Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Phân tích bình luận

Cảm ngộ về Shen Yun (1)

03-09-2025

Tác giả: Tằng Tranh

[ChanhKien.org]

Lời mở đầu

Từ năm 2007, khi lần đầu tiên có may mắn được xem biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun (Thần Vận) tại Úc, trong 10 năm qua, tôi đã theo chân Shen Yun tới nhiều thành phố ở Úc, Mỹ, châu Âu, không bỏ lỡ biểu diễn nào mỗi năm. Tôi cũng không biết mình đã xem bao nhiêu buổi biểu diễn của đoàn, đã phỏng vấn biết bao nhiêu khán giả, và đã viết bao nhiêu bài báo về Shen Yun. Đã biết bao lần tôi đã xúc động trào dâng nước mắt trước màn trình diễn của Shen Yun, cũng như bao lần cùng rơi lệ với những khán giả bị chấn động sâu sắc. Tôi đã nhiều lần muốn viết ra những cảm xúc trong lòng, nhưng rồi lại lo sợ, e rằng mình không thể diễn đạt được những cảm khái và xúc động trong tim, càng lo sợ rằng bản thân không thể diễn tả và lĩnh hội được nội hàm bác đại tinh thâm và nghệ thuật biểu diễn hoàn mỹ, chấn động của Shen Yun. Mãi tới hôm nay, tôi mới có được dũng khí, ít nhất là viết ra những cảm ngộ bản thân có thể diễn đạt được.

Cảm ngộ về mục đích chính của Shen Yun

Không biết từ bao giờ, nhân loại và nghệ thuật của nhân loại đều đã bước vào thời đại lạc hướng. Từ thơ ca cho tới hội hoạ, từ lời ca cho tới trang phục, từ sân khấu cho tới màn ảnh, người ta thường thấy tác giả hoặc người biểu diễn ra sức gào thét, khán giả lại không hiểu họ đang gào thét cái gì. Trong các tác phẩm văn học và hội hoạ, điều người ta nhìn thấy cũng thường là những mảnh ghép rời rạc, vô ý thức, những lời lẩm bẩm mơ hồ, đến cả tác giả cũng không nói rõ được bản thân muốn biểu đạt điều gì…

Đúng vào thời khắc đó, Shen Yun lại lặng lẽ xuất hiện vô cùng kỳ diệu. Những người lần đầu xem Shen Yun, chắc chắn đều sửng sốt kinh ngạc trước năng lực biểu diễn sân khấu hoàn mỹ: tiên nữ bay lượn trên không trung, thiên quốc huy hoàng lộng lẫy, vô số những phục trang tuyệt mỹ mãn nhãn, những màn vũ đạo khí thế, hay tinh mỹ như tranh, với những câu chuyện và âm nhạc rung động lòng người… Bạn có thể cảm thấy đôi mắt và đôi tai của mình hoàn toàn không đủ để cảm thụ hết điều tuyệt diệu thì buổi biểu diễn đã kết thúc. Bạn mong ước được xem lại lần nữa, để thời gian mãi mãi dừng lại tại thời khắc mỹ lệ, tuyệt diệu, và lay động lòng người ấy. Bạn bị lay động sâu sắc tới tận tâm can, dường như mỗi tế bào toàn thân đều đang rung lên, nhưng lại không thể giải thích được vì sao…

Qua nhiều năm liên tục xem rất nhiều buổi biểu diễn Shen Yun, dần dần tôi mới phát hiện các tiết mục của Shen Yun dù mỗi năm đều khác nhau, hoàn toàn mới, nhưng dàn dựng các tiết mục của buổi diễn và những gì Shen Yun muốn thể hiện và truyền tải đều luôn là một chủ đề xuyên suốt không thay đổi, vô cùng rõ ràng, chính xác và kiên định…

Tôi không dám đưa ra định nghĩa về chủ đề của Shen Yun, mà chỉ có thể nói rằng tôi cảm nhận sâu sắc được sự tâm huyết, tận tuỵ, dốc lòng dốc sức của người sáng tạo ra Shen Yun. Vào thời đại mà nhân loại đã đánh mất tiêu chuẩn đạo đức và nghệ thuật, họ vẫn dùng hết tâm sức, cùng với tấm lòng quảng đại bao dung để triển hiện ra cho nhân loại một chương trình nghệ thuật như thế.

Mỗi năm, tiết mục mở đầu của Shen Yun luôn là màn vũ đạo hùng tráng như sử thi, thể hiện trận đại chiến kinh tâm động phách giữa chính – tà trong vũ trụ. Để cứu lấy vũ trụ đã lệch rời khỏi Pháp, và cứu độ chúng sinh, Sáng Thế Chủ đã dẫn dắt chúng Thần hạ thế, khai sáng nền văn minh 5000 năm Trung Hoa nơi vùng đất Trung Nguyên. Và tiết mục cuối cùng cũng luôn thể hiện khoảnh khắc sau khi nhân loại trải qua các triều đại khác nhau, đi qua ngàn năm lịch sử, tiến đến thời đại hỗn loạn ngày nay, thiện lương bị tà ác đàn áp, thiên tai nhân họa liên tiếp, thời khắc nhân loại đang gần tới bờ vực tự huỷ diệt, Đức Phật từ bi vĩ đại từ trên bầu trời xuất hiện trong ánh quang minh, cứu vớt nhân loại. Thế nhân được cứu vớt cùng các Thần nơi thiên quốc đều hoan ca, cảm tạ ân cứu độ của Sáng Thế Chủ, và cùng nhau đón chào tân kỷ nguyên đang đến…

Trải qua gần 20 năm kiên định truyền tải những thông điệp này, ngày càng có nhiều khán giả thể ngộ được điều Shen Yun muốn nói, vốn là thiên cơ dường như “cao không thể với tới”. Qua một buổi biểu diễn, người ta biết về nguồn gốc, lịch sử, quá trình của văn minh nhân loại, sự mê lạc của nhân loại và những gì mà văn minh nhân loại đã trải qua, đại chiến chính – tà trong thời khắc cuối cùng và sự quan trọng của việc giữ vững chính nghĩa, thiện lương trong đại chiến chính – tà. Hơn nữa mục đích cuối cùng của tất cả những điều này… chính là nhờ giác ngộ của những người đủ dũng khí, giữ vững đức tin, trí huệ và thiện lương để phân biệt chính nghĩa và tà ác, sự thật và dối trá, khiến nhân loại được Thần Phật gia trì, từ đó vượt qua nguy nan, hướng tới quang minh…

Gần 20 năm dốc tận tâm sức để tạo nên những màn trình diễn hoàn mỹ, làm say mê lòng người, không chỉ đem tới sự giải trí, mà ẩn chứa sau đó là tâm huyết của người sáng tác, như tiếng gọi của người mẹ từ bi đang tìm đứa con đi lạc trở về. Với những ai có thể xem và hiểu được Shen Yun, họ thực sự hạnh phúc và may mắn biết bao.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/153805

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài