Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Chân tướng bức hại

Chuyển hóa là một tội ác cự đại

28-10-2025

Tác giả: Nghênh Xuân

[ChanhKien.org]

Ngành tội phạm học hiện đại thường gọi hành vi và hậu quả gây án của phần tử tội phạm là gây ra tội ác. Vì mục đích của những kẻ gây án không giống nhau, nên tội ác mà họ gây ra cũng đa dạng. Vậy mà, ở Trung Quốc đại lục có một loại tội ác cực kỳ tà ác. Đó chính là tội ác cự đại đối với các học viên Pháp Luân Công xảy ra ở các “nhà tù đen trắng” trên khắp Trung Quốc trong 26 năm qua và hiện vẫn đang tiếp diễn, gọi là chuyển hóa. Nhà tù cưỡng ép chuyển hóa người tốt thành người xấu, trong quá trình đó, hành vi của công quyền đầy rẫy tội ác to lớn.

Lòng dạ của người chuyển hóa là hiểm ác

Khi phần tử phạm tội gây án, bản thân họ biết rằng họ đang vi phạm pháp luật, nhưng họ luôn tìm ra một số lý do để biện minh cho hành vi phạm tội của mình và trốn tránh trách nhiệm. Đây chính là tâm lý phạm tội của họ. Những nhân viên lớp tẩy não ở khắp nơi của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thường tìm cớ để bao biện cho hành vi phạm tội của họ với tâm lý “cấp trên ra lệnh làm”, “đây là công việc của tôi”, “có thể được thăng quan phát tài”, và “nhân cơ hội này để trả thù”, v.v. Nhưng họ có chung một tâm lý phạm tội phổ biến nhất, đó là “chính trị đúng đắn”. Những phần tử phạm tội này đã bị ĐCSTQ nhồi nhét rất nhiều lời dối trá và bị uy hiếp bằng các vấn đề chính trị để thúc ép họ phải ra tay làm điều ác, dẫn đến sản sinh ra tâm lý phạm tội méo mó và nham hiểm là “chính trị đúng đắn”, chính phủ chịu trách nhiệm. Với sự hỗ trợ này, những kẻ bức hại không còn chút kiêng dè nào, sẽ không từ thủ đoạn nào để gây án hành ác, dần dần rơi vào vực thẳm tội ác.

Ý đồ chuyển hóa vô cùng tà ác

Mục đích và ý đồ của ĐCSTQ khi chuyển hóa những người lương thiện rốt cuộc là gì? Trên bề mặt là ép buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tín ngưỡng, nhưng ý đồ chuyển hóa lại là tà ác. Cốt lõi của Pháp Luân Công là hành xử theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Những người tu luyện rõ ràng đang cố gắng trở thành người tốt, công dân tốt, còn điều Trung Cộng tôn sùng là “giả, ác, đấu”, rõ ràng là cố ý dung túng cho kẻ xấu kẻ ác. Do đó, tiêu chuẩn chuyển hóa của nó là chỉ cần một người có thể đánh đập, mắng mỏ và lập mưu chống lại người khác, có thể ăn uống, cờ bạc, gái gú, hãm hại lừa gạt, có thể làm Judas hại người, và có thể cùng với Trung Cộng thông đồng làm bậy, thực tế chính là đem người tốt chuyển hóa thành kẻ xấu xa lưu manh. Một chính phủ đang sử dụng toàn bộ sức mạnh của đất nước để thực hiện tội ác chuyển hóa, đây không phải tà ác sao?

Những lời nói độc ác của người chuyển hóa

Từ ngữ là công cụ giao tiếp giữa con người với nhau, cho nên có thể nhìn ra phẩm hạnh và ưu khuyết của một người, và càng có thể thể hiện thiện và ác của một người. Do tên đầu sỏ Giang Trạch Dân đã ra mệnh lệnh diệt tận cho phòng 610 các địa phương bao gồm “đánh chết không tính là có tội”, “đánh chết được coi là tự sát” và “trực tiếp hỏa táng thi thể mà không cần điều tra nguồn gốc”, cho nên để bức bách các học viên Pháp Luân Công chuyển hóa, những ác đồ của lớp tẩy não đã nói ra những lời đầy ngữ khí đe dọa dụ dỗ, điên rồ độc ác, chế giễu mỉa mai, lưu manh vô lại và sát khí đằng đằng.

Vào khoảng 8 giờ tối ngày 29 tháng 5 năm 2007, Trương Thế Bân, đầu sỏ phòng “610” thuộc Cục công an Mạc Kỳ, đã dẫn người bắt cóc vợ chồng Dương Vũ Tân và Chân Hải Yến là các học viên Pháp Luân Công. Đến ngày thứ chín, Trương Thế Bân ép đưa Dương Vũ Tân vào trong một căn nhà hai tầng do hắn xây dựng làm vườn ươm ở vùng ngoại ô phía nam thị trấn Ni Nhĩ Cơ, Mạc Kỳ, tiến hành giam giữ bạo lực để “chuyển hóa”. Cuối cùng, Dương Vũ Tân từ chối “chuyển hóa”, Trương Thế Bân tức giận hổn hển chỉ vào anh ấy và hét lớn: “Không chuyển hóa, tôi sẽ hỏa táng anh”. “Chuyển hóa” thất bại, Dương Vũ Tân bị đưa trở lại trại tạm giam Mạc Kỳ. Những cảnh báo được đưa ra chỉ thị cho các phạm nhân thực hiện nhiều hình thức tra tấn chết người đối với Dương Vũ Tân, cho đến khi anh bị tra tấn đến chết.

Cơ sở của chuyển hóa là bôi nhọ

ĐCSTQ có cái gọi là lý do để cưỡng bức chuyển hóa các học viên Pháp Luân Công, nhưng những lý do này đều là bôi nhọ. Chủ yếu là tạo ra những lời nói dối về sự thật và những lời nói dối về mặt pháp luật. Những lời dối trá về sự thật chủ yếu đề cập đến “1.400 trường hợp tự tử hoặc giết người” và “vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn”. Những lời nói dối này xấu xa ở chỗ nào? Vốn dĩ lý niệm cốt lõi của Pháp Luân Công là “Chân, Thiện, Nhẫn”, nghiêm khắc yêu cầu người tu luyện vô tư vô ngã, thiện đãi chúng sinh, nghiêm cấm tự tử và sát sinh, nhưng ĐCSTQ lại cứ tạo ra những trò hề xấu xí ngược với những điều đó như tự thiêu, tự tử và giết người. Đối với những vụ bê bối lớn đột phát thì ĐCSTQ thường sẽ tìm mọi cách để che đậy, đặc biệt là các sự kiện xảy ra tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, thế nào cũng phải dùng mọi nỗ lực để ngăn chặn. Nhưng lần này, ĐCSTQ lại huy động cơ quan ngôn luận của đất nước đưa tin về vụ việc, sợ rằng toàn thế giới sẽ không biết, họ đã tự bộc lộ ra hết cái xấu của mình.

Sự tà ác của họ nằm ở chỗ lợi dụng lời nói dối và bê bối làm cái cớ, dựa vào đó để kích động lòng thù hận, bôi nhọ và đả kích hãm hại Pháp Luân Công.

