Kỷ niệm 26 năm ngày thỉnh nguyện ôn hòa 25/4: Các chính khách Đài Loan kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ



[ChanhKien.org]

Ngày 19/04/2025, buổi mít-tinh “Tưởng niệm tròn 26 năm Cuộc Thỉnh nguyện Ôn hòa 25/4 của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục” được tổ chức trước Tòa thị chính thành phố Đài Bắc (Taipei City Hall), Đài Loan. (Ảnh: Triệu Úc Thành/The Epoch Times)

Những năm gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tăng cường đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại, không ngừng sử dụng các lời lẽ đe dọa đánh bom giả và các phương thức khác với ý đồ đả kích Pháp Luân Công. Vào ngày 19/04, gần một nghìn học viên Pháp Luân Công tại Đài Bắc đã tổ chức họp báo để tưởng niệm tròn 26 năm ngày diễn ra cuộc thỉnh nguyện ôn hòa “25/4” của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Các chính khách từ mọi tầng lớp tham dự mít-tinh cũng lên tiếng rằng ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công trong hơn một phần tư thế kỷ và mọi người phải cùng nhau hành động để chấm dứt cuộc bức hại này.

Tháng 04/1999, cảnh sát Thiên Tân đã đánh đập và bắt giữ 45 học viên Pháp Luân Công. Sau khi sự việc lan rộng, vào ngày 25/04/1999 hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công từ khắp Trung Quốc đã tự phát đến Văn phòng kháng cáo Trung Nam Hải ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện, với hy vọng mang lại cho Pháp Luân Công một “môi trường luyện tập công bằng và hợp pháp”. Sự kiện này được truyền thông nước ngoài đưa tin là cuộc thỉnh nguyện ôn hòa và lý tính lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công hàng năm đều tổ chức các hoạt động tưởng niệm sự kiện “Hàng ngàn người thỉnh nguyện ngày 25/4”. Năm nay, có hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã đến Quảng trường Chính phủ thành phố Đài Bắc (Taipei City Hall Plaza) để tiến hành tổ chức cuộc họp báo. Các Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Bắc bao gồm ông Hồng Kiện Ích; bà Trương Văn Khiết; ông Tằng Tư Trình – Ủy viên Hội đồng thành phố Tân Trúc; bà Giản Thư Bồi – Đại diện văn phòng Nghị viên thành phố Đài Bắc; và ông Lưu Kiến Quốc – Đại diện văn phòng Nhà Lập pháp đều đến tham dự sự kiện này để thể hiện sự ủng hộ của họ.

Ngoài việc kỷ niệm tròn 26 năm ngày diễn ra cuộc thỉnh nguyện ôn hòa “25/4” của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục, mà còn là lời kêu gọi từ đoàn thể Pháp Luân Công mong dư luận quan tâm đến việc chính quyền ĐCSTQ gia tăng đáng kể các hành vi đàn áp xuyên biên giới trong năm qua.

Ngày 19/04/2025, buổi mít-tinh “Tưởng niệm tròn 26 năm Cuộc Thỉnh nguyện Ôn hòa 25/4 của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục” được tổ chức trước Tòa thị chính thành phố Đài Bắc (Taipei City Hall), Đài Loan. (Ảnh: Triệu Úc Thành/The Epoch Times)

ĐCSTQ tiếp tục đe dọa và có ý định phát động một cuộc chiến tranh không giới hạn để tiêu diệt Pháp Luân Công

Ông Tiêu Tùng Sơn – Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan cho biết trong những năm gần đây, truyền thông Đài Loan đã đưa tin rất nhiều về vụ đe dọa đánh bom giả từ hải ngoại. Không chỉ buổi biểu tình ngày 25/4 tại Đài Loan, mà cả các buổi biểu tình ngày 25/4 tại Mỹ và Nhật cũng bị đe dọa. Trước đó, bộ phim tài liệu “Nội tạng quốc doanh” (State Organs) đã được trình chiếu tại Đài Loan và gặp phải hàng trăm tin nhắn đe dọa. Ngoài ra, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tại Mỹ, được thành lập bởi các nghệ sỹ Pháp Luân Công bị đàn áp, cũng đã gặp phải sự đe dọa trong các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới và hiện đang phải đối mặt với tình trạng tương tự trong các buổi biểu diễn tại Đài Loan.

Ngày 19/04/2025, Giáo sư Tiêu Tùng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan. (Ảnh: Triệu Úc Thành/The Epoch Times)

Ông Tiêu Tùng Sơn cho biết, sau khi Cục Cảnh sát Hình sự Đài Loan điều tra, thì nguồn gốc của những lá thư đe dọa này đến từ Viện nghiên cứu Huawei ở Tây An, Trung Quốc. Chính khách của chính phủ các nước đã bày tỏ mạnh mẽ lập trường bảo vệ tự do và nhân quyền, không cho phép sự đe dọa xảy ra. “Đây không phải là những trường hợp cá biệt. Tài liệu rò rỉ từ ĐCSTQ cho thấy ĐCSTQ đang tiến hành cuộc đàn áp xuyên biên giới có hệ thống chưa từng có trước đây. Họ đang sử dụng nhiều thủ đoạn chiến tranh không giới hạn để cố gắng “tiêu diệt” Pháp Luân Công trên toàn thế giới”.

Ông cho biết các hành động cụ thể bao gồm: đe dọa và uy hiếp bạo lực, đe dọa đánh bom giả; sử dụng cuộc chiến dư luận để bôi nhọ và vu khống, thao túng phương tiện truyền thông và nền tảng mạng xã hội, hối lộ những người nổi tiếng trên Internet để phát tán những phát ngôn sai lệch, v.v.; chiến tranh pháp lý với các vụ kiện tụng hoặc báo cáo vô căn cứ; xâm nhập dần dần vào các chính phủ dân chủ, sử dụng ngành tư pháp, huy động các đặc vụ của ĐCSTQ ẩn núp từ lâu, và kích động hận thù và gây chia rẽ.

Cuộc đàn áp đã kéo dài hơn một phần tư thế kỷ. Cái ác không thể tiếp diễn lần nữa

“Những mối đe dọa này là một phần trong âm mưu của ĐCSTQ nhằm dịch chuyển cuộc bức hại độc tài ra nước ngoài và phát động một cuộc chiến hỗn hợp xuyên biên giới chưa từng có, bao gồm cả chiến tranh dư luận và chiến tranh pháp lý”, ông Tiêu Tùng Sơn nói. Ông bày tỏ hy vọng sẽ có một cuộc điều tra quốc tế chung nhằm phản đối và ngăn chặn sự đàn áp xuyên biên giới và các mối đe dọa đến tính mạng của ĐCSTQ. Đồng thời, ông cũng kêu gọi các cơ quan liên quan của chính phủ Đài Loan điều tra nguồn gốc của các hoạt động can thiệp ác ý từ ĐCSTQ và đưa những kẻ đứng sau các cuộc tấn công này ra trước pháp luật.

Ông Tiêu Tùng Sơn cũng kêu gọi Quốc hội và các cơ quan hành pháp thực hiện những hành động mạnh mẽ nhằm tăng cường khả năng chống chịu, bảo vệ người dân và các nhóm bị bức hại khỏi sự xâm hại từ các hoạt động can thiệp ác ý của ĐCSTQ. Ông cũng hy vọng truyền thông đưa tin có trách nhiệm, chú trọng đến mức độ nghiêm trọng của các hành vi vi phạm nhân quyền, tránh trích dẫn các nguồn thông tin một chiều từ ĐCSTQ, đồng thời cảnh giác với các nguồn tin có mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền này, phát huy đúng vai trò là công cụ phục vụ lợi ích công cộng của xã hội.

Ông Tiêu Tùng Sơn cho biết, nhờ 26 năm nỗ lực không ngừng nghỉ của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và hải ngoại nhằm nói lên sự thật, phản đối cuộc bức hại và vạch trần tội ác của ĐCSTQ, ngày càng nhiều người dân Trung Quốc hiểu được sự thật và ngưỡng mộ Pháp Luân Công. Cho đến nay, hơn 445 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Ông cho biết các tổ chức chính nghĩa khắp thế giới đều lên tiếng ủng hộ nhân quyền của học viên Pháp Luân Công, lên án ĐCSTQ và thậm chí là trừng phạt. Mọi người ngày càng nhận ra bản chất xấu xa của ĐCSTQ. Tuyên bố: “Trung Cộng không phải là Trung Quốc” gần như đã trở thành sự nhận thức chung của quốc tế.

