Tác giả: Trương Vũ Lương
[ChanhKien.org]
Bí ẩn về sự mất tích của Yuri Gagarin
Về sự mất tích của Gagarin có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng cho đến nay chưa ai có thể thực sự giải khai bí ẩn này. Một trang web của Nga có tên “UFOLOG” tiết lộ rằng, Gagarin lúc đó không hề chết, mà là bị người ngoài hành tinh bắt đi. Ngày 12 tháng 04 năm 1961, Gagarin lái con tàu vũ trụ “Vostok 1” bay vòng quanh Trái Đất, hoàn thành chuyến bay quỹ đạo và mở ra kỷ nguyên con người bước vào không gian, trở thành người đầu tiên trong lịch sử văn minh nhân loại tiến vào vũ trụ.
Không lâu sau, trong một nhiệm vụ bay, Gagarin cùng đồng đội gặp sự cố. Thông tin liên lạc cuối cùng mà đài chỉ huy Liên Xô nhận được là: “Chúng tôi bay vào một màn sương sáng, máy bay đã không thể điều khiển”. Sau đó, máy bay rơi xuống. Thi thể của đồng đội được tìm thấy, nhưng xác của Gagarin thì trước giờ vẫn không tìm thấy. Rốt cuộc ông đã đi đâu? Có lẽ cũng giống như nhiều máy bay và tàu thuyền mất tích ở Tam giác Bermuda, lại thêm một bí ẩn mà nhân loại không thể giải thích. Kỳ thực có một người biết rõ sự thật về chuyện này, thậm chí chính ông ta mới là đạo diễn thực sự đứng sau màn kịch ấy.
Sau hơn một trăm ngày bay xuyên qua các vì sao, đội chiến hạm khổng lồ của hệ sao Khải Ngộ đã dần tiến gần tới Ngân Hà nơi Trái Đất tọa lạc. Khi khởi động lại toàn bộ hệ thống trinh sát và giải mã dữ liệu, Chỉ huy Simon nhanh chóng nắm rõ tất cả những sự việc đã xảy ra trên Trái Đất nhỏ bé trong những ngày ông ta tạm rời khỏi Ngân Hà. Khóe miệng ông khẽ nhếch lên một nụ cười: “Người Trái Đất thậm chí còn có thể nghi ngờ rằng sự mất tích của Yuri Gagarin có thể là do bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Về điểm này xem ra cũng có chút đầu óc”.
Thì ra sự mất tích của Yuri Gagarin thật sự là do bị người Khải Ngộ bắt cóc! Đáng sợ hơn là ông ấy vẫn không phải là người đầu tiên bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Từ lần thứ hai người Khải Ngộ đến Trái Đất, họ đã bắt đầu tiến hành việc bắt cóc người Trái Đất. Những nông dân sống nơi thôn dã hẻo lánh là mục tiêu hạ thủ ban đầu của họ. Dần dần, trong các thành phố, những người sống cô độc, ít giao lưu, mà sự mất tích của họ không khiến người ta đặc biệt chú ý, cũng trở thành đối tượng bị họ bắt đi. Vì sao người Khải Ngộ muốn bắt con người Trái Đất? Có lẽ chỉ cần bạn đi dạo một vòng quanh sở thú thì sẽ hiểu được ngay…
Con người nhốt đủ loại động vật trong những chuồng trại khác nhau để cho người ta đến ngắm nhìn. Con người vốn không hề cảm thấy đây là hành vi tàn nhẫn đối với các loài vật, bởi nhân loại xem động vật là sinh vật cấp thấp, cũng chẳng bao giờ bận tâm rằng những con vật bị giam cầm kia có cần tự do hay không. Mà người Khải Ngộ cũng dùng chính tâm thái này và cách làm tương tự để đối đãi với nhân loại, cũng như với những chủng tộc ngoài hành tinh khác mà họ đã chinh phục qua vô số cuộc chiến tranh giữa các vì sao. Trong cách nghĩ của họ, con người Trái Đất chỉ là sinh vật cấp thấp, ngoại trừ việc cấu tạo cơ thể khá hoàn mỹ, còn lại từ trí tuệ cho đến trình độ khoa học kỹ thuật, đều lạc hậu và còn kém rất xa.
Những con người bị bắt cóc đều bị ép buộc kéo dài tuổi thọ nhờ vào y dược khoa học tiên tiến của người ngoài hành tinh. Vốn dĩ, ở Trái Đất, con người chỉ có thể sống vài chục năm đến nhiều nhất là trăm năm, nhưng khi đến đây, tuổi thọ của họ bị kéo dài thêm hàng trăm năm nữa. Trường thọ ở nơi này đã trở thành một sự châm biếm cay đắng, thậm chí trở thành một nỗi tuyệt vọng đáng sợ. Trong khu sở thú loài người, Gagarin bị nhốt riêng trong một phòng trưng bày. Trên tấm bảng giới thiệu ghi rõ: “Người đầu tiên trong gần mười nghìn năm qua rời khỏi tầng khí quyển Trái Đất”.
(Còn tiếp)
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/48027