Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng: Kế hoạch xâm lược của người ở hành tinh Khải Ngộ (3)

14-10-2025

Tác giả: Trương Vũ Lương

[ChanhKien.org]

Khúc dạo đầu xâm lược Trái Đất

Simon nở một nụ cười quỷ quyệt, hướng về phía mọi người tuyên bố một việc: “Lần này chúng tôi cũng đã bắt được một số người Trái Đất để nghiên cứu. Trên đường hạm đội trở về Thiên hà Khải Ngộ, nhóm khoa học gia hạng nhất đi cùng đã tiến hành đủ loại thí nghiệm trên những người Trái Đất bị bắt. Con người Trái Đất không chỉ có ngoại hình vô cùng đẹp, mà cấu tạo nhân thể cùng khả năng thích ứng môi trường của họ thực sự quá hoàn hảo! Điều này không khỏi khiến tôi nhớ đến một khải thị do tổ tiên truyền lại. Tổ tiên của chúng ta kể rằng thuở ban đầu, họ sinh sống trong một hệ sao có chín hành tinh xoay quanh một Mặt Trời. Khoảng hai trăm triệu năm trước, có một nhóm những “kẻ xâm lược” gọi là “Thần minh” xuất hiện. Thần minh nói với tổ tiên rằng Trái Đất sắp bị hủy diệt và tái tạo, nhưng Trái Đất mới sẽ không còn là nơi cư ngụ của tổ tiên chúng ta nữa. Thần minh sẽ phỏng theo hình dáng của mình để sáng tạo ra một chủng loài mới là loài người, để làm chủ nhân mới của Trái Đất”.

“Bởi khi đó khoa học kỹ thuật của tổ tiên chúng ta còn rất lạc hậu, mà các Thần minh ấy lại có năng lực điều khiển ý niệm đáng kinh ngạc, nên tổ tiên của chúng ta hoàn toàn không thể kháng cự, và thế là bị Thần minh đưa tới sinh sống ở Thiên hà Khải Ngộ xa xôi. Và hôm nay, hệ Mặt Trời quả thực gồm chín hành tinh tổ thành; kích cỡ, trật tự khoảng cách và diện mạo của chín hành tinh mà tổ tiên từng miêu tả đều hoàn toàn khớp với hệ Mặt Trời hiện tại. Do đó, người Trái Đất bây giờ chắc chắn chính là chủng loài mới do Thần minh tạo ra thuở ấy, không còn nghi ngờ gì nữa”.

“Khoan đã!”, lúc này, Tổng tư lệnh tác chiến xâm lược Thiên hà Majes, đột nhiên cắt ngang lời Simon: “Chỉ huy Simon, hôm nay chúng ta đến là để nghe báo cáo quan sát mới nhất của anh về sự phát triển nền văn minh Trái Đất, nhằm chuẩn bị cung cấp cho lực lượng xâm lược thiên hà thông tin tình báo để xâm lược hệ Mặt Trời. Các đơn vị bộ đội hiện đã sẵn sàng và đang chờ nghị viện phê chuẩn lệnh tấn công; bây giờ anh lại đưa ra những chuyện về cấu trúc cơ thể người Trái Đất và truyền thuyết khải thị của tổ tiên, dường như là đang có chút thừa thãi vậy!”

Simon ung dung đáp lại cấp trên là Tư lệnh Majes: “Tư lệnh xin đừng vội! Xin hãy nghe tôi nói hết trọng điểm ở dưới đây. Tôi cho rằng kế hoạch xâm lược Trái Đất cần được điều chỉnh toàn diện. Dĩ nhiên với trình độ công nghệ và uy lực hạm đội hiện tại, người Trái Đất hoàn toàn không phải đối thủ của chúng ta, nhưng lần này, phát hiện mới trong nghiên cứu cơ thể con người khiến tôi nghĩ rằng, nếu không tận dụng thật tốt kết cấu sinh vật xem ra là hoàn hảo nhất vũ trụ này, mà cứ thế tiêu diệt họ thì thật là đáng tiếc! Tôi kiến nghị lập tức thay đổi kế hoạch xâm lược Trái Đất”.

Lời đề xuất vừa dứt, trong nghị trường ồn ào náo nhiệt. Chủ tịch Pondrov và Tư lệnh Majes không hẹn mà cùng mở to mắt nhìn vị chỉ huy hạm đội còn trẻ nhưng xuất sắc nhất Thiên hà Khải Ngộ ở trước mặt họ. Pondrov nghiêm nét mặt nói: “Chỉ huy Simon, gây nhiễu loạn lòng quân không phải là chuyện nhỏ. Anh hãy trình bày sách lược của mình xem; nếu không thuyết phục được mọi người, nghị viện sẽ xem xét tước quyền chỉ huy của anh”.

Kế hoạch của Simon

“Vâng, thưa Chủ tịch, ý tôi không phải là phản đối việc xâm lược Trái Đất, mà là muốn triển khai một sách lược tốt hơn, lặng lẽ thay thế người Trái Đất khiến Thần không biết, quỷ không hay, hơn nữa hoàn toàn không cần huy động lực lượng hạm đội phi thuyền nhưng vẫn có thể đạt được mục tiêu”. Simon trả lời câu hỏi của chủ tịch một cách bình tĩnh và chắc chắn. Lúc này bầu không khí trong nghị trường đã chuyển từ ngạc nhiên sang tò mò, mọi người đều chăm chú nghe Chỉ huy Simon nói xem rốt cuộc bằng cách nào để chiếm lĩnh Trái Đất mà không phải điều động hạm đội phi thuyền.

Simon nói: “Tôi nhận thấy phương hướng phát triển của nền văn minh phương Tây trên Trái Đất vô cùng thích hợp để chuyển giao khoa học của người hành tinh Khải Ngộ chúng ta. Nếu chúng ta cử bộ đội chiến lược ý niệm, ngụy trang thành người Trái Đất và đưa các kiến thức cơ bản của Thiên hà Khải Ngộ vào nền văn minh phương Tây trên Trái Đất, rồi lợi dụng tiện ích do khoa học mang lại để dần dần thay đổi nhận thức và quan niệm của người Trái Đất đối với sự vật, tôi tin rằng chúng ta sẽ thay đổi sức ảnh hưởng của ‘Thần minh’ đối với loài người, và khiến thân thể người Trái Đất dần dần chuyển biến thành những vật chủ để người Khải Ngộ có thể kiểm soát và lợi dụng, đợi đến khi thời cơ chín muồi, cuối cùng chúng ta sẽ truyền lại cho nhân loại kỹ thuật sao chép gene”.

Simon tạm dừng một chút rồi tiếp: “Khi người Trái Đất dần dần dùng kỹ thuật nhân bản để thay thế phương thức sinh sản theo kiểu nam nữ kết hợp mà các Thần minh ban cho, chúng ta sẽ có thể hoàn toàn thay thế thân thể của người Trái Đất. Lúc đó, dù con người trên Trái Đất vẫn trông giống như chủng loài do Thần minh tạo ra khi đó, nhưng yếu tố linh hồn đã bị người hành tinh Khải Ngộ thay thế hoàn toàn. Như vậy, chúng ta căn bản không cần phải động binh mà vẫn chiếm được Trái Đất một cách tự nhiên, trong khi loài người thấp kém sẽ diệt vong mà bản thân họ còn không hiểu vì sao”.

Tư lệnh Majes hỏi: “Ý ông là Thần minh sẽ không đồng ý cho linh hồn loài người được chuyển vào thân xác người nhân bản, và thay vào đó chúng ta sẽ tận dụng công nghệ chuyển đổi linh hồn để đưa linh hồn người hành tinh Khải Ngộ vào cơ thể người nhân bản phải không?”

Simon đáp: “Đúng vậy, đó chính xác là sách lược và kết luận táo bạo mà tôi nghĩ ra. Nhưng thành công hay không còn phải quan sát xem Thần minh có xuất hiện để ngăn cản hay không, đây là điểm duy nhất mà tôi không nắm chắc”.

Trong hội trường im lặng như tờ; có lẽ mọi người cũng đều cho rằng kế hoạch này khả thi và đáng để thử một lần. Một tràng vỗ tay vang lên từ một góc đằng xa, rồi nhanh chóng lan rộng thành nhiều tràng vỗ tay hơn, khiến hội trường tràn ngập bầu không khí đồng thuận và hưng phấn.

Pondrov mỉm cười nhìn Simon nói: “Rất tốt! Cấu trúc cơ thể của người Khải Ngộ từ lâu vẫn tồn tại một vài nhược điểm lớn không thể khắc phục, sách lược này đúng là một mũi tên trúng hai đích, rất cao minh, tôi nghĩ từ nay về sau sẽ giao cho anh chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch xâm lược Trái Đất mới. Không biết các nghị viên và Tư lệnh Mã ở hội trường có ý kiến gì không?”

Hội trường một lần nữa đáp lại bằng tràng pháo tay nồng nhiệt. Lúc này Simon trông như người đã chiến thắng trong cuộc chiến xâm lược Trái Đất, tiếp nhận ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, như thể một anh hùng mới của Thiên hà Khải Ngộ vừa được sinh ra.

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/48056

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài