Đại sứ quán Trung Quốc cử đặc vụ tấn công học viên Pháp Luân Công tại điểm du lịch nổi tiếng ở Phần Lan



[ChanhKien.org]

Ngày 16 tháng 01 năm 2025, ông Ngưu Quảng Phát luyện công tại tượng đài Sibelius ở thủ đô Helsinki của Phần Lan. (Ảnh do người được phỏng vấn cung cấp)

Gần đây, học viên Pháp Luân Công người Phần Lan là ông Ngưu Quảng Phát đã bị hai thanh niên Trung Quốc quấy rối và tấn công khi ông đang giảng sự thật về Pháp Luân Công tại một điểm du lịch. Ông đã kể lại sự việc này với phóng viên của thời báo Đại Kỷ Nguyên. Ông có bằng chứng cho thấy hai người này đã được Đại sứ quán Trung Quốc phái đến.

Tại Trung Quốc đại lục, Ngưu Quảng Phát cùng vợ và con trai đã phải chịu đựng sự bức hại trong nhiều năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì tu luyện Pháp Luân Công. Vào tháng 05 năm 2024, họ đã trốn thoát khỏi Sơn Đông và đến thủ đô Helsinki của Phần Lan. Hàng ngày, họ đến tượng đài Sibelius, một điểm du lịch nổi tiếng trong thành phố, để giảng sự thật về Pháp Luân Công cho du khách. Mỗi ngày, có ít nhất hai xe buýt lớn chở du khách Trung Quốc đến tham quan nơi đây. Họ treo những biểu ngữ lớn về cuộc bức hại Pháp Luân Công, truyền đạt thông tin chân thực cho du khách và người dân địa phương đi dạo gần đó, đồng thời thu thập chữ ký phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Ông Ngưu Quảng Phát phơi bày sự thật về Pháp Luân Công tại tượng đài Sibelius. (Ảnh do người được phỏng vấn cung cấp)

Vào lúc 1:00 giờ chiều ngày 16 tháng 01 năm nay, ông Ngưu Quảng Phát đang ở một mình tại điểm du lịch, vợ và con trai ông có việc nên không có mặt. Ông phát hiện hai thanh niên Trung Quốc trông giống du học sinh, liên tục lén lút nhìn ông từ xa, sau đó trốn sau gốc cây dùng máy ảnh chụp hình ông. Ông lập tức dùng điện thoại di động quay lại quá trình hai người này lén lút chụp hình mình. Ông nói: “Lúc đó tôi muốn ngăn cản họ, hy vọng họ đừng làm việc xấu cho ĐCSTQ, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát”.

“Hai người đó thấy tôi quay phim họ thì rất sợ hãi, liền xông về phía tôi. Một người trong số họ bắt đầu công kích Pháp Luân Công, công kích tôi, buông lời chửi rủa rất độc địa, vừa chửi vừa quay phim tôi”.

Người thanh niên đang ghi hình ông Ngưu Quảng Phát, đã bị ông quay lại. (Ảnh do người được phỏng vấn cung cấp)

Người thanh niên thấy vậy liền nhanh chóng túm lấy chiếc điện thoại của ông Ngưu đang quay video. Ông Ngưu lập tức giật lại chiếc điện thoại từ tay anh ta rồi cho vào túi. Đối phương tiếp tục giật lấy điện thoại, hai bên giằng co một lúc lâu.

Ông Ngưu nói: “Nhìn phản ứng nhanh nhạy của cậu ta, tôi cảm thấy không giống một du học sinh bình thường mà có vẻ như đã qua huấn luyện. Hơn nữa, thái độ chửi bới ác độc đối với Pháp Luân Công của cậu ta cũng không phải là kiểu của thanh niên bình thường”.

“Cậu ta tiếp tục lao vào tôi, cố giật điện thoại, vừa giật vừa đẩy, dồn tôi lùi lại hơn mười mét, cuối cùng đẩy tôi ngã vào tảng đá có khắc chân dung Sibelius”.

Lúc này, có một người phương Tây đi qua thấy tình hình vậy liền vội vàng đến hỏi xem chuyện gì. Ông Ngưu không biết tiếng địa phương nên không thể nói chuyện được với người qua đường, ông liền dùng máy dịch để nói với người đó rằng mình là người tu luyện Pháp Luân Công, và hai người kia là do ĐCSTQ cử đến gây rối. Người qua đường lập tức hiểu ra sự việc.

Lúc này, hai người thanh niên không rời đi mà tiếp tục nói với nhau điều gì đó, sau đó dùng tiếng Anh để nói chuyện với người qua đường, cố gắng bóp méo sự thật. Người qua đường đã ngăn hành động xấu của họ, khiến họ sợ hãi và vội vã rời đi.

Không lâu sau, cảnh sát đến nơi. ông Ngưu Quảng Phát đã trình báo cảnh sát về sự việc, đồng thời cung cấp đầy đủ bằng chứng, bao gồm các đoạn ghi âm, video và hình ảnh.

Ông Ngưu Quảng Phát nói với các phóng viên rằng, điều thú vị là khi ông giật lại chiếc điện thoại đang ở chế độ quay phim từ tay đối phương rồi nhanh chóng bỏ vào túi, vì ông chưa kịp tắt máy nên điện thoại đã ghi lại cuộc trò chuyện của hai thanh niên đó, trong đó tiết lộ thông tin họ được Đại sứ quán Trung Quốc cử đến.

Trong ảnh là hai thanh niên quấy nhiễu ông Ngưu Quảng Phát. Người bên phải chửi bới rất độc ác và có thái độ hung hăng. (Ảnh do người được phỏng vấn cung cấp)

Hai thanh niên đến từ Trung Quốc đại lục đã tấn công ông Ngưu Quảng Phát. Phía sau họ là tượng đài Sibelius, bên phải là một tảng đá lớn khắc đầu của Sibelius. Ông Ngưu Quảng Phát từng bị người thanh niên bên phải đẩy ngã vào tảng đá này. (Ảnh do người được phỏng vấn cung cấp)

Sự kiện tấn công kiểu này không hiếm

Ông Ngưu cho biết: “Sự kiện tấn công kiểu này không hiếm, nó có mối liên hệ trực tiếp với việc gần đây ĐCSTQ tiến hành một chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công mới trên phạm vi quốc tế”.

Kể từ tháng 08 năm ngoái, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình, các Bộ An ninh Quốc gia, Bộ Công an, Ủy ban Chính pháp và các bộ khác đã tập hợp các đặc vụ do ĐCSTQ cài cắm và ngấm ngầm hoạt động ở nước ngoài, cũng như những người họ đã mua chuộc, để tấn công Pháp Luân Công, tấn công Shen Yun, công kích người sáng lập Pháp Luân Công và thâm nhập vào các phương tiện truyền thông Mỹ, như việc xúi giục tờ The New York Times liên tục đăng các bài viết tấn công, vu khống Pháp Luân Công.

Gần đây, tờ The Epoch Times và tổ chức Quốc tế điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG – gọi tắt là “Điều tra Quốc tế”) đã phơi bày những thông tin từ nhiều nguồn, tiết lộ âm mưu xấu xa của ĐCSTQ: mưu đồ sử dụng “chiến tranh dư luận” và “chiến tranh pháp lý” tại Mỹ để phá hoại đức tin của mọi người vào “Chân-Thiện-Nhẫn”, tiêu diệt cộng đồng tu luyện Pháp Luân Công.

Ngoài ra, theo những người có lương tri trong nội bộ ĐCSTQ tiết lộ, ĐCSTQ còn dự định mở rộng cuộc đàn áp Pháp Luân Công từ Mỹ sang các quốc gia khác, thậm chí sẽ cử đặc vụ gây rối và làm bại hoại danh tiếng của Pháp Luân Công.

Ông Ngưu Quảng Phát cho biết, vào tháng 10 năm ngoái, vợ ông, bà Tiền Hiểu Linh và một nữ học viên Pháp Luân Công khác đang ở một điểm du lịch, thì có hai thanh niên người Trung Quốc, có thể là du học sinh, lợi dụng lúc hai nữ học viên Pháp Luân Công không đề phòng, đã đẩy tấm biểu ngữ lớn mà hai nữ học viên dựng lên đổ xuống đất rồi ngông nghênh rời đi. Họ quay lại ba lần, chụp ảnh tấm biểu ngữ bị đổ, còn khiêu khích, đe dọa vợ ông một lúc rồi mới rời đi. Sau đó, vợ ông đã báo cảnh sát Phần Lan.

“Sau sự kiện này, khi giảng chân tướng tại các điểm du lịch, chúng tôi luôn chú ý xem có người khả nghi hay không. Sau khi quan sát, chúng tôi phát hiện thường xuyên có những người Trung Quốc không đi cùng đoàn du lịch, cũng không giống khách tham quan, họ lén lút chụp ảnh các học viên Pháp Luân Công ở các điểm giảng chân tướng. Những người này không chụp ảnh các cảnh quan nơi du lịch mà chỉ chụp các học viên rồi lén lút rời đi. Việc này diễn ra thường xuyên”, ông Ngưu Quảng Phát cho biết.

Điểm du lịch tượng đài Sibelius là nơi mà các du khách, bao gồm cả du khách Trung Quốc, thường xuyên tới khi đến Helsinki, Phần Lan. Ông Ngưu Quảng Phát cho biết, mặc dù có nhiều du khách, nhưng khi thời tiết lạnh giá, có lúc tại điểm du lịch ngoài vài học viên Pháp Luân Công ra thì không có ai khác. Ông nói thêm: “Đại sứ quán Trung Quốc cử người tới vào những thời điểm như vậy để quấy nhiễu, phá hoại, điều này cho thấy ý đồ xấu xa của họ. Chúng tôi sẽ thu thập chứng cứ về hành động phá hoại của họ và công khai với chính phủ Phần Lan và các phương tiện truyền thông”.

Ông cũng cho biết, hiện nay có rất nhiều du khách từ Trung Quốc đến tượng đài Sibelius, trong đó có một số sinh viên đang tham gia các chương trình ‘du học’ ở nước ngoài trong kỳ nghỉ. Họ tới Helsinki vào mùa đông để xem hiện tượng cực quang và sau đó tiếp tục du lịch đến các quốc gia Bắc Âu như Thụy Điển.

“Hai thanh niên đó giống như những người mà ĐCSTQ cử đến để theo dõi các học viên Pháp Luân Công, mưu đồ gây áp lực tâm lý và cản trở việc giảng chân tướng của các học viên”, ông Ngưu nói. “Các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài chắc chắn là mục tiêu quan trọng nhất mà ĐCSTQ muốn theo dõi và quấy nhiễu, đặc biệt là khi đảng này đang gia tăng đàn áp Pháp Luân Công ở nước ngoài”.

Những người Trung Quốc được giao nhiệm vụ theo dõi các học viên Pháp Luân Công đến điểm du lịch không chỉ một lần trong ngày. Du khách bình thường sẽ không đến nhiều lần như vậy. Ông cho rằng: “Những người này cung cấp thông tin cho ĐCSTQ không chỉ vì tiền, bây giờ đã đến thời điên cuồng cuối cùng rồi, những đặc vụ được giao nhiệm vụ này nhất định phải làm điều gì đó cho Đảng”.

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công trong nước của ĐCSTQ ngày càng trở nên nghiêm trọng

Ông Ngưu Quảng Phát cho biết, trước khi trốn thoát, khi còn ở Trung Quốc, ông bị giám sát 24 giờ mỗi ngày. Hồi ấy, sau khi ông nghỉ hưu, cơ quan bảo hiểm xã hội không cấp tiền hưu trí cho ông, vì vậy ông đã liên tục đi khiếu nại và giải thích sự thật với các cơ quan khác nhau.

Ông Ngưu Quảng Phát sinh năm 1964, từng là nhân viên đội xe của chi nhánh Cô Đảo thuộc công ty Tập Thâu, thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông. Vợ ông, bà Tiền Hiểu Linh, từng là giáo viên tại trường mẫu giáo Nhạc Uyển, thuộc khu dân cư Cô Đảo. Sau khi Pháp Luân Công bị ĐCSTQ đàn áp vào năm 1999, vợ chồng ông vì nhiều lần đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công nên đã bị giam giữ, đánh đập rồi xử phạt. Do không từ bỏ tu luyện, cả hai vợ chồng ông đều bị đơn vị tước đoạt quyền lợi. Tới tháng 07 năm 2000, ông Ngưu bị giam tại trại giam dầu mỏ Thắng Lợi, đeo còng chân nặng 20 kg. Sau khi được thả, bí thư đơn vị nơi ông làm việc và những người khác muốn đưa ông vào trại lao động cải tạo Vương Thôn để lao động cưỡng bức bất hợp pháp.

Khi biết tin này, vợ chồng ông Ngưu Quảng Phát buộc phải đưa con trai đang học tiểu học của họ bắt đầu cuộc sống lang thang kéo dài nhiều năm. Con trai họ sinh năm 1991, từ nhỏ đã bắt đầu luyện Pháp Luân Công cùng cha mẹ. Những người ở đơn vị của ông Ngưu Quảng Phát vì không thể tìm thấy ông và gia đình, nên đã đến đe dọa cha mẹ già của ông, yêu cầu họ giao nộp ông, gọi ông là “phản cách mạng” và “tội phạm trốn truy nã”, khiến hai cụ già hoảng sợ suýt chút nữa mất mạng.

Kể từ đó, ông Ngưu Quảng Phát luôn là đối tượng trọng điểm bị chính quyền giám sát. Ông nói, đến nay cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng. Những người quản chế của ĐCSTQ thực thi chế độ “không cần báo cáo” với các học viên Pháp Luân Công, nghĩa là họ có thể khiến các học viên Pháp Luân Công biến mất bằng cách bí mật đưa vào nhà tù giam giữ, thậm chí là tra tấn đến chết bất cứ lúc nào.

Năm ngoái, vợ chồng ông Ngưu đã tìm mọi cách để trốn thoát khỏi bàn tay tàn ác của ĐCSTQ. Sau khi đến Phần Lan, mỗi ngày họ đều đến các điểm du lịch để nói sự thật về Pháp Luân Công, bất chấp mưa gió, không nghỉ một ngày nào. Rất nhiều du khách và người qua đường đã ngợi khen tinh thần kiên trì chính nghĩa và hành động dũng cảm của họ.

Ông Ngưu Quảng Phát nói với phóng viên: “Chúng tôi đặc biệt trân trọng cơ hội ra nước ngoài này, chúng tôi muốn nhiều người hơn nữa biết được sự thật, vì vậy tôi muốn vạch trần sự quấy rối và phá hoại của ĐCSTQ đối với tôi để người dân nước ngoài biết được sự thật và ngăn chặn những hành vi xấu xa này”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/294805



Ngày đăng: 24-03-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.