Tác giả: Dorothy Li

[ChanhKien.org]

Chiến dịch xoá sổ Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phần lớn diễn ra trong bí mật. Phán quyết trong một vụ án năm 2025 cung cấp một cái nhìn hiếm hoi về cuộc đàn áp trên toàn quốc.

Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 tại vùng ngoại ô Fangzhuang, Bắc Kinh, ngày 15/8/2006. (Ảnh: Goh Chai Hin/AFP via Getty Images)

Vào mùa hè năm 2024, khi Wei Suwen đang đi dạo trong một công viên ở Bắc Kinh, bà đã bật điểm phát sóng Wi-Fi trên điện thoại của mình—biến nó thành một máy chủ web nhỏ mà bất kỳ ai ở gần đó đều có thể truy cập. Ý tưởng này, được phát triển bởi những người cùng tu luyện Pháp Luân Công với bà, nhằm mục đích nâng cao nhận thức về sự đàn áp cộng đồng tín ngưỡng của bà thông qua kết nối không dây giữa các thiết bị.

Hai mươi phút sau, cảnh sát đến công viên và đưa người phụ nữ 65 tuổi này đi.

Vào tháng 6/2025, bà Wei bị kết án 7 năm 6 tháng tù giam. Bà bị kết tội “sử dụng một loại dị giáo để phá hoại cơ quan thực thi pháp luật”, một cáo buộc thường được áp dụng đối với các học viên Pháp Luân Công và các nhóm tín ngưỡng khác bị Bắc Kinh nhắm đến.

Đó là theo phán quyết mà tờ The Epoch Times mới thu thập được gần đây. Văn bản pháp lý này không được xếp vào loại mật, nhưng do bí mật chính thức xung quanh chiến dịch xoá sổ Pháp Luân Công nên các văn bản tòa án hiếm khi được công khai, ngay cả với gia đình nạn nhân.

Chi tiết về tội danh bị cáo buộc của bà Wei và bản án cung cấp một cái nhìn hiếm hoi về chiến dịch có hệ thống của Bắc Kinh nhằm xoá sổ nhóm tín ngưỡng này, đang diễn ra trên khắp đất nước và thậm chí mở rộng ra nước ngoài, bao gồm cả Hoa Kỳ.

Theo một cuộc khảo sát của nhà nước vào thời điểm đó, ít nhất 70 triệu người Trung Quốc đã theo học Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp vào cuối những năm 1990, với nhiều người cho rằng môn tu luyện này mang lại lợi ích sức khoẻ và triết lý đạo đức dựa trên các nguyên lý phổ quát: Chân, Thiện, Nhẫn.

Nhận thấy sự phổ biến ngày càng tăng của Pháp Luân Công đe doạ quyền lực của chế độ, Giang Trạch Dân, lãnh đạo tối cao của Trung Quốc lúc bấy giờ, đã ra lệnh xoá sổ môn pháp này vào ngày 20/7/1999. Kể từ đó, ĐCSTQ đã huy động toàn bộ bộ máy an ninh của mình để truy tìm, bắt giữ và giam giữ các học viên trong các nhà tù, trung tâm tẩy não và các cơ sở khác. Nhiều người đã bị giam giữ tùy tiện, lao động cưỡng bức, tra tấn và thậm chí bị giết bằng cách mổ cướp nội tạng.

Các nhà kiểm duyệt internet Trung Quốc cũng xoá bỏ mọi nội dung đề cập đến Pháp Luân Công ngoài những nội dung chính thức mang tính bôi nhọ, khiến Pháp Luân Công trở thành một trong những chủ đề bị kiểm duyệt nghiêm ngặt nhất ở Trung Quốc.

Theo tài liệu của tòa án, điện thoại di động mà bà Wei sử dụng có thể cài đặt mạng không dây cho phép các thiết bị di động gần đó kết nối mà không cần mật khẩu.

“Sau khi kết nối với điểm phát sóng, trình duyệt trên thiết bị của người dùng quanh đó sẽ tự động mở và truy cập thông tin liên quan đến Pháp Luân Công được đăng tải trong điện thoại di động chủ”, tài liệu của tòa án nêu rõ.

Phương pháp này dựa trên kết nối không dây giữa các thiết bị thay vì internet, đặt nó ra ngoài phạm vi kiểm duyệt internet trung tâm.

Bà Wei đã phủ nhận mọi cáo buộc sai phạm.

Theo tài liệu, bà nói với tòa án: “Tôi tin rằng hành động của mình là hợp lý và hợp pháp”. “Tôi muốn mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công”.

Ngoài án tù, Tòa án Nhân dân quận Đông Thành ở Bắc Kinh còn phạt tiền 16.000 nhân dân tệ (2.345 dollar Mỹ).

Trang Minh Huệ, một trang web có trụ sở tại Mỹ chuyên theo dõi và ghi lại các diễn biến của cuộc đàn áp đang diễn ra cho biết rằng: Vào tháng 10/2025, một tòa án trung cấp ở Bắc Kinh đã bác bỏ đơn kháng cáo của bà Wei mà không tiến hành bất kỳ phiên điều trần nào.

Tra tấn và ngược đãi

Theo trang Minh Huệ, bà Wei hiện đang bị giam giữ tại khu 3 của Nhà tù Nữ Bắc Kinh, một cơ sở khét tiếng là đối xử vô nhân đạo với các học viên nhằm ép buộc họ từ bỏ đức tin.

Cũng bị giam giữ ở đó là bà Gong Ruiping, một cựu giáo viên 61 tuổi, đang thụ án 5,5 năm tù vì đức tin của mình.

Theo một phán quyết mà tờ The Epoch Times gần đây thu thập được: Chính quyền bắt bà Gong đi khỏi nhà vào tháng 7/2021 sau khi một camera giám sát bắt gặp bà phân phát tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công vài tuần trước đó. Bản án được tòa án quận Bắc Kinh tuyên vào tháng 2/2022.

Bà Gong Ruiping trong một bức ảnh không rõ ngày tháng. (Ảnh: Courtesy of Minghui.org)

Đây không phải là lần đầu tiên bà Gong, người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996, bị trừng phạt vì lên tiếng về cuộc đàn áp. Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà đã phải ngồi tù tổng cộng chín năm vì đức tin của mình.

Theo đơn khiếu nại hình sự năm 2015 gửi lên Tòa án tối cao Trung Quốc chống lại cựu lãnh đạo Đảng Giang Trạch Dân, trong thời gian bị giam giữ, bà đã bị tra tấn đến gần chết nhiều lần.

Trong đơn khiếu nại được trang Minh Huệ công bố năm 2016, bà Gong đã kể lại những hành vi tra tấn, tấn công tình dục, bức thực, lao động nô lệ và các hình thức ngược đãi thể chất và tinh thần khác mà bà phải chịu đựng trong thời gian bị giam giữ tại các trung tâm tẩy não và nhà tù của chế độ từ năm 2001 đến năm 2005.

Một lần, lính canh treo bà lơ lửng trên không bằng một sợi dây thừng và không cho bà ngủ và đi vệ sinh trong hơn một tháng. Trong một dịp khác, một cai ngục đã tát vào mặt bà hơn 500 cái.

Theo trang Minh Huệ, một lính canh đã hét vào mặt bà: “Nếu bà không tố cáo Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ khiến bà mất trí hoặc mất mạng!”

Báo cáo của trang Minh Huệ hồi tháng 1 đã ghi nhận 751 học viên bị kết án tù, trong đó có 237 người từ năm 2024, được thống kê trong báo cáo thường niên mới nhất. Minh Huệ cho biết sự chậm trễ trong việc báo cáo là do khó khăn trong việc đưa thông tin này ra khỏi Trung Quốc, vì chính quyền tìm cách che giấu các hành vi vi phạm nhân quyền đối với Pháp Luân Công khỏi sự giám sát của quốc tế.

Trang web này cũng xác minh 124 trường hợp tử vong của học viên vào năm 2025 dựa trên thông tin trực tiếp.

Trong số các nạn nhân được xác nhận có Chen Yan, người đã bị chuyển đến một nhà tù dành cho nữ ở tỉnh Liêu Ninh, miền bắc Trung Quốc vào tháng 11 năm ngoái để thụ án 5,5 năm tù vì đức tin của mình. Ba ngày sau, nhà tù thông báo cho con gái của bà Chen rằng mẹ cô, 45 tuổi, đã qua đời.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/china/elderly-womans-7-5-year-sentence-highlights-harsh-repression-against-falun-gong-practitioners-in-china-6018208