Những dối trá về mặt pháp luật chủ yếu như “Quyết định của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc về việc trừng phạt giáo phái X”, “Giải thích tư pháp của Tòa án và Viện kiểm sát tối cao” và “Điều 300 của Bộ luật hình sự”… mà ĐCSTQ đưa ra đều vi phạm quy định của Hiến pháp. Sự xấu ác của nó nằm ở chỗ sai của trình tự lập pháp: đầu tiên là bắt giữ bỏ tù, sau đó là lập ra những quy định độc ác để hãm hại; vi phạm nguyên tắc quy định về hành vi phạm tội: ba từ “Pháp Luân Công” không xuất hiện trong tất cả các luật pháp và pháp quy do ĐCSTQ ban hành. Quyền lập pháp thì đầy khiếm khuyết. Quyền lập pháp ban đầu thuộc về Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, nhưng Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã vượt quá thẩm quyền lập pháp của mình và nhiều lần công khai đưa ra các giải thích tư pháp làm căn cứ hãm hại Pháp Luân Công. Thực tế của tư pháp cũng đầy rẫy sự tà ác. Các học viên Pháp Luân Công rốt cuộc đã vi phạm điều luật nào? Đã tạo thành nguy hại gì cho xã hội? Trong tất cả các vụ án oan của Pháp Luân Công do các cơ quan công an, kiểm sát, tòa án và tư pháp của ĐCSTQ dựng lên, không có một cơ quan hay cá nhân nào có thể trả lời được.

ĐCSTQ định ra những luật pháp tà ác và thực hiện những hành vi tà ác, từ đó tạo ra vô số vụ án oan, án giả, án sai và án mạng.

Cách thức để chuyển hóa rất tàn bạo

Để ép buộc các học viên Pháp Luân Công chuyển hóa, ác đảng Trung Cộng đã dùng đủ mọi thủ đoạn, vừa đấm vừa xoa, áp dụng đủ mọi thủ đoạn tà ác từ xưa đến nay cả trong và ngoài nước trên thân thể người lương thiện. Khi dùng biện pháp mềm mỏng không đạt được mục đích, Trung Cộng liền bắt đầu dùng cực hình để hủy hoại sự thiện lương. Trong 25 năm qua, ĐCSTQ tà ác đã áp dụng hơn 100 cực hình đối với các học viên Pháp Luân Công. Mỗi loại tra tấn đều được phóng đại đến mức tối đa, và mỗi loại tra tấn thường được sử dụng kết hợp với các tra tấn khác, do đó mỗi loại cực hình đều tàn bạo và có tính chí mạng.

Vào mùa hè năm 2000, “Phòng 610” của thành phố Lâm Nghi (một tổ chức phi pháp chuyên đàn áp Pháp Luân Công) đã chỉ thị cho “Phòng 610” của quận Lan Sơn thuê côn đồ chuyên nghiệp bắt bốn học viên Pháp Luân Công là Trương Tố Thanh và chồng bà là Trương Nhữ Trung, cùng Cao Nhất Minh và Trương Ngọc Bồi, nhốt trong tầng hầm và gara của một nhà máy thực phẩm quận Lan Sơn, đánh đập và tra tấn họ. Những tên côn đồ này ai cũng vạm vỡ lực lưỡng với ba chỏm tóc trên đầu, đeo kính râm, mặc áo lót đen có hai dây đeo, ngực và hai tay cơ bắp cuồn cuộn. Những tên côn đồ ngủ suốt ban ngày, vừa đến tối liền xếp hàng để xuống tầng hầm, tay cầm roi điện, gậy và đèn pin. Họ tắt hết đèn trong phòng và sử dụng ánh sáng mạnh của đèn pin để kích thích mắt, không cho nhắm mắt, nếu không sẽ đánh. Họ dùng bật lửa đốt tay, tay của học viên Trương Ngọc Bồi bị đốt tạo thành vết phồng rộp lớn, phải mất nhiều ngày mới hồi phục. Các học viên Pháp Luân Công bị ép phải giẫm lên ảnh Sư phụ và phỉ báng Sư phụ, nếu không họ sẽ bị đánh đập và sốc điện bằng dùi cui điện. Bọn côn đồ tuyên bố: Không tin là trừng trị không được các người, đảng cộng sản đã cho tiền chúng tao để làm việc này. Chúng tao không thể lấy tiền của đảng mà không làm được gì! Chuyển hóa thành công một người được 500 nhân dân tệ, ba ngày không được thì mười ngày, không tin là trị không được những học viên Pháp Luân Công cứng đầu này.

