồm bệnh thận, loãng xương và chứng đau nửa đầu. Tim bà cũng bị hẹp van hai lá và từng phải làm đại phẫu tim, tạo thành một vết mổ dài khoảng hơn 30cm chạy từ ngực xuống bụng. Bà cũng bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng nghiêm trọng gây khó khăn cho công việc, trải qua điều trị Trung – Tây y đều không hiệu quả.

Năm 1995, bà Chu Thụy Mẫn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, không lâu sau một thân đầy bệnh đều được chữa khỏi.

Ông Ngô Thụy Đình từng mắc nhiều loại bệnh như cao huyết áp, viêm mạch máu, khí phế thũng, điều trị Trung – Tây y đều không khỏi. Năm 1995, ông và vợ là bà Chu Thụy Mẫn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, rất nhanh sau đó thân thể liền nhẹ nhàng vô bệnh.

Nhiều năm bị ĐCSTQ bức hại

Cả ba người đều bị kết án oan khi đã ngoài 70 tuổi. Bà Đường Húc Trân và bà Chu Thụy Mẫn đều bị bắt cóc và bức hại trong tù. Ông Ngô Thụy Đình bị buộc phải rời nhà bỏ cửa để tránh bức hại cho đến khi qua đời.

Tháng 10/2000, bà Đường Húc Trân buộc phải rời nhà để tránh bị bức hại. Gần sáu tháng sau, vào ngày 09/04/2001, bà bị cảnh sát bắt cóc, một lần nữa bị giam giữ và bức hại tại trại tạm giam Tam Hoa Sơn.

Sau đó, bà bị kết án oan ba năm lao động khổ sai “thi hành tại ngoại”, nhưng lại bị giam cầm tại nhà tù Ngọc Hoàng Quán tới bảy tháng.

Tháng 06/2009, bà bị bắt cóc và giam giữ phi pháp tại trại tạm giam Nạp Khê thuộc thành phố Lô Châu; cuối năm 2010, bà bị xét xử phi pháp bí mật, sau đó bị kết án oan 3,5 năm.

Ngày 08/01/2010, ngay trước Tết Nguyên đán, bà Đường Húc Trân, khi đó đã ngoài 70 tuổi, bị đưa đến nhà tù nữ Giản Dương Dưỡng Mã Hà chịu bức hại. Trong thời gian ở đó bà bị ép buộc tẩy não, bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc, còn phải chịu đựng cực hình treo lên tra tấn.

Ngày 11/10/2014, bà Chu Thụy Mẫn và chồng là ông Ngô Thụy Đình đi phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công đã bị đặc vụ của Cục An ninh Quốc gia theo dõi, sau đó bị bắt cóc và lục soát nhà. Đồn cảnh sát địa phương đã nhiều lần muốn giam họ tại trại tạm giam, nhưng đều bị trại tạm giam từ chối vì lý do sức khỏe.

Ngày 03/06/2015, bà Chu Thụy Mẫn và chồng bà đều bị giam giữ phi pháp bốn năm tù. Sau khi họ kháng cáo, Tòa án Trung cấp thành phố Dinh Khẩu đã giữ nguyên án oan.

Ngày 12/01/2016, bà Chu Thụy Mẫn 74 tuổi bị bắt cóc và bức hại tại khu vực dành cho người già yếu tàn tật thuộc nhà tù Thẩm Dương Đại Bắc. Cùng lúc đó, ông Ngô Thụy Đình hơn 70 tuổi cũng bị giam giữ phi pháp tại nhà tù Đại Liên. Sau khi hay tin, ông buộc phải rời nhà bỏ cửa.

Trong tù, bà Chu Thụy Mẫn bị buộc phải lao động khổ sai, làm tăm bông thủ công, khổ cực đến mức lưng bị còng. Mỗi ngày bà bị buộc phải thức khuya dậy sớm theo quy định của trại giam, gọi là lao động cải tạo. Trong thời gian này, Sở Giáo dục quận Tây Thị, thành phố Dinh Khẩu đã đến nhà tù để ép bà hoàn thành “thủ tục song khai”, khai trừ công chức và đảng viên, bà đã bị cách chức một cách vô lý.

Trong thời gian bà Chu Thụy Mẫn bị giam giữ phi pháp, ông Ngô Thụy Đình phải trải qua cuộc sống có nhà không thể về. Vì bị cảnh sát truy nã nên ông hiếm khi ra khỏi cửa, cô độc một mình, ăn ở sinh hoạt thiếu thốn đủ bề, cộng thêm áp lực khổng lồ của sự cô đơn, khiến ông gần như sụp đổ tinh thần.

Bị tước đoạt lương hưu, hàm oan qua đời

Bà Đường Húc Trân bị tước đoạt lương hưu hơn mười năm, bà Chu Thụy Mẫn bị giam lương hưu vô lý trong mười năm. Họ không ngừng khiếu nại lên các cơ quan liên quan để đòi lại lương hưu nhưng đều vô ích, cho đến trước khi qua đời cũng không nhận được một đồng nào. Tới cuối cùng, ông Ngô Thụy Đình cũng bị vô lý giam lương hưu.

Sau khi bà Đường Húc Trân bị án oan phi pháp, tháng 10/2011 lương hưu của bà đã bị Viện Y học Đại học Y khoa Tây Nam giam lại. Đến năm 2015, toàn bộ lương hưu và bảo hiểm y tế của bà đã bị tước đoạt.

Bà Đường Húc Trân cho rằng Viện Y học đã giam lương hưu của bà mà không thông qua các thủ tục hợp pháp hay quy trình pháp luật chính thức nào. Bà đã nhiều lần đến trường tìm gặp bộ phận liên quan, các lãnh đạo liên quan nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ lảng tránh. Bà thậm chí còn bị bảo vệ trường hoặc cảnh sát địa phương cản trở, xua đuổi hoặc bắt cóc.

Nhiều năm liền, bà đã nhiều lần đến các cơ quan như Ban Khiếu nại thành phố Lô Châu, Phòng Giáo dục tỉnh Tứ Xuyên, Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên, Tòa án Trung cấp Thành Đô và Tòa án Cao cấp Thành Đô…. Quyền được sống cơ bản nhất của bà đã bị tước đoạt, hơn mười năm qua, bà không nhận được một đồng tiền dưỡng lão nào. Ngày 18/12/2025, bà Đường Húc Trân đã oan uổng qua đời dưới sự bức hại lâu dài của ĐCSTQ.

Từ khi bà Chu Thụy Mẫn bị bắt vào tù vào tháng 01/2016, tiền dưỡng lão của bà đã bị Cục Giáo dục và Cục An sinh Xã hội giam lại phi pháp. Toàn bộ số lương hàng tháng hơn 4.000 nhân dân tệ của bà đã bị giữ lại, gồm cả lương của bốn năm bị bức hại trong tù. Bà đã nhiều lần đến Cục Giáo dục để đòi lại số tiền lương bị giữ lại, nhưng không có kết quả.

Có lúc ông Ngô Thụy Đình đi cùng bà Chu Thụy Mẫn đòi lương hưu để nói cho họ sự thật về Pháp Luân Công. Cơ quan và Ủy ban Giáo dục quận đều nói bà đã bị khai trừ công chức rồi, không còn thuộc thẩm quyền của Ủy ban Giáo dục nữa.

Từ tháng 01/2016 đến tháng 01/2026, lương hưu của bà Chu Thụy Mẫn tính theo số tiền phải trả là hơn 5.000 nhân dân tệ mỗi tháng, đã bị tước đoạt ít nhất 600.000 nhân dân tệ trong suốt 10 năm qua.

Năm 2021, lương hưu của ông Ngô Thụy Đình cũng bị cấp trên đình chỉ. Cả hai vợ chồng ông không nhận được phần lương hưu gần 10.000 nhân dân tệ. Họ phải dựa vào con cái để trang trải cuộc sống.

Ông Ngô Thụy Đình không thể trở về nhà, căn phòng trọ nhỏ mà vợ chồng ông sống thậm chí còn không có chỗ để tắm. Ông phải chịu áp lực tinh thần quá lớn khiến thân thể ngày càng suy yếu, ông qua đời vào tối ngày 29/08/2021. Vì ông tu luyện Pháp Luân Công mà không chỉ toàn bộ tiền lương của ông bị giam lại mà phí mai táng cũng không được cấp.

Cái chết đột ngột của chồng là một cú sốc lớn với bà Chu Thụy Mẫn. Bà ngoài việc phải đối mặt với sự bức hại về kinh tế, còn bị cảnh sát quấy rối, dưới áp lực kép về tinh thần và kinh tế, bà đã qua đời oan uổng vào ngày 09/01/2026.

(Nguồn tư liệu: Minghui.org)

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/301471