Tác giả: Tằng Tranh
[ChanhKien.org]
Năm 2007, lần đầu tiên khi nghe ca sĩ của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun (Thần Vận) – Giang Mẫn – biểu diễn tại Brisbane, Úc, trong lòng tôi không kìm được mà thốt lên một tiếng “Ôi chao!” đầy kinh ngạc: “Thì ra giọng của con người có thể đẹp đến mức này!”
Đó là khoảnh khắc tôi vĩnh viễn không bao giờ quên. Từ giây phút ấy, tôi đã yêu thanh nhạc của Shen Yun.
Tôi cho rằng, nếu ví toàn bộ buổi biểu diễn Shen Yun như một chiếc vương miện rực rỡ, thì những ca khúc của Shen Yun chính là viên minh châu sáng nhất trên chiếc vương miện ấy, thật sự đóng vai trò “vẽ rồng điểm mắt” cho cả chương trình. Chủ đề của Shen Yun, nội hàm tinh thần của Shen Yun, những chấn động và khai mở đối với tâm linh con người, những điều Shen Yun muốn thông qua diễn xuất gửi gắm đến khán giả, v.v., tất cả đều được thể hiện một cách trọn vẹn trong các bài hát của Shen Yun.
Trên trang web của Shen Yun có đăng một số lời bài hát của các ca khúc Shen Yun. Nếu vị khán giả nào có tâm, có thể sưu tầm đầy đủ các chương trình Shen Yun của những năm qua, thì thông qua từng năm, từng bài hát ấy, họ nhất định sẽ thấy rằng trong những lời ca ấy hàm chứa những chủ đề bao la hồng đại, những thiên cơ sâu sắc và thâm sâu, cùng tấm lòng tha thiết mà đầy từ bi…
Năm 2016, Tiến sĩ triết học người San Diego, Hoa Kỳ – ông Hồ Lễ Quân (Hu Lijun) lần đầu tiên xem Shen Yun, đã xúc động đến rơi nước mắt, và liên tục thốt lên: “Buổi sáng được nghe Đạo, tối chết cũng cam lòng!”
Ông nói rằng, suốt 14 năm trước đó ông đã dốc lòng nghiên cứu triết học và thần học phương Tây, nhưng vẫn không tìm được đáp án, thì nay ông đều đã tìm thấy cả trong lời ca của Shen Yun: “Shen Yun là kiệt tác đỉnh cao của văn minh nhân loại! Là con đường căn bản để văn minh nhân loại từ nay có thể vượt qua xung đột, vượt thoát khỏi nền văn minh vật chất”.
Ông còn nói rằng: “Lời ca của Shen Yun đã mô tả một cách vô cùng tốt đẹp hy vọng của nhân loại, tôi hy vọng Shen Yun có thể như ánh sáng, như tia lửa, có thể đem đến cho thế giới ngày nay một nền văn minh thần thánh, một nền văn hóa thiêng liêng, và có thể khiến linh hồn của con người trong thế giới này được thức tỉnh”.
Đúng vậy, những ca khúc của Shen Yun và toàn bộ buổi biểu diễn của Shen Yun không chỉ hé mở vô số bí ẩn về vũ trụ, nhân loại và nguồn gốc cũng như ý nghĩa của sinh mệnh, mà còn chỉ ra cho con người về con đường, phương hướng và hy vọng cho tương lai.
Những hàm ý sâu sắc của các ca khúc Shen Yun giúp khán giả lĩnh ngộ chân lý của đời người, khiến tâm cảnh trở nên bình hòa, hướng thiện và tràn đầy hy vọng. Khán giả tán thán: “Ca khúc của Shen Yun thật sự làm rung động lòng người, có thể khiến con người suy ngẫm vấn đề từ phương diện tinh thần và tâm linh… là bậc thầy tối cao dẫn dắt cảnh giới tư tưởng của nhân loại”.
Ca khúc của Shen Yun không chỉ có lời ca hàm ý sâu sắc và lay động lòng người, mà trong kỹ thuật biểu diễn thanh nhạc, sự kế thừa nghệ thuật, cũng là một cống hiến lớn đối với nhân loại. Shen Yun đã đưa phương pháp hát bel canto truyền thống, chính thống, vốn đã thất truyền, tái hiện trở lại trên sân khấu.
Tháng Ba năm nay, tôi lại một lần nữa may mắn gặp được Quan Quý Mẫn khi ông theo đoàn Shen Yun đến Los Angeles biểu diễn. Ông được tôn xưng là “ca vương Trung Quốc”, “vua của trường âm”, ông từng đạt kỷ lục giữ nốt kéo dài trong 11 giây ở đoạn kết bài “Đó chính là tôi” cho đến nay vẫn chưa ai vượt qua. Phong cách hát độc đáo của ông là đem kỹ thuật phát âm phương Tây với phương pháp hát dân tộc Trung Hoa hoà làm một, cùng chất giọng rộng mở và thuần hậu đã khiến nhiều khán giả từng nghe ông biểu diễn từ mấy chục năm trước đến nay vẫn nhớ mãi không quên.
Có lẽ rất khó tưởng tượng rằng một ca vương từng nổi danh khắp nửa bầu trời Trung Quốc cách đây mấy chục năm, đến hôm nay vẫn giữ nguyên sự chất phác và chân thành như thuở đầu. Ông tuyệt nhiên không nhắc đến những huy hoàng đã qua, trái lại còn vui mừng không giấu nổi mà nói với tôi rằng: ông ấy đã theo học Giám đốc Nghệ thuật của Shen Yun, và lĩnh hội được phương pháp hát bel canto truyền thống, chính thống, một kỹ pháp vốn đã thất truyền và hiện nay chỉ có Đoàn Nghệ thuật Shen Yun mới nắm giữ. Vị trí phát âm của phương pháp hát này khác hẳn với những kỹ pháp đang lưu truyền trong xã hội hiện nay. Khi dùng lối hát này, dù có hát thêm bao nhiêu năm nữa, giọng hát cũng không bị tổn hại như một số phương pháp khác vốn có thể làm hỏng thanh quản chỉ trong vài năm ngắn ngủi.
Đúng vậy, từ một “ca vương” trở lại làm một “học trò”, Quan Quý Mẫn lĩnh hội được phương pháp hát mới, nay đã bước sang tuổi 72, giọng hát của ông vẫn trẻ trung như thuở nào, vẫn mạnh mẽ như xuyên mây xé đá, tràn đầy sức hút, những nốt cao của ông không hề thua kém so với thời kỳ đó, mà còn trở nên thuần hậu, đẹp đẽ hơn, và thuần thục vượt bậc.
Nữ danh ca giọng soprano (giọng nữ cao) của Shen Yun, Cảnh Hạo Lam, cũng từng chia sẻ rằng: “Ngày nay, kỹ thuật bel canto trên thế giới đang dần dần lụi tàn. Lối hát opera của Ý hơn một thế kỷ trước mới là phương pháp bel canto chân chính, truyền thống và cổ điển. Nhưng cùng với sự thay đổi của dòng chảy xã hội, cùng sự mai một của văn hóa và nghệ thuật truyền thống, thì đến ngày nay, sau 100 năm, lối hát opera chính thống ấy đã bị thất truyền. Những gì tôi được học trong trường cũng chỉ là bel canto hiện đại. Chỉ khi đến với Shen Yun, tôi mới hiểu rằng vị trí phát âm trước đây của mình là không đúng. Giám đốc Nghệ thuật của chúng tôi là bậc thầy thực sự nắm giữ phương pháp bel canto truyền thống đã thất truyền ấy. Thầy đã đích thân truyền dạy cho chúng tôi lối hát opera cổ xưa nhất, đúng đắn nhất, chân chính nhất, để chúng tôi có thể mang nó trở lại sân khấu và chia sẻ cùng khán giả loại hình nghệ thuật đã bị lãng quên này. Nhìn lại hành trình nghệ thuật của mình, đây là điều khiến tôi cảm thấy may mắn nhất. Cũng chính nhờ vậy mà mỗi lần cất tiếng hát, tôi đều tràn đầy lòng biết ơn, dốc hết tâm lực để dâng tặng món quà quý giá này cho khán giả. Nhiều khán giả khi nghe chúng tôi hát liền cảm thấy rất khác với bel canto mà họ thường nghe – nhưng họ biết, đây mới là phương pháp đúng đắn và chân chính”.
Rất nhiều khán giả ca ngợi rằng giọng hát của các ca sĩ Shen Yun giống như thiên âm đến từ nơi Thiên quốc. Có lẽ, đó thật sự chính là “thiên lai chi âm”, bởi trong đó hàm chứa thông tin, năng lượng, kỹ pháp, nội hàm, cùng tất cả tâm huyết mà Giám đốc Nghệ thuật và các nghệ sĩ Shen Yun đã dốc lòng gửi gắm… tất cả đều có một nguồn gốc cao xa hơn. Như lời Cảnh Hạo Lam từng nói: “Tôi nghĩ hầu hết khán giả đều có thể cảm nhận âm nhạc của chúng tôi ở một tầng thứ cao hơn, họ cảm thấy cộng hưởng với những điều mà chúng tôi truyền đạt. Thông điệp ấy liên quan đến ý nghĩa của đời người, hy vọng trở về Thiên quốc, chân tướng, lương tri và sự giác ngộ”.