Tác giả: Tằng Tranh
[ChanhKien.org]
Trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc cực kỳ nổi tiếng “Mặt Trăng ôm Mặt Trời” trước đây, có một tình tiết khiến người xem rất ấn tượng: Nữ chính Hứa Yên Vũ bị kẻ thù dùng tà thuật hãm hại, rơi vào trạng thái giả chết, rồi thật sự bị chôn xuống đất như một người đã chết. Sau đó cô được đào lên và cứu sống, nhưng mất toàn bộ ký ức, thậm chí không biết mình là ai. Đương nhiên cô càng không nhớ vị vương tử Lý Huyên mà mình từng yêu sâu đậm, cũng như việc bản thân đã chính thức được chọn làm vương phi.
Hứa Yên Vũ mất đi ký ức, với thân phận một vu nữ có địa vị thấp hèn, sau khi lang bạt chốn giang hồ suốt tám năm, cô tình cờ gặp quốc vương Lý Huyên, người đã kế thừa ngôi vua và đang ra ngoài tuần hành. Hứa Yên Vũ vô tình ngẩng đầu lên và nhìn thấy anh, đột nhiên cô đứng sững lại như bị sét đánh. Mặc dù cô hoàn toàn không nhận ra anh, cũng không nhớ anh là ai, nhưng cô cứ ngây người nhìn anh như vậy, và những giọt nước mắt lớn lăn dài xuống má cô….
Trong bộ phim truyền hình dài như vậy, điều tôi nhớ rõ nhất chính là tình tiết này.
Tôi tin rằng điều này quả thực là đúng. Nói cách khác, sinh mệnh và ký ức của một người đều có nhiều tầng. Bộ não của con người chỉ có thể biết và ghi nhớ những điều đã học và trải qua trong đời này. Nhưng trong quá trình con người luân hồi qua nhiều đời nhiều kiếp, sẽ để lại rất nhiều ký ức và dấu ấn ở các tầng khác nhau của sinh mệnh. Những ký ức ấy giống như vòng năm của cây, từng vòng từng vòng, được lưu giữ sâu thẳm trong sinh mệnh con người.
Tôi đoán rằng chính vì điều đó mà sau khi xem xong buổi biểu diễn của Shen Yun (Thần Vận), rất nhiều người bỗng nhiên cảm thấy xúc động và kích động khó tả, thậm chí có những khán giả phương Tây chưa từng đến Trung Quốc cũng trực tiếp nói rằng họ cảm thấy như mình đã từng sống ở đó.
Đúng vậy, những gì Shen Yun thể hiện không chỉ là nền văn minh huy hoàng nhất, những thời khắc đỉnh cao nhất và vẻ đẹp phong tình mỹ lệ của Trung Quốc qua năm nghìn năm, qua các triều đại, các dân tộc và các vùng miền khác nhau từng sở hữu; mà còn chân thực tái hiện và “khôi phục” trước mắt khán giả những thế giới thiên quốc ở các tầng khác nhau cùng các câu chuyện thần thoại và truyền thuyết.
Nếu sinh mệnh của con người thật sự đến từ thiên quốc và thật sự đã từng luân hồi trên thế gian, luân hồi tại Trung Quốc, qua nhiều đời nhiều kiếp, thì trong sâu thẳm sinh mệnh của chúng ta chắc chắn vẫn còn lưu giữ những ký ức và ấn tượng về những gia viên xinh đẹp và những năm tháng tươi đẹp ấy. Mặc dù trong quá trình luân hồi hết lần này đến lần khác, khi uống “canh Mạnh Bà”, những ký ức trên bề mặt của thân thể vật chất bị xóa đi hết lần này đến lần khác, nhưng những ký ức và dấu ấn nơi sâu thẳm của sinh mệnh chắc chắn vẫn còn tồn tại.
Vì vậy, khi mọi người ở trong buổi biểu diễn Shen Yun thật sự nhìn thấy tất cả những điều mỹ hảo mà mình từng có nay được tái hiện trước mắt, thì những ký ức và dấu ấn sâu thẳm trong sinh mệnh chắc chắn sẽ được đánh thức. Những cảm xúc khó tả, những rung động khó hiểu, những giọt nước mắt bất chợt… thật ra tất cả đều đến từ nơi sâu thẳm của sinh mệnh. Chính những sinh mệnh ấy đang xúc động, đang cảm động, đang rơi lệ, đang cất tiếng gọi: “Đó mới là nơi chúng ta đến, đó mới chính là nơi chúng ta đến! Hãy trở về nhà, về nhà thôi! Nơi đó mới chính là gia viên!”
Đúng vậy, con thuyền nhỏ của đời người lênh đênh trôi dạt giữa đại dương mênh mông của cõi hồng trần, chao đảo phiêu bạt, mỏi mòn chờ đợi, mỏi mòn mong ngóng, mỏi mòn tìm kiếm, đúng như lời bài hát “Ta là ai” trong chương trình của Shen Yun đã cất lên:
“Trời đất mênh mông ta là ai
Nhớ không rõ luân hồi đã bao lần
Trong khổ nạn mà mê mang tuyệt vọng
Cái tâm mòn mỏi vì thế mà rã rời”
Trải qua bao đời bao kiếp phiêu bạt như bèo trôi, làm sao người ta có thể không xúc động, làm sao có thể không rơi nước mắt được khi nhìn thấy gia viên tươi đẹp mà mình từng có lại một lần nữa hiện ra trước mắt?
Viết đến đây, tôi cũng không kìm được mà nước mắt trào dâng, lại một lần nữa nhớ đến những lời kêu gọi từ bi trực tiếp vang lên hết lần này đến lần khác trong lời ca của Shen Yun:
Này bạn
Điều tôi nói là nguyện xưa của bạn đấy
Chân tướng mở ra chân niệm của người ta
Khi ký ức từ lâu bị bụi trần phong bế nay khai mở
Thì thệ ước từ tiền sử sẽ bảo bạn thực thi [nó] thế nào
Đừng bị che mờ bởi những lừa dối trong đàn áp
Liễu giải chân tướng là điều then chốt của sinh mệnh
Tôi nguyện chúng sinh thoát khỏi kiếp nạn
Trong thiện-ác chư Thần đang hoàn thành [thệ ước]
Lời bài hát “Lựa Chọn” của Shen Yun, trích từ trang web Shen Yun (shenyun.com)
Đúng vậy, “chân tướng” mà Shen Yun triển hiện có nội hàm rất lớn, tầng thứ rất nhiều, thậm chí như trực tiếp đưa từ thiên quốc xuống nhân gian. Nó mở ra những ký ức xa xưa đã bị bụi phủ từ rất lâu của con người, từ tầng sâu vi quan của sinh mệnh con người, giúp con người nhìn thấy chân tướng và được cứu độ.
Vì vậy, tôi muốn nói thêm lần nữa: hãy đi xem Shen Yun đi, hãy dẫn theo cả người thân và bạn bè. Những ai được xem Shen Yun, thật sự là người có phúc.