Cùng năm đó, “Phòng 610” quận Lan Sơn lại thuê hơn 30 tên côn đồ lưu manh ngoài xã hội làm tay chân, thực thi hành vi tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công ở chung cư dành cho người cao tuổi quận Lan Sơn và ở Ủy ban kế hoạch hóa gia đình quận Lan Sơn. Họ bị ép phải học sủa như chó, bò như chó, nhảy như ếch và bắt một học viên phải nhấc chân của một học viên khác lên để hai tay người đó nằm rạp xuống mặt đất, bò như động vật, dùng cái gọi là “huấn luyện quân sự” để hành hạ thể xác; ép gia đình các học viên buộc phải giao nộp tiền cho cái gọi là chi phí mở lớp, cung cấp thức ăn đồ uống cho bọn côn đồ hành ác. Bọn chúng không cho các học viên Pháp Luân Công ngủ. Họ bị buộc phải đứng với hai tay giang ra, trên đầu đội một cái chậu rửa mặt đổ đầy nước, nếu để rơi khỏi đầu, họ sẽ bị đánh. Những tên côn đồ còn dùng lửa đốt bàn tay, dùng đinh đâm xuyên thủng lòng bàn tay; bị còng tay vào đường ống sưởi và đánh bằng thắt lưng. Học viên Bành Thành Húc đã bất tỉnh sau khi bị đánh và phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi hồi phục, ông vẫn tiếp tục bị nhốt trong lớp học và bị tra tấn. Học viên Triệu Phúc Mẫn đã bị đánh bất tỉnh nhiều lần. Càng ác độc hơn là bọn côn đồ dùng rắn nhốt trong lồng để cắn các học viên Pháp Luân Công. Răng của con rắn độc còn lưu lại trên cổ ông Bành. Trong lúc chống cự, ông Bành Thành Húc đã bẻ gãy răng con rắn, nhưng vết răng vẫn còn in sâu trên cổ ông. Những tên côn đồ còn đặt bọ cạp trên tay các học viên cho nó chích, và bắt các học viên ngồi trên mặt đất thả đầy bọ cạp. Những kẻ côn đồ đã sử dụng những thủ đoạn đê ​​hèn này để đạt được cái gọi là “tỷ lệ chuyển hóa”.

Quá trình chuyển hóa là hành ác

Trong suốt 26 năm bức hại tận diệt cho đến nay, Trung Cộng đã trở nên rất thành thục trong việc nắm vững và hình thành một kênh chuyển hóa toàn diện và đa hệ thống, từ cưỡng bức chuyển hóa của chính quyền địa phương trở thành chuyển hóa thông qua tra tấn trong tù, từ chuyển hóa bạo lực hành chính trở thành chuyển hóa bức hại tư pháp, từ chuyển hóa công khai xử lý lỗi ở đơn vị thành chuyển hóa nhà tù đen 610; hai bên đồng lõa và cùng nhau làm điều ác. ĐCSTQ đã tiến hành cưỡng chế các vụ chuyển hóa bằng cách thành lập các lớp tẩy não bất hợp pháp. Các lớp tẩy não này có lớp tẩy não cấp đơn vị, lớp tẩy não cấp chính phủ, lớp tẩy não cấp phòng 610, lớp tẩy não ở bệnh viện tâm thần, lớp tẩy não ở trại lao động, lớp tẩy não ở nhà tù và còn rất nhiều lớp tẩy não cơ sở quân sự bí mật mà không muốn mọi người biết đến.

Bất kể kênh nào được sử dụng để chuyển hóa đều tuân thủ theo một quá trình chuyển hóa, chính là theo dõi và giám sát, theo dõi định vị, phân tích dữ liệu, khám xét nhà và bắt cóc, phạt lao động cưỡng bức, tẩy não bằng lời nói dối, dùng cảnh sát độc ác đe dọa, mê hoặc, bắt tù nhân canh gác, buộc họ viết tám tuyên bố, những ai quay trở lại sẽ bị bức hại nặng hơn, cho đến tra tấn đến chết hoặc mổ cướp nội tạng sống. Mỗi một quá trình đều là quá trình trực tiếp hành ác của bọn côn đồ tà ác của Trung Cộng. Mọi quá trình đều tràn ngập ý định giết người và tanh mùi máu.

Ông Tiền Pháp Quân là một người dân thôn Đông Diễn Mã, thị trấn Tráng Cương, quận Lâm Cảng, thành phố Lâm Nghi. Sau khi tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân của ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, ông Tiền Phát Quân vẫn kiên trì với chính nghĩa và lương tri. Ông đã nhiều lần bị cảnh sát địa phương bắt cóc đe dọa, bị tẩy não và bắt chuyển hóa bằng bạo lực, bị buộc phải sống nay đây mai đó trong thời gian dài, ba lần bị đưa đi giáo dục lao động, bị tra tấn và tẩy não chuyển hóa (lần đầu tiên vào năm 2003, lần thứ hai vào năm 2004 và lần thứ ba vào năm 2011). Ông đã bị tra tấn nhiều lần bởi cảnh sát tà ác ở địa phương như Từ Hằng Niên, Hàn Kim Thành, Mã Tông Đào v.v, bị Trịnh Vạn Tân, Lý Công Minh, Nhạc Lâm Trấn, Dương Bành, Vương Vân Ba, Từ Pháp Nguyệt và Diêm Hóa Dũng tra tấn cực hình trong trại lao động.

Ông đã phải chịu hàng chục hình thức tra tấn, bao gồm đập đầu vào tường, dùng tay chặt cổ, tra tấn kiểu đại bàng, dùng gậy cao su và gậy răng sói đánh vào nhiều bộ phận trên cơ thể, sốc điện vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, bị còng tay và cùm chân, không được đi vệ sinh và bị treo lên trong thời gian dài, phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, bị trói vào cây thánh giá, trói trên giường tử thần, bị treo lên, bị đâm kim, bị lạnh cóng trong tuyết và gió lạnh, bắt ngồi xổm trong phòng giam biệt lập, bị bức thực và bị ép dùng những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Cuối cùng, ông bị trại lao động ép tiêm thuốc độc, trở về nhà không lâu thì qua đời một cách oan uổng.

Chuyển hóa thực chất là một tội ác

Hành vi tội ác cưỡng ép chuyển hóa của ĐCSTQ đối với những con người thiện lương mặc dù có hiệu quả giống như cải cách tư tưởng mà nó đã thao túng trong suốt chiều dài lịch sử, nhưng cải cách thì nhiều nhất cũng chỉ có thể lôi kéo được đối phương đứng về phía ĐCSTQ và đạt được mục tiêu chính trị chung chung. Còn ĐCSTQ cưỡng ép chuyển hóa người tốt thành người xấu với hàm ý gì? Họ không chỉ bức hại khiến nạn nhân phải chịu đau đớn về thể xác, tinh thần và tổn thất kinh tế, mà điều nghiêm trọng nhất là muốn ép nạn nhân từ đó xa rời giá trị đạo đức, phản sư diệt tổ, hủy hoại nhân tính và chính tín của họ. Bạo hành để chuyển hóa của Trung Cộng không chỉ vi phạm hiến pháp trong nước, luật hình sự, luật tố tụng hình sự, luật hành chính, v.v. mà còn vi phạm tội ác nghiêm trọng nhất của nhân loại, đó là tội ác chống lại loài người. Nếu con người chấp nhận những lời dối trá về chuyển hóa của ĐCSTQ, xa rời tiêu chuẩn đạo đức cơ bản nhất là “Chân, Thiện, Nhẫn”, thì con người sẽ đi đến diệt vong. Đương nhiên, ĐCSTQ không cách nào xóa bỏ được bản tính thiện lương trong lòng nhân loại, càng không cách nào đạt được mục đích hủy diệt nhân loại, nhưng bộ mặt ma quỷ và những dấu tích thú tính cùng tội ác vô biên mà nó phạm phải trong khi cưỡng ép chuyển hóa của ĐCSTQ là một sự thật rành rành.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/296556

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài