Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng: Kế hoạch xâm lược của người ở hành tinh Khải Ngộ (5)

18-10-2025

Tác giả: Trương Vũ Lương

[ChanhKien.org]

Loài người tự cao tự đại

Sau khi trình bày xong kế hoạch quan trọng để xâm lược Trái Đất, Chỉ huy Simon bỗng nhiên phá lên cười: “Thú vị ở chỗ là người Trái Đất còn sản xuất mấy tư liệu phát sóng trên màn ảnh về chuyện người ngoài hành tinh xâm lược Trái Đất. Người Trái Đất gọi đó là điện ảnh, ví dụ như “Ngày tàn của thế giới” miêu tả việc người ngoài hành tinh xâm lược nhưng cuối cùng lại bị diệt vong bởi vi khuẩn trên Trái Đất. Nhưng chúng ta đâu có ngốc như thế! Bộ phim này, người Trái Đất chỉ nói đúng một điểm thôi: đó là cơ thể con người thật sự có khả năng thích ứng với môi trường rất mạnh, đây chính là nguyên nhân mà chúng ta để mắt đến cơ thể con người Trái Đất và muốn chiếm hữu nó”.

“Có một bộ phim còn thú vị hơn nữa! Nội dung kể rằng hạm đội không gian của người ngoài hành tinh đồng loạt xuất hiện ở các thành phố lớn trên Trái Đất, chuẩn bị phát động tấn công. Kết quả là những người Trái Đất thông minh đã dùng vi-rút máy tính làm tê liệt hệ thống phòng hộ trên máy tính của hạm đội, cuối cùng đánh bại được người ngoài hành tinh. Chỉ là loài người tự cao kia vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết rằng, việc họ sáng tạo ra máy tính chính là chúng ta hữu ý dạy cho họ, mà thứ họ học được chỉ là lớp vỏ bề ngoài mà thôi. Họ làm gì có năng lực dùng nó để uy hiếp chúng ta chứ?”

Nghe đến đây, toàn thể người Khải Ngộ trong nghị trường ai nấy đều ôm bụng cười lớn. Đây hẳn là chuyện nực cười nhất mà họ từng được nghe!

Simon nói: “Còn có một bộ phim lại khá là có tầm nhìn, tên là “Alien” (Quái vật không gian). Tình tiết trong đó khá giống với kế hoạch xâm nhập toàn diện vào thân thể con người Trái Đất của chúng ta. Chỉ khác ở chỗ là trong bộ phim Alien, quái vật là vật ngoại lai chui vào cơ thể, nên người Trái Đất dễ dàng nghĩ ra đủ phương pháp đối kháng với quái vật; còn kế hoạch nhân bản người của chúng ta thì khiến cho người Trái Đất tự cho rằng đó là do chính họ làm ra, hoàn toàn không hề có sự xuất hiện của ‘quái vật’ nào cả. Như vậy mới thực sự đạt được hiệu quả đánh vào lúc không phòng bị, để cho người Trái Đất bị sự tự cao của mình đánh bại”.

“Một kế hoạch rất thú vị! Có vẻ như kế hoạch của Chỉ huy Simon đã tiến rất gần đến thành công. Người Trái Đất hiện đang bị chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chỉ là, không rõ động thái của Thần minh thế nào? Có bất kỳ sự tiếp xúc hay dấu vết nào không?” Tư lệnh Majes nêu lên nghi vấn.

Có thể thấy rằng Simon cũng cảm thấy vô cùng bối rối trước câu hỏi này. Sắc mặt ông bỗng trở nên nặng nề, nói: “Toàn bộ kế hoạch được tiến hành cho đến nay có thể nói là thuận lợi ngoài dự liệu. Ban đầu tôi lo lắng rằng Thần minh sẽ xuất hiện, vạch trần âm mưu của chúng ta, hoặc giúp người Trái Đất tấn công lại chúng ta. Thế nhưng Thần minh trước giờ vẫn chưa hề lộ diện, cũng không có bất kỳ hành động nào. Nhưng càng như vậy, tôi lại càng cảm thấy bất an. Trừ phi Thần minh thật sự không tồn tại, nếu không thì tôi tin rằng năng lực ẩn thân của họ chắc chắn vượt xa trình độ công nghệ của chúng ta. Tôi xác định Thần minh đã sớm biết đến kế hoạch xâm lược này, điều khó hiểu là: vì sao họ không có hành động gì? Dường như họ mặc nhiên đồng ý để chúng ta làm vậy! Nhưng tại sao lại như thế?”

Majes nói: “Đây chính là điều mà tôi lo lắng nhất. Tuy rằng nền khoa học kỹ thuật của chúng ta đã phát triển hàng trăm triệu năm, cũng đã giành chiến thắng trong vô số trận chiến tranh giữa các vì sao, nhưng rốt cuộc Thần minh có thật sự tồn tại hay không, đến nay chúng ta vẫn không thể biết được! Lời khải thị của tổ tiên dĩ nhiên không thể là giả dối, nên điều duy nhất có thể chứng thực chính là: chân tướng vũ trụ mà khoa học có thể thăm dò vẫn còn tương đối hạn hẹp. Chúng ta đã phát hiện ra sự tồn tại của rất nhiều không gian khác chiều và còn ứng dụng chúng trong du hành vũ trụ, nhưng chúng ta trước giờ vẫn chưa từng chính diện tiếp xúc với Thần minh. Có vẻ như ngay cả tư cách để phát động chiến tranh với Thần minh, chúng ta cũng chưa có!”

