[ChanhKien.org]

Tháng 04/2006, các học viên Pháp Luân Công mô phỏng lại hành vi mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại hiện trường một sự kiện ở Washington, Hoa Kỳ. (Ảnh: JIM WATSON/AFP qua Getty Images)

Một KOL (người dẫn dắt dư luận chủ chốt) người Hoa trên kênh truyền thông tự phát của mình đã chia sẻ rằng, khi mới di cư ra nước ngoài, vì không tin vào các cáo buộc mổ cướp nội tạng nên anh đã nhiều lần mắng chửi các học viên Pháp Luân Công. Sau này, thông qua bạn bè, anh biết được chuỗi mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc là thực sự tồn tại, nay cảm thấy rất có lỗi với các học viên Pháp Luân Công.

Gần đây, Youtuber “Lão Vương” – người sở hữu lượng fan đông đảo – trong lúc tương tác với người hâm mộ đã nhắc đến chủ đề mổ cướp nội tạng, thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng (Link video).

https://x.com/gulaiCHM/status/2061618721790021928

Anh kể lại, lúc bản thân vừa mới di cư đến Vancouver, anh thường xuyên thấy các học viên Pháp Luân Công lớn tuổi ở sân bay phân phát các cuốn sách nhỏ về mổ cướp nội tạng, phong trào “Tam Thoái” (rút khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc) và cuốn “Cửu Bình” (Chín bài bình luận về Đảng cộng sản). Khi đó, anh đều mắng chửi những học viên này là “làm mất mặt người Trung Quốc” và “mổ cướp nội tạng là chuyện không thể nào xảy ra”.

“Lão Vương” nói, sau này “thực tế đã vả vào mặt tôi”. Năm 2014, một người bạn thời đại học đến Vancouver thăm anh, kể rằng mẹ của cậu ấy vừa mời “bỏ ra khoản tiền lớn” để phẫu thuật ghép nguyên một lá gan. Lúc đó, anh nghe xong mà “trợn mắt há miệng”. Anh hỏi bạn mình: “Cái thứ này mà cũng dùng tiền mua được sao? Không phải là phải chờ tìm người có chỉ số mô phù hợp à?” Người bạn liền trả lời không cần, “Ở Trung Quốc có cả một chuỗi công nghiệp cấy ghép đấy chứ”.

Sau cơn bàng hoàng, Lão Vương lập tức gọi điện hỏi một vị trưởng khoa lớn của một bệnh viện tuyến đầu thuộc hàng tốp trong nước: “Các ca phẫu thuật cấy ghép bên anh có cái nào là lấy từ trên người sống không?”. Đối phương không khẳng định cũng không phủ định, nhưng lại đưa ra câu trả lời đầy ẩn ý sâu xa: “Tôi tự đặt tay lên ngực hỏi lòng mình, điều tôi tự hào nhất trong đời này là mình có nguyên tắc. Có những ca phẫu thuật tôi tuyệt đối không nhúng tay vào, đưa bao nhiều tiền tôi cũng không làm”. Nghe xong câu trả lời, “Lão Vương” nói rằng: “Trong lòng anh đã hiểu ra tất cả”.

“Lão Vương” cho biết, từ đó trở đi, mỗi khi gặp lại các học viên Pháp Luân Công phát sách nhỏ, anh đều nói lời “xin lỗi”, đồng thời bày tỏ sẽ nhận các cuốn sách nhỏ đó mang về nhà.

Cuối cùng anh nhấn mạnh: “Sự thiện lương đã hạn chế trí tưởng tượng của con người”, lúc ban đầu người ta dĩ nhiên rất khó tin vào những chuyện như mổ cướp nội tạng. Khi anh nhận thức được rằng việc đó là có thật, phản ứng đầu tiên của anh là “bàng hoàng”, tiếp sau đó là suy nghĩ sâu hơn, rằng một tội ác như thế này vậy mà lại còn hình thành nên cả một “chuỗi ngành công nghiệp”.

Sau đó anh không bàn sâu thêm nữa, chỉ nhấn mạnh rằng việc cấy ghép nội tạng kiểu này ở Đại Lục “không phải là kiểu có người lâm vào đường cùng nên phải bán đi một quả thận, giữ lại một quả” mà là những cơ quan như tim, gan, “một khi đã lấy đi cấy ghép thì người đó sẽ mất mạng”.

Đoạn video nói trên sau khi lan truyền từ Youtube sang các nền tảng mạng xã hội khác như X, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận phản hồi:

“Lão Vương ơi, hồi tôi mới đến Canada năm 2001 cũng từng mắng chửi Pháp Luân Công, cứ nghĩ là họ bịa đặt, làm mất mặt người Trung Quốc!”

“Tôi cũng thế, tôi cũng từng liên tục mắng chửi họ, bây giờ tôi thực sự cảm thấy rất có lỗi với họ”.

“Tôi ở Malaysia thường xuyên nhìn thấy những cuốn sách nhỏ của Pháp Luân Công đặt ở mấy của hàng nhỏ hay khu nghỉ ngơi công cộng, tôi đều đem xé sách. Đến tận bây giờ mới hiểu ra là mình đã sai rồi”.

“Hôm nay phải bấm cho Lão Vương một nút Like. Từ lâu tôi đã luôn theo dõi anh ấy, nhưng có một hôm anh ta cứ nói Pháp Luân Công thế này thế nọ nên tôi đã hủy theo dõi. Bởi vì ở nước ngoài mà còn không nhìn ra sự thật về Pháp Luân Công thì là loại người gì cơ chứ? Hôm nay thấy anh ấy đã có sự chuyển biến, vì vậy tặng anh ấy một Like”.

“Thật đúng là: sự thiện lương đã hạn chế trí tưởng tượng của con người. Những người dám nói ra sự thật cũng phải gánh chịu áp lực lớn từ hiểu lầm. Tóm lại, xin chân thành bấm Like cho những ai kiên trì bảo vệ chính nghĩa”.

“Bạn tôi năm 2012 cần ghép thận và nhờ tôi giúp hẹn bác sĩ. Sau khi hoàn tất tất cả các xét nghiệm, bác sĩ thông báo chi phí là 30 vạn tệ (khoảng một tỷ VNĐ thời điểm đó), khi nào có nguồn phù hợp sẽ thông báo. Kết quả là chỉ mới qua hơn 20 ngày, bạn tôi đã gọi bảo bác sĩ báo có thận rồi. Lúc đó tôi còn gọi điện lại bảo cậu ấy rằng, thông thường nguồn thận phải chờ tới ba đến năm năm, mới có hơn 20 ngày mà đã tìm được nguồn tương thích rồi, tôi còn trầm trồ khen cậu ấy quá may mắn. Đến giờ thì hiểu ra sự thật rồi”.

“Ở một quốc gia độc tài, chẳng cần ai phải nói thì tự bản thân bạn cũng nên hiểu rằng loại chuyện này chắc chắn là có thật. Logic rất đơn giản: khi quyền lực tập trung tuyệt đối mà không có ai giám sát, kiểm soát, nếu chẳng may họ mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo đe dọa đến tính mạng, thì kẻ có quyền trong tay chẳng phải hoàn toàn có thể tước đoạt mạng sống của bạn sao?”

(Theo NTD)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/302923