Tác giả: Dorothy Li
[ChanhKien.org]
Gia đình đã không thể đến thăm mẹ cô, người bị chính quyền Trung Quốc nhắm mục tiêu cùng với em gái của một cư dân New York khác vì đức tin của họ.
Cô Alisa Zhou cầm bức ảnh của mẹ cô, bà Wang Youmei, người đang bị bức hại tại Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công, tại Rockville, Maryland, ngày 06/05/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Một nhân viên kế toán ở Maryland đang kêu gọi người dân Mỹ giúp đỡ để trả tự do cho mẹ cô và hai học viên Pháp Luân Công khác đang bị giam giữ tại Trung Quốc, vì cô lo sợ rằng họ có thể sẽ không bao giờ được gặp lại nữa trong bối cảnh chế độ cộng sản đàn áp tàn bạo đối với nhóm tín ngưỡng này.
Cô Alisa Zhou, một công dân Mỹ, đã gửi lời thỉnh cầu của mình tới các nhà lập pháp liên bang của cô, gồm Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen (Đảng Dân chủ, bang Maryland), Thượng nghị sĩ Angela Alsobrooks (Đảng Dân chủ, bang Maryland), và Dân biểu Jamie Raskin (Đảng Dân chủ, bang Maryland).
Mẹ cô, bà Wang Youmei, đã bị cảnh sát tại thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc, bắt giữ ngày 15/04 cùng với 16 người khác. Tất cả họ đều là học viên của một môn tu luyện truyền thống của Trung Quốc có tên là Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp.
Vụ bắt giữ hàng loạt diễn ra giữa lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tiếp tục chiến dịch nhằm xóa sổ môn tu luyện này thông qua việc giam giữ tùy tiện, tra tấn dã man, lao động nô lệ, lạm dụng tình dục và thậm chí là mổ cướp nội tạng. Các cơ quan chức năng Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc vì đã tiếp tay cho chế độ này trong việc thực hiện các hành vi vi phạm nhân quyền đối với cộng đồng tín ngưỡng này.
Cô Zhou cho biết mẹ cô ban đầu bị giam giữ hành chính 15 ngày. Nhưng ngày 01/05 — ngày dự kiến được trả tự do ban đầu — gia đình đã không thể đưa bà về nhà, thay vào đó nhận được tin rằng vụ án của bà đã bị nâng lên thành án hình sự, mà không có thêm bất kỳ lời giải thích nào được đưa ra.
Kể từ đó, gia đình không được phép vào thăm bà Wang nữa.
Hai học viên khác bị bắt cùng ngày là Tong Shuying và Wu Guihong cũng đã bị đưa vào diện giam giữ hình sự, và cả ba người đã bị chuyển đến Trại giam Số 1 Vũ Hán ngày 30/04, theo Minghui, một trang web chuyên ghi nhận về cuộc bức hại này.
“Tôi rất lo lắng cho sự an toàn của họ”, cô Zhou viết trong bức thư, đồng thời lưu ý rằng cô biết nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị sát hại tại Trung Quốc vì đức tin của mình.
Năm ngoái, trang Minghui đã xác minh được 124 trường hợp học viên tử vong do hậu quả của cuộc bức hại. Con số thực tế rất có thể còn cao hơn nhiều, do việc đưa những thông tin như vậy ra khỏi Trung Quốc là vô cùng khó khăn.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Theo một cuộc khảo sát của nhà nước vào thời điểm đó, đã có ít nhất 70 triệu người Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999, trong đó nhiều người cho biết môn tu luyện này mang lại những lợi ích về sức khỏe và phẩm chất đạo đức. Nhà lãnh đạo Trung Quốc lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân, người cho rằng sự phổ biến của Pháp Luân Công là điều không thể chấp nhận được, đã ra lệnh phải xóa sổ môn tu luyện này.
Bà Wang Youmei trong một bức ảnh không ghi rõ ngày tháng. (Ảnh do Alisa Zhou cung cấp)
Từ khi còn nhỏ, cô Zhou đã chứng kiến cảnh gia đình mình nhiều lần bị ĐCSTQ chia cắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước vụ bắt giữ ngày 15/04, mẹ cô đã bị chính quyền Trung Quốc bắt và giam giữ ít nhất bốn lần vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Vụ bắt giữ đầu tiên xảy ra khi cô Zhou đang học tiểu học.
“Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã rất sợ hãi và luôn dè chừng những chiếc xe cảnh sát quanh khu nhà mình”, cô Zhou kể lại trong thư. “Chúng tôi đã sống trong một trạng thái đầy lo âu”.
Bà Tong Shuying
Bà Tong Shuzhen, chị gái của bà Tong Shuying, đã đến Mỹ vào năm 2016 sau khi chính bản thân bà cũng từng phải gánh chịu sự bức hại của ĐCSTQ. Bà cũng đang kêu gọi sự giúp đỡ từ các nghị sĩ đại diện cho khu vực của mình. “Tôi trân trọng thỉnh cầu sự hỗ trợ khẩn cấp của các ngài trong việc giúp giải cứu em gái tôi và thu hút sự chú ý của quốc tế đối với trường hợp của cô ấy”, bà Tong, hiện đang sống ở New York, đã viết trong một bức thư gửi cho Dân biểu Pat Ryan (Đảng Dân chủ, bang New York), cùng các Thượng nghị sĩ Chuck Schumer (Đảng Dân chủ, bang New York) và Kirsten Gillibrand (Đảng Dân chủ, bang New York).
Bà đang kêu gọi các nhà lập pháp yêu cầu chính quyền Trung Quốc công khai tình trạng hiện tại của các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc, bao gồm cả em gái bà, và đảm bảo an toàn cho họ.
“Gia đình chúng tôi vô cùng lo lắng rằng cô ấy có thể sẽ phải đối mặt với nhiều sự bức hại hơn nữa, bị ngược đãi trong khi giam giữ, hoặc phải nhận một bản án hình sự bất công chỉ vì đức tin của mình”, bà Tong viết trong thư.
Vụ bắt giữ ngày 15/04 đánh dấu lần thứ năm em gái bà bị ĐCSTQ bắt giữ. Trong quá khứ, ngay cả sau khi được trả tự do, bà cho biết em gái mình vẫn tiếp tục phải đối mặt với sự sách nhiễu thường xuyên và bị giám sát liên tục. Người em gái ban đầu điều hành một cửa hàng quần áo, nhưng những lần bị giam giữ liên tiếp kể từ năm 1999 đã khiến việc duy trì cửa hàng trở nên bất khả thi, cuối cùng buộc cô phải đóng cửa công việc kinh doanh của mình.
“Em gái tôi không làm hại ai cả”, bà Tong Shuzhen viết. “Cô ấy bị nhắm mục tiêu chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công một cách ôn hòa và kiên định với đức tin của mình”.
Những lời kêu gọi của họ được đưa ra một tuần trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tiến hành một hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người có khả năng sẽ tháp tùng tổng thống trong chuyến thăm Trung Quốc, đã nói với các phóng viên ngày 05/05 rằng những vi phạm nhân quyền của chế độ này vẫn là một mối quan ngại lớn đối với Washington và vấn đề này sẽ nằm trong chương trình nghị sự của chuyến đi.
“Tôi nghĩ chúng ta đã chứng minh được trong một số trường hợp rằng việc nêu lên những vấn đề này trong một bối cảnh thích hợp là hiệu quả nhất”, ông nói. “Nhưng chúng tôi luôn luôn nêu ra những vấn đề đó”.
(Theo The Epoch Times)