Từ đạo đức tìm lại con đường ngay chính mà nhân loại nên đi

Đối với kế hoạch xâm lược Trái Đất của người hành tinh Khải Ngộ và những bí ẩn trường tồn của Trái Đất, tôi đã thông qua Simon làm cầu nối để cố gắng nhắc nhở mỗi một độc giả rồi. Tuy rằng vẫn còn một vài chi tiết và thiên cơ chưa thể tiết lộ, không thể trình bày hết ở đây, nhưng nếu đạo đức của con người cứ tiếp tục sa sút như thế này, thì tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm!

Trong “Thánh Kinh – Khải Huyền” có ghi chép rằng, vào thời đại mà Noah còn sống, đạo đức con người đã bại hoại, thiện niệm trong lòng người hoàn toàn biến mất, có thể nói là tội ác chất chồng. Thượng Đế than thở rằng Ngài tạo ra con người mà lại để nhân tính suy đồi đến mức này, nên đã quyết định dùng trận đại hồng thủy để hủy diệt thế giới. Sau trận đại hồng thủy, Thượng Đế từng lấy cầu vồng làm bằng chứng, hứa rằng từ nay về sau sẽ không dùng đại hồng thủy để hủy diệt mặt đất nữa. Nhưng Thượng Đế chưa bao giờ hứa rằng Ngài sẽ không dùng những phương thức khác để trừng phạt nhân loại nếu nhân loại lại một lần nữa để đạo đức bại hoại.

Nền văn minh nhân loại đã từng hưng khởi rồi lại hủy diệt như thế nào, bởi vì không lưu lại hình ảnh hay ghi chép văn tự rõ ràng, nên chúng ta chỉ có thể dựa vào truyền thuyết và trí tưởng tượng để ghép lại. Thế nhưng, bộ máy ghi chép chụp hình của người Khải Ngộ lại cung cấp cho chúng ta những manh mối quan trọng, sự băng hoại của đạo đức chính là nguyên nhân chủ yếu khiến nền văn minh Trái Đất hết lần này đến lần khác bị hủy diệt.

Có nền văn minh bị hủy trong chiến tranh do con người gây ra, cùng với sự ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; có nền văn minh bị diệt vong trong thiên tai tự nhiên như động đất, sóng thần, dịch bệnh, hay đại hồng thủy. Nhưng cho dù là nhân tố tai họa do con người hay tự nhiên gây ra, tin rằng tất cả chỉ là phương thức mà Thần minh lựa chọn để trừng phạt nhân loại khi họ đánh mất đạo đức và thiện niệm mà thôi. Nếu nhân loại vẫn không biết tỉnh ngộ, thì biết đâu kế hoạch nhân bản người của người Khải Ngộ để đào thải thế nhân đã bại hoại, cũng có thể là một trong những thủ đoạn mà Thần minh tương kế tựu kế vậy!

Căn cứ chiến hạm phi thuyền bận rộn một cách khác thường. Hết phi thuyền này đến phi thuyền khác cất cánh, bay lên quỹ đạo mà người Khải Ngộ gọi là “Cánh cổng thời không”, họ sử dụng kỹ thuật hóa nhỏ lạp tử, trong nháy mắt liền biến mất trên đường chân trời của hành tinh Khải Ngộ, tiến nhập vào trong thời không tồn tại ở các lạp tử khác nhau.

Chỉ huy Simon đang dẫn theo đội quân hùng hậu của hạm đội liên hành tinh Khải Ngộ tiến về hệ Mặt Trời. Nhưng họ không phải đến để gây chiến, bởi đối với người Khải Ngộ mà nói, phía trước hoàn toàn không có chiến trường nào chờ đợi họ cả, lực lượng quân sự mỏng manh của Trái Đất căn bản không phải là đối thủ của họ! Đội phi thuyền đang ẩn giấu trong không gian khác này đang vận chuyển một lô những người tinh anh đầu tiên của Khải Ngộ, chuẩn bị khởi động và thực thi kế hoạch nhân bản người, đồng thời thăm dò giới hạn cuối cùng mà Thần minh có thể dung nhẫn.

Đây sẽ là một cuộc chiến vượt ngoài sức tưởng tượng của nhân loại. Ngước nhìn bầu trời, con người không thấy những phi thuyền ngập tràn kéo đến, nhưng sinh vật trí huệ cao ngoài hành tinh đã sắp áp sát ngay dưới cổng thành. Một cuộc chiến mà không nhìn thấy kẻ địch mà gọi là chiến tranh, đúng hơn phải gọi nó là một bi kịch của chủng tộc tự buông bỏ sinh mệnh của chính mình!

Chỉ có sự thăng hoa đạo đức mới là phòng tuyến cuối cùng mà chúng ta thực sự có thể tin tưởng dựa vào. Tôi nguyện tin rằng Thần minh sẽ xuất hiện vào giây phút cuối cùng để cứu độ nhân loại, trừ phi, chúng ta vẫn tiếp tục thờ ơ trước những lời cảnh tỉnh từ sự kiện lục địa Atlantis chìm xuống biển, thảm họa núi lửa Pompeii, vẫn tiếp tục xem thường khải thị từ trận đại hồng thủy và con thuyền của Noah; vẫn bỏ ngoài tai những lời kêu gọi khôi phục đạo đức. Nếu như thế, thì đó mới chính là khi đại kiếp nạn và hiểm nguy to lớn nhất của nhân loại, cũng là một lần thẩm phán trong ngày cuối cùng của Thần đối với nhân loại.

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/48087

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài