Tác giả: Sophia Lam

[ChanhKien.org]

Các học viên Pháp Luân Công tham gia buổi thắp nến tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công đã qua đời vì cuộc bức hại kéo dài 24 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Quảng trường Quốc gia ở Washington ngày 20/07/2023. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Trong bối cảnh cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc, hồi đầu tháng này một cụ bà đã qua đời chỉ trong vòng 24 giờ sau khi bị chính quyền cưỡng chế bắt ra khỏi nhà và tiến hành thẩm vấn.

Theo một báo cáo ngày 29/06 của Minghui.org, một trang web có trụ sở tại Mỹ chuyên ghi nhận các vụ bức hại học viên Pháp Luân Công, bà Hồ Thượng Tú, một học viên Pháp Luân Công 63 tuổi và là công chức tại quận Tân Châu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, đã bị chính quyền địa phương dùng vũ lực bắt ra khỏi nhà riêng vào khoảng 2:00 chiều ngày 10/06.

Bà không bị đưa đến đồn cảnh sát hay trung tâm giam giữ địa phương mà bị giam giữ tại một địa điểm không được tiết lộ, nơi bà bị cảnh sát thẩm vấn cho đến khoảng 4:00 sáng ngày hôm sau.

Theo báo cáo của Minghui.org, suốt thời gian đó, bà được cho uống nước và được phép đi vệ sinh hai lần. Tuy nhiên, bà đột nhiên đổ bệnh và qua đời mà không nhận được bất kỳ sự trợ giúp y tế nào, mặc dù trước đó sức khỏe bà rất tốt.

Từ những người hàng xóm của bà Hồ, Minghui.org biết rằng khi cảnh sát xông vào nhà, cưỡng chế đưa bà đi và lục soát nhà cửa, bà đang chỉ ở một mình.

Theo Minghui.org, chính quyền địa phương cho biết họ đã bắt giữ sáu người khác từng hô vang “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” tại một khu chợ địa phương, và cáo buộc rằng bà Hồ đã tổ chức họ làm chuyện đó, nhưng Minghui.org vẫn chưa xác nhận được thông tin về các vụ bắt giữ khác. Chính quyền địa phương không hề cung cấp tên, bằng chứng hoặc tài liệu nào để làm cơ sở cho các cáo buộc của họ.

Báo cáo của Minghui.org viết: “Không có bộ luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công, vì vậy ngay cả khi bà Hồ tổ chức cho người khác quảng bá Pháp Luân Công, bà ấy cũng không nên bị bắt giữ”.

Tự do tín ngưỡng được hiến pháp Trung Quốc đảm bảo, và không có luật nào cấm Pháp Luân Công.

Báo cáo cho biết bà Hồ đã thực hành tu luyện Pháp Luân Công hơn hai thập kỷ và là một công dân tuân thủ pháp luật. Gia đình bà đã lên án chính quyền về cái chết của bà và thề sẽ tìm kiếm công lý cho bà.

Pháp Luân Công — còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp — là một môn khí công tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý “Chân—Thiện—Nhẫn”. Môn tu luyện được người sáng lập, Đại sư Lý Hồng Chí phổ truyền ra công chúng vào năm 1992 và nhanh chóng phát triển do những lợi ích sức khỏe được nhiều người ghi nhận. Vào cuối những năm 1990, môn tu luyện này đã thu hút ít nhất 70 triệu người theo học.

Lo sợ sự phổ biến của Pháp Luân Công, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một cuộc bức hại toàn quốc trên diện rộng vào tháng 07/1999 để “xóa sổ” môn tu luyện này. Kể từ đó, nhiều người đã bị giam giữ tùy tiện, bị bắt lao động cưỡng bức, bị tra tấn, thậm chí là chết do bị mổ cướp nội tạng.

Năm 2020, Tòa án Trung Quốc — một tòa án nhân dân độc lập có trụ sở tại London — kết luận rằng chế độ Trung Quốc đã nhiều năm mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm và xác định các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân chính.

ĐCSTQ nhắm mục tiêu vào những người có tín ngưỡng tôn giáo

Ông Ngô Thiệu Bình, một luật sư nhân quyền người Trung Quốc hiện đang sống tại Mỹ cho biết việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công là một trong những chiến dịch nhắm vào những người có tín ngưỡng tôn giáo.

Khi phản hồi trường hợp của bà Hồ, luật sư Ngô lưu ý rằng ĐCSTQ không đưa ra quyết định dựa trên sự thật hoặc bằng chứng.

Gần đây, ông nói với tờ The Epoch Times: “ĐCSTQ đàn áp các học viên Pháp Luân Công chỉ vì bạn tin vào Pháp Luân Công, chứ không phải vì bạn đã phạm bất kỳ tội nào”.

Thêm nhiều trường hợp bị bức hại ở Vũ Hán năm 2025

Cái chết của bà Hồ là một trong những trường hợp mới nhất trong một loạt các vụ bức hại học viên Pháp Luân Công ở Vũ Hán. Trang Minghui.org đã ghi nhận ít nhất 127 trường hợp bức hại các học viên Pháp Luân Công tại thành phố này vào năm 2025.

Theo báo cáo của Minghui.org, ba học viên đã qua đời vì bị bức hại, trong khi những người khác phải đối mặt với một loạt các hành vi ngược đãi như bị kết án oan, bị xét xử, giam giữ, bắt cóc, khám xét nhà, tẩy não trong các trung tâm giam giữ, phạt tiền và sách nhiễu liên tục.

Hướng dẫn do Cơ quan Thị thực và Nhập cư Vương quốc Anh công bố ngày 30/01 nêu rõ: “Những người tập Pháp Luân Công bị giam giữ được báo cáo là phải chịu nhiều phương thức bức hại về thể chất và tâm lý, bao gồm cả việc tra tấn nhằm buộc họ từ bỏ niềm tin vào pháp môn của mình. Các trường hợp tử vong xảy ra trong trại giam và việc mổ cướp nội tạng (trước hoặc sau khi thi hành án) được ghi nhận trên quy mô đáng kể”.

Kêu gọi chịu trách nhiệm

Theo một tuyên bố, Thượng nghị sĩ Rick Scott (Đảng Cộng hòa, Florida), thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, đã gọi cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là “tàn bạo và phi lý”.

“Người dân Trung Quốc vẫn tiếp tục phải chịu đựng những hành động khủng khiếp dưới chế độ cộng sản”, ông Scott nói.

“Hoa Kỳ và mọi quốc gia yêu chuộng tự do khác trên Trái Đất phải đứng lên và yêu cầu ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm đối với cuộc đàn áp tín ngưỡng tôn giáo và nạn mổ cướp nội tạng đê hèn của họ, đồng thời nỗ lực hành động để chấm dứt những hành vi vi phạm nhân quyền trắng trợn của Trung Quốc Cộng sản”.

Ông Scott là một trong những người đồng bảo trợ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Dự luật được trình lại vào tháng 03/2025, sẽ buộc những người tham gia vào việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công phải chịu trách nhiệm bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt có mục tiêu cụ thể như hạn chế thị thực, phạt tiền lên đến một triệu đô la Mỹ và án tù lên đến 20 năm.

Bài viết có sự đóng góp của Frank Fang và Lý Khiết Tư.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/china/falun-gong-practitioner-dies-abruptly-after-overnight-interrogation-by-chinese-authorities-6055248