Ông nhấn mạnh rằng “Cuộc kháng nghị chống lại cuộc đàn áp Pháp Luân công đã kéo dài suốt một phần tư thế kỷ và chúng ta không thể để tội ác này tiếp diễn và lan truyền ra quốc tế. Chúng ta phải cùng nhau hành động để chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ. Chúng ta phải chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt để không còn thêm ai bị hại nữa”. “Chúng tôi chân thành kêu gọi người dân Đài Loan cũng như cộng đồng quốc tế hưởng ứng: hãy nói rõ sự thật với chính phủ nước mình, cùng các quốc gia trên thế giới điều tra và ngăn chặn cuộc bức hại của ĐCSTQ”.

ĐCSTQ là tà giáo lớn nhất, chỉ có giải thể nó thì thế giới mới có được yên bình

Giáo sư Hứa Khải Hùng – Chủ tịch Hiệp hội Giải cứu các Học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Đài Loan cho biết mặc dù cuộc thỉnh nguyện tự phát “25/4” của các học viên Pháp Luân Công đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia, nhưng đáng ngạc nhiên là nó lại diễn ra trong bầu không khí bình hòa, không có sự kích động hay phẫn nộ nào. Mọi người đồng lòng với một nguyện vọng duy nhất: giúp những người chưa rõ chân tướng hiểu được sự thật.

Ngày 19/04/2025, Giáo sư Hứa Khải Hùng – Chủ tịch Hiệp hội Giải cứu các Học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Đài Loan. (Ảnh: Triệu Úc Thành/The Epoch Times)

Ông cho biết hành động thỉnh nguyện ôn hòa, lý trí, phi bạo lực, chủ động và thiện ý giảng rõ sự thật như vậy đã vượt ra ngoài một cuộc vận động bất hợp tác và hướng đến lợi ích của toàn thể quần chúng, nhưng ĐCSTQ vẫn dùng đến biện pháp đàn áp và bức hại Pháp Luân Công.

Ông Hứa Khải Hùng cho biết, tình hình thế giới đã có nhiều thay đổi trong những năm gần đây. Hãy lấy vấn đề mổ cướp nội tạng làm ví dụ. Một năm trước, nhiều người dân Đài Loan vẫn chưa tin hoặc thậm chí không biết về sự việc này. Tuy nhiên, với việc trình chiếu bộ phim tài liệu “Nội tạng quốc doanh”, đặc biệt là sau khi bị đe dọa nhiều lần, điều này đã nhận được nhiều sự chú ý lớn hơn nữa. Nhiều người trẻ đã đến rạp chiếu phim để tìm hiểu sự thật về nạn thu hoạch nội tạng sống có hệ thống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

“Ngày nay, mọi người đều có thể thấy rõ hơn rằng ĐCSTQ là tà giáo lớn nhất thế giới và là tổ chức khủng bố lớn nhất. Nó đã nắm quyền trong 75 năm và đã đàn áp Pháp Luân Công trong 26 năm”. Ông Hứa Khải Hùng cho biết kẻ chủ mưu hàng đầu trong cuộc bức hại năm xưa là Giang Trạch Dân đã không còn, ĐCSTQ cũng đã thay đổi nhiều đời lãnh đạo khác nhau, nhưng cuộc đàn áp vẫn tiếp diễn, điều này cho thấy bản chất tà ác nhất quán của tà giáo ĐCSTQ này. “Vì vậy, chỉ khi giải thể ĐCSTQ thì thế giới mới có được ngày bình yên”.

Có thể không có học vấn, nhưng ít nhất phải biết phân biệt đúng sai

Nghị viên thành phố Đài Bắc – ông Hồng Kiện Ích cho biết, ông đã làm nghị viên suốt 19 năm và hầu như năm nào cũng tham gia các hoạt động lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công. Ông từng tổ chức buổi chiếu phim “Nội tạng quốc doanh” (State Organs) tại thành phố Đài Bắc và bị đe dọa. Ông nói rằng, những kẻ đe dọa chắc chắn là có tật giật mình, lo sợ ngày càng có nhiều người biết sự thật về việc mổ cướp nội tạng sống.

Ngày 19/04/2025, Nghị viên thành phố Đài Bắc – ông Hồng Kiện Ích. (Ảnh: Hứa Cơ Đông/ The Epoch Times)

Ông cho biết, bộ phim tài liệu “Nội tạng quốc doanh” đã chứng minh rằng việc mổ cướp nội tạng sống không phải là chuyện vô căn cứ, mà là có bằng chứng rõ ràng, có cả hình ảnh, thậm chí có cả cựu bác sỹ quân y Trung Quốc đứng ra chứng thực việc này. Trước đây, khi ông đến Tây Môn Đinh (Ximending) để diễn thuyết, cũng có những người trẻ phản hồi rằng việc mổ cướp nội tạng thật sự quá khó tin. Họ sống trong một đất nước hạnh phúc như thiên đường, không hề hay biết rằng ở phía bên kia eo biển, có rất nhiều người mỗi ngày cứ thế biến mất mà không ai hay biết.

Ông nhấn mạnh rằng: Dù thế nào đi nữa, con người cũng phải có ý thức về chính nghĩa, phải biết phân biệt đúng sai. Có thể học không giỏi, không có bằng cấp, nhưng ít nhất cũng phải biết phân biệt rõ đúng sai. Hơn nữa phải biết rằng cơ thể, từ mái tóc đến làn da là do cha mẹ sinh ra – nội tạng không phải thứ mà chính quyền muốn lấy là có thể lấy được.

ĐCSTQ bức hại mở rộng ra hải ngoại, trật tự quốc tế đối mặt thách thức

Ông Tằng Tư Trình – Nghị viên thành phố Tân Trúc cho biết, ông đã nhiều lần tham gia cuộc biểu tình ngày 25/4, không phải đến vì thù hận, mà là giữ vững lương tri và hy vọng, cảm ơn các học viên Pháp Luân Công trong suốt 26 năm qua đã kiên trì giảng chân tướng, giúp nhiều người dân hơn nữa nhận thức được bản chất tàn bạo của chính quyền ĐCSTQ, tin rằng lịch sử sẽ ghi nhớ sự thật, và khôi phục công lý.

Ngày 19/04/2025, ông Tằng Tư Trình – Nghị viên thành phố Tân Trúc. (Ảnh: Triệu Úc Thành/The Epoch Times)

Ông Tằng Tư Trình cũng cho biết, cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với học viên Pháp Luân Công, không chỉ diễn ra ở trong nước Trung Quốc, mà còn lan ra cả nước ngoài, thực hiện các hành vi quấy rối và đe dọa xuyên quốc gia đối với các học viên Pháp Luân Công toàn cầu cũng như những người ủng hộ nhân quyền, khiến cộng đồng quốc tế, trật tự quốc tế và các giá trị dân chủ phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng.

Ông kêu gọi Liên Hợp Quốc và chính phủ các nước nên lập tức khởi động cuộc điều tra độc lập về hành vi mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ; cộng đồng quốc tế nên nhìn nhận nghiêm túc về thảm họa nhân quyền kéo dài hơn 20 năm này, đồng thời truy cứu trách nhiệm đối với những kẻ gây ra tội ác; các giới trong xã hội cần cùng nhau quan tâm đến sự phá hoại tín ngưỡng mà cộng đồng Pháp Luân Công đang phải đối mặt, lên tiếng ủng hộ các hành động phản bức hại, hòa bình và lý trí.

Tập Pháp Luân Công sức khỏe cải thiện, ĐCSTQ lại bức hại tàn khốc

Bà Trương Văn Khiết – Nghị viên thành phố Đài Bắc chia sẻ, khi còn học tại Đại học Quốc gia Đài Loan bà từng tập luyện Pháp Luân Công cùng với giáo sư hướng dẫn, rõ ràng đều là những động tác chậm rãi, nhưng lại có thể khiến toàn thân đổ mồ hôi, cảm thấy “rất thần kỳ”, bà tin rằng thường xuyên luyện tập Pháp Luân Công sẽ giúp thân thể thật sự trở nên khỏe mạnh, đây cũng là điều mà ai cũng đều mong muốn, bởi vì chỉ khi có sức khỏe tốt mới có thể làm được nhiều điều mình mong muốn.

Ngày 19 tháng 04 năm 2025, bà Trương Văn Khiết – Nghị viên thành phố Đài Bắc. (Ảnh: Triệu Úc Thành/The Epoch Times)

Bà Trương Văn Khiết chia sẻ, tuy nhiên một đoàn thể như vậy lại phải chịu sự bức hại tàn khốc của ĐCSTQ, thậm chí bị mổ cướp nội tạng. Những hình thức đe dọa khác nhau mà bộ phim tài liệu “Nội tạng quốc doanh” đến từ Canada gặp phải trong thời gian công chiếu, chính là đại biểu cho việc ĐCSTQ sợ hãi sự thật được công khai, do đó bà cũng kêu gọi cần phải truyền bá sự thật cho nhiều người hơn nữa biết đến, thì mới có nhiều người hơn nữa dũng cảm đứng ra.

Bà Giản Thư Bồi – Đại diện văn phòng Nghị viên thành phố Đài Bắc phát biểu rằng, hành vi độc tài tàn ác của ĐCSTQ đã quá rõ ràng, việc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công để mổ cướp nội tạng, tương đương với một cuộc thảm sát quy mô lớn, và điều này vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay. Hành vi vô đạo đức và hủy hoại nhân tính này, khiến tất cả những ai coi trọng nhân quyền đều vô cùng phẫn nộ. Họ sẽ tiếp tục lên án và nỗ lực để ngày càng nhiều người hơn nữa hiểu rõ sự thật.

Ông Lưu Kiến Quốc – Đại diện văn phòng Nhà Lập pháp cho biết, 26 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã không ngừng lên tiếng tố cáo hành vi của ĐCSTQ với thế giới; chế độ khiếu nại tại Trung Quốc là hợp pháp, hợp lý, là một phương thức được cho phép trong thể chế của họ. Ông nói, việc thỉnh nguyện cũng giống như người dân tìm đến đại biểu dân cử để trình bày nguyện vọng, nhưng đối với cách làm sau đó của ĐCSTQ, ông cảm thấy vô cùng đáng tiếc, đồng thời cũng hy vọng tương lai sẽ không còn những hành động ác ý như vậy nữa.

Ông cho biết, vào năm 2024 khi bộ phim tài liệu “Nội tạng quốc doanh” được công chiếu, hộp thư của ông Lưu Kiến Quốc cũng nhận được thư đe dọa nặc danh, nội dung trong đó viết rằng cấm không được trình chiếu bộ phim này. Ông cho rằng, không thể chỉ vì nhận được thư đe dọa mà từ bỏ làm điều đúng đắn.

Gần đây trên mạng lan truyền thông tin rằng, vào năm 2023, một bác sỹ Trung Quốc đã đăng bài trên tạp chí y khoa quốc tế, nói về việc sử dụng nội tạng của trẻ sơ sinh sinh non để làm nghiên cứu và thí nghiệm cấy ghép. Ông nói, là bác sỹ lẽ ra phải cố gắng bảo vệ và cứu chữa sinh mạng, sao lại có thể lấy trẻ sơ sinh làm nguồn nội tạng để cấy ghép? Điều đó thật vô nhân tính, táng tận lương tâm. Vì vậy, trước những thử thách như thế, chúng ta tuyệt đối không được nản lòng, phải tiếp tục kiên trì, bởi vì cuối cùng, tà ác sẽ không thể thắng chính nghĩa.

Tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ gây ra khủng hoảng y tế toàn cầu

Ngày 19 tháng 04 năm 2025, Bác sỹ Vương Thư Mi – Chủ tịch Hiệp hội Quan tâm Cấy ghép Tạng Quốc tế Đài Loan. (Ảnh: Hứa Cơ Đông/ The Epoch Times)

Bác sỹ Vương Thư Mi – Chủ tịch Hiệp hội Quan tâm Cấy ghép Tạng Quốc tế Đài Loan cho biết ngày 25/04/1999, các học viên Pháp Luân Công đã đến Bắc Kinh dùng hình thức ôn hòa để bày tỏ sự kiên trì đối với tín ngưỡng của mình và làm rõ những cáo buộc sai sự thật của ĐCSTQ. Họ không hô khẩu hiệu, không đối đầu, mà thể hiện sự tôn trọng và lý trí, kiên định truyền đạt đức tin trong nội tâm của mình.

Sau khi Cuộc Thỉnh nguyện Ôn hòa ngày 25/4 kết thúc, bà Vương Thư Mi chỉ ra rằng ĐCSTQ đã triển khai cuộc đàn áp toàn diện đối với Pháp Luân Công, và cuộc bức hại này đã leo thang thành việc mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm. Đây là hành động tội ác quốc gia, đi ngược lại nhân tính và đạo đức y học, không chỉ trở thành bi kịch nhân quyền ở Trung Quốc mà còn trở thành cuộc khủng hoảng y tế và đạo đức toàn cầu.

Bà Vương Thư Mi nói rằng, vào năm 2022, Hiệp hội Quan tâm Cấy ghép Tạng Quốc tế Đài Loan đã thúc đẩy dự luật “Trừng trị và phòng chống mổ cướp nội tạng”, với 35 nhà lập pháp cùng đề xuất và ký tên tại Viện Lập pháp, đây là hành động chung tay bảo vệ các giá trị nhân đạo. Về mặt quốc tế, bà cho biết, hiện tại “Tổ chức các bác sỹ chống cưỡng bức mổ cướp nội tạng” (DAFOH) của Mỹ và “Liên minh quốc tế chấm dứt lạm dụng ghép tạng ở Trung Quốc” (ETAC) do châu Âu dẫn đầu đang cùng nhau hành động “Thư thỉnh nguyện G7+7”.

Bà kêu gọi bảy quốc gia công nghiệp hàng đầu (G7) và bảy quốc gia dân chủ khu vực châu Á – Thái Bình Dương, hãy nhìn nhận nghiêm túc và trừng phạt hành vi mổ cướp nội tạng do ĐCSTQ đứng sau hậu thuẫn. Đài Loan cũng nên sát cánh cùng Mỹ, Canada, Châu Âu và các quốc gia dân chủ khác, trở thành lực lượng quan trọng thúc đẩy nhân quyền và đạo đức y học ở Châu Á.

Ngày 19/04/2025, buổi mít-tinh “Tưởng niệm tròn 26 năm Cuộc Thỉnh nguyện Ôn hòa 25/4 của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục” được tổ chức trước Tòa thị chính thành phố Đài Bắc (Taipei City Hall), Đài Loan. (Ảnh: Lâm Gia Hoằng/The Epoch Times)

Ngày 19/04/2025, buổi mít-tinh “Tưởng niệm tròn 26 năm Cuộc Thỉnh nguyện Ôn hòa 25/4 của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục” được tổ chức trước Tòa thị chính thành phố Đài Bắc (Taipei City Hall), Đài Loan. (Ảnh: Triệu Úc Thành/The Epoch Times)

Ngày 19/04/2025, buổi mít-tinh “Tưởng niệm tròn 26 năm Cuộc Thỉnh nguyện Ôn hòa 25/4 của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục” được tổ chức trước Tòa thị chính thành phố Đài Bắc (Taipei City Hall), Đài Loan. (Ảnh: Triệu Úc Thành/The Epoch Times)

Ngày 19/04/2025, buổi mít-tinh “Tưởng niệm tròn 26 năm Cuộc Thỉnh nguyện Ôn hòa 25/4 của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục” được tổ chức trước Tòa thị chính thành phố Đài Bắc (Taipei City Hall), Đài Loan. (Ảnh: Triệu Úc Thành/The Epoch Times)

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/296448



Ngày đăng: 25-04